1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trận không chiến trên bầu trời Bắc Việt, 1965-1972 (Phần 1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kqndvn, 08/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan3012

    chiangshan3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác kqndvn có biết tình trạng bị bao vây và không kích của Hải Phòng như thế nào trong thời gian 1965-1972 không ?
    Được chiangshan3012 sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 11/01/2006
  2. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Thiếu tướng anh hùng phi công Mai Văn Cương hiện nay là bạn cùng đơn vị chiến đấu của bác mình. Bác bắn rơi 8 máy bay địch.
    Có thể hồi đó vẫn còn mang quân hàm thiếu tá, cùng với thiếu tá Nguyễn Hồng Nhị, làm lãnh đạo đoàn 927 mới thành lập ngày 03/02/1972.
    http://www.vnn.vn/vanhoa/nghexemdocchoi/2005/01/370083/
    Chiều ngày 22/3, lễ khai mạc triển lãm ''''Hiện vật mới sưu tầm năm 2003'''' sẽ diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Triển lãm kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 29 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

    Súng thần công thời Nguyễn, trống đồng loại II Heger phát hiện tại Hoà Bình sẽ được trưng bày.
    530 hiện vật sẽ được giới thiệu tại triển lãm, trong đó có 195 hiện vật gốc khối, 290 hiện vật gốc chữ; 10 hiện vật là tác phẩm nghệ thuật; 35 hiện vật gốc hình. Trong số hiện vật trên có nhiều hiện vật quý trưng bày như những điểm nhấn tại các chủ đề: Kiếm đồng phát hiện tại làng Vạc Nghệ An; Trống đồng sưu tầm tại Hoà Bình do các chiến sĩ làm đường Trường Sơn đào được; 7 khẩu súng thần công thời Nguyễn sưu tầm tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội và TP.Huế.
    Một số hiện vật hình ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ ''''gom'''' từ các chiến sĩ tham gia chiến dịch và khi đào tìm đường hầm đặt bộc phá trên đồi A1 Điện Biên Phủ. Trong số hiện vật về chủ đề này có những trang nhật ký xúc động của liệt sĩ Nguyễn Văn Bào để lại trước khi hy sinh tại Pomlót trong một trận chiến đấu của Trung đoàn 36, đánh chặn quân địch tại Điện Biên Phủ. Những chiếc bát sắt, bi đông tìm được tại cửa hầm đặt bộc phá đồi A1. Hiện vật về chủ đề kỷ vật kháng chiến có: chiếc đồng hồ in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng đồng chí Phan Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 1946.
    Ngoài ra còn có nhiều nhóm hiện vật của các đơn vị, các tướng lĩnh, anh hùng.... có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như: súng, địa bàn, ống nhòm, trang phục, cờ, dụng cụ làm đường Trường Sơn,... Đặc biệt, có nhóm hiện vật về chiến công bắn rơi nhiều máy bay Mỹ của các anh hùng Phạm Thanh Ngân, Mai Văn Cương ở Quân chủng Phòng không - Không quân.
    Được biết, để có số lượng hiện vật quý và phong phú trên, trong suốt năm 2003 các cán bộ sưu tầm của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã lặn lội trên địa bàn 22 tỉnh thành phố trên cả nước; 7 quân khu, 3 quân đoàn và đã thiết lập hệ thống cộng tác viên thông qua Hội cựu chiến binh trên khắp cả nước để sưu tầm hiện vật.
    http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi/2005/4/4/67261.tno
    Bằng ?ochiếc chìa khóa vàng? này, cả một thế hệ phi công lái Mig-21 của đoàn Sao Đỏ như: Phạm Thanh Ngân, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Văn Cốc, Đặng Ngọc Ngự, Nguyễn Nhật Chiêu, Vũ Ngọc Đỉnh, Nguyễn Ngọc Độ, Mai Văn Cương, Đinh Tôn, Đỗ Văn Lanh... đã lập nên những kỳ tích, mỗi người bắn rơi từ 6 đến 9 máy bay Mỹ, được tuyên dương Anh hùng. Và, chính nó đã là nhân tố góp phần quan trọng để Đoàn không quân Sao Đỏ trở thành trung đoàn không quân đầu tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong không quân ta.
