1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trăn trở rất thực của bác ATC....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi sad-eye_lady_new, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Những trăn trở rất thực của bác ATC....

    Ngay buổi gặp và nói chuyện đầu tiên, tôi đã được khơi đúng cái câu hỏi mà trước đây tôi đã từng đặt ra ( khoảng 1năm rưỡi trước đây ), và cái băn khoăn đó được phát biểu bởi ATC, một người mà tôi có cảm giác (lại cảm giác!!!) là chín chắn, đàn anh nhất trong hội ( Sozi Chitto nha!! )....
    Cái băn khoăn muôn thuở là tại sao lại xuất hiện cái thế giới ảo, mà cuốn hút người ta đến như vậy!!???....Và mục đích người ta đến với nó là gì!?? Lấy lại cân bằng cuộc sống!? TÌm lãng quên những nỗi buồn cuộc sống!? Giết thời gian với những trò mới mẻ!? Hay nói như nhiều người ( cụ thể là BigDoremon)là...mong muốn tìm được một người (Ah, sozi, được một vài người..) tâm đầu ý hợp, những người mà trong cuộc sống thực với hàng ngàn nẻo đường cuốn người ta đi muôn nẻo, biết đâu mà tìm...!?!??

    Nhưng cái trăn trở, mà theo tôi là rất thực và đầy trách nhiệm của bác ATC là...cố gắng bằng nhiều cách để mang cái thế giới ảo này hoà trộn vào thế giới thực và dần dần làm nó biến mất tính chất ảo....
    Trên thực tế 7X Club đã làm được khá nhiều điều ( là trong cái hiểu biết đang còn hạn hẹp của tôi ) cho cái mục tiêu này....
    Có lẽ chúng ta thử dừng một chút để nghĩ xem mục đích góp mặt của mình trên thế giới ảo này là gì...và chúng ta được gì, mất gì...phải không bác ATC!??!?
  2. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi đến với thế giới ảo với tâm trạng của một người chạy trốn thế giới thực tại đầy nhàm chán và phức tạp....và cái thế giới ảo mang lại cho tôi cảm giác được khẳng định mình, được tự do để tạo cho mình một hình ảnh của riêng mình....nhưng tôi đã nhầm...
    Giờ đây tôi lại hoà mình vào thế giới thực và tìm được những chân giá trị của cuộc sống! Tuy nhiên..., cái thế giới này vẫn là một miếng nam châm đầy sức hút, một thứ gia vị nêm cho cuộc sống không thể thiếu, trong tôi chỉ có một điều thay đổi, đó là mục đích đến với nó thôi..!!
  3. S_Nobita

    S_Nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    và chúng ta được gì, mất gì...phải không
    Sad eye hãy yên tâm chúng ta chả mất gì cả mà chỉ toàn được mà thôi Giả sử nếu có mất cái gì thì chắc chắn đó là những cái mà chúng ta không đi tìm
    za
  4. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    chà chà, ko biết là sét ai lấy dì có ý gì với bác ATC đây.
    Bác ATC đào hoa thật, kiểu này phải khao cafê nữa đê bác ơi keke
    [size =4]Mằnni mắn nì măn ní, i lớp măn ní. [/size =4]
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng 50 năm hoặc lâu hơn thế nữa, thì những cái thuộc về ẢO nghĩa là không làm được, không nhìn thấy rõ ràng, không sờ được. Đó là những cái mà người ta tưởng tượng ra. Đi trên sa mạc, gặp một hình ảnh dòng sông, ốc đảo trước mắt, nhưng đi mãi đi mãi không tới, khi đó người ta gọi là ảo ảnh.
    Niềm hy vọng sẽ có một sự kết nối nhanh nhất giữa những người bạn cách nhau nửa vòng trái đất, khi đó đuợc gọi là ảo tưởng. Đến bây giờ, cũng có những thứ thuộc về thế giới ảo, thế giới hư vô. Nhưng nhờ trí thông minh và tài năng của con người, một số ảo tưởng đã trở thành hiện thực. Khi hệ thống internet ra đời, mục đích chính của nó là trở thành công cụ trợ giúp đắc lưc cho con người, tăng khả năng tìm kiếm mối quan hệ toàn cầu, từ dó ngày càng phát triển kinh tế, trí tuệ, xã hội.
    Giờ đây nó không chỉ phục vụ cho đối tượng kinh tế, mà nó còn trở thành hình thức giải trí, đối với một số thanh thiếu niên Việt Nam nó mang lại những mối quan hệ ảo, những tình bạn ảo, tình yêu ảo.... Trên mối quan hệ ẢO đấy, người ta có thể tạo cho mình bất cứ tính cách gì. Một sự sôi nổi mạnh mẽ mà ngoài đời tôi không có ư, được. Sự hiền dịu êm ả, mà một con nhóc đầy cá tính như tôi không có ư, được luôn. Sự nghịch ngơm dí dỏm ư, trên mạng thì dễ type hơn nhiều, nên tha hồ đùa tha hồ nói, chat pri thoải mái chẳng sợ mất mặt mình, cái nick mất thể diện thôi mà.
    Và thế là chẳng biết thật giả ra sao nữa....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, cô bé tu-dinh-huong này ăn nói chặt chẽ, triết lý khá đấy! Nhưng thực ra tu-dingh-huong co tin là cho dù có type những tính cách tốt đẹp hay xấu xa đến đâu đi chăng nữa thì cái tính cách thật của mình vẫn thể hiện rõ trong cách nói chuyện không?! Tất nhiên là không thể hiện như khi ta nói chuyện face to face, thế nhưng tinh ý là có thể cảm nhận được...!
    Tuy nhiên , đúng là với cái thế giới ảo đó, người ta có thể, và thông thương hay xây dựng cho mình những nét tính cách mình còn thiếu để thoả mãn sự hoàn thiện chính mình!
    Rất may tôi không rơi vào trường hợp tương tự, nhưng tôi đã gặp những con người như vậy!
    Tôi đã gặp môt người mà vì che dấu sự mềm yếu về tình cảm của mình, che dấu sự khát khao được sống và yêu hết mình, nhưng lại sợ chấp nhận sự thất bại và tổn thương cho niềm kiêu hãnh lớn lao của mình, người ta đã tìm đến thế giới ảo này....để núp dưới dòng chữ vô hồn để thể hiện niềm yêu cuộc sống của mình!!??.....Người ta ý thức được điều đó..nhưng người ta không đủ sức dứt bỏ nó!!

Chia sẻ trang này