1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trò chơi hồi trẻ con

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Humm...xem nào..Hồi nhỏ,mình thích nhất là chơi đồ hàng,rồi nấu cơm như thật..mỗi tội nồi là cái ống bơ sữa ông thọ,lấy 1 nắm gạo nấu lên...sống nhăn sống nhở mà cứ thi nhau ăn,lại còn khen:"Ngon,ngon...!",rau muống luộc đuợc 2...ngọn,đậu fụ thì giả vờ là thịt...Bếp được bắc bằng 3 hòn gạch chụm lại,thổi lửa fù fù...Đã thế mấy kon bé còn rủ nhau dựng lều,lấy tàu lá chuối làm mái,siêu vẹo mà vẫn chui vào...cười thích thú...
    Con gái lớn hơn 1 chút thì còn chơi chuyền,bi h mỗi lần tung quả zì lên lại nhớ quả cà và 10 cái que vót trộm từ đũa of mẹ...
    Thế mà bi h đã...sắp 20 rùi,chơi cái gì cũng thấy chán,chẳng còn hồn nhiên(như...zì hả Toos???he...) nữa rùi,hơ hơ...

    Peut-etre...bien...que... oui...!!!

  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, CNNN từ bé đã có tính hay le te nhu con.... gì hở NN?
    .....Even if you don't love me... I believe...the love...that I give you... is enough for two.....
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Thế nào nhỉ.Thế những trò chơi thế nào là trò trẻ con nhỉ.Cấp 3 có còn là trẻ con ko.Tao thấy mỗi trò cấp 3 là hay thôi.RIO nhỉ

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tớ 0 đi mẫu giáo, thế nên bi h mới thía này . Ở nhà, quanh quẩn chơi cạnh cửa sổ có chấn song màu xanh. Thỉnh thoảng toàn chui sang vườn nhà bác bên cạnh. Có hôm người ta mang cái bao tải rõ to vào nhà bác ý bắt rắn, chị hàng xóm doạ:" Bắt trẻ con đấy!" ---> chui ngay vào chăn 0 dám thò mặt ra.
    Hết chui cửa sổ thì đến cưỡi ngựa mây bập bênh rất oai . Phí ứ chịu được, bố tớ về sau cho ai mất , hỏng mất ý định để giành cho .... con
    Hồi bé tớ 0 thích búp bê, đồ chơi loè loẹt của bọn con gái mà theo ông anh đi xem ... oánh nhau . Ngồi hì hụi bóc giấy cho ông ấy làm diều, rùi 0 dám hé răng nói với mẹ là anh với bọn kon trai hàng xóm đang quấn 1 đống pháo . 3 chị em mải chơi, cháy nồi cá kho. Bà chị 0 do dự lẳng luôn cả cá lẫn nồi xuống ao, mẹ về ---> 0 có vấn đề gì hết
    Sướng nhất là được trèo cây. Run nhưng mà 0 thể để thua kém bọn em họ . May mà 0 sao chứ cái cây khế ấy ngay bên cạnh ... ao . Bây giờ chắc 0 dám thế
    Rồi thì 1 lũ đi đập chết 1 con ruồi, lại kiếm 1 cái hộp làm đám ma cho nó. Cỗ bàn đàng hoàng . Chôn cất long trọng.
    Nghĩ lại thấy nhanh dã man. Nghĩ lại thấy nhớ nhà cũ dã man. Nghĩ lại thấy sau này nhà mình phải có vườn như thế.
    No matter what I do ...
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Nghe PT nói đến trèo cây tớ mới nhớ ra là mình cũng rất thích cái món này..Hồi đi học mẫu giáo chơi với kon bạn,nhà nó có cây nhót to như cái đình,cành lá xum xuê đan vào nhau tạo thành cái cổng như là ở cung điện vua chúa..chẳng ai bảo nó là cây nhót cả!!!Mỗi lần chơi đóng giả làm vua,hoàng hậu và công chúa....thì đều trèo lên cây nhót đó,đung đưa...mà ko hỉu sao trong tất cả những lần chơi đóng giả như thế,mình chẳng bao h được làm 1 chức cao wí nào đo mà chuyên đời fải đi làm...hầu hoặc lính..Chắc tại nhìn gầy nhom...lại xấu xí nữa,hehhe....
    Còn búp bê thì thích ơi là thích nhưng ko hỉu sao chỉ có 1 con duy nhất,búp bê Nga mà tóc lại xoăn tít,da đen như người châu Phi,chắc bi h ko thể bói ở đâu loại búp bê oái oăm như thế...
    Bi h mà topic này vừa đọc,vừa nghe được nhạc nữa thì fải play bài Ngày xưa ơi lên,hợp kinh dị...hờ..bắt đầu "hoài cổ" hay sao thế này???

    Pense a` moi tout le temps...
    Pense a` moi,ou ne pense plus!!!