    Được kqndvn sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 12/01/2006
  3. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn trước 75, trông phồn thịnh hơn hẳn phía bắc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại Không quân Việt Nam
    Thật hiếm có cuộc tọa đàm nào lại có nhiều tướng lĩnh, nhiều anh hùng không quân về dự đến thế. Họ hầu hết là những cán bộ chỉ huy, phi công, những cán bộ kỹ thuật giỏi đã trực tiếp chiến đấu với không quân Mỹ cách đây 40 năm. Và cũng chính họ đã làm nên huyền thoại của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng, đánh hơn 200 trận, từ đột kích nhỏ đến đột kích lớn, bắn rơi hàng trăm máy bay của địch, trong đó có máy bay B52.

    Mỗi người một lối diễn đạt khác nhau, kể về những trận đánh khác nhau, những kỷ niệm khác nhau, nhưng đều chung một chủ đề: ?oKhông quân nhân dân Việt Nam: Bản lĩnh- Trí tuệ- Sáng tạo?. Đó chính là tên cuộc tọa đàm do BTL Quân chủng Phòng không- Không quân và báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, 40 năm ngày đánh thắng trận đầu của bộ đội Không quân.
    Đi tắt đón đầu
    Nội dung được nhiều nhân chứng lịch sử nêu lên là khẳng định tầm nhìn xa trông rộng, tài thao lược tuyệt vời của Đảng, Nhà nước ta mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã sớm quan tâm xây dựng quân đội có đủ các lực lượng chủ chốt để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
    Trung tướng Hoàng Ngọc Diêu, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng mở đầu cuộc Tọa đàm, kể về công tác chuẩn bị và tổ chức lực lượng phi công chiến đấu đầu tiên được cử sang học ở nước bạn Trung Quốc gồm những cán bộ, chiến sĩ ưu tú nhất, chọn trong các đơn vị chiến đấu của toàn quân theo Chỉ thị của Đảng và Bác Hồ.
    Tháng 6-1964, Bộ Chính trị nhận định: ?oDo thất bại liên tiếp ở miền Nam, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai sẽ điên cuồng đối phó lại. Chúng đang chuẩn bị, trước sau sẽ dùng hải quân và không quân đánh ra miền Bắc...?. Quân ủy Trung ương và Tổng Tư lệnh giao cho đồng chí Thượng tướng Văn Tiến Dũng- Tổng Tham mưu trưởng chỉ đạo Quân chủng Phòng không- Không quân bí mật đưa trung đoàn tiêm kích về nước chuẩn bị chiến đấu. Thế là, ngày 6-8-1964, những phi công đầu tiên của Việt Nam sau thời gian học tập ở nước bạn đã trực tiếp lái máy bay chiến đấu về nước, ?ođáp? xuống sân bay Nội Bài. Đúng như lời động viên 8 năm trước của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: ?oCác đồng chí đi học bằng đường bộ, trở về bằng đường trời!?.
    Đại tá Nguyễn Nhật Chiêu, người bắn rơi 6 máy bay và vinh dự được 3 lần gặp Bác Hồ, kể:
    - Ngày 9-11-1964, Bác Hồ, đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Trường Chinh đến thăm kiểm tra công tác chuẩn bị của đơn vị. Bác căn dặn, đại ý: Ông cha ta đã từng đánh thắng trên mặt đất, mặt nước bây giờ các chú phải có nhiệm vụ mở mặt trận trên không thắng lợi... Ngay ngày hôm ấy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tổ chức học tập chỉ thị của Bác, miệt mài huấn luyện, học tập không kể ngày đêm để làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại.
    Chuẩn bị bước vào cuộc đọ sức, thấy rõ sự chênh lệch cả về phương tiện kỹ thuật, điều kiện bảo đảm và trình độ tác chiến giữa không quân ta với không quân Mỹ, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Đảng ủy Quân chủng đã tập trung nghiên cứu, bàn bạc trong nhiều cuộc họp, mở nhiều hội nghị, thống nhất phương án tác chiến, tìm ra cách đánh mới của Không quân Việt Nam nhằm tạo ra bất ngờ, sáng tạo, chủ động, lấy ít địch nhiều, lấy thông minh sáng tạo khoét vào điểm yếu của địch để đánh chắc thắng ngay từ trận đầu, càng đánh càng thắng.
