1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trận đấu khó quên !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tinhyeuxanh, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Ô hay ! Bạn tưởng đánh gãy và vỡ xương người dễ đến thế hay sao ? Hãy nên nhớ rằng nhiều trường hợp bị đánh bằng tuýp nước sắt , đòn gánh , điếu cày , dao phát rừng , kiếm , búa ... mà còn không gãy và vỡ được xương đấy ! Chưa kể đến tâm lý tác động vào khi giao chiến - nhất là với nhiều đối thủ cùng một lúc - Điều này thì tôi cũng nếm trải với con số nhiều rồi bạn ạ !
  2. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2

    Ô hay ! Bạn tưởng đánh gãy và vỡ xương người dễ đến thế hay sao ? Hãy nên nhớ rằng nhiều trường hợp bị đánh bằng tuýp nước sắt , đòn gánh , điếu cày , dao phát rừng , kiếm , búa ... mà còn không gãy và vỡ được xương đấy ! Chưa kể đến tâm lý tác động vào khi giao chiến - nhất là với nhiều đối thủ cùng một lúc - Điều này thì tôi cũng nếm trải với con số nhiều rồi bạn ạ !
    vienanh, có hay đá bóng không nhỉ??? Trong bóng đá, cầu thủ đá gẫy chân nhau đơn giản lắm.
    Còn đánh nhau đường phố thì.... chắc chưa có kinh nghiệm bằng vieanh rồi. Hay là vienanh kể thử một trận khó quên của vienanh cho mọi ngưòi nghe đi. OK?
  3. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Tỷ lệ gãy chân trong bóng đá có được là bao nhiêu ? Từ xưa đến nay mình cũng đã xem biết bao trận bóng trong nước và quốc tế ... đủ các giải lớn nhỏ mà nào có thấy trận nào gãy chân đâu ? Chưa kể là kiểu va chạm trong bóng đá nhiều khi hơi khác so với va chạm trong đánh đá võ nghệ đấy ! Bạn hãy đọc lại bài của Tinhyeuxanh đi ... mỗi một đòn đánh ra là xương đối thủ lại bị gãy hoặc vỡ vụn ... xương người chứ có phải là thạch cao đâu hả bạn ?
    Mình có rất nhiều lần đánh nhau được coi là khó quên , kể cả là khó quên trong lòng những người đã từng chứng kiến ... nên không biết kể ra làm sao hết cả bạn à . Nhưng bản thân mình đã từng bị người ta đánh bằng gạch , đá ... điếu cày , gậy gộc ... chai lọ , cốc chén ... tuýp nước , dao kiếm ... cuốc , xẻng ..... vậy mà chưa từng bị gãy chân , tay hoặc vỡ xương bao giờ cả bạn ạ ! Có nhiều lần khi mình bị ngã rồi mà bọn họ vẫn xông vào dùng chân và gót chân đạp lên lưng không biết là bao nhiêu lần nữa ... nói chung là nhiều lắm , đến nay mình cũng không nhớ hết nữa .
  4. linhlee

    linhlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hi hi, Tiến à, bình tĩnh!!!
    mọi người đang kể chuyện thôi mà.
    Sự thực thì là do nhiều bạn yêu thích Vĩnh Xuân quá mà tôn vinh lên thôi, cũng như "những người thợ xẻ" của Nguyễn Huy Thiệp ấy mà, còn các bạn tập Vĩnh Xuân thì cũng biết uy lực của Ngũ hình đến đâu và tập Ngũ hình với mục đích gì mà. Có điều mình cũng hiểu ý Tiến (hơi chủ quan tí nhé) là không muốn anh em bị ngộ nhận, rơi vào các huyền thoại, rất nguy hiểm cho bản thân.
    Viết chuyện đóng góp cho mọi người thêm kiến thức nhé, à mà không bạn nào nhận dịch tài liệu tiếng Trung à?!!
    Nâng cốc nào
    Linhlee&F
  5. vivapacific

    vivapacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng. Một số môn phái tạo cho võ sinh ảo tưởng về khả năng đánh đấm của mình, trong đó có Vĩnh Xuân. Khớ khớ, nào là "xả kỷ tùng nhân", nào là "nước chảy phá toang con đê" vân vân và vân vân.
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Các bạn à , mình luôn luôn theo sát sự thực ... nhất là về bản thân của mình . Mình luôn luôn muốn cho mọi người hãy nhìn vào tính thực tế của cuộc sống , trong bất kỳ lĩnh vực gì .
    Mình phải công nhận có rất nhiều vị cao thủ của nhiều môn võ khác nhau đã chứng tỏ được thực lực của họ khiến cho bao người phải khâm phục và ngưỡng mộ . Có người thì dùng cạnh bàn tay chặt gãy sừng bò tót , người thì dùng ống quyển ghè gãy trên một trăm cái gậy bóng chầy vào hàng ngày ... người thì đấm vỡ hàng chồng gạch .....
    Tinhyeuxanh là anh em của mình , vậy nên mình rất quý và tôn trọng cậu ấy . Không phải là mình bẻ lý gì ở trong câu chuyện của anh em mình kể ra đây cả , nhưng chúng ta hãy cùng lật lại vấn đề trên phương diện cùng tham khảo nhé : Nhân vật trong chuyện đó chưa đến hai mươi tuổi , mà với cái tuổi đó cho dù nhân vật đó có tập võ trên mười năm đi chăng nữa ... cho dù có tập nhiều môn võ đi chăng nữa ... cũng không bao giờ có đủ trình độ và kinh nghiệm để áp dụng lối đánh đó hết cả . Chưa nói đến khi lang bạt vào những vùng đó , thì nhân vật đó cũng phải mất tương đối thời gian và công sức rồi các ban ạ . Mình cũng đã từng leo đồi , núi ... lội sông , suối đến nhiều nơi . Nói thật với các bạn nhé : Khi đã phải cuốc bộ một vài tiếng ở những địa hình đó rồi thì nghĩ đến đánh nhau với mình quả thật là khó khăn , cơ thể rã rời mất rồi . Khi đó chỉ đánh nhau được ở trên một phương diện nào đấy , một khả năng nào đấy thôi các bạn ạ . Không thể ứng dụng một cách hoàn hảo như trong chuyện chưởng được đâu các bạn ạ .
    Chỉ có bấy nhiêu thôi , mọi người tham khảo nhé !
  7. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Vì thế tớ mới nói rằng giai thoại chỉ là giai thoại. Nếu mà cứ tin hết vào chúng có mà toi. Nhiều môn phái hàng thế hệ cứ truyền cho nhau những giai thoại thần kỳ. Về sau chúng được thêm bớt và trở thành huyền thoại. Rồi cứ nghe cứ tin sái cổ mà không biết có ai chịu ngồi suy nghĩ nghiêm túc về tính hợp lý của các giai thoại đó không?
    Tớ nhớ một kỷ niệm ở Vũng tàu. Hôm đó còn độ 1 tiếng đồng hồ thì về SG. Tớ chưa leo lên cái tượng chúa bao giờ nên rất háo hức. Thế là tớ tự nhủ trong vòng 1 tiếng phải lên được đó nhìn một cái rồi xuống. Tớ trốn đoàn leo cật lực không dám dừng lại nghỉ. Khi đến chân tượng thì tớ mệt quá phải tựa vào tường mà thở như sắp chết. Tớ nghĩ lúc đó mà thằng ku nào nhào ra trấn lột chắc tớ không nhấc nổi tay chân lên mà chống cự nữa. Võ vẽ lúc đấy cũng vứt. . Nên xem phim hay tiểu thuyết thấy đánh nhau hàng tiếng đồng hồ nhảy nhót leo trèo cứ tươi như không. Nhân vật chính toàn là giai công tử, gái liễu yếu đào tơ mà sức mạnh như thần. Đánh đòn nào đối phương gục đòn đó.. Phải hiểu là ngoài thật làm dek gì có.
  8. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Híc, lâu rồi em bận quá không tham gia được. Cảm ơn bác Zimaleta, anh Thiếu lâm VN, anh Vienanh và mọi người đã đóng góp ý kiến.
    Sự thực truyện Quả đấm miền sơn cước là truyện em Copy mọi người đã biết. Bản thân nó lại là truyện ngắn và tác giả ghi rõ là nhiều tình tiết có thể là bịa mà. Nên anh Vienanh bình luận hoàn toàn đúng. Cảm ơn anh nhiều,
    Các bác uic, Thiếu lâm VN, Thiếu lâm Bắc phái, Linhlee, bạn Matrix, Stork82...có thể cho em xin số liên hệ không ạ. Hôm nào mát trời em muốn qua tham quan chỗ các bác chút. Số của em là: 098 906 9077.
    Bạn Onlyforone:
    Muốn học VOVINAM phải liên hệ anh Donghailongvuong rất nổi tiếng ở đây.
    Nếu Hải Dương chưa có Vovinam thì bạn cứ đến Nhà văn hoá học môn nào cũng tốt. Không bổ nọ thì bổ chai. Nếu muốn học Vĩnh xuân thì có địa chỉ sau:
    Thầy Thanh, giáo viên Lý trường PTTH Nguyễn Trãi, TP HD. Nhà gần ngã tư rẽ vào nhà máy sứ HD. Nhà thoáng, sân rộng, có mộc nhân đầy đủ. Cần điện thoại thì mình sẽ hỏi lại nhé (PM riêng).
    Bác Donghailongvuong: Đúng là đã gặp bác ở Bảo Khánh. Em cũng muốn làm thanh niên thời đại mà sức có hạn, chỉ có tâm nhiệt tình ủng hộ các bác thôi. Mong bác thông cảm nhé.
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tôi không dùng điện thoại (cố định và di động đều không dùng). Hẹn gặp bác tinhyeuxanh một ngày đẹp trời. (Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình).
  10. linhlee

    linhlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Các bác uic, Thiếu lâm VN, Thiếu lâm Bắc phái, Linhlee, bạn Matrix, Stork82...có thể cho em xin số liên hệ không ạ. Hôm nào mát trời em muốn qua tham quan chỗ các bác chút. Số của em là: 098 906 9077.
    CLB vĩnh xuân Tây Hồ, 6h30-8h30 ngày 3/5/7 hàng tuần, you are welcome!!!

Chia sẻ trang này