1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trận đấu khó quên nhất trong lịch sử Arsenal

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi haibk, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    -Sorry nhưng thằng này già hàm quá!!Việc gì cứ phải khích nhau cơ chứ??Mình làm hơn được người ta thì hãy lên tiếng,0 thì thôi,để tg mà tìm tài liệu những trận thắng để đời của Arsenal mà post lên cho bà con đọc,hay hơn là cứ phải lải nhải thế này,nhờ?Nghe không giống đàn ông chút nào!
    -Sorry nhưng chú beefsteak:Dạo này thằng em ăn nói hơi bị du côn đấy nhé!Làm xấu mặt fan HL quá!
    -Bác Redbull tái xuất giang hồ roài cơ đấy??Hay nhỉ,thế là anh hào đã đủ mặt nhỉ??Cái topic này mà đính lên cũng được đấy nhỉ,nhưng nó còn thiếu 3/4.Đó là những trận thắng oanh liệt của Arsenal...Có nếp thì phải có tẻ chứ lị..Chẳng lẽ nói về Arsenal àm chỉ nói về những trận thua hay sao??Vậy thì công lý ở đâu nhỉ???Bác nào rảnh rỗi tg có thể làm điều này được 0??Vậy thì hay quá..còn nếu 0 thì tớ sẽ dành dụm khoảng tg cực kỳ eo hẹp vào lúc này để tìm tài liệu....Chỉ mong ai đó giúp 1 tay,bởi đang bận quả post-graduated quá...
    Trận thắng MU 4-1 cũng đáng xem ấy nhỉ/??Hy vọng bác nào đó post lên cho anh em xem..còn nếu 0 thì tớ hẹn cuối tuần này vậy..Thông cảm...
  2. haibk