    Sau một thời gian ngắn chuẩn bị, với tư tưởng chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, phương án tác chiến của không quân tiêm kích đã từng bước được xây dựng. Trong phương án nêu rõ những mặt mạnh, mặt yếu, mặt hạn chế của không quân Mỹ và đề ra cách đánh cho các biên đội của ta và đã được các phi công thực hiện sáng tạo, thắng ngay trận đầu, diệt 2 máy bay F-8U của địch. Ngày 3-4-1965 trở thành ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Không quân nhân dân Việt Nam.
    Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu- nguyên Phó Chính ủy Quân chủng, giản dị như một ?olão nông chi điền? đứng lên nói:
    - Ngày mới thành lập Quân chủng, tôi được Chính phủ ký giấy cho phép đi khắp cả nước để chọn phi công. Đến đâu cũng được các cấp, các ngành ủng hộ.
    Dừng một lát, hướng về phía Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, đồng chí nói tiếp:
    - Anh Ngân đây, nguyên là bộ đội pháo binh. Còn anh Soát vào trường học ở Phú Xuyên (Hà Tây) thấy khỏe, đẹp trai, học giỏi, tôi về Quân chủng nói anh em tuyển sinh xuống mà lấy... Còn đến trường Đại học Bách khoa thì đồng chí hiệu trưởng bảo, chọn được ai là cho đi ngay... Tôi nghĩ rằng, Đảng và Nhà nước không nhìn xa trông rộng, không hiểu những yêu cầu, đặc điểm riêng của bộ đội không quân thì không thể có những ưu tiên đặc biệt như thế. Chính nhờ vậy mà chúng ta mới có được đội ngũ phi công thông minh, dũng cảm, sáng tạo để đánh Mỹ. Tôi nghĩ rằng, sự lãnh đạo của Đảng chính là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của bộ đội Không quân.
    Trung tướng Trương Khánh Châu và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Độ, nguyên Phó Tư lệnh cũng khẳng định, nhờ có sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ mà bộ đội Không quân đã chủ động luyện tập đánh B52 và nghiên cứu máy bay A37 của Mỹ cho Phi đội Quyết thắng đánh vào sào huyệt cuối cùng của địch trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử...
    Bản lĩnh vững vàng
    Trung tướng Chu Duy Kính, nguyên Chính ủy Quân chủng đã ở tuổi ngoài ?othất thập? nhưng da thịt còn săn chắc như vận động viên thể thao. Đặc biệt là giọng nói còn sang sảng, ông ?otrình bầy vo? về những kinh nghiệm trong xây dựng bản lĩnh chính trị của bộ đội Phòng không- Không quân nói chung, phi công nói riêng từ cách đây gần nửa thế kỷ mà lưu loát, mạch lạc, chặt chẽ, sống động, cuốn hút, cứ như câu chuyện vừa xảy ra hôm qua. Ai nghe cũng trầm trồ bảo ?oChính ủy quý thật!?.
    Ông cho rằng, không quân ta thắng không quân Mỹ trước hết là thắng ở bản lĩnh chính trị; thắng ở cuộc chiến tranh chính nghĩa với cuộc chiến tranh phi nghĩa. Điều đó được thể hiện ở sự nhất trí rất cao trong toàn Quân chủng với quyết tâm của Trung ương Đảng và Bác Hồ là phải mở mặt trận trên không, phải thắng không quân Mỹ ngay trận đầu, đã ra quân là thắng lợi. Đặc biệt là hiểu sâu sắc lời tiên đoán của Bác, đại ý: Mỹ phải thua ta trên không, mới chịu thất bại hoàn toàn... Nhận rõ được nhiệm vụ cao quý ấy, bộ đội Không quân sẵn sàng đối đầu với không quân Mỹ mà không hề băn khoăn, suy nghĩ gì để ảnh hưởng đến quyết tâm chiến đấu; không chủ quan coi thường Mỹ, nhưng cũng không sợ chúng. Hơn ai hết, phi công ta thừa biết tính năng, sức cơ động, trang bị vũ khí của máy bay MIG 17 là hết sức chênh lệch so với F-8U của địch, nhưng hoàn toàn tự tin và hiểu được, đã là cuộc chiến tranh phi nghĩa thì dù kẻ thù có mạnh đến đâu vẫn không tránh khỏi bị động, vũ khí trang bị có hiện đại đến mấy vẫn có điểm yếu, mà không chiến, trước hết là cuộc đấu trí giữa phi công hai bên: Ai mưu trí, ai quyết tâm người đó thắng. Ngược lại kẻ nào run sợ, bạc nhược kẻ đó thua.
