1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trang sử vẻ vang của dân tộc. (Không kể các cuộc chiến tranh)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi chuhao, 03/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Có vấn đề về lý luận khi đem so sánh lối hành xử của 1 quốc gia, được quyết định bởi 1 nhóm người, với của một cá nhân.
  2. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của pthuy:
    Người Việt Nam chịu nhẫn nhịn nhất thế giới . Sinh viên người Việt bị đâm chết dơn giản như đâm gà, ngư dân bị bắn hàng loạt như bắn chim sẻ. Phản ứng của chính phủ Việt Nam cũng nhẫn nhịn nhất thế giới trong cùng trưòng hợp so với nước khác. Phải chăng chữ Nhẫn của quân tử đã thấm xuống toàn dân.
    Chữ Nhẫn này đi với chữ Nhục
    Biết nói sao bây giờ.
    VIỆT NAM MUỐN LÀM BẠN VỚI TẤT CẢ CÁC NƯỚC
    VÌ HOÀ BÌNH, ỔN ĐỊNH, HỢP TÁC VÀ CÙNG PHÁT TRIỂN.
    VIỆT NAM TRUNG HOA
    NÚI LIỀN NÚI, SÔNG LIỀN SÔNG
    MÔI HỞ THÌ RĂNG LẠNH
    RĂNG NẾU LỠ CẮN PHẢI MÔI THÌ MÔI PHẢI CHỊU ĐAU THÔI
    BIẾT LÀM GÌ
    LÁNG GIỀNG HỮU NGHỊ HỢP TÁC TOÀN DIÊN ỔN ĐỊNH LÂU DÀI HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
  3. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Bác nói thế nào chứ dù gì thằng Philippines với cái thằng Arab (không biết nước nào) cũng "anh Vàm Cỏ Đông, em Vàm Cỏ Tây" , chửi cha nhau giỏi lắm cấm vận dầu mỏ, giận lẩy nhau thôi, còn cái "anh bạn vàng" của chúng ta nó ở ngay trên đầu đó bạn, thời điểm này nó quớt cho một cú là 31 năm xây dựng dù ít dù nhiều đi tong hết, không khéo mất nước chẳng chơi, nó là Hội đồng Bản An mừ
    Nói chung ai là người VN mà không căm, nhưng phải "nhẫ" chờ thời thôi
  4. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Còn tớ thấy Việt Nam mình
    - Chiến tranh nhiều nhất, "choảng" nhau với nhiều thằng"đầu gấu" nhất cổ thì có Tàu, Nguyên Mông...hiện đại thì Pháp, Nhật, Mẽo...
    - Tự hào nhất là mấy nghìn năm gian khó nhưng vẫn ko bị delete mà vẫn phát triển
    - Tư tưởng thoáng nhất, các tôn giáo được tiếp thu và chung sống hoà thuận với nhau --ko phải lo chiến tranh tôn giáo (là nước đứng thứ 2 châu Á có số lượng tín đồ Thiên chúa giáo)
    - Là một trong những nước có nhiều dân tộc nhất ---cũng may là các dân tộc sống với nhau ko căng thẳng lắm
    - VN có trống đồng, chẳng thằng nào có được ( trừ thằng Tàu ở vùng phía nam có nhưng vùng này vốn thuộc đất người Việt, ngoài ra mấy thằng Indo, Phi, Mã có vài cái kiếm được ở bờ biển---cái này là do các cụ nhà mình khuyếch trương văn hoá đến đó)
    - Có toà thành Cổ Loa cổ nhất ĐNÁ
    - Làm được 1 trận ĐBP "chấn động địa cầu" mà hàng chục nước thuộc địa hổng làm được---gián tiếp giúp các nước đó tự tin đứng lên
    - Làm được 1 việc nữa là bắn rụng B52 nói riêng và oánh thắng được Mẽo---việc mà lúc đầu thế giới bảo là đếch làm được
    - Có ngôi chùa độc đáo nhất, nhỏ nhất ---chùa 1 cột
    - có loại đàn độc đáo nhất --đàn bầu 1 dây nhưng âm thanh đa dạng phong phú mà mấy đàn 1 dây của vài chú khác cóc có làm được
    - Có món bánh cổ nhất ----bánh chưng , bánh dày
    - Có món ăn ngon nhất mà bọn Tây cũng phê, đó là phở và nem rán
    - Dân tộc hay cười nhất, kiểu gì cũng cười được làm bọn nó đến thấy cũng lạ, trên báo Nhân dân trước đây có đăng bài của 1 bé người Nhật viết ko rõ họ hài lòng với cuộc sống hay sao mà luôn thấy nụ cười trên môi)-------và là dân tộc hay bông đùa, tếu (phải chăng đó là niềm lạc quan mà ít dân tộc nào có được)
    -......
