1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trò chơi hồi trẻ con

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Tui thì tui nhớ nhất là đêm lớp tôi cắm trại ,ai cũng phải kể một truyện thời trẻ con ,mọi người ơi có biết sao không , con Loan lớp tôi ấy nó ấy ... hihi ...buồn cười hihi nó kể rằng hồi nhỏ cả đám con gái hihi ...hihi hay chơi trò sờ ti ...haha .
    Thế mới biết lũ con gái chúng vui thật hí hí
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con ư? Cũng hay thật! Theo bố vào Nam từ năm 3 tuổi. Để rồi mãi đến 14 tuổi mới được về Hà Nội. Những ngày ở quê chả nhớ gì nhiều, chỉ nhớ có lần bà phơi bột sắn ở sân, thế là nghịch. Ối giời nghịch thế là cùng...hic..trời gần Tết, lạnh, chạy lon ton khắp nơi, thấy chậu bột sắn, thế là bốc, vung vãi khắp.....chưa thoả mãn..ặc, lại còn bốc bỏ vào bể nước, báo hại .........bị phát mấy phát vào đít...chẹp, ..mới 3 tuổi...chẳng biết gì....Có cái tật sợ mặt trăng, hễ thấy là lủi mất..chà chà..tưởng tượng cái cảnh ấy...mặc dù không biết ra sao nhưng cũng buồn cười thật..trẻ con hay thật. Lớn lên một chút, trong miền Nam, cũng chẳng có bạn bè gì, nhớ hồi ấy cả trung đoàn của bố chỉ có vài ba đứa con nít, trong đó có tớ....mà cũng ở xa, chả có đứa nào chơi ...không biết ngày ấy mình có chán không chứ nghĩ cái cảnh ấy bi h chán vật vã. Mỗi một mình thích chơi trò nấu cơm....có vài cái gáo dừa bố làm cho chơi..chơi chán chê, bốc đất cho vào....xong lại rửa sạch, xúc cơm nguội ăn ngon lành....hay thật...Ở nhà một mình là thế..đến khi đi học mới có nhiều bạn bè...chơi đủ trò..nhưng ấn tượng nhất là chơi khăng. Có lần chơi đánh luôn con khăng vào thùng kem của ông bán dạo, cả bọn chạy toé khói...vất ......Lại còn trò bắn chim, sướng cực kì...Rủ mấy đứa trong xóm cùng đi, cái gạc thun bố làm cho..chà chà..hãnh diện cực...đẹp nhất mà. Mặc dù đi chẳng bắn được con nào nhưng thật vui..thi thoảng lại vào vườn nhà ông già hàng xóm hái trộm táo....thích chí...chưa lần nào bị bắt..hic...táo thì ngày nào ông chả cho...nhưng muh ăn trộm vẫn thích hơn........
    Phương Nam[​IMG]
  3. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ơi ... đã xa tuổi thơ .. xa cánh diều chở bao ước mơ ...
    B.C.A means NO HOLIDAY ! Oh my God !