    haibk Guest

    Lại thưa hiền huynh Jindokatori!
    Với tại hạ Internet chỉ là thú vui giải trí. Công việc cơ quan nhà nước nhàn rỗi nhiều nên lên mạng viết cho nó vui. Được người ta khen, được người ta vote thì cũng thấy vui thêm 1 chút chứ báu bở gì ba cái danh hão. Tại hạ cũng chẳng mong là thần tượng của ai cả. Thật còn chẳng ăn ai chứ chẳng là Net...
    Huynh ko thích hoài niệm, chỉ thích tương lai, đó là chuyện của huynh. Mà nói thật, nói về quá khứ mới khó chứ nói về tương lai, dự đoán tỉ số thì thằng đek nào chẳng nói được.
    Các box bóng đá khác tại hạ thấy bao giờ người ta cũng đính 1,2 Topic viết về lịch sử CLB của mình. Sang đây tại hạ ko thấy, chắc là các fan của AFFC bận rộn cho tương lai quá mà quên mất qúa khứ rồi! Quá khứ của Arsenal đâu thiếu những trang hào hùng???
    Còn về cái Topic của hiền huynh, xin lỗi tại hạ ko tham gia được. Thú thật, chẳng hiểu sao tại hạ ghét cay ghét đắng cái màn dự đoán tỉ số. Chẳng phải vì tại hạ ghét bỏ gì huynh đâu, cả bên MUFC, tại hạ cũng chưa bao giờ vào cái Topic đấy! Kể ra cũng tội. Lần đầu tiên hiền huynh mở 1 Topic vậy mà mấy ngày rồi chỉ có mỗi đồng chí Pires vào hưởng ứng!!!!!
    Còn đống chí titi_2209, đồng chí lại quá nhời rồi. Tôi mở cái Topic này chẳng phải vì hiện tại MU đang sa sút. Ngày xưa khi MU đang chiếm ưu thế, chẳng bao giờ tôi sang đây chê bai gì Arsenal của các vị cả. Giờ Arsenal có hơn 1 tí, tôi thấy mấy vị bên này sang MUFC nói khó nghe quá nên viết cho vui thôi.
    Phải nói ở AFFC tôi ấn tượng nhất với đồng chí, người đã ví tài năng 17 tuổi mới nổi của Arsenal = Zidane + Keane+ Ronaldinho. Nghe đồng chí nói, tôi lại nhớ đến chú Reyes cách đây mấy hôm đã sỉ nhục Scotland coi đội bóng của ông Votgs chỉ bằng San Marino, vậy mà TBN đá trối chết mới hoà được còn chú Reyes chẳng có tí vẹo gì trong trận đó. Hi vọng AFFC ko có quá nhiều thành viên "nổ" như vậy!
  3. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Già hàm phát nữa rồi ao nào!Hoá ra bác Haibk cũng khá già hàm nhỉ??Thằng đó nói kệ nó đi,việc gì cứ phải chả nhời cho nó thêm chuyện,chán các bác!Cứ post những bài về Arsenal là được,0 phải lăng quăng!!Sao cứ phải dùng những lời lẽ đao to búa lớn nhỉ?Tớ chiến bên box Arg,bị lão GCL lão chửi cho tắt bếp mà vẫn 0 thấy bực bằng nhìn các bác ở đây múa may chữ nghĩa với nhau!
    Giờ mới để ý lão Redbull..Sorry chứ u chưa có cái tư cách mà đính topic này lên đâu...Nếu có thì để anh em tụi tui bàn luận,ok?
    Xin lỗi nếu hôm nay làm phật lòng các bác..Chả là đang tẩu hoả nhập ma chuyện học hành...Vào đây xả tí...
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    [QUOTE=SomeLikeItHot:
    Heheh cái này thì haibk đã nói rồi..chẳng nhẽ khách đến chơi lại lấn hết phần của chủ
    [QUOTE=haibk:
    heheh Chuyện xưa như trái đất Cái này tớ nói lâu rồi ấy chứ nhưng đàn gẩy tai trâu xem ra chả ăn thua
    KHông những không có phần về lịch sử clb mà không thể tìm đâu ở cái box này những bài viết của fan về clb,về cầu thủ Ars mình yêu thích tạm có chất lượng ..
    [QUOTE=Titi_2209:
    Nếu tôi nhớ không nhầm 1 thành viên Ars(dạo này chả thấy đâu) đã post 2 bài về Man ở phòng truyền thống ?! và mod box MUFC đã rất cảm ơn vì bài viết có chất lượng vậy tại sao thành viên box Ars lại không thể làm như vậy mà lại tỏ ra cay cú còn việc huênh hoang hay không thì tôi để ông và các thành viên box Ars tự ngẫm lại lời nói của mình nhé
    Chán thế đã định qui ẩn kô tham gia mấy chuyện này rồi nhưng cũng tại thấy các vị hình như xì to quá ...hehhe yên tâm tớ chưa đọc và cũng chả vào đọc mấy cái topic giở hơi như "...ai hơn ai.." hay "..Lão già..." đâu
    Thôii kô cãi nhau nữa ..thấy bòi phán rằng thắng này tớ cấm kí dính vào cãi nhau
  5. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hôm trước xem chú nhóc Cecs đá hay quá, vui mồm nói mấy câu ai ngờ bị bà con nhao nhao phản đối
    Ông bạn haibk có thể trích dẫn lời "sỉ nhục" của Reyes được ko? Hay là cho link tới trang web có bài phỏng vấn của Reyes cũng được (chứ còn đọc bài bình luận của bọn nhà báo, phóng viên thì ko thể tin được)
    Bảo rằng "Reyes chẳng có tí vẹo gì trong trận đó" thì đúng là tôi chẳng hiểu cái "vẹo" của ông bạn là cái gì. Trong trận giao hữu với Scotland, phút 55 một hậu vệ Scot phạm lỗi với Reyes trong vòng cấm, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền và Raul đã không phạm phải một sai lầm nào: 1-1 2 phút sau trời mưa to, hệ thống điện của SVĐ gặp sự cố --> trận đấu phải tạm dừng.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    xí quên mình không phải là mod box này hay tớ để tớ dính lên box ...nhé
  7. beefsteak

    beefsteak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    @SomeLikeItHot kỉnh nhảy, sao cũng biết mình fan Hà Lan cơ đấy, ông này mời vào mạng biết nhiều dữ . Ông nào làm mod e*** bài của tôi, ông nên đi mà xoá những bài của cái thằng dở hơi nào đó post ý, chứ tôi sẵn sàng đi xoá những bài chẳng phù hợp với cái nội dung. Khiếp fan Arsenal nổ dữ thế cơ àh, đội bóng Arsenal được tiếng là khiêm tốn có tý thành công mà nổ dữ hơn cả ngô rang. @SomeLikeItHot ông cho bọn nó hết nổ đi chứ.
  8. haibk

