1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trận cầu đáng nhớ trong lịch sử MU

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi haibk, 15/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Thế cứ MU tấn công mới là kinh điển à?. Trận thắng 8-1 trong lịch sử MU trước N.Forest chẳng ép từ đầu đến cuối hay sao?.
    Tôi thấy mọi người chỉ kể được mỗi kết quả hoặc đánh giá vài dòng gọi là cho có thôi, chứ đã có bài viết nào cụ thể cặn kẽ như trên chưa? Chán các ông quá rồi đấy
    Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear
  2. Guest

    Guest Guest

    Hic chán wá lạI khoá nữa rồI , chẳng lẽ bi giờ lạI mở cái OKTOBERFEST ra , thui thì trả lờI bác gì trên kia bằng cái nick này vậy :
    hì , hình như bác hanoi2you nhớ nhầm , & ko xem kĩ 2 bài trên của OF rùi , OF có bảo BM ép sân từ đầu đến cuốI trận đâu cơ chứ . Ấy mà hoàn toàn ngược lạI , suốt hiệp đầu trận lượt đi & 50 phút cuốI trận lượt về toàn là MU cầm bóng & tấn công đấy chứ ?khà khà ?thế nhưng thế trận vẫn là do BM nắm giữ , & chiến thắng của BM ko hề có 1 sự can thiệp nào của thần may mắn như MU 2 năm trước đó nhé , bằng chứng là BM còn bỏ lỡ nhiều cơ hộI hơn MU nữa cơ .Bóng cứ trong chân MU , nhưng Bm chỉ cần vài đường xuống bóng là làm nên chuyện ?hì ..tưởng như bất công nhưng hoàn toàn logic , mọI thứ đều được vị HLV lọc lõi mệnh danh "Viên ĐạI Tướng catenaccio" tính toán trước , ngườI ta bảo lốI chơi khôn ngoan là thế .
    Đây ko chỉ là cuộc đốI đầu trên sân mà phần nhiều còn là cuộc đấu cân não giữa 2 nhà chiến lược . Và chiến thắng đã thuộc về chiến lược gia "cao tay" hơn . vậy nên chẳng lẽ đây ko phảI là 1 trận đấu hay & đáng nhớ < kinh điển thì chưa dám > . Còn nếu bác chỉ quan tâm đến những trận thắng như chẻ tre của MU thì OF ko có ý kiến nữa .
    Thêm nữa , đây ko chỉ đơn thuần là 1 trận đấu mà còn mang chút yếu tố hận thù , điều đó làm cho trận đấu trở nên kịch tính & hấp dẫn . Ko phủ nhận rằng các cầu thủ BM đã bị ám ảnh nhiều từ trận CK đầy rủI ro năm '99 , & họ chỉ có thể thanh thản & giảI toả áp lực khi giành chiến thắng trước cựu thù 1 cách tuyệt đốI . & lòng tin của ng` Đức là điều ai cũng biết . chính gã lạnh lùng & mạnh mẽ như Effenberg cũng ko thể tránh khỏI nước mắt trong trận CK nghiệt ngã ấy , & trong lần tái ngộ hẳn ta còn nhớ : Effe đã nhốt Keane vào "rọ" & làm Beckham chán nản đến mức phạm lỗI bị phạt thẻ vàng . Cũng giữ thế chủ động trên sân như thế nhưng lần trước chỉ vì 2 sai lầm chiến thuật vào cuốI trận khi cho thay Matthaus & Basler mà BM đã bị lật ngược thế cờ . Còn lần này gió đã đổI chiều , vận hộI nay đã khác , chính vì 2 sự thay ngườI vào đúng thờI điểm đã kết liễu MU . Từ sau chiến thắng đầy may mắn MU đã ko hề có đột biến , ko hề có sự sáng tạo , vẫn giữ nguyên độI hình & lốI chơi hoàn toàn quen thuộc mà ko hề có 1 con bài tủ nào , điều đó 1 phần tạo điều kiện để ng` Đức đòi lạI cái đáng ra thuộc về họ .
    thế còn bác nào có théc méc gì nữa ko ạ ??? Chứ cứ để OF độc thoạI 1 mình bùn wé?
  3. haibk

