1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trận đấu khó quên nhất trong lịch sử Arsenal

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi haibk, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haibk

    haibk Guest

    Những trận đấu khó quên nhất trong lịch sử Arsenal

    Từ khi biết vào cái diễn đàn TTVN này, tại hạ chẳng bao giờ viếng thăm box Arsenal của các huynh đệ. Khi MU chiến thắng cũng như khi MU bị Arsenal đánh bại. Khổ nỗi, gần đây vào box MUFC, đọc được quá nhiều bài viết rất có chất lượng, mang tính xây dựng cao của các huynh đệ bên đấy. Thán phục sự hiểu biết sâu rộng về bóng đá cũng như tài văn chương thơ phú của các huynh đệ, tại hạ mạo muội xông vào vào đây.

    Và quả như giang hồ đồn đại, AFFC đúng là nơi tụ họp của những cá nhân kiệt xuất, đọc những topic đầy chất lượng như "Fugaca lão già hồ đồ???", "1 fút mặc niệm cho người quá cố - R.Vanisteroy đã vĩnh viễn ra đi", "Fabregas hay C.Ronaldo : Ai xuất sắc hơn"...tại hạ thấy mình như con cóc trồi lên khỏi đáy giếng .....

    Chẳng còn biết nói gì hơn ngoài sự ngưỡng mộ. Nghe hiền huynh titi_2209 chê các fan MU mà tại hạ thấy đau lòng quá. View Profile và đọc các bài viết của huynh ấy, toàn những bài viết "chất lượng" trong những topic cũng vô cùng "chất lượng", tại hạ thấy hổ thẹn với lương tâm quá. Người ta hiểu biết là vậy, giỏi giang là vậy...... Các fan của MUFC hãy vào đây mà học tập huynh ấy đi, ko viết thì thôi, đã viết là phải viết những bài cho "ra hồn"...

    Buồn cho MUFC, năm lần bảy lượt tại hạ định nhảy sang AFFC cho rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã yêu thì yêu cho trót, MU có kém cỏi thì vẫn là đội bóng mà tại hạ yêu thích. Cũng như Arsenal chỉ là chú "gà què ăn quẩn cối xay" thì Vieira cũng chẳng nỡ lòng nào rứt áo ra đi...

    Với tất cả sự kính trọng AFFC , tại hạ lập ra Topic này . Và trong thẳm sâu của tâm hồn, tại hạ mong rằng chỉ ngày mai thôi, bên MUFC sẽ có ngay 1 topic như vậy, và chất lượng hơn. Hỡi những HaiHamelt , titi_2209, soncomhn,realgunner... tại hạ mong chờ sự hồi âm của các hiền huynh trong thời gian sớm nhất!
  2. haibk

    haibk Guest

    17-5-2000
    Galatasaray - Arsenal 0-0 (4-1)
    Chung kết Cup UEFA​
    17-5-2000, Arsenal bước vào trận chung kết tranh cúp UEFA với nhiệm vụ cao cả là lấy lại sĩ diện cho bóng đá Anh sau khi MU và Chelsea bị hất văng khỏi cúp C1 ngay từ vòng tứ kết. Sĩ diện đâu chẳng thấy mà vết thương lòng của người Anh còn như thêm sát muối khi các pháo thủ trở nên vô cùng dẩm dít trước đội bóng chủ sân Ali Sami Yen bị đánh giá thấp hơn rất nhiều : Galatasaray
    Galatasaray: Taffarel, Penbe, Capone, Popescu, Bulent, K. Suat, Hagi, Davala, Okan, Erdem, Sukur.
    Arsenal: Seaman, Dixon, Silvinho, Keown, Adams, Vieira, Petit, Overmars, Parlour, Bergkamp, Henry.