    haibk Guest

    17-9-2003
    Vòng đấu bảng Champions League
    Arsenal - Inter 0 -3
    Hingbury, London
    Nước Anh luôn là 1 nơi không mấy lí tưởng cho những cuộc viếng thăm của người Ý. Nhưng đêm ngày 17-9-2003, chuyên gia về nhì H.Cuper và các học trò đã viết lại lịch sử, làm nên 1 cơn địa chấn ở Highbury .Julio Ricardo Cruz, Andy van der Meyde và Obafemi Martins chỉ cần có 41 phút để vùi dập Arsenal xuống tận cùng của nối thất vọng...
    Arsenal: Lehmann, Lauren, Campbell, Toure, Cole, Ljungberg, Vieira, Silva (Kanu 64), Pires (Bergkamp 64), Wiltord (Parlour 78), Henry.
    Inter Milan: Toldo, Javier Zanetti, Materazzi, Cannavaro, Cordoba, Van der Meyde (Helveg 69), Emre (Lamouchi 66), Cristiano Zanetti, Gonzalez, Cruz (Kallon 84), Martins.

    Vẫn là lối đá nhanh như rồng cuốn thuờng thấy, các pháo thủ thành London đã ào lên đẩy Inter vào thế chống đỡ ngay sau tiếng còi khai cuộc và Freddie Ljungberg suýt chút nữa đã mở tỉ số cho Arsenal ở phút thứ 15...
    Và khi mọi người ai cũng nghĩ rằng bàn thắng đến với Arsenal chỉ còn là vấn đề thời gian thì Martins đánh đầu đẹp mắt cho Cruz và tiền đạo người Argentina này ko phạm 1 sai lầm nào mở tỉ số cho Inter. Đồng hồ chỉ phút thứ 22....

    1-0 cho Cruz​
    Choáng váng! Đoàn quân đỏ trắng lại dồn lên tấn công. Nhưng bàn thắng chưa đến thì chỉ đúng 3 phút sau bàn thua thứ nhất, Arsenal đã lại lĩnh sẹo. Từ bên cánh trái, Kily Gonzalez tạt 1 đưòng bóng cực đẹp để cầu thủ người Hà Lan Van der Meyde thực hiện cú vô lê sấm sét xuyên thủng lưới Lehmann nhân đôi cách biệt cho Inter

    Van der Meyde và cú vô lê ko thể cản phá...​
    Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng quãng đưòng phía trước còn rất dài. Các cầu thủ Arsenal vẫn miệt mài tổ chức tấn công và hi vọng được thổi bùng lên ở phút 35 sau khi Materazzi phạm lỗi với Ljungberg trong vòng cấm và 11m cho Arsenal. Henry lạnh lùng bước tới đá bóng về góc xa bên phải, nhưng Toldo đã kịp bay người hết cỡ. Tỉ số vẫn giữ nguyên trong sự thất vọng vô bờ của các CĐV thành London

    Toldo cản phá cú đá 11m của Henry​
    Đến đây thì những đôi chân của các học trò ngài Wenger bắt đầu rệu rã. Trong khi Inter vẫn rất kín kẽ trong phòng ngự và sắc sảo trong phản công. Phút thứ 41, vết thương của những người Arsenal lại bị khoét sâu thêm khi tay súng trẻ con miệng còn hôi sữa Obafemi Martins bắn hạ Lehmann lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng trong trận đấu....