    haibk Guest

    Có théc méc hả, tôi có théc méc đây!
    Chỉ cần đọc bài của cậu tôi biết cậu là fan của BM, nên cậu tìm mọi lí lẽ để chứng tỏ BM hơn MU, còn tôi, tôi la fan của MU, và tôi ghét BM, ghét như chưa bao giờ được ghét. Ghét không phải vì BM đã loại MU ở mùa 2000-2001, mà ghét vì cái kiểu đá củ chày, củ chuối ko thể chịu được của mấy tay người Đức.
    Nhìn lại trận CK mùa giải đó, khi BM tiếp Valencia đi, như vậy có thể gọi là bóng đá nữa ko? Một trận đấu chán, chán như chưa bao giờ được chán. Nhạt nhẽo, vô vị, không bàn thắng, chỉ có đá chân nhau là giỏi thôi.
    Nhưng lần gần nhất BM tiếp MU đâu phải là 2 trận đấu đó, mà là 2 trận vòng bảng của mùa giải 2001-2002 kia, nhìn xem BM đã làm được gì ở 2 trận đó: hoà 0-0 trên Old Trafford, và gỡ hoà trối chết ngay tại Munich khi trận đấu chỉ còn vài phút.
    .
    Từ sau lần giành Cúp đó, MU đã 2 lần vào tứ kết, 1 lần vào bán kết, còn BM từ sau lần giành Cúp với màn đá luân lưu may mắn họ đã làm được gì : Bị Real quay như con vịt ở mùa tiếp theo, và mùa này, thì ko còn gì có thể nhục bằng : nhìn lại Depor và Milan đã làm gì với Những con hùm xám? Thật may tôi ko phải là fan của BM, nếu ko tôi tự tử chết lâu rồi.
    Tôi mở cái Topic này để tôi viết lại những trận đấu mà tôi cho là đáng nhớ của MU. Một đội bóng ko phải lúc nào cũng hay được cả, thiếu gì trận đá dở. Nhưng tôi lập topic này chỉ để viết lại những trận hay của MU mà thôi. Nếu cậu ko thích MU, chẳng sao cả, nhưng tôi ko thích cái cách chê bai MU của cậu ở đây, có chê thì về BMFC của cậu mà chê, đơn giản chỉ thế thôi!
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  4. Guest