    Parlour bất lực trước 2 gọng kìm nước Thổ​
    Biết mình biết người, Gala dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Hagi chọn cho mình lối chơi phòng thủ chặt phản công nhanh. Arsenal vẫn vào trận tưng bừng như họ đã từng làm ở giải Anh. Hàng tiền vệ áo vàng dưới sự cơ động của Vieira luôn làm chủ đuợc khu trung tuyến . Hàng loạt cơ hội được đưa ra trước mũi giày Henry nhưng trong 1 chiều vô duyên của chân sút người Pháp cộng thêm tài năng của thủ thành Taffarel, khung gỗ của Gala vẫn trơ trơ như đá

    Vieira gục ngã​
    Bị Leicester hất văng khỏi FA Cup, rồi bị Middlesbrough cho về vườn tại Worthington Cup, còn ở League thì chỉ ngửi đưọc khói của MU, ngài Wenger đáng kính không muốn kết thúc mùa bóng tay trắng 1 chút nào. Các pháo thủ được lệnh xông lên ào ạt. Nhưng tất cả chẳng được gì ngoài cú đánh đầu siêu hạng nhựng ko thành của Henry và cú sút hỏng ăn của Marc Overmars sau nỗ lực đến khốn khổ của anh chàng người Pháp...
    90 phút trôi qua, khung thành Gala vẫn là 1 thử thách quá sức chịu đựng của các pháo thủ. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ cho ngài Wenger khi đội trưởng Hagi của Gala bị truất quyền thi đấu khi hiệp phụ thứ nhất mới bắt đầu.
    Hơn người, Arsenal bắt đầu ***g lên như con hổ dữ, nhưng cơ hội tốt nhất lại thuộc về Gala khi Arif Erdem phá bẫy việt vị đối mặt với Arsenal nhưng lại dứt điểm ko thành
    [​IMG]
    Những nỗ lực vô vọng của Bergkamp​
    Kết thúc 120 phút, 2 đội bước vào màn đấu súng nghiệt ngã trên chấm phạt 11m...
    Ergün bước tới đánh bại Seaman đưa Gala lên dẫn trước. Suker thất bại trong pha đối mặt với Seaman. Tỉ số là 1-0 nghiêng về Gala sau loạt súng đầu tiên.
    Hakan Sükur và Parlour đều thực hiện thành công loạt đá thứ 2.
    omit tiếp tục đánh bại Seaman còn Vieira làm tịt ngòi. Và cầu thủ người Rumani Popescu nhận chìm hy vọng mỏng manh của Arsenal bằng cú sút chính xác đưa Galatasaray bước lên đài vinh quang
    [​IMG]
  3. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ha ha chết cười,hiền huynh [b[haibk giá lâm mà 0 kịp nghênh đón,thất kính thất kính!!May quá cúng cuồi thì box này cũng được hiền huynh chiếu cố đến ,sự hiện diện của hiền huynh là 1 niềm vinh dự cho anh em chúng tôi!!
    0 bít huynh có tin 0 chứ thảo dân thật rất ngưỡng mộ kiến thức ...sưu tầm của huynh về những bài huynh viết bên box Hà Lan của thảo dân.Rất hay,rất chất lượng...Bây h huynh đã hạ cố qua bên này thì còn gì bằng,dù đấy là những trận đấu mà bất cứ fan nào của Arsenal cũng đều muốn cho vào quên lãng,nhưng sao tránh được vì đó cũng là 1 phần của lịch sử,cũng là những trận đấu để đời để con cháu sau này lấy đó làm bài học để đừng có đi theo vết xe đổ của cha ông[/b],phỏng ạ??
    Về phần các fan Arsenal qua bên ấy gây sự thì nói của đáng tội,thảo dân cũng chưa bao h mò qua bên ấy để đọc bài nên 0 bít nó ra làm sao,nhưng những gì thảo dân thấy bên đây thì fan Mu cũng đâu có kém cỏi gì đâu ạ,còn nhớ cách đây cũng cỡ 1-2 tháng thì box này náo hết cả lên vì trận chiến 0 cân sức giữa thảo dân+Pires07 với redman4ever cùng ***y_tequila.(Gọi là 0 cân sức vì cơ bản mình chưa có ...kinh nghiệm hihi)Hic hic lúc đó chân ướt chân ráo mới mò vào ttvnol,thấy 2 bác ấy dìm lên dìm xuống Arsenal nhà mình mà cầm lòng 0 đậu nên cưa quẳng tùm lum,h nghĩ lại thấy hài vãi...Lúc ấy công nhận 2 lão ấy ác thật,hé hé!!!!Bây h thì thảo dân đã thấy tự tin hơn rất nhiều rồi nên thiết nghĩ cũng có thể đối phó đôi đàng với các phần tử quá khích.Mà lâu quá rồi 0 thấy lão Red nhể??Chắc lão gọt đầu làm ni cô roài,hic hic!
    Thế đấy đôi hàng chào mừng topic của huynh haibk.Còn những cái "chất lượng" như topic của thằng Cóm Còm gì gì đó,đừng quan tâm vì thú thực,thảo dân cũng thấy bất bình chứ chả đùa!Mong thằng đó sẽ bị treo ngược lên để làm gương!!
    Chưa hết ,bàn tay có ngón dài ngón ngắn,nên cũng 0 nên vì 1 con sâu làm rầu nồi canh..Các bác Titi, Silver_gun theo em biết thì post bài cũng hay lắm chứ ạ,chắc các bác ấy thấy fan Mu qua bên này gây sự hơi bị nhiều nên các bác ấy qua bên ấy trả đũa í mà,he he,cũng dễ hiểu mà hiền huynh haibk nhể??
  4. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Á à,em mới mò qua bên ấy xem thế nào...hì hì,thì ra box Mu cũng có mấy cái topic "chất lượng 0 thua kém hàng ngoại nhập,mẫu mã bao bì trơn láng" đấy chứ ạ!Điển hình là cái quả KHÔNG CÓ CÁI BOX NÀO THỐI HƠN ARSENAL
    Thằng Ommi đó quả là 0 biết điều,qua đây post 1 hơi 3 bài giống nhau vào 3 topic khác nhau(chứ 0 phải 2 như lời nó phân trần).Nếu chỉ là 2 thì chắc bác 07 đã chẳng treo cổ nó lên.Đàn ông con trai gì mà có chút xíu đã đi bù lu bù loa,chả ra thể thống gì,đã thế mình còn ngu đi xin bác 07 thả nó ra mới ngu chứ!
    Thế bác haibk cứ tiếp tục post nhé,để coi những trận ấy gay cấn thế nào!!
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ồh haibk àh cậu cũng chưa biết gì về SomeLikeItHot nên có gì đệ ấy nói ở trên thì nên cho qua đi. Hehe nhớ đến trận chung kết Uefa năm đấy nữa chứ, đúng là chuối thật xem tức nổ đom đóm mắt. Hôm nào post luôn bài thua Fiorentina, rồi thua Zaragoza nữa, mấy trận thua đáng nhớ thật.
  6. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Độp độp độp (vỗ tay)
    Tiếp đi haibk, rất vui được đón tiếp ông bạn ghé thăm box AFFC Rất vui được đọc lại bài viết rất "chất lượng" mà ông bạn vừa post. Dù sao cũng rất cảm ơn ông bạn vì nếu ko phải do chính ông bạn viết thì ông bạn cũng có công sưu tầm và lưu giữ nó. Chà.. chung kết cup UEFA, phải công nhận là cái thời đó Arsenal chơi non nớt thật, nhất là mỗi khi ra thi đấu ở đấu trường Châu Âu. Trong khi Mu lúc ấy đã khẳng định được vị thế của mình ở Châu Âu, và chiếm ưu thế ở PL. Tuy nhiên thời thế đã thay đổi, trong mấy năm gần đây Arsenal ngày càng tiến bộ ở cả PL và CL thì ngược lại Mu đã chỉ còn là cái bóng của chính mình. Có cần thêm đoạn ca ngợi lối chơi vũ bão của Arsenal, mỉa mai phong độ thảm hại của Mu thời gian gần đây ko nhỉ? Thôi cái ấy thì ai mà chả biết. Ngủ cái, buồn ngủ quá
    À mà mấy ông bạn fan Hà Lan, Ajax và giờ thêm cả Mu nữa là chúa hay có cái bài hoài niệm về quá khứ xa xưa . Tại sao vậy nhỉ? Mùa bóng 2004/2005 đã bắt đầu, trái bóng tròn đã lăn trên khắp các sân cỏ Châu Âu roài, tỉnh dậy đi các bạn
    Bỏ mịa roài nói thế này ko khéo chú Săm và em Chic lại tự ái thì phiền, à mà em Chic đâu roài, lâu lắm ko thấy mặt, nhớ quá. Em Chic pót bài hơi tây tây nhưng mình lại thích cái tây tây của em ấy (hê hê ko khéo bác Hồng Quân lại kiện mình "đạo lời" thì chít)
    Good.. morning !
  7. Jindokatori

