1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trích đoạn Nhạc Vàng hay Liên khúc Nhạc Vàng

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi itanium7000, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đó là bài Giọt buồn không tên, mình tìm mà không có đành type lời cho bạn vậy (còn file mp3 bạn lên www.nhacvangonline.info yêu cầu họ cung cấp cho, mình có một bản của Phi Nhung nhưng hiện tại không có điều kiện send cho bạn):
    Vừa chiều hôm nao anh với tôi đi dạo phốHai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhânCười tươi như cô gái thơ ngây vui tin xuânChúng mình thân quá thân
    Phòng trà nghỉ chân nghe Thái Thanh ca biệt lyAnh ngước nhìn tôi qua khói hương thơm cà phêGiọt buồn không tên lén tâm tư qua đê mêMình thức đêm thật khuya
    Qua ngày đó tôi nghe người nói anh lên đường xa thật rồiTôi buồn nhớ tim đau rạn vỡ ôi thương anh thương nhất đờiBàng hoàng như trong cơn chiêm bao tôi thầm nghĩNon nước điêu linh yêu quê hương anh phải điCan đảm lên đường, thương đàn em bé ngồi nhớ anh những đêm trường
    Từ ngày xa nhau chinh chiến đưa anh về đâuVai súng vượt biên mưa nắng Khe Sanh rừng sâuNgười thân ai cũng nhắc tên anh trong thương yêuBiết giờ anh chốn nao
    Bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơiKhu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vuiVà hàng cây me trút lá khô trên vai tôiCàng nhớ thương bạn ơi!
  2. quanghieu98

    quanghieu98 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    2.651
    Đã được thích:
    0
    Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm - Bài này có câu rất hay mà em quên mất tên rồi .
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đó là bài "Sầu lẻ bóng" của Anh Bằng.
    Bài này còn có 1 câu nghe cũng ổn là: "Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên" đấy bạn ạ!
  4. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Nửa mảnh xuân tình, khép kín trong tim, vì ngày mai em đã bước theo chồng
  5. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

  6. Imagine

    Imagine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    phục lăn bác itani nhe''. Đúng là cao nhân. Bác ở đâu the^''. Bác la` bie^n ta^p cho Làng Văn hay Thu''y Nga the^''
  7. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Ui, biên tập viên gì đâu bạn, tớ chỉ là người thích nhạc thôi. Cám ơn bạn đã gợi ý về một bài hát hay!
  8. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, tôi biết anh buồn vì ngày mai sớm lên đường
  9. thangbelangthang

    thangbelangthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bài này Khánh Ly ca là số 1.
  10. anhtram_na

    anhtram_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau trong vài giờ không gian thì lại cách ngút ngàn rồi em ơi Gió Sông Hương lạnh lắm phải chăng sông núi lạnh hay tại vì anh xa em?
    (Giã biệt Sài Gòn)
    Một sự nuối tiếc tinh tế quá, chỉ có vài giờ thôi mà đã cách xa vạn dặm rồi. Đâu còn như ngày xưa!

Chia sẻ trang này