    Ông cũng cho rằng, một bài học thời đánh Mỹ của bộ đội Không quân là mặc dù toàn Quân chủng tiến công vào học tập, làm chủ khoa học kỹ thuật, nhưng chưa bao giờ lơi lỏng công tác Đảng, công tác chính trị và rất coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức tốt.
    Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan, là phi công bắn rơi máy bay Mỹ đầu tiên trong trận 3-4-1965 của không quân ta thì nói:
    - Trên trời không có chỗ ẩn nấp. Súng đạn trên máy bay không những không được cất giấu mà còn ?obầy? ra tất cả ở phía trước. Địch cũng thế, ta cũng thế. Chính vì vậy đánh nhau trên không chỉ có tiến công tiêu diệt địch, tiến công để bảo vệ mình. Phi công muốn chiến thắng, trước hết phải có bản lĩnh rất vững vàng, để bình tĩnh, sáng suốt xử trí các tình huống. Nhất là trong điều kiện trang bị, khí tài của ta còn kém hơn đối phương thì người phi công lại càng cần phải có bản lĩnh vững vàng mới lấy ít thắng nhiều, lấy chất lượng cao của con người kết hợp với kỹ chiến thuật thành thạo để thắng vũ khí hiện đại của địch.
    Liên hệ trận đánh đầu tiên, đồng chí Lan cho rằng, nhờ có bản lĩnh vững vàng, tự tin, quyết tâm đánh, mà phi đội đã bám sát chiếc máy bay F-8U của địch và phát hiện được điểm yếu của loại máy bay này khi khép vòng, tốc độ ?otụt? hẳn xuống, mất thăng băng, bắn rất dễ trúng. Thế là có kinh nghiệm, các lần sau cứ chọn đúng thời cơ đó để ?ođánh? F-8U.
    Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Thiếu tướng Mai Văn Cương, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Độ, Đại tá Từ Đễ... cũng đều có chung ý kiến cho rằng những ngày đánh Mỹ, phi công bước lên máy bay là tinh thần rạo rực, phấn chấn, không ai sợ hy sinh, sợ nguy hiểm mà chỉ lo không phát hiện được mục tiêu, không bắn được trúng đích.
    Thông minh sáng tao
    Không quân ta trong kháng chiến chống Mỹ là lực lượng mới thành lập, còn ít kinh nghiêm, trong khi yêu cầu nhiệm vụ lại rất lớn và khẩn trương. Phi công thì chủ yếu do các nước anh em Liên Xô và Trung Quốc đào tạo, tuy học cơ bản, nhưng còn thiếu thực tế, vậy mà vào trận lại lập công xuất sắc, khiến Mỹ cũng phải bàng hoàng không hiểu vì sao không quân Việt Nam lại có thể đánh được không quân Mỹ.
    Tuy nhiên, điều đó lại rất dễ hiểu đối với những người trong cuộc. Ngay trong tọa đàm này, mặc dù cuộc không chiến đã lùi xa hơn 30 năm, nhưng những nhân chứng lịch sử vẫn nhớ như in từng cách đánh, miếng đánh rất thông minh, sáng tạo được xây dựng từ thực tiễn mỗi trận đánh.
    Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan kể:
    - Giáo trình giảng dạy trong trường, thì kể cả không quân Liên Xô, Trung Quốc hay Mỹ cũng đều có chung một phương án tác chiến cho biên đội bay tiêm kích: nhiệm vụ của máy bay số 2 yểm hộ cho máy bay số 1 tấn công. Nhưng ngay trong trận xuất kích đầu tiên, khi tôi (số 1) bắn trúng máy bay địch, thì phát hiện bên phải có máy bay địch, lập tức số 2 lao vào công kích, số 1 chuyển sang làm nhiệm vụ yểm hộ nhắc nhở, động viên đồng đội bám vào cự ly gần mới nổ súng tiêu diệt địch. Đến cự ly chắc ăn, bằng MIG 17, Phan Văn Túc bắn liền ba loạt, chiếc F-8U lạng đi rồi bốc cháy. Đây là phương án rất sáng tạo được quyết định trong tích tắc, đã làm địch hoàn toàn bất ngờ, không kịp đối phó, nên bị tiêu diệt.