    Còn những cái ko tự hào thì ko nói ở đây, để dịp khác nếu ko lạc đề mất, ko như mất chú ở trên lôi cả những cái ko tự hào vào
  5. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    -Thằng thứ nhất là Phi luật Tân hả Bác..nước này trên 90% dân số là Thiên chúa giáo .chỉ có 1 nhóm nhỏ Hồi Giáo ở Miền Nam đang đánh du kích với chính phủ hehe..y chang thằng Thái Lan..chỉ khác 1 cái là thằng này Phật Giáp là quốc đạo
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Áo bà ba thì bạn chính xác rồi đấy, nhưng áo dài thì bạn nên xem lại. Nếu nó copy từ Trung Quốc thì không được đề cử là Di sản Văn hóa Phi vật thề Thế giới đâu bạn, và các nước khác người ta trân trọng gọi nó là "Ao dai" chứ không gọi là "Shanghai Long shirt" như áo Xườn sám của TQ.
    Nói chính xác hơn thì Áo dài được cách tân từ Áo dài Chăm, khi các Chúa Nguyễn vào Đàng Trong và muốn thay đổi trang phục cho khác với áo tứ thân của Đàng Ngoài.
    Túm lại, Áo dài chính là nét tự hào của người Việt Nam, nhưng topic này lại nói về các trang sử vẻ vang, chứ không nói gì đến văn hóa và những thứ đại loại như áo dài.
  7. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ba thằng đó lịch sử lập quốc được mấy nghìn năm rồi hở bác. Bác về xem lại sách sử 1000 năm trước ba vùng đất đó là cái gì .
  8. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thế mới càng hay. Cách đây 1000 năm bọn nó có thể chưa là gì cả vì phải sống chung với những quốc gia quá mạnh, thế mà sau hơn 1000 năm nó vẫn vươn lên độc lập được. Người ta nói: "Có bột mới gột nên hồ", bọn này gần như không có bột vẫn gột nên hồ lại chả hay hơn VN ý chứ. Còn nếu bác thích thì kéo lại lịch sử lại chừng vài chục, vài trăm nghìn năm thì người ở đâu cũng có lông ở đít và chưa đứng thẳng được bác ạ. Chả có thằng nào đáng tự hào hơn thằng nào đâu!
  9. dungsidietcamap

    dungsidietcamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên post bài trong box nì
    Tiền : của nhật . Kĩ thuật : của Nhật , máy móc : của Nhật , kĩ sư : của Nhật, thiết kế : của Nhật, cu li : của VN . Tự hào
    => Hèm, trước có hầm Hải Vân thì có cầu Long Biên có công thức gần tương tự như của bác zedi_vu
    Tiền: của Việt Nam. Kỹ thuật: của Pháp, máy móc: của Pháp, kỹ sư: của Pháp, thiết kế: của Pháp, vật liệu: của Pháp, cu li: của Việt Nam. Mới đầu thì cu li Trung Quốc nhưng mí anh Trung Quốc chịu hổng nổi. Tự hào.
    Người Pháp chính thức khởi công xây dựng cầu Long Biên (trước gọi là cầu Paul Dumer-tên của viên Toàn quyền Đông Dương) vào 13-9-1898, chỉ sau khi Pháp khánh thành tháp Eiffel có 6 tháng (31-3-1898). Sau hơn 2 năm thi công, ngày 28-2-1902 cầu được đưa vào sử dụng. Bước sang năm 2002, cầu Long Biên tồn tại tròn thế kỷ, dãi dầu nắng gió. Tháng 9-2001 chính nước Pháp đã trao đổi công hàm về cầu Long Biên cho Bộ GTVT Việt Nam, chính thức khởi động lại cuộc ?osửa mình? vĩ đại cho cây cầu lịch sử này.
    Toàn quyền Paul Doumer 1 là người khá thực tế. Trong nhiệm kỳ 5 năm ở Đông Dương, ông ta làm nhiều điều cực đoan như cho lập Sở Thương chinh và độc quyền tài chính nắm giữ hết số bạc của người dân An Nam, lập 1 Công ty độc quyền nấu rượu rồi ép dân phải mua. Nếu dân tự nấu thì bị quy cho là rượu lậu, phạt cả làng hoặc bỏ tù. Đó là những cái oái oăm. Nhưng có cái được cho cả người Pháp lẫn người An Nam và thể hiện tầm nhìn xa của Paul Doumer là, ông ta nhậm chức toàn quyền tháng 2-1897 thì tháng 4 cùng năm, ông đặt bút phê chuẩn dự án cầu Paul Doumer bắc qua sông Hồng.
    Lúc đó người Pháp đã xâm lược Việt Nam được 40 năm, họ cảm thấy yên tâm cai trị lâu dài và bắt đầu thúc đẩy tiến trình khai thác thuộc địa. Một trong các việc ấy là làm đường hoả xa Bắc Nam từ Hà Nội đi Sài Gòn, rồi Hà Nội đi Lạng Sơn, đi Hải Phòng, đi Lào Cai sang Côn Minh. Các tuyến đường sắt đều xuất phát từ Gia Lâm, đương nhiên để nối Gia Lâm với Hà Nội sẽ rất cần một cây cầu qua sông Hồng.