    3-0 cho Martins​
    ...Ở trận lượt về, Arsenal đã huỷ diệt Inter với tỉ số 5-1 ngay trên đất Ý và sau đó lọt vào vòng sau qua cánh cửa cực kì hẹp. Thiết nghĩ đấy cũng là những khoảnh khắc đáng nhớ của Arsenal và mong những fan Arsenal đích thực như Jindokatori, Titi_2209... sẽ gửi đến cho các bạn những khoảnh khắc đó để hoàn thiện nốt 3/4 topic này như lời SLIH đã nói. Tôi là 1 fan của Mu, nếu tôi viết về những trận thắng oanh liệt của Arsenal, e rằng ko hay cho lắm!
  9. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Đối với người khác không biết, chứ đối với em thì phải công nhận một điều là: Em yêu Arsenal vì những trận thua chứ không phải những trận thắng. Cái cảm giác đau đớn đến uất ức khi chứng kiến những trận không đáng thua và không được phép thua cứ kéo em đến gần với Arsenal hơn. Trở về cái thời ngày xửa ngày xưa, thời kỳ ngô nghê chả biết gì, chả biết đá bóng và bóng đá, đến nỗi thằng bạn đố kể tên 10 câu lạc bộ của Anh, TBN còn không kể được thì WC98 đã làm thay đổi em hoàn toàn. Từ đó em biết đến Dennis Bergkamp với bàn thắng tinh tế, từ DB em mới biết đến Arsenal. Mặc dù MU mới là clb em biết đến đầu tiên và hồi bé đã có lần em mơ có ngày được chơi cho MU. Nhưng càng lớn em càng ghét MU, chủ yếu là bởi fan của họ. Yêu mến DB + căm ghét MU đã đưa em đến quyết định chọn Arsenal làm clb của mình.Buồn cười nhỉ, tại sao lại phải quyết định clb yêu thích của mình, một quyết định mang tính lý trí nhiều hơn. Nhưng lúc em biết Arsenal thì cũng là thời kỳ mà Arsenal thất bại nhiều, liên tục trong 3 năm đều về nhì, thất bại trong trận trận CK UEFA, FA. Những thất bại đó đã khiến em tự hỏi tại sao lại có thể thích một câu lạc bộ yếu kém đến vậy, đã có lúc em nghĩ nên bỏ Arsenal nhưng em đã không thể. Bởi những trận thua đó đã mang đến cho em rất nhiều cảm xúc. Đã quen với những cảm xúc đó rồi thì những trận thắng của Arsenal không khiến em vui mừng lắm. Hình như đó là những trận thắng tất yếu thì phải, và chức vô địch trong mùa giải qua cũng chẳng làm em vui lắm, có cảm giác chiến thắng đó là đương nhiên. Nhưng chỉ riêng trận thua Chelsea trong cup C1 đã lôi em về cái cảm giác ngày xưa: đau đớn .hì hì tóm lại nếu Arsenal chỉ toàn chiến thắng thì họ sẽ không có một cổ động viên trung thành, và điều đó là có thật.

    Nói thế không có nghĩa là những trận thắng không mang lại cảm xúc gì. Trong trận Arsenal thắng Juve 3-2 , nhớ mãi đường chuyền của Bergkamp cho Ljungberg ghi bàn. Một đường chuyền mà có người đã nói đáng được đưa vào sách giáo khoa dạy đá bóng. Phê thật, chưa có bàn thắng nào phê hơn.

    Trước đây cũng có mấy topic nói về lịch sử Arsenal rồi, nhưng chẳng hiểu bây h đâu mất. Mod chịu khó tìm lại và đính lên đi không người ngoài léo bít gì lại bảo fan Arsenal không biết gì về quá khứ.
    À mà cảm ơn bác haibk, nếu không nhầm thì bác trùng tên với em. Hình như không phải em là người đâu tiên cảm ơn bác thì phải, thế sao em cứ thấy mấy con chim lợn bay lung tung, hét ầm ĩ. Mong bác cố gắng kéo dài cái topic này và mọi người nữa. Khi nào rảnh rồi thì em cũng phải làm một bài về trận thắng Arsenal mới được không thì bác haibk lại trách toàn thấy khách nói chứ chẳng thấy chủ nói lời nào.
  10. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ai thích đọc tiếng Anh thì vào đây: http://forums.soccerfansnetwork.com/showthread.php?t=16944
    Cái vụ hồi tưởng này thì thú thực là tôi không có hứng thú lắm, lại ko có được khiếu văn chương như ông bạn, thêm vào đó dạo này việc cơ quan cũng hơi bận nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi ngồi tiếp chuyện ông bạn được. Ông bạn có nhiều thời gian thì cứ tiếp tục chắp bút đi (viết kiểu gì tuỳ theo ý thích của ông bạn), cá nhân tôi rất hoan nghênh
    Thế nhé
    Được titi_2209 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 07/09/2004

Chia sẻ trang này