    Cũng do MIG 17 của ta tốc độ bay hạn chế, chậm 2 lần so với F-8U của địch, lại chỉ được trang bị súng pháo. Để thắng chúng, phi công phải sáng tạo cách đánh gần, áp sát mục tiêu ở cự ly dưới 600m, khi địch bay vòng mới nổ súng. Cách đánh áp sát của không quân ta sau này vẫn tiếp tục được vận dụng thành công.
    Thiếu tướng Mai Văn Cương kể:
    - Máy bay MIG 21 trong chiến đấu nếu sử dụng ra đa để bắt mục tiêu thì rất dễ lộ. Chúng tôi nghĩ ra cách dùng mắt thường để quan sát. Sáng tạo đó không có ai dạy, mà phải học trong thực tiễn chiến đấu.
    Nhất là đánh máy bay B52, đánh ban đêm. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Độ kể, lúc đầu hoàn toàn xa lạ, nhưng bằng trí thông minh và lòng quả cảm, phi công ta đã bay hàng chục chuyến, không sợ nguy hiểm, áp sát B52 để nghiên cứu, tìm ra cách đánh thích hợp. Bị không quân ta tiêu diệt cả B52, loại máy bay hiện đại nhất của Mỹ lúc bấy giờ, không quân Mỹ bàng hoàng, cho đến nhiều năm về sau vẫn không lý giải được vì sao chúng thua!
    Đó là những thông minh, sáng tạo "trên trời" của phi công, còn dưới mặt đất, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những phát minh, sáng chế cũng hết sức sáng tạo, bất ngờ đã ?ochắp cánh cho những chuyến bay? lập công, trở về an toàn. Điển hình là những câu chuyện nghe như huyền thoại của Trung tướng Trương Khánh Châu, Thiếu tướng Hồ Thanh Minh, kể về đưa sân bay Nội Bài vào hoạt động trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn đến mức xưởng sửa chữa không có, phải dùng tranh tre, nứa lá dựng nhà bảo quản máy bay. Nhất là những sáng tạo trong làm chủ kỹ thuật để dùng sân bay địch đánh địch, dùng máy bay địch đánh địch. Phi đội Quyết thắng chuyển loại, từ lái máy bay của ta sang lái máy bay của địch chỉ trong 3 ngày, thậm chí những hướng dẫn trong buồng lái bằng tiếng Anh, phi công ta chưa thạo phải dịch sang tiếng Việt. Vậy mà máy bay vẫn được cất cánh đúng giờ G, vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ném bom trúng mục tiêu, trở về an toàn. Với thời gian chuyển loại ngắn như thế, trong lịch sử hàng không thế giới có lẽ chỉ có không quân Việt Nam làm được...
    Cuộc tọa đàm khép lại bằng ý kiến phát biểu của Thiếu tướng Phạm Phú Thái, Phó Tư lệnh Quân chủng. Đồng chí cho rằng những ý kiến của các đại biểu- những nhân chứng lịch sử, đã nêu lên những vấn đề cốt lõi nhất để tiếp tục xây dựng lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam trong đội hình Quân chủng Phòng không- Không quân. Nội dung của cuộc tọa đàm sẽ là cơ sở để Quân chủng tiếp tục nghiên cứu, phấn đấu xây dựng Quân chủng ngày càng vững mạnh, theo hướng Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội giao phó.

  6. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Nhà có quyển Đảng bộ và Nhân dân Hải phòng trong 2 thời kỳ chiến tranh phá hoại của KQ Mỹ. In cỡ 1992.
    Có nhớ đại khái nội dung, nhưng không nhớ được ngày tháng cụ thể.
    Hai cuốn Lịch sử Quân chủng PK-KQ tập 1, 2 và Lịch sử Quân chủng KQ mang sang đây thì hè vừa rồi lại lạc đâu mất rồi. Cũng có đôi đoạn nói về Hải phòng, nhưng không nhiều.