    Guest Guest

    hê , thế sao cậu ko nói năng gì đến việc MU ko ghi nổI 1 bàn trên sân Old Trafford , nếu đó ko phảI là trận vòng bảng mà là tứ kết hay bán kết thì ngườI vào vòng sau chính là BM chứ ko phảI MU nhé < luật ghi bàn trên sân khách > , nhưng đó là 2 trận ko mấy hấp dẫn vì ko mang ý nghĩa sống còn & 2 độI cũng khá là tính toán . Còn nếu cậu cho đó là trận cầu đáng nhớ thì hãy viết bài về trận ấy đi & nhớ viết rõ BM đã gỡ hoà trốI chết như thế nào để tôi còn xem lạI bộ nhớ của mình đã . Còn nếu nói "trốI chết" chỉ vì gỡ hoà khi còn vài phút thì MU ở Nou Camp còn "trốI chết" ác liệt hơn .
    Xin lỗI thế độI nào đã thua 1-2 ở trận lượt đi trước cuộc lộI ngược dòng ngoạn mục mang dấu ấn Effenberg ? ĐộI nào đã phảI trầy trật đến hơn 50 phút lượt về mớI giành được vé ? Nếu chiến thắng khó nhọc thế mà gọI là "quay như quay vịt" thì MU vớI Real mớI đây còn tệ hơn cả quay vịt nữa < chắc là quay dế > , MU thua BM 2 trận trên còn tệ tệ hơn nữa ? Tôi vốn ko thích khích bác 1 độI bóng nhất là khi nó là thần tượng của ng` khác nhưng chính cậu khơi mào trước đấy nhé .
    hehe , còn nếu chỉ vì chuyện nhỏ thế mà bạn tự tử thì bạn có đáng làm đàn ông con trai ko , khi BM thua trong trận CK cả độI như sụp đổ , như muốn tan rã nhưng họ vẫn đứng vững rồI chờ cơ hộI phục thù , ngườI ta gọI đó là bản lĩnh Đức . & là fan của BM thì cũng mang tí ti bản sắc của họ .Những trận thua ấy đau đớn nhưng ý chí ngườI Đức ko cho phép ngườI ta bỏ cuộc , BM sẽ trở lạI & tiếp tục chiến đấu . Còn cái tư tưởng dễ gục ngã như bạn thì thực tình tôi ko hiểu nổI .
    E hèm , & xem đi , tôi chê MU , nh ưng mỗI khi tôi chê 1 điều gì tôi đều có dẫn chứng cụ thể , & đều có lý , ít nhất là trong trận đấu ấy , tôi tin chân lý thì ở đâu cũng có chỗ đứng . Còn muốn phản bác tôi thì phảI có lý lẽ đàng hoàng trên tinh thần học h ỏI lẫn nhau , ko nên có cay cú gì ở đây nhé anh b ạn Còn nếu cậu nghĩ tôi muốn "chơi" cậu & muốn trả đũa thì hãy phân tích những chỗ sai của tôi đi , hoặc là phân tích lạI những nhược điểm của BM đi , tạI đây hay đúng chỗ hơn là BGFC < f_305> đều được , nhưng mà phảI có lý lẽ dẫn chứng rõ ràng chứ nói suông thì ai chả nói được , nếu đúng & thoả đáng tôi xin sẵn sàng tiếp thu & ko chỉ 1 mà là 5 lần 5* sẽ dành cho cậu .Cứ yên tâm tôi là fan BM tất nhiên tôi phảI hiểu rõ ưu cũng như nhược điểm của họ , yêu ko có nghĩa là mù quáng , chỉ thấy đâu cũng nhất đâu cũng đẹp rồI khi ng` ta chỉ ra sự thật thì lạI nổI đoá lên .
    Và xin lỗI , chẳng lẽ những bài viết của tôi ko làm cho topic của cậu có chất lượng hơn , chẳng lẽ ko hơn những bài trước đó ??? Tôi cũng được 1 số ngườI ở đây đón chào nhưng tất nhiên tôi viết bài ko vì những lờI khen đó mà chỉ muốn cùng làm sáng tỏ những khía cạnh của lịch sử . Và ko cần cậu nhắc tôi vẫn post bài về BM ở BG mãi đấy thôi
  5. haibk

    haibk Guest



    hai cái bàn thắng bằng đá 11m ấy mà cũng gọi là bàn thắng à?Có thể với cậu nó là bàn thắng nhưng với tôi nó chẳng là cái gì cả! Nó đơn giản chỉ là 2 sai lầm của trọng tài!
    ờ thì MU phải cải thiện hàng hậu vệ, vậy thì BM phải cải thiện cái gì? Cải thiện cái gì để đừng cho Depor với Milan nó luộc cho cả 2 trận , đến cái đội kém như Lens mà cũng chẳng ăn được, vậy thì BM phải cải thiện cái gì?
    Tôi không phải là bênh MU 1 cách quá mức, tôi có thể chấp nhận những lời chê bai MU, nhưng mà để cho fan của Real họ chê đi, thì tôi còn im lặng, chứ aiđời fan của 1 đội đứng bét bảng vòng đấu bảng thứ nhất lại lên mặt dạy bảo MUphải thế này, phải thế kia thì đúng là buồn cười, buồn cười hết chỗ nói.
    Đến bây giờ mình mới thấy thấm câu ca dao:
    Chuột trù chê khỉ rằng hôi
    Khỉ mới trả lời, cả họ mày thơm!
    Có chê, thì để cho Real họ chê đi, BM có làm được hơn gì MU ở mùa này đâu mà đòi lên mặt dạy đời?
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  6. haibk

