1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trích đoạn Nhạc Vàng hay Liên khúc Nhạc Vàng

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi itanium7000, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa quen nhau bên đường vắng hoa nở mau
    Ngày nay xa nhau hoa vừa khép cánh ban đầu
    Người ngỡ gặp nhau nhưng duyên kiếp đưa ta vào
    Chiều rơi về đâu.
    Ngày xưa quen nhau em vừa biết dăm ước mơ
    Bờ vai ngây thờ ôm làn tóc xoã ơ thờ
    Tình mới vừa đôi môi e ấp câu mong chờ
    Người đã như mơ.
    Tiếng hát tiếng cưòi còn đâu đó trong đêm nay
    Gió rét có về lòng người cũng lắm chua cay
    Ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây
    Tìm em nào thấy.
    Lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi
    Bến cũ có còn người lặng đứng ngắm sao vơi
    Hay ra đi rồi biền biệt xa xôi khắp nơi
    Cho mộng qua đời.
    Ngày xưa quen nhau ngỡ đời mi mãi mãi có nhau
    Ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu
    Người hỡi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu
    Người ơi về đâu
    Tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ
    Tìm trong đêm mưa trong ngày nắng cháy xa mờ
    Người vẫn tìm nhua trong duyên kiếp không mong chờ
    Người đã như mơ.
    Không biết lần thứ bao nhiêu em nghe bài này rồi, càng nghe càng thấy hay nhưng chỉ mỗi Hạ Vy hát là ổn thôi.
  2. thang_nt_75

    thang_nt_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    "... Thần tiên gãy cánh đêm xuân,
    bước lạc sa xuống trần,
    thành tình nhân đứng giữa trời không khóc mộng Thiên đường
    Dù Trời đem cay đắng gieo thêm,
    cũng xin đón chờ bình yên...
    Hĩ, nhạc Vũ Thành An nghe đau đầu ghê nhưng vẫn khoái
  3. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Em chưa có từng có người yêu, nhưng cứ đến Noel em lại nghe bài này cảm giácnó lạ lùng lắm.
    Tự nhiên thấy bài hát hay ghe gớm, mà chẳng hiểu vì sao
  4. kata2410

    kata2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ thỉnh thoảng mới nghe nhạc vàng (vì nhà em không ai thích) nhưng em thấy có câu gì trong cái bài gì đó cũng lâu lâu lắm rồi mà em đã nghe. Kì lắm nghe, anh nào bình luận giùm em sao lại có câu ngộ như thế này này:
    " Tôi xin vào cuộc gian lao, trận mạc xa chẳng rượu ngon không gái to ********"
    Em hết chịu nổi luôn. Đã muốn có gái mà gái lại phải là gái to nữa kia, kinh quá, chả biết đấy có được gọi là nhạc vàng không nữa.
  5. caothang0170

    caothang0170 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bài này là bài "Người nhập cuộc" của Trúc Phương .
    Bạn thấy ghê câu hát đó cũng phải . Tôi rất thích nhạc vàng mà nghe còn thấy kỳ .
    Bạn có từng xem 1 bài báo của báo Thanh Niên chưa ? Bài nói về ca từ tạm gọi là ca từ có tính hơi hơi dính dáng tới chuyện tình ái ấy ? Nhạc vàng có những bài có ca từ nghe suy nghĩ kỹ thì có liên quan đến chuyện phòng the . VD : "... đưa ta đi về nguyên thủy loài người ..." , "... vụng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay..." (24 giờ phép) . Còn bài này , ca từ lộ liễu , nghe hơi hãi . Nhưng kiểu bài này ko nhiều . Bài đó cũng là nhạc sáng tác trong giai đoạn trước 75 tại miền Nam đấy
    Mà bạn nè : "Gái tơ" chứ ko phải "to" đâu
  6. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    "Em khôn tham lam kiếp sống trên cung Hằng, em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng, làm sao em nói cho hết những tâm tình, ước mơ khiêm nhường có anh bên mình". Cái bài này hay quá cơ, do Thiên Trang hát, nhưng em không biết là bài gì, các bác ai biết chỉ giúp em cái.
  7. darkanger

    darkanger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    "Em khôn tham lam kiếp sống trên cung Hằng, em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng, làm sao em nói cho hết những tâm tình, ước mơ khiêm nhường có anh bên mình". Cái bài này hay quá cơ, do Thiên Trang hát, nhưng em không biết là bài gì, các bác ai biết chỉ giúp em cái.
    ----------------------------------
    Bài nì tựa Việt là "Tình Nồng Cháy" ,nguyên là một bản nhạc ngoại quốc có tựa tiếng Anh là "Over and Over "
    Bạn có thể nghe bản tiếng Anh ở link này
    http://www.esnips.com/nsdoc/257304b8-56d1-4009-bfc1-8103de10ef05/?id=1183282350277
  8. vo_so_tim

    vo_so_tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thương em anh về nhưng tìm ở đâu.Vẫn còn Vỹ Dạ vẫn còn Vân Lâu. Đông Ba phiên chợ nhóm mà em vắng rồi.Nam Giao anh lặng đứng nhìn trăng xuống đồi...
    Nghe đoạn này cứ nao nao làm sao ấy.
  9. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi các cao thủ là bản "Mưa rừng" là viết cho film nào đấy ạh?
    Và muốn xem film đó thì xem ở đâu?
  10. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng chính là ca khúc chính trong phim Mưa rừng được sản xuất năm 1962. Đây là phim màu đấy nhé. Phiên bản Mưa rừng (st: Huỳnh Anh) trong phim được Phương Dung và Thanh Nga trình bày. Mình chịu là không biết tìm xem lại được bộ phim này ở đâu, vì ngay cả hãng phim Alpha của Sài Gòn hồi đó bây giờ đâu tồn tại nữa. Đạo diễn Thái Thúc Nha cũng đã qua đời. May ra con cháu của ông (đang ở Đà Lạt) còn giữ bộ phim này.

Chia sẻ trang này