    Lý do là sân bay Kiến Anh quá gần biển nên hoàn toàn bị Hải quân Mỹ chi phối, kiểm soát mỗi khi lên, xuống. Sân bay cũng bị ném bom nhiều lần nên không có hạ tầng phục vụ an toàn bay và vũ khí ở đó.
    Chỉ đem Mig-17 lên phục kích rồi lại di ngay về Nội bài ngay thôi.
  7. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Jane và Jone Kerry (trông rất ngầu, ngồi ngay sau Jane)[​IMG]
  8. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Phi công Nguyễn Ngọc Ngự mới hi sinh, Nguyễn Ngọc Độ hiện là thiếu tướng.
    Được kqndvn sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 12/01/2006
  9. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Từ báo sự thật của Nga:
    Liên Xô đã thực sự dính líu vào cuộc chiến Việt nam 30 năm trước.
    The USSR was actively involved in the war in Vietnam 30 years ago
    04/30/2005 14:28
    The possession of Vietnam implied the possession of the entire South-East Asia
    April 30th, 2005 is the day to celebrate the 30th anniversary of the end of the war in Vietnam. The troops of the communist Vietnam''s North seized Saigon, the capital of the southern part of the country on April 30th 1975. The outcome of the war is seemingly pointless: the Vietnamese nation won, when they made US troops cease the aggression and leave the country. Times are changing, though, and Western mass media wrote that this year''s celebration in Vietnam would not be as pompous as it was a year ago. Apparently, the Vietnamese authorities do not wish to aggravate the relations with the USA, which have been ameliorating lately. In ad***ion, nobody wants to recollect the role of the USSR in the Vietnamese war.
    Mỹ, Úc, New Di lân, Thái lan ở phía Sài gòn, Liên Xô và Trung quốc sát cánh Hà nội.
    The confrontation between the communist North and the US-oriented South of Vietnam started in 1955 and evolved into a brutal conflict. A lot of countries found themselves involved in the war too: the USA, Australia, New Zealand and Thailand took Saigon''s side, whereas the USSR and China supported Hanoi.
    The US administration decided to help Saigon over the fear that Hanoi''s possible victory in the Vietnamese conflict could result in the development of the communist regime all over the Indo-China Peninsula, which the USA regarded as an important national security element.
    50 ngàn lính Mỹ, 200 ngàn lính Nam Việt nam, 500 ngàn lính miền Bắc đã chết. Hơn 2 triệu dân thường thương vong.
    About 175,000 US military men had been deployed in Southern Vietnam by the end of 1965; 40,000 more were based on United States Ships. Fifty-seven American military men were killed in the war, the forces of Vietnam''s South lost about 200,000 people, whereas the North of Vietnam lost about 500,000 people. Civilian victims exceeded two million in killed.
    The confrontation touched upon not only the territory of Vietnam, but also Laos and Cambodia, through mountainous paths of which the North was helping the communist forces of the South. Vietnam''s North was receiving help from the USSR and China that were rivaling for their possible influence in Hanoi. The USSR was supplying military arming, equipment and anti-aircraft missiles to Vietnamese troops.
    Tướng về hưu Antonov làm chủ tịch nhóm chuyên gia phòng không Liên xô . Theo ông, LXô gửi nguyên một trung đoàn tên lửa sang Việt nam ngay đầu cuộc chiến. Việt nam thành nơi thử nghiệm vũ khí, phát triển và luyện tập chiến thuật chiến đấu cho Liên xô.
    Yevgeni Antonov, retired Major-General, was one of the Soviet citizens, who was involved in the USSR''s assistance to Vietnam during the war. In 1969-1970, Antonov chaired the group of Soviet military specialists in the field of the anti-aircraft defense. According to his words, the USSR was sending whole air defense regiments to Vietnam in the beginning of the conflict. As a result, Vietnam virtually became a range ground to test the Soviet weaponry there. The Soviet Union was testing and amending its military hardware in Vietnam to develop technologies of protection against homing missiles, to train attacks of low-altitude targets, etc.
    Antonov cho biết ai cũng nhận ra sau cuộc ném bom đầu tiên là Mỹ không được chuẩn bị tốt: bay cao ở tốc độ quá đẹp cho quân Liên xô. Không có nhóm chiến thuật trong đội hình bay, tín hiệu nhiễu yếu.