    Jindokatori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác haibk ,
    Trước hết em xin tỏ lòng cảm phục cho tính kiên nhẫn, chịu khó của bác khi "khai quật" lên từ Google hàng tá tư liệu từ tận năm 2000 chỉ với mục đích cho bàn dân thiên hạ biết rằng Arsenal, cái đội đã đè đầu cưỡi cổ "ông lớn" MU mùa bóng vừa qua và đang giữ kỉ lục bất bại chỉ là một "chàng lùn" ở Châu Âu.
    Cơ mà em cũng thật ngạc nhiên khi trận chung kết của "chàng lùn" Arsenal lại làm cho nhà bác bận tâm đến thế (Em cứ "nông nổi" mà nghỉ rằng thua trên chấm phạt đền thì chẳng có gì phải xấu hổ hết).Lẽ ra bác phải dành tâm trí của mình để xem "ông lớn" MU kinh doanh như thế nào, ngài Alex có lôi về được "chị" nào đẹp trai để quảng bá thương hiệu hay không hay cha con ngài Alex đã kiếm được bao nhiêu trong mùa chuyển nhượng vừa rồi, còn nếu rảnh nữa thì tìm hiểu xem con ngựa của ngài Alex c1 còn chiến hay không ( đó là những yếu tố cần thiết để MU nhà bác thành "ông lớn" đấy).Còn vấn đề chuyên môn và đá bóng thì cứ để cho bọn "lùn" như Chelsea và Arsenal nó làm, mình là "ông lớn" rồi mà đá đấm làm gì cho mệt.
    Các bác cứ yên tâm,Chelsea và Arsenal còn lâu mới theo được các bác, dễ gì năm nào cũng có anh được ăn may (à không BẢN LĨNH) như MU nhà bác ( Chung kết C1 thì bóng của B.Munich toàn tìm xà ngang cột dọc,còn các bác thì chỉ cần cho hai anh dự bị vào sớ rớ trong vòng cấm địa cho đủ quân số "chẳng may" bóng "đập phải" văng vào lưới bỗng trở thành anh hùng, thành "ông lớn" ).
    Cột túm lại MU là số một, các anh MU đẹp trai sống mãi trong lòng chị em phụ nữ của chúng ta.
  8. haibk

