1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trang sử vẻ vang của dân tộc. (Không kể các cuộc chiến tranh)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi chuhao, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Maseo còn nhớ dạo học đại học, môn cơ sở văn hoá VN cô giáo có nói VN ta ko phát minh được cái gì đóng góp cho thiên hạ hết, chỉ tuyền thuổng lại, môđiphê tí thành của mình thôi. Thứ duy nhất mà đầu tiên mình tự coi là của mình, Khựa coi là của Khựa là đôi đũa, sau 1 thời gian cãi nhau mình chơi khổ nhục kế bảo "các bác đã phát minh ra đủ thứ rồi, từ la bàn, thuốc súng, bóng đá ... cái gì mọi người cho là quan trọng thì cũng là các bác nghĩ ra đầu tiên hết thì nhường cho thằng em 2 mẩu gỗ bé tí gọi là có đóng góp cho thiên hạ thì các bác cũng chẳng kém vĩ đại đi tí nào", thế là bọn Khựa nó xuôi tai, bỏ qua vụ này cho mình. Tất nhiên đây là thông tin "nghe kể" thôi, nói ra để 1 số bác tự xem lại mình 1 chút, ở đời thì phải biết mình là ai mới khá được chứ thiên hạ họ giỏi hơn thì họ đi trước là đương nhiên, mình đi sau ko có gì nhục, chỉ kém oai tí thôi.
    Nhân đây cũng nhắn bác Mytam81 đôi chút, mang tính xây dựng thôi, kiến thức của bác chắc chủ yếu căn cứ vào sách giáo khoa phổ thông, các anh em đã chỉnh sửa nhiều rồi và đều là chỉnh sửa đúng cả. Bác tự hào là người VN cũng như mọi người ở đây thôi, cái đó đương nhiên rất tốt, nhưng cái gì đúng thì thôi, đừng vơ vào cả những thứ ko phải của mình, thiên hạ họ cười cho. Nếu bác đã từng đi qua hay chỉ xem ảnh thôi cũng được những thứ như Nhà hát Lớn Paris, Tử Cấm Thành Bắc Kinh, Hầm xuyên biển Manche thì nếu có ai đem khoe với bác Nhà hát Lớn HN, Cố đô Huế, Hầm đường bộ Hải Vân như những công trình vĩ đại chắc bác chỉ có cách cười độ lượng 1 cách lịch sự thôi.
    Chúc bác đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn.
  2. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Có khi nhẫn được yêu thương
    Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
    Có khi nhẫn để vẹn toàn
    Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau
    "Nhẫn" cũng là một nghệ thuật, "nhẫn" để sớng, "nhẫn" để làm mạnh mình, bạn ạ .
  3. nguoiyeunuocViet

    nguoiyeunuocViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nhưng khi danh dự quốc gia bị xúc phạm thì ko thể được bạn ạ .
    Cách đây mấy năm tại ARẬp 1 cô hầu gái người Philipinese đã đâm chết ông chủ của mình khi ông ta đang dùng vũ lực để cưỡng bức cô gái . Ra toà cô bị xử tử hình , điều này đã khiến cả đất nước Philipinese nổi giận . Họ biểu tình , phản đối đập phá ... trước sức ép như thế toà đã xét xử lại và cô gái được trả tự do .
    Tôi chỉ thấy tiếc là biết bao nhiêu vụ người VN bị xúc phạm mà chính phủ của dân do dân và vì dân lại ko biết bảo vệ người dân của mình .
  4. realgunner

    realgunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Một mốc son của lịch sử nước nhà nữa là Thiền phái Trúc Lâm yên tử với Phật hoàng Trần Nhân Tông là sơ tổ
    Đó là một dòng chảy Phật giáo đậm chất Việt Nam, đóng góp lớn vào văn hóa dân tộc.
    [​IMG]
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Ừ mình cũng có biết về vụ này, nhưng vụ này chẳng phải là danh dự quốc gia gì cả, chỉ là thuần túy sự công minh của pháp luật thôi. Sự vụ như sau:
    -năm 1994, 1 cô bé Phillipine 16 tuổi đâm nhiều nhát vào ông chủ 70 tuổi của mình vì lý do tự vệ.
    -sau đó gia đình người chết khởi kiện và đòi máu phải trả bằng máu, tức là tử hình hung thủ ấy mà.
    -phía ngoại giao của Philippine vào cuộc biện giải rằng cô bé vẫn còn vị thành niên, thêm nữa người chết đã có ý định không tốt trước, và nếu như phía Phillippine có thể dàn xếp với gia đình người chết trả tiền nợ máu (blood money) thì nên trả tự do cho cô bé.
    -kết quả là cô bé bị phạt đánh 100 roi, tù 1 năm, và trả tiền nợ máu cho gia đình nạn nhân.
    Vụ naỳ thì hình như không có biểu tình đập phá đâu, chủ yếu là gây sức ép, dàn xếp và thuyết phục thôi.
    mình tìm được loạt báo về chuyện này nè
    http://wwwcorpun.com/aeju9510.htm
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 05/06/2006
  6. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    điều đáng tự hào nhất, là sau bao nhiêu thăng trầm của thời cuộc, cái tên Việt Nam vẫn có mặt trên bản đồ thế giới.
  7. zedi_vu

    zedi_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    2
    Cái vụ này có biểu tình , đã được chiếu trên kênh SBS của Úc đấy.
  8. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác Đông Timor và Montenegro còn đáng tự hào hơn VN bội phần ý chứ vì bọn nó còn bé tí hơn nhiều!
  9. zedi_vu

    zedi_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    2
    Thế thì thằng Monaco phải được gọi là ***** của mấy thằng Đông Timỏ và Montenengo.
  10. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Sao không chuẩn, tớ đang nói về đức tính "nhẫn", chứ đâu có nói về xây dựng bá nghiệp đâu. Như chú duyhau nói, nhẫn nhục nó có nhiều mục đích, có người nhẫn nhục báo thù, có người để xây dựng sự nghiệp, nhưng có để bảo toàn gia đình với trách nhiệm của một người cha........Trường hợp nào cũng đáng để khâm phục cả. Tiểu nông hay đại nông không quan trọng, còn hơn Ngũ Tử Tư, Lý Tư nhà Tần hay Bành Đức Hoài là được rồi. Cha ông ta nhỏ nhen, nhưng không ác độc.
    Cho dù về vườn nhưng danh tiếng thì còn mãi. Đối với đại tướng, vinh quang sự nghiệp quá đủ rồi, bây giờ không bằng sự thanh thản an dưỡng tuổi già, vui vầy với con cháu đâu. Bác thử hỏi lại ông mình xem cái gì là quan trọng với người già.

Chia sẻ trang này