1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trích đoạn Nhạc Vàng hay Liên khúc Nhạc Vàng

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi itanium7000, 30/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Ch enm hỏi tên bài hát có đoạn "Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bõ thời gian cách xa đợi chờ" do Phi Nhung-Bảo Thiên hát là bài gì nhỉ?
    Ai biết chỗ download bài Đám cưới trên đường quê do Tường Nguyên hát thì chỉ cho em.
  2. schneidernt

    schneidernt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, Phật giáo từ ngàn xưa tới nay cho rằng đời là bể khổ.
    con người thường hướng đến chân thiện mỹ, nhưng xét cho cùng đó là một quá trình lâu dài gian khổ, nhiều người đi nhưng dễ mấy ai đến. Chỉ có ai vượt qua mọi cửa ải đau thương bằng con tim hướng thiện chân chính thì mới trở thành con người thực sự.
    Nhạc vàng ra đời trong hoàn cảnh đất nưóc chịu nhiều đau thương nên nó càng phân tích con người trong thời thế - thế thời, làm sao giữ đúng lòng mình trong sạch trong muôn ngàn đau thương.
    Các bạn đóng góp thêm nghe!!!
  3. schneidernt

    schneidernt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đó là "bài người về đơn vị mới" - Chế Linh hát rất hay.
  4. schneidernt

    schneidernt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  5. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Trên bước chân say ta nghe tiếng phôi phai nhưng đêm buồn nhớ em
    Xưa đã xa xưa, ôm nhau bước trong mưa, em lạnh áo gió lùa
    Còn lời nào cay đắng xin cho nhau một lần
    Trời còn làm mưa nắng men sầu vẫn mênh mang...
    Nếu đã một lần nghe bài Dù nắng có mong manh (Đôn Hồ) thì chắc chắn bạn sẽ thích nó. Giọng hát da díêt của Đôn Hồ diễn tả được hết cái day dứt, đau xót của mối tình đã xa, dù muốn níu kéo nhưng không thể nào níu kéo được. "Tình mặn nồng xưa đó, mang quá nhiều mưa gió trên phiến đời băng giá"
    Từ "phiến đời" thật hay, cuộc đời của mỗi con người cũng mỏng manh, đìu hiu như chiếc lá (phiến lá).
    Mây vẫn trôi hoang như ta vẫn lang thang những con đường vắng em
    Sao mãi chưa quên, lênh đênh ngón tay tiên trên dòng suối tóc hiền
    Từng nhịp đời đang vỡ trong tim ta mơ hồ
    Từng cọng buồn lá úa rơi thành tiếng mưa khô
    điệu nhạc buồn như trải mãi ra rồi dồn nén lại:
    Ôi ngày hồng đã úa, tình yêu ấy bây giờ thành dĩ vãng xa xưa
    Năm tháng trôi qua, hôm em gió mưa sa vẫn nghe lòng xót xa
    Vậy đó, dù năm tháng có qua đi, dù rêu phong ký ức thì tình yêu dành cho em vẫn mãi mãi xanh tươi và xót xa, nhức nhối như ngày chia tay.
  6. chienluoc37x

    chienluoc37x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngõ hồn qua đêm:
    Chiều bàn giao... cho vùng đêm đen biên giới..
    Theo cánh quân, anh đóng ven lưng chừng đồi.
    Nghe muôn côn trùng..
    than trong đêm trường sầu thương thế nhân
    Hồn rung tiềm thức quay trong vùng thương nhớ,
    Len lén đưa anh qua bến mộng ngày sau.
    Hôm nay nhớ lại bài này, thấy hay hay! Nhớ ghê!
  7. phuong8xsg

    phuong8xsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đây trời bao la ánh nắng mai hé đầu ghềnh lan dần tới đồng xanh...ta người nông thôn quen sương gió góp gian lao mong người người vui hòa.
    Rất thích đoạn đó nhưng hok nhớ là bài gì nữa!
  8. TuanVutaingo

    TuanVutaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    0
    Nắng đẹp miền Nam chăng?
  9. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là Nắng đẹp Miền Nam!
    Video clip Nắng đẹp Miền Nam - Thanh Tuyền
    http://music.vietfun.com/view.php?ID=269&cat=1
  10. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    ..."hoa nở trên cành mai, biết xuân nay lại về,
    bên chiến hào đồng xa mua quà xuân chẳng có
    Anh đã vội biên thư. thư viết em chẳng được, vẫn ghi cho đẹp tình . Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết hẹn xuân sau.
    Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đăt tên chúng mình, giờ con biết đọc hay chưa ? hay nhắc tên ba hoài để em nhớ thương thêm ... "
    ( Thư Cho Vợ Hiền )

Chia sẻ trang này