    haibk Guest

    Đúng vậy, những bài viết của cậu đã làm cho Topic này chất lượng hơn, tôi ghi nhận điều đó.
    Nhưng tôi không thích cái cách cậu tâng bốc người Đức và chê bai, bảo MU phải làm thế này, làm thế kia! nào là MU sau khi đoạt Cup chẳng thay đổi gì cả... vậy BM sau khi đoạt Cup thì thay đổi gì? Thay đổi gì mà chỉ lọt vào tứ kết 1 lần còn 1 lần out ngay từ vòng bảng?
    Tôi không thích BM, nhưng nói thật chẳng bao giờ tôi nói BM phải thế này, phải thế kia cả! Tất cả đơn giản chỉ thế thôi!
    Nếu cậu thích chiến, ta tiếp tục, nếu ko thích , coi như tiễn cậu lại nhà!
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  7. Guest

    Guest Guest

    khè , sai lầm chỗ nào nhỉ ? Quả phạt của Valencia từ 1 tình huống hỗn loạn trước khung thành Kahn , Anderson đã ở trong tư thế nằm ngửa , nhưng bóng lạI được tranh chấp trong khu vực ấy , & khi 2 tay Anderson chạm bóng thì 2 tay của anh ở tư thế co ; còn quả phạt của Bayern thì trong 1 đường tạt bóng của Elber , hậu vệ trái Carboni tranh bóng vớI Jancker & trước lốI đá đè ngườI của Jancker thì Carboni đã mất bình tĩnh để bóng chạm tay , nhưng lúc ấy cánh tay của anh ta cách xa thân ngườI . Nói đó là quyết định khắt khe của trọng tài thì được chứ tạI sao lạI là sai lầm ? Về luật thì đúng cả mà .
    Khì , thế thì cậu chưa đọc kĩ 2 bài của tôi đấy , tôi so sánh hoàn toàn ở thờI điểm những trận đấu ấy mà thôi , vì đang nói về lịch sử mà . Còn muốn so sánh 2 độI mà cứ xét theo khoảng thờI gian thì có mà cãi đến hết ngày < nhưng nếu so toàn diện thành tích từ trước tớI giờ thì tôi vẫn thắng nhé > , phảI so sánh từng thờI điểm cơ :
    1. Mùa bóng 2001 , MU bị loạI bởI BM , BM đi tiếp : thờI điểm này BM hơn MU rõ ràng .
    2 . Đầu mùa bóng này, BM bị loạI , MU đi tiếp , tôi vẫn có thể cãi rằng BM ko bị loạI bởI chính tay MU nên cũng chưa chắc hoàn toàn kém hơn , hì , nhưng thôi ko nên nguỵ biện , chấp nhận thờI điểm này MU hơn BM
    3 . ThờI điểm hiện tạI : chẳng ai hơn ai cả , đều đoạt cúp trong nước & bị loạI ở C1 , khi mục tiêu đã ko thành hiện thực thì đâu cũng thế thôi , vì thế tạI thờI điểm này là ngang bằng .
    Tôi là tôi nói về thờI điểm (1) , cậu ko đồng ý chỗ nào thì cậu nói , còn cậu ko thích nói thờI điểm đó mà nói thờI điểm (2) th ì cậu phảI viết bài về thờI điểm (2) đi < muốn chê BM thì cứ viết về BM >, cái nào ra cái đó chứ
    So sánh BM vớI Real thì cũng có những lúc BM trộI hơn & ngược lạI thôi , và chẳng có độI nào thắng Real nhiều trận bằng BM đâu nhé . Nhưng tất nhiên tôi ko muốn so sánh tương quan giữa BM & real , chỉ đơn thuần nói về trận đấu .Còn nói như kiểu cậu thì khi 1 vị quan to nói sự thật thì cậu răm rắp tuân theo , còn 1 ng` quét rác nói cũng sự thật thì cậu lạI bác bỏ , hì , buồn cườI thật . Tôi có bao giờ cho Bm lúc nào cũng siêu việt cả đâu . Cậu thích độI nào , ghét độI nào , tôi chả quan tâm , cái tôi quan tâm là cậu đã viết những gì kìa . Tôi chưa bao giờ tuyên bố tôi ghét MU trong box này < mặc dù sự thật là như vậy > đơn giản chỉ vì tôi biết ng` ta chẳng quan tâm đến chuyện đó , cái ng` ta muốn biết là tôi đã thể hiện những gì , vậy thôi . hì bây giờ nếu mà cậu là fan của 1 độI bóng hạng 2 ở giảI nào đó nếu phê bình BM đúng thì tôi vẫn hoan nghênh cơ mà < đã nói rồI & cũng đã treo giảI 5.5* rồI >, tạI sao cứ có tư tưởng ăn thua ở đây nhỉ . Ừ , thờI điểm đầu mùa bóng năm nay BM tệ thật , nhưng mà tệ thế nào , lốI chơi ra sao , sao cậu ko lý lẽ dẫn chứng đầy đủ ra thay vì những lờI gọn lỏn như vậy . Đã nói rồI , nói suông thì ai cũng nói được hết . Còn chỉ dựa trên kết quả mà suy ra thì chưa đủ đâu . Còn nếu cậu chưa đủ sức để phê bình thì tôi cho cậu topic này , viết vào thờI điểm BM bị loạI để cậu tham khảo :< nick của tôi lúc ấy là OKTOBERFEST >
    http://www.ttvnol.com/forum/t_119742/1a?0.7119505
    hi vọng cậu học được tí ti cách nhìn nhận khách quan , tôi là fan BM nhưng BM chơi tệ tôi vẫn chỉ trích gay gắt như thường , quan trọng là tình cảm của mình vớI 1 độI ko thay đổI thôi , dù thế nào đi nữa sự thật vẫn là sự thật , và nó cần phảI được trân trọng .
    Được Maxtri_nhl sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 10/05/2003
  8. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm vote cho đồng chí 5*.