    I love Bhutan , love Sonam
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Eo ui sao mà lũ con gái bọn nó kinh thía nhẩy
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  5. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhỏ , mình ở Nam Định , có một thằng bạn thân lắm ... hay chơi đá bóng với nó ( bóng là một cái ống bơ xà phòng rỗng )... có 2 thằng thôi , nhưng vui ... bây giờ nhớ lại... không dám nhớ ... chỉ sợ ... :( ... lâu rồi không gặp nó ( Hưng nhà )
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  6. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ hehe
    ai la sinh viên của viện đại học mở thì click vào đây nhé
    [site=5]vaoday[/site=5]
  7. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hoi lớp 6 cứ lúc nào ra chơi là cả hội con trai lại rủ nhau đi tè. Tầm 10 thằng lục đục kéo nhau xuống toilet, nhưng cả hội hôm nào cũng đi nhầm vào bên toilet con gái, ngó một cái rồi mới nhận ra là vào nhầm toilet. Vô phúc cho đứa con gái nào đang tưới cây ở trong toilet, hét ầm ỹ cả lên, xấu hổ đến nỗi mỗi lần gặp thằng nào trong nhóm cũng cố tránh mặt. Đúng là hồi trẻ con nghịch thật :-) Mà hồi đấy thì đâu có phải là có ý đồ gì đen tối đâu, chỉ muốn xem cái mà ai cũng biết là cái gì đấy nó như thế nào :).
    Vô phúc một lần bạn lớp trưởng cũng ở trong toilet thế là nó mách cô chủ nhiệm, cả bọn bị viết bản kiểm điểm nhưng ko bị mời bố mẹ, chỉ bắt lấy chữ ký, nhưng mà bản kiểm điểm chả bao giờ đến tay bố mẹ để ký mà toàn mấy thằng giả chữ ký, cô chủ nhiệm làm sao biết đuoc. :0
    [size =4]Mằnni mắn nì măn ní, i lớp măn ní. [/size =4]
  8. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    ...hồi tớ còn bé, các nhà trong khu tập thể hay nuôi lợn. Bố tớ nuôi được hai con to vật vã. Mình hãi nó lắm nhưng ngày nào cũng vào nhìn nó một tí. Nhà hàng xóm có bác Long hay trêu mình. Ổng có bộ râu quai nón ,toàn cù bụng cười chảy nước mắt. Có lần , ổng doạ mình là :" Mày mà không vào chơi với cụ lợn mỗi ngày thì đêm đến cụ lợn đè mày chết " Sợ quá nên hôm nào cũng xin bố bế vào chuồng lợn để bế lợn con, bẩn khiếp người thế mà bố mẹ nói thế nào cũng không nghe; cũng chả dám mách bố mẹ. Hic hic, suốt ngày :" Con chào cụ lợn ạ! Cụ ăn có ngon không ạ! hôm nay con không tè dầm đâu ạ ". Đến lúc bố bán lợn, ngẩn ngơ mất mấy hôm, buồn cười thật!
    Sometimes I got to believe
    Beyond yesterday
    I gonna find my way
    In the Summer's rain
  9. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    hơ trò con nít nhảm nhí quá
    I'll never find anyone to replace you
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đang cú ngồi lôi cái topic này lên thấy hay wé.
    Cái hùi khoảng 4hay 5tuổi hàng xóm chỉ có mỗi một đứa bạn gái với một đứa bạn trai, nhà lại cạnh cái hồ lúc nào cũng nơm nớp sợ rắn sẽ bò vào nhà. Lúc đấy có mỗi 2 mẹ con ở nhà, chỉ sợ mình lượn ra hồ cả ngày khoá kín trong nhà nhất quyết 0 cho ra, ban ngày chúng nó được đi mẫu giáo, một mình ngồi chơi cạnh cái cửa sổ , có cái rì cũng bầy ra để chơi được.
    Mẹ nuôi một lũ lít nhít toàn chó con, cái cửa sổ thì cao chẳng cách nào với được, lục nồi trong nhà còn rì ăn được vứt hết cho chúng nó.........Kể cũng lạ cho cơm nguội 0 mà cũng ăn ( dễ nuôi thật.........giống mình)
    Lấy cả son phấn quần áo của mẹ ra nghịch ngồi bôi hết vào mấy con búp bê mẹ mua nhoe nhoét cả mẹt mí em búp bê lẫn người bôi, chơi chán lại lăn ra ngủ.
    Mama toàn vìa tầm trưa nấu cơm cho ăn roài lại đi làm, lúc đấy đã chơi chán chê chỉ mong đến chiều bọn bạn ở mẫu giáo vìa để được ra ngoài
    Nhìu lúc ngồi nhà một mình sợ ngồi khóc ngon lành có hôm khóc to đến nỗi bà hàng xóm nhà bên phải chạy sang đứng dụ dỗ đưa đủ thứ 0 thèm nín( từ bé đã bít cảnh giác với người lạ)
    Thích nhất là buổi chìu bọn bạn nó đi mẫu giáo vìa được ra chơi với chúng nó. Có mấy đứa mà ầm ĩ cả cái khu nhà bé tẹo, chơi bịt mắt bắt dê toàn chui vào mí cái bụi rậm xước xác hết cả người nhưng vẫn thích chơi trò đấy nhất mình trốn mà chúng nó chẳng tìm được
    Cho đến bi h vẫn thích nghịch trong mưa to đùng đùng chắc ảnh hưởng từ cái hồi đó, chơi đến nỗi quên cả vìa, cả lũ rủ nhau chạy loăng quăng quanh khắp khu nhà đi bắt mí con nhái bé tí tẹo về doạ mí con cún ở nhà
    Chiều nào cũng chơi thả phanh, chạy sang tận nhà chú bên hồ mí đứa mẹt rất ngoan ngoãn xin ổi roài vặt sạch cả cây lun, vừa ăn vừa ném nhauchẳng thấy tiếc rì cả. Vặt hết ổi lại chạy sang khu bộ đội lấy gương đi soi từ nắng vào nhà người ta bị rượt chạy toé khói vẫn 0 sợ ..............
    Đói wé roài để dành mai post típ
    I'm not afraid,every piece of my broken heart
    Shining bright,showing the way, I can see a new day
    And with you, gonna find my tomorrows dream

Chia sẻ trang này