    haibk Guest

    Ôi! Thật là diễm phúc cho tại hạ khi topic này được các hiền huynh quan tâm đến như vậy. Khi người ta đau khổ người ta thường hoài niệm về những ngày xưa huy hoàng, tại hạ cũng ko phải là ngoại lệ. Tại hạ thấy mình vô cùng kém cỏi khi lúc nào cũng chỉ biết nói về quá khứ. Những kỷ lục của Arsenal, phong độ chói sáng của Bergkamp, của Reyes... hiện tại, báo đài người ta nói quá nhiều rồi, các hiền huynh nói quá nhiều rồi, vào AFFC hôm nào mà chẳng có bài viết về những điều đó nên thú thật tại hạ chẳng dám viết, viết ra sợ người ta chê mình chẳng biết gì mà cũng ăn theo nói leo....
    Thưa huynh Jindokatori, tại hạ cũng chẳng giỏi giang gì đâu. Chẳng qua là tại hạ có 1 sở thích hơi kì quặc là chỉ thích viết về những trận đấu trong quá khứ. Tài liệu thì tại hạ cũng chỉ biết lên net mà tìm chứ nhớ làm sao nổi? Nhưng dù sao thì tại hạ nghĩ cái Topic này nó cũng góp phần làm cho cái AFFC này nó sinh động thêm 1 chút chứ suốt ngày đọc những bài tung hô kỷ lục Arsenal, tung hô Wenger, tung hô Bergkamp...hiền huynh ko thấy chán sao?????
    MUFC cũng vậy, dạo này tại hạ thấy nó cũng chán quá. Nên tại hạ mong hiền huynh bớt chút thời gian lên Google rồi mở cho MUFC 1 cái Topic giống thế này cho bên đấy nó rôm rả hơn 1 chút. Chứ cứ ngồi không, nói leo thế này, thì tại hạ thiết nghĩ, thằng trẻ con, dek hiểu gì về bóng đá nó cũng nói được.
    Còn SomeLikeItHot và Aja_bar, đừng bận tâm làm gì. Tớ ko thích Arsenal nhưng tớ có ghét các fan của Arsenal đâu? Tớ chỉ ghét những thằng dek biết gì mà cứ mở mồm ra là chê bai người khác thôi!!!!!
    Thể theo yêu của Aja_bar, hôm nay tại hạ gưỉ đến các hiền huynh trận đấu giữa Arsenal và Fiorentina....
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    trước đây hình như cũng có một topic giống thế này rồi. có thêm cũng chả sao dù sao cũng cám ơn fan mu. để fan ARS biết rõ thêm về các trận đấu khó khăn trước đây của ARS. biết quá khứ khó khăn để trân trọng hơn những gì mình đạt được hiện tại.(từ một club thi đấu chật vật tại UEFA khi gặp Galata... đến bây giờ chúng ta là ứng cử viên số 1 tại CL cùng với Real là một bước tiến đáng kể, các cầu thủ ARS đã tốn rất nhiều mồ hôi công sức để làm lên một ARS của ngày hôm nay, trong đk tài chính club rất khó khăn... chúng ta tự hào về ARS và các cầu thủ!)
    thiết nghĩ nếu fan ARS post bài bên box mu thì nên post bài về hiện tại thì đúng hơn bởi bên đó chuyên kể về những năm trước đây rồi, nếu post thêm hơi thừa. mong sao cho mu được như ngày xưa!
  10. haibk