  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo cái trò này chỉ dành cho con nhà nghèo??
    Cho đến tận năm lớp 6 tui và bọn cùng xóm vẫn chơi trò này.Phải công nhận vui vật,cả bọn còn thi nhau quay xem thằng nào quay ra giống hình con rồng nhất.
    Có lần hết lon nhỏ bọn tui dùng luôn cái loại lon sữa bột loại lớn như cái bếp lò thật luôn,nhưng mà lúc buộc dây thì lại buộc 0 chặt kết quả là đang quay thì.......... Bựt............. nguyên cái bếp lò bay cái vèo vào đầu 1 thằng,cũng may là thằng đó phản ứng nhanh nên né được chứ 0 thì chắc tui đã mất 1 thằng bạn rồi
    Thế sự như kì
    Nhân sinh biến ảo
    Kì thủ bất hoàn
    Nhân sinh vô hối​
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hì, tại bọn ông chơi thì để cho vui thôi, còn tôi chơi là để cho ấm nữa cơ mà.
    Hồi bé tớ cũng không được đi nhà trẻ. Ba tuổi từ quê ra Hà Nội, không có hộ khẩu, chúng nó không cho đi, thế là suốt ngày phải ở nhà trông. Có lần muốn đi chơi quá, mà không biết mọi người có mang chìa khoá không, nên không dám khoá. Thế là vài chốt bên trong, rồi ngoắc cái khoá vào cửa (giả vờ khoá cho bọn trộm không dòm ngó), rồi sau đó viết bằng phấn một dòng chữ rõ to "Bố mẹ ơi, con không khoá cửa đâu, chỉ cài then thôi" trên cửa. Rồi bỏ đi chơi.
    Nghĩ lại mà vẫn thấy buồn cười, may mà không có tên trộm nào lảng vảng.
    Không được đi nhà trẻ cũng thiệt ghê gớm. Lên lớp 1, cứ thỉnh thoảng phải hát, chúng nó đi nhà trẻ, biết hết rồi, mình cứ đờ ra, không biết một bài nào cả . Tủi thân, khóc oà
    .....Even if you don't love me... I believe...the love...that I give you... is enough for two.....
  8. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé à...Tớ là quốc vương ... Cứ chiều chiều papa đón về là cả lũ trẻ con lít nhít chạy đằng sau hét ầm lên : Quốc vương vạn tuế Tớ cai quản cả vương quốc... với bao nhiu công chúa & hoàng tử... chẳng thấy có tên hầu nào
    Thế nào nữa nhỉ... hết thời quốc vương, tớ lại thích làm "ng` ngoài hành tinh"... Hìhì, tại vì hồi bé tí... có phim "Maika - cô bé từ trên trời rơi xuống"... Thế là tớ thành Maika của papa mí mami... Để trở thành ng` "ngoài hành tinh", việc đầu tiên của tớ là cuộn chăn tròn lại, và ... chui qua, giả vờ là chui từ ống khói xuống ... Sau đó thì nói 1 loạt những câu vô nghĩa mà tớ nghĩ đấy là " tiếng nói từ hành tinh khác" Buồn cười thật... hồi bé chơi hồn nhiên khủng khiếp... buồn thì khóc... khóc hết thì lăn ra ngủ... rùi lại vui.. lại chơi... lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả... Chả bù cho bi h...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  9. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Hồi bé á.Em nhớ buổi đêm em và mấy đứa cùng phố đi cầm gạch ném vào nhà người ta.Ngày xưa khi trời mưa phố sá vắng vẻ toàn ra đường chơi đá bóng.Nghĩ lại vui thật.Ko hiểu ngày xưa có bác nào trơi bổ quay ko nhỉ?Cái trò đấy mới hay.Hoặc là chơi ném lon.Phê thật.Chơi chán lại trèo cây hái quả bàng xuống ăn,ăn thì ít mà ném nhau thì nhiều.ehhehe.Đói quá kiếm gì ăn đã.

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là có trò bổ quay rồi.
    Mùa hè đến là mùa chơi quay chứ còn gì nữa. Hồi bé, chỉ được mua quay bé, toàn bị chúng nó bổ cho toác cả ra. Nhất là quay lồ, cả đời chỉ được nằm trong lồ cho chúng nó bổ.
    kinh dị nhất là cống. Sân chơi khu tập thể bao quanh là mấy cái cống nước hôi rình. Cứ thỉnh thoảng lại văng quay xuống đấy, lôi lên, quẹt quẹt xuống đất, lại quấn, bổ vô tư. Lâu ngày thành một cái mùi gì đó, cũng không còn thấy hôi nữa
    Càng lớn, chơi quay càng to.
    Cái ngày mà tớ được mua con quay to nhất đời, cũng là cái ngày tớ không bao giờ chơi quay nữa.
    Hôm đó được bố mẹ cho 6000 (nhớ rõ nhá, hồi đó 6000 là được con quay vô địch rồi) mua con quay to tổ bố. To phải bằng hai nắm tay tớ bây giờ. Bổ sướng không chịu nổi. Thế mà, chỉ sau khi mua một lúc, đang chơi mà, bổ một phát, thấy quay mình bị vướng, mới cúi xuống gạt, thằng khác nó bổ cho một phát. Ôi mẹ ơi. Nổ đom đóm mắt, đưa tay lên ôm mặt (ở đuôi lông mày, trên mắt 1 cm). Không thấy đau lắm, tự nhiên thấy mát mát, MÁU. Cả tay, mặt, đất, máu chảy đầm đìa, rỏ tong tong. Khóc váng.
    Vào bệnh viên 103 khâu 3 mũi. Không có thuốc tê vì tớ bị phản ứng với tất cả các loại thuốc tê.
    Chỉ xém 1cm là tớ không còn được nhìn thấy mọi người bằng cả 2 mắt nữa. (lúc đó, tớ sẽ chỉ nhìn được không gian 2D, hehe )
    Hồi đó bà nội vẫn còn sống, đến bây giờ mình vẫn nhớ ánh mắt bà nhìn mình lúc đó.
    Lần sau kể tiếp trò song phi, mà lần cuối cùng chơi trò này là ngày tớ bị tai nạn phải bó bột 1 tháng, hehe.
    Không hiểu sao mình rất hiền lành, không nghịch dại bao giờ, thế mà bao nhiêu tai nạn thảm khốc nếm hết cả rồi.
    .....Even if you don't love me... I believe...the love...that I give you... is enough for two.....

Chia sẻ trang này