1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trích đoạn Nhạc Vàng hay Liên khúc Nhạc Vàng

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi itanium7000, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là giai nhân em yêu màu áo trận thích đời trai hiên ngang. Nếu em là giai nhân em đếm bước quân hành để tình nhớ vô vàn...(Nếu em là giai nhân - Đỗ Yến)

    Nghe ca khúc này và nhớ lại một thời chinh chiến của lính trận miền xa. Man mác buồn, thương quê hương trong những chiều ngồi ngắm nhìn non sông. Nhớ về giai nhân chung thủy đợi chờ, có lẽ anh sẽ rất vui và cũng rất thương. Tất nhiên rồi, trên mỗi bước quân hành, dưới những chiến hào thở khói. Đâu có thiếu tình yêu tha thiết gửi về. Cái chết nào có sợ chi, chiến cuộc tàn có thể là đoàn viên mà cũng có thể là cách xa mãi mãi. Nhưng nét đẹp buổi tiễn đưa có hoa rơi nơi cuối đường thì vẫn là bất tử
  2. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bài này mình cũng thích phết, ngoài ra còn có mấy câu nữa nghe cũng thấy hay hay:
    Em về gom lại thư anh cả ngàn trang giấy mỏng xanh màu
    Gom cả áo lạnh ngày xưa anh đem ra đốt thành tro tàn

    Bài Mùa xuân của mẹ thì chả hiểu sao nghe bao nhiêu lần vẫn thấy xúc động, tai vừa thấy câu nhạc thôi mà đã se hết cả lòng lại rồi:
    Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi
    Giờ đây đời con đang còn lênh đênh
    Đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn
    Áo trận sờn vai bạc màu
    Nhìn xuân về lòng buồn mênh mang

    Nhớ hồi trước có 1 đống nhạc vàng trong mp3. Bọn bạn mượn máy nghe, máy vừa chuyển sang bài này, nhạc mới dạo lên đc câu đầu chúng nó đã rú ầm cả lên, giựt phone ra bắt mình xoá nhạc. Nhưng mà mình thì mình ko xoá. Sau này túng tiền, mp3 phải bán đi, có copy vào máy tính nhưng rồi hỏng máy nên mất đi nhiều bài thích nê cứ tiếc hùi hụi mãi.
  3. thang_nt_75

    thang_nt_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    "...Có những chiều thành phố mưa bay, công viên buồn tưuợng đá cũng buồn, chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng..."
    Trời mưa quá!!!
  4. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Câu trên theo tôi hiểu là đi tìm các em tuổi teen mà có làn da sôcôla à? Lãng mạn nhỉ mưa gió thế lại đi ra đường tìm bạn
  5. thang_nt_75

    thang_nt_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Anh Dế mang tâm hồn Dê nhiều chuyện ghê, thông minh quá mức quy định
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thử xem mình nhớ được bao nhiêu lời baì hát
    Xuân này con không về :
    Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên nương Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa ...
    Nghe bài này mà ở xa quê hương thì buồn biết mấy
    Chiều Hạ Vàng ..
    Em hát đi ru mây hạ về. Hạ trắng lang thang trong cơn tình buồn.
    ......
    Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về Hạ trắng bơ vơ ru em lời buồn Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca ..
    http://www.vietsweet.com/music/modules.php?name=Nvmusic&op=playsong&id=196
    Bản thánh ca buồn
    Bài Thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau..
    Ngày Noen mà nghe bài này ..thì đúng là
    Bản tình ca cô đơn
    Anh sẽ hát em nghe bài tình ca thiết tha , anh sẽ hát em nghe dù lòng nghe xót xa ..Một ngày nào đó nếu tình ta tan vỡ ..một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi
    Mình muốn tìm link Bản tình ca cô đơn bài hát này sao mà khó quá , có bạn nào biết chỉ giùm mình với nhé
  7. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Còn có bài Hai mùa Noel cũng hay nữa:
    Mùa Noel đó chúng ta chia tay giã từ
    Hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi
    Mình trao cho nhau hoa ***g nhẫn cưới thiếp hồng...
    Còn Bản tình ca cô đơn bạn muốn tìm thì hãy gửi yêu cầu của bạn tại http://nhacvangonline.info/forum/index.php?s=ef28a239a0eb4d685c5d0e39f10bc6c0&showforum=21 mọi người sẽ tìm giùm bạn.
  8. .

    . Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Bài tình ca cho em chứ nhỉ
    bạn sang topic Tuấn Vũ yêu cầu, có cả Hương Lan, Ngọc Lan... cũng đều hát bài này rồi
  9. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Bản tình ca thứ nhất của Vũ Thành An:
    Ngày thần tiên em bước lên ngôi
    Đã nghe son vàng tả tơi
    Anh đến thăm em đêm ba mươi:
    Tay em lạnh để cho tình mình ấm
    Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bài tình ca cho em chứ nhỉ
    bạn sang topic Tuấn Vũ yêu cầu, có cả Hương Lan, Ngọc Lan... cũng đều hát bài này rồi
    Hic thảo nào mình tìm mãi không ra ..nhưng mình nghe ca sĩ hát bài này không phải là Tuấn Vũ , chẳng biết tên , nhưng chất giọng rất ấm giọng Bắc ,không phải giọng Miềm Nam cũng không phải giọng hát nhạc vàng nhiều luyến láy
    Giờ mình tìm ra rôì ..thank you hai bạn vote 5*liền
    http://vanhoc.datviet.com/thuvien/nhacviet/loica.asp?id=57&dang=uni&cochu=10
    Bài tình ca cho em

    nhạc sĩ: Ngô Thụy Miên

    Anh hát cho em bài tình ca thiết tha
    Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa
    Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ
    Thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi
    Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm
    Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh
    Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ
    Một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ
    Ai đã yêu em những đêm buồn giá lạnh
    Và ai âu yếm hát những lời thiết tha trìu mến
    Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài
    Giờ đâu còn nữa ngày vui đã hết tình ta đã chết
    Anh chúc cho em đời yên vui đắm say
    Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay
    Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ
    Một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi...


    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 14/06/2007

Chia sẻ trang này