1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trò chơi hồi trẻ con

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Những trò chơi trẻ con, những hành động trẻ con, những tình cảm trẻ con... Luôn nhớ... Không quên....
    Nhưng quá khứ là quá khứ... Tương lai là tương lai...
    Tự hứa với mình sẽ người lớn hơn
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Nhớ ngày xưa chơi trò cá chọi.Ngày xưa cứ nhìn những con cá chọi của các anh lớn lại thèm.Có lần xin tiền mãi mới mua được 1 con chọi 5K.Đi về bị các anh gần nhà lôi vào cho đánh thử.Chết luôn.Hồi đấy các anh ý bảo mình mua nhầm.Bây giờ mới biết các anh ý giết nó.hicihcChọi mới mà cho vài chục cối thì chịu sao nổi.

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thằng này lắm tiền. Hồi bé tao chỉ được mua mấy con dọc dưa 200Đ một con, hehe. Cho vào bình thuỷ tinh cũng ke xù như điên. Một lần còn chiến được với con 2000 mới quái.
    Tao thích mua cả đàn . Cho vào quây (nó chấp).
    Lần duy nhất mình mua được con 3500, đỏ tía, đẹp dã man. Nhưng chưa chiến lần nào đã nhột .
    Điên vật.
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hehe, anh hàng xóm cạnh nhà cũng tên la Hưng nhưng mè có thèng em trai nữa cơ Bít đâu quen, nhể
    611212111211276 ​
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hồi đấy tớ 0 đi nhà trẻ, ở nhà suốt ... chỉ được đi theo ông anh zai thui ... cái xóm ấy ... nhớ tệ
    611212111211276 ​
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    .. hồi đấy , ở Nam Định ngoài con đường từ nhà tới trường , từ trường qua hàng kem , hàng bánh giấy ... lòng vòng quanh hồ Thuỷ Tạ , rạp hát 3-2 thì hầu như chẳng bít đường nào cả , hix hix .. hùi đấy nhỏ , bé tý tẹo , ra đường 1 mình lang thang đi xa thì không dám ... vậy là èn én en ra Hồ .. câu cá Bống . hĩ hĩ , hùi đấy phục mình thật . học mót nghề câu cá của các bậc đàn anh , thế là : 1 que kem , 1 sợi chỉ , 1 đoạn sợi dây phanh xe đạp ... Okies ! . lần nào cũng có chiến lợi phẩm đem về khoe với mấy kon nhóc con ở xóm .
    .... hồi đấy ý thức công dân của mình cũng đã lên khá cao , cứ khoảng cuối tuần ( nhưng không phải tuần nào cũng như tuần nào , vì có những tuần " ham chơi quên nhiệm vụ " ) rủ thêm mấy đứa liu chiu nữa tay cầm chổi ( không nhớ có cầm theo bảng hót rác nữa không cơ ) làm 1 vòng quanh xóm , khua chân múa tay , nguáy loạn cả lên , bụi mù trời .. phải nhà nào thì nhà ấy chịu ( chắc cũng có khả năng bẩm sinh như vậy cho nên bi rừ mình trở thành " Bộ trưởng bộ hoả mù " , khì khì ) . Bi rừ nhớ lại , rùi nhìn lại phòng mình , thi thoảng thấy , thấy mình không bằng mình hùi nhỏ ...
    .. kòn nhìu kỷ nịm lém , nhưng có cái kể ra được và có những cái không thể tuỳ tiện nói ra ... .
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ khi ở Trung tự cả khu it con trai quá toàn vịt nên toàn bị mấy con bà làng bắt chơi đồ hàng,chim cú
    Cantona
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào ...
    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
  9. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    ở chỗ nào ở trung tự, hồi nhỏ tao ở C5 trung tự

    021412 76210129 ​

    &
  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, thích đua xe đạp, dụ dỗ chó nhà hàng xóm và vẽ lăng nhăng
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...

Chia sẻ trang này