    Cho đến nay vẫn có một sự lầm tưởng, hoặc bởi quá yêu quý cây cầu, người ta đã gán cho tác giả thiết kế ra nó cái tên Eiffel-người đã xây ngọn tháp mang tên mình ở Paris. Các tài liệu của Cục Lưu trữ Việt Nam cũng như biển đồng ở đầu cầu phía nội thành Hà Nội đều ghi tên hãng thiết kế là Day dé & Pillé. Vòng bỏ thầu đầu tiên, 5 hãng tham gia thì 3 hãng bị bật ra, trong đó có, hãng Eiffel. Vòng hai còn 2 kỳ phùng địch thủ là L.Perret với giá 5.387.540F 60 và Day dé & Pillé với giá cao hơn chút đỉnh 5.390.794F. Nhưng theo tiểu ban kỹ thuật bỏ thấu với cái nhìn đặc trưng kiểu Pháp đã khuyến nghị viên toàn quyền Paul Dọumer không nên tiết kiệm số tiền quá nhỏ để hy sinh một cây cầu chắc chắn, trang nhã với kiếu kiến trúc gothic trang nhã của hãng Day dé & Pillé.
    8h35'' ngày 28-2-1902, chuyến hoả xa đầu tiên khởi hành từ ga Hàng Cỏ có 8 toa, trong đó 2 toa hạng sang dành cho vua Thành Thái và toàn quyền Paul Doumer, số toa còn lại dành cho 180 quan khách (có cả vua Malaixia, hoàng gia Campuchia, đô trưởng Viên chăn của Lào, đại diện triều đình Mãn Thanh) đã từ từ qua cầu Long Biên vượt sông Hồng.
    Khi ấy, Long Biên là một trong 4 cây cầu lớn nhất thế giới và là cây cầu đồ sộ, đẹp nhất Viễn Đông. Cầu dài 2.500m, trong đó phần cầu vượt trên đất liền phía nội thành là 800m, gồm 20 trụ bệ xây và nối với nhau bằng 9 khung dầm sắt khổng lồ, mỗi khung dài 61 m. Cầu rộng 30,6m có 1 đường tàu hoả và 2 đường bộ, độ cao móng nổi từ mặt nước đến mặt câu là 44m, ngập dưới mặt nước là 30m. Cây cầu có năm cái lạ. Thứ nhất nó sử dụng 30.000m3 đá và 5.300 tấn thép nhưng tất cả nguyên liệu kể từ một viên sỏi, tán đinh chốt, hòn đá xanh... đều chuyên chở từ Pháp sang. Thứ hai, 2 đường bộ không theo quy luật bình thường mà chiều bên trái lại đi bên tay phải và ngược lại. Thứ ba, cầu xây hết 6 triệu F chủ yếu từ tiền người Pháp cất rượu bán cho người An Nam (tức là mỡ nó rán nó) nhưng toàn quyền Paul Doumer lại cố bưng bít là tiền bán công trái thuộc địa (chính vì gian dối này mà 5 năm sau ông ta mất chức). Thứ tư, cầu do người Pháp thiết kế, chỉ huy nhưng 99,9% công việc do người An Nam làm, và đù rất khó tính nhưng năm 1906 Paul Doụmer đã dành những trang viết hết sức trân trọng cho những người thợ cầu như sau: "Họ ngồi trong những két sắt đi xuống nước như những con tàu dần sâu vào đáy sông, rồi sau đó vào vùng khí nén, nơi sâu nhất tới 30 rồi 33m, sự làm
    việc trở nên khó nhọc đến mức kinh khủng. Những người An Nam mảnh khảnh không hề sợ hãi, không hề phản đối. Rồi các khung thép được đưa sang, cũng chính họ lắp ráp. Lúc đầu người ta tuyển phần lớn là người Tàu, tưởng rằng họ khoẻ hơn người An Nam nhưng dần dần chính những người Tàu lại bị người An Nam thay thế. Họ có kém sức hơn một chút nhưng ngược lại họ năng động hơn, tinh nhanh khéo léo hơn. Các kỹ sư người Pháp thích họ hơn". Cái lạ cuối cùng, mà có lẽ cũng là duyên tiền định Việt-Pháp là cầu xây đúng vị trí mà chiếc tàu của thực dân Pháp nổ súng bắn vào Ô Quan Chưởng và Cửa Bắc, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam khi xưa.
  10. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    hê hê.. em biết là bác về nhà ngồi search lịch sử chúng nó xong mới lên đây trối lại thế. Nhưng có câu này thì em vô ko nổi " bọn này gần như không có bột vẫn gột nên hồ lại chả hay hơn VN ý chứ". Bọn này mà không có bột hồ chống lưng cho mạnh thì em chả tin , em thề . hê hê.. bác nói chuyện chính trị không phải trên salon nữa mà là trên giường ngủ, trong toilet mất rồi..
    Em nhớ có cụ vĩ nhân nào đấy em quên mất tên rồi đã từng phát biểu là dựng nước đã khó, giữ nước còn khó hơn. Bác so cái quá trình tồn tại của cái tên VN trên bản đồ thế giới, với sự xuất hiện của một vài cái tên tí hon trên bản đồ gần đây, thực sự là cưỡng dâm logic quá mức đấy
    Được U18 sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 07/06/2006

Chia sẻ trang này