    According to Mr. Antonov, one could easily understand after the first raids on Vietnam that the US forces were not prepared for the war. The American aviation was flying at altitudes and speeds that were good for the Soviet troops, US aircraft did not have a tactical structure in group flights, the radio interference of US troops was rather weak.
    Thiếu tá Proskunrin với thành tích bắn rơi 4 mục tiêu bằng 3 quả đạn cho biết cường kích Mỹ bay nối cánh,..., đánh giá thấp khả năng công nghệ tên lửa LXô. ...
    Mỹ tránh không muốn có các động thái làm dấy lên hành động phản đối của xã hội.

    Soviet Major Proskurin, for instance, was decorated for downing four targets with three missiles: the planes were flying wing to wing. The US military command underestimated the Soviet missile technology. American troops were shocked to find out their own losses in the war. When Americans were bombing Vietnam''s North, they left airbases intact. However, they could wipe Hanoi and Haiphong off the face of the earth. The US public opinion was against the war in Vietnam, though: the American command preferred to avoid massive public actions. When Richard Nixon took the office in 1969, he decided to conduct negotiations with the Vietnamese authorities in Paris. To make them more agreeable, the US troops carried out the Linebacker II operation in 1972. B-52 flying fortresses performed hundreds of sorties showering the ground with bombs, Yevgeni Antonov says. It became a lot easier for the US authorities to talk to their Vietnamese colleagues afterwards indeed.
    Bộ tư lệnh Không quân Mỹ báo cáo Chính phủ là ném bom Bắc Việt chẳng để làm gì, vì Bắc Việt chẳng có mục tiêu nào cả: không nhà máy, không kho trạm. Tất cả đều đã được dấu trong núi.
    Antonov cho biết, Việt nam đã "ém nhẹm" nhiều vũ khí của Liên xô, nên Ban bí thư Trung ương Đảng của Liên xô đã từng phải ra tối hậu thư buộc người bạn Việt nam phải chỉ chỗ cất giấu. Antonov sang lại Việt nam đã được các chuyên gia Việt nam đưa vào các hang có chứa một số lượng khổng lồ vũ khí đã bị đánh cắp. Sỹ quan LXô chỉ có quyền lực hạn chế: Việt nam cố gắng không để bị Liên Xô điều khiển trong cuộc chiến.
    The US Air Force command reported to the American government that there was no point in performing air raids, because there were no targets in Vietnam. There were no plants or ammunition depots - everything was hidden in ****rns in the mountains. Yevgeni Antonov said that he had been given a task to find the secret ****rns, when it transpired that that the Vietnamese were keeping a part of the weaponry that the USSR provided to Vietnam. The Central Committee of the Soviet Union Communist Party presented an ultimatum to their Vietnamese partners, demanding the exposure of weapon hides. Antonov and his team went to the north of Vietnam, where Vietnamese specialists showed them a huge amount of stolen weapons. The Soviet military men could only enjoy restricted authorities in Vietnam: the Vietnamese command tried not to let Russians guide the conflict.
    Có khoảng 6,000 chuyên gia Liên xô đã sang Việt nam.
    Thật tiếc Nga đã rút khỏi Việt nam, cho dù thậm chí Việt nam sẽ không đòi tiền trả thuê Quân cảng cho đến tận năm 2044.

    Another witness of those events, Anatoly Khupenen, retired Colonel-General, the former commander of anti-aircraft troops of the USSR, is certain, though, that the scale of the Soviet Union''s participation in the Vietnamese war is exaggerated. The number of Soviet military specialists involved in the conflict in Vietnam was not more than 6,000. According to Khupenen, US troops were waging war for oil, gas, gold, tungsten, rubber resin, and other natural resources that Vietnam was so rich in. The possession of Vietnam implied the possession of the entire South-East Asia, Khupenen said. The officer added that he regretted Russia''s withdrawal from the Cam Rahn naval base in Vietnam 18 months ago. The Vietnamese government was not even asking for any payments for the base until 2044.
    Nikolai Poroskov

    http://english.pravda.ru/main/18/90/363/15388_vietnam.html
  10. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Trùng
    Được kqndvn sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 12/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này