1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trích đoạn Nhạc Vàng hay Liên khúc Nhạc Vàng

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi itanium7000, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thi_si_bon_mat

    thi_si_bon_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    "Thức trọn đêm nay để nhớ thương em.Anh nghe tình yêu nức nở trong lòng.Ước gì mình đừng ngăn cách,ước gì nhà mình chung vách,tối anh về khoét vách chui qua....."
  2. thethuongnt

    thethuongnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, mang hết yêu thương quê nhà, dâng hét cho người tình xa!
  3. ngoc_oanh_nb

    ngoc_oanh_nb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    "Muốn không gian đừng trôi, níu đôi chân thời gian, ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéoooo dàiiiiiiiiiii trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi " "CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN"
    "Nhắc tri chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi, còn thương nhau nhé xin quên điiiiiiii ngày đã qua" "NGÀY ĐÓ XA RỒI"
    "Đường phố khuya rồi trênh trếc bóng trăng soi , uống cạn hết ly này, ghi nhỡ mãi đêm nay, mình 3 người không gian chia làm muôn lối nhưng là một thôi, ..." "LY CÀ FÊ CUỐI CÙNG"
    "Giữa buổi trăng rằm một cơn gió vúttttttttttt khơi chuyện ngày qua" "VỌNG GÁC ĐÊM SƯƠNG"
    em mỏi tay quá, thui trích mấy đoạn góp vui vơi các bác thui, để các bác biết em cũng là fan ruột của nhạc váng hì
    khoái khẩu của em là nghe "TRƯỜNG VŨ" nghe cả ngày được luôn các bác ạ, thank các bác .......
  4. kata2410

    kata2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    "Hôm nay Sài Gòn
    Mai này có mặt tại KonTum
    Chiều này khăn gói ra Trung
    Sớm hôm này đã về Hải Phòng..."

    Tớ đã nghe ở đâu đó thấy hay ghê, lúc đâu nghe chỉ thấy vần vần nhưng nghĩ lại mới hiểu bây giờ đó là chuyện đương nhiên nhưng khi đất nước chưa thống nhất thì đó là một giấc mơ dài.
  5. Sinpo_ichi

    Sinpo_ichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "Yêu mà chi khi nước mắt không còn, tâm hồn như đã u hoài và buồn như đại dương...
    Đã từng đêm nghe tràn đầy tiềm thức lời ru ngọt của đoạn trường ...
    Nhưng mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiều nhưng gần với gió sang buồn
    Tìm vào khuya ánh đèn mờ nhạt hoang thành phố gầy còn mình tôi ..."
    (Đam mê - Phi Nhung & Mạnh Quỳnh)
    Vào đây nghe:
    http://music.vuilen.com/play.php?albumid=182
  6. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    Bai do ten la Gioi buon khong ten
  7. Sinpo_ichi

    Sinpo_ichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bài này trong chương trinh Asia Hoà Binh ơi, Việt Nam ơi - phải không nhỉ ?
  8. megafone

    megafone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    bác nào share cho em bài liên khúc bài thánh ca buồn-chuyện tình người đan áo ca si bang tâm di
    thx nhìu

Chia sẻ trang này