1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trích đoạn Nhạc Vàng hay Liên khúc Nhạc Vàng

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi itanium7000, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nastar

    nastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bài đó Chế Linh hát rất hay phải không anh?
    Có một buổi chiều nắng đã đỏ rực xuyên qua từng kẽ lá của bờ tre ven sông. Ngêu ngao khúc hát:
    Hôm nay về thăm nhà / Nhịp chân lối quen xưa/ Đây vẫn cây cầu đá/ Kia mấy bụi tre già ... của ca khúc Cô bé ngày xưa thật là hay quá đi thôi!
  2. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chế Linh: " Em hỡi em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ, mà em nhắc đến thêm buồn ? "
    Thanh Tâm : " Thôi nhé đi anh, cha mẹ em dễ lắm, chỉ cần anh đến mà thưa"
    ( Dù anh nghèo_ Chế Linh-Thanh Tâm ca , trong album Premier 4, pre 75)
    Lại 1 trong những ca từ "đắt " của nhạc vàng, Chàng chỉ sợ nghèo quá, người yêu và gia đình nàng không chấp nhận , nhưng không hề gì, có nàng làm "chân gỗ" rồi.
    Nàng chỉ cần nói "thôi, NHÉ đi anh..."
    Câu NHÉ ở đây, có 2 ý mà cô gái muốn nói với người yêu, thứ nhất giục chàng đến xin phép bố mẹ, thứ 2 (cái này quan trọng) là muốn chàng đồng ý tiếp tục yêu nhau ( Nhé ở nghĩa thứ 2 này lại là :" Thôi,anh đồng ý đến nhà em nhé anh).
    Văn của mình kém, lại lủng củng, nhưng mình chỉ nghe nhạc vàng, và mình cũng phân tích theo cảm nhận cá nhân thui, mong các bạn thông cảm nha.
  3. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chế Linh: " Em hỡi em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ, mà em nhắc đến thêm buồn ? "
    Thanh Tâm : " Thôi nhé đi anh, cha mẹ em dễ lắm, chỉ cần anh đến mà thưa"
    ( Dù anh nghèo_ Chế Linh-Thanh Tâm ca , trong album Premier 4, pre 75)
    Lại 1 trong những ca từ "đắt " của nhạc vàng, Chàng chỉ sợ nghèo quá, người yêu và gia đình nàng không chấp nhận , nhưng không hề gì, có nàng làm "chân gỗ" rồi.
    Nàng chỉ cần nói "thôi, NHÉ đi anh..."
    Câu NHÉ ở đây, có 2 ý mà cô gái muốn nói với người yêu, thứ nhất giục chàng đến xin phép bố mẹ, thứ 2 (cái này quan trọng) là muốn chàng đồng ý tiếp tục yêu nhau ( Nhé ở nghĩa thứ 2 này lại là :" Thôi,anh đồng ý đến nhà em nhé anh).
    Văn của mình kém, lại lủng củng, nhưng mình chỉ nghe nhạc vàng, và mình cũng phân tích theo cảm nhận cá nhân thui, mong các bạn thông cảm nha.
  4. thang_nt_75

    thang_nt_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Về sau nhạc trẻ cũng có bài Nhé Anh của Mỹ Tâm, bây giờ mình mới hiểu thế nào là "nhé"
  5. thang_nt_75

    thang_nt_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Về sau nhạc trẻ cũng có bài Nhé Anh của Mỹ Tâm, bây giờ mình mới hiểu thế nào là "nhé"
  6. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nhạc trẻ đi sau nhạc vàng mà
  7. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Nghe nỗi nhớ mênh mông sương khói đêm sâu nghìn trùng người di trắng xoá mưa nguồn còn lại tôi với bâng khuâng...
    Bài này do Phi Nhung hát nhưng tôi chả nhớ tên là gì?
  8. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đó là bài Lạc lối địa đàng bác ạ!
  9. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác nhá. Bài cổ thế mà cũng nhớ được.
    "Tôi đi trong gió mưa xin trời cho chút duyên thừa, cuộc tình người thắng ta thua. Và đây thư tình xưa, ai dùng lời yêu dối lừa, hay tình đã bị tiền mua" (Hương tình cũ, Tuấn Vũ). Chiều buồn nghe bài này thấy vào quá, tự dưng thấy đồng cảm kỳ lạ. Cuộc tình nào chả thế, người thắng thì ta thua, giọng Tuấn vũ mỏng và cao vút, cảm tưởng có thể nhẹ nhàng chấp nhận mà sao vẫn đau xót đến thấm vào tận đáy lòng.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tôi thề tôi chẳng yêu ai
    Vì người ta cứ phụ tôi hoài
    Bây giờ tôi chẳng còn tin
    Trong nhân gian có kẻ chung tình

    Nghe não nề cực các bác nhể!
    Thành phố nào vừa đi đã mỏi
    Đường quanh co quyện góc thông già
    Chiều đan tay nghe nắng chan hòa
    Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
    Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn

    Có lẽ đây là lời hát về Đà Lạt hay nhất mà tớ được biết.

Chia sẻ trang này