    haibk Guest


    27-10-1999
    Vòng đấu bảng Cúp C1
    Arsenal - Fiorentina : 0-1
    Wembley Stadium​
    15-9-99, nếu Kanu không quá non nớt trên chấm 11m thì có lẽ Fiorentina đã phải ngậm ngùi chuốc lấy thất bại ngay tại sào huyệt của mình...
    27-10-99, Arsenal có dịp sửa chữa sai lầm khi tiếp đoàn quân của Batigol trong trận đấu áp chót của vòng đấu bảng. Cùng được 5 điểm, đội nào thắng trận này coi như chắc suất đi tiếp cùng Barca...
    Chiến thắng, đó là điểu hiển nhiên. Nhưng với Wenger, phải chiến thắng như thế nào để cho Châu Âu nhận thấy rằng Arsenal đâu chỉ ăn quen bén mùi trên mặt sân Hingbury bé tí mà còn biết thể hiện mình trước 73,236 khán giả trên cầu trường Wembley rộng lớn....
    Arsenal: Seaman, Dixon, Winterburn, Keown, Adams; Petit, Vieira, Parlour, Overmars; Bergkamp, Kanu

    Fiorentina: Toldo, Di Livio, Repka, Fircano, Pierlini, Rossitto, Heinrich, Rui Costa, Cois, Chiesa, Batistuta

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc của ông trọng tai` Michel Lubos (Slovakia), Arsenal đã tràn lên tấn công ào ào. Một thứ bóng đá mang đậm chất Anh được các cầu thủ áo đỏ triển khai nhờ sự cơ động của Parlour và Overmars ở 2 cánh....
    Winterburn và Overmars liên tục buộc Di Livio hoạt động hết sức vất vả. Thi thoảng Fioren cũng có được vài đợt phản công lẻ tẻ nhưng Rui Costa không thể thực hiện nổi 1 đường chuyền nào quyết định...
    Batigol một mình lang thang trong cô đơn giữa những bóng áo đỏ trắng cao to lừng lững....
    Tấn công mãi mà ko ghi được bàn thắng, nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm Wenger . Ở Châu Âu, các học trò của ông chưa từng giữ sạch lưới 11 trận gần đây trên sân nhà, và để thủng tới 30 bàn trong 18 trận....
    Và trận đấu này ko phải là ngoại lệ , phút 73 Heinrich thực hiện đường chuyền sang cánh phải cho Batigol băng xuống, vừa tì người vừa tung ra 1 cú sút chân phải khủng khiếp xé toang mành lưới Seaman đồng thời đẩy Arsenal xuống sân chơi hạng bét : Cúp UEFA...

    Khoảnh khắc nghiệt ngã của Arsenal​

    Chiến thắng dành cho kẻ có bản lĩnh hơn​
    5 tháng sau, Cole, Keane, và Yorke đã trả thù cho Arsenal , lấy lại danh dự cho người Anh gạt Fiorentina khỏi vòng đấu bảng thứ 2 cúp C1 bằng chiến thắng 3-1 tại Old Trafford ...
    Được haibk sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 31/08/2004

Chia sẻ trang này