    Everything I do, I do it for YOU.
  9. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hèm, cái Topic là để ghi những trận đấu đáng nhớ của MU giờ nó thành gì rồi ấy nhỉ, cái chợ? Thôi nếu bác Maxtri_nhl không kể được trận đấu nào ấn tượng với các fan MU mà vô đây chỉ khích bác thì không tiễn đâu nhá! Vào đâu thì nhập gia tuỳ tục chứ đừng đi ngang đường như thế, ở đây không hoan nghênh.


    Everything I do, I do it for YOU.
  10. haibk

    haibk Guest


    Nói thật nhé, tôi cóc thích đọc 3 cái bài dài loằng ngoằng, tôi thích những bài bình luận ngây ngô, nghiệp dư của chúng ta hơn là những cái bài viết như trong sách vở, lôi cả đội hình chính thức của cả 2 đội ra, rồi từng chi tiết, từng chi tiết 1, điều đấy chỉ chứng tỏ là cậu đi copy ở đâu lại rồi viết lên đây chứ có quái gì là hay ho? Tôi có cuốn tư liệu về MU, nó mô tả từng chi tiết, từng trận đấu đáng nhớ của MU trong lịch sử, từ những năm 60, cho đến những năm 90, từ những tình huống gay cấn đến pha ghi bàn ở phút nào, đều có sạch,chẳng nhẽ lại lôi nguyên si ra đây? Tôi chỉ thích viết theo cảm tính, nhớ gì thì viết nấy ko cần phải có tư liệu, ko cần phải giáo điều, sách vở. Nếu cậu nhớ nguyên si từng tình huống, từng pha gay cấn thì chỉ chứng tỏ cậu có tài liệu bên cạnh khi post bài thôi chứ hay ho quái gì mà nói.
    Có sao nói vậy, nếu cậu ko thích thì tiễn cậu lại nhà.
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm

Chia sẻ trang này