1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trò chơi hồi trẻ con

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    tức là ngày xưa chị vừa dụ dỗ đua xe đạp cùng chú chó nhà hàng xóm vừa vẽ lăng nhăng lên mặt nó------>ý thức bảo tồn động vật kém rõ rêt,chỉ khổ bác Long nhợn
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  2. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với mày X file ạ. Đọc buồn cười vật.
    Hồi bé ở trong trường giao thông thích ra chỗ vườn hoa để xem các anh chị ấy nhau, thích lắm.
  3. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    nho nhat la hoi tre con hay bi an do , co may cai keo ra ngoai duong la thoi roi cahng co mieng nao vao mom , sao ma ngoc the khong biet nua , **** , nho co cai xe dap 3 banh ,co thang cung pho hon 3 tuoi , muon di ," anh muon mot ti thoi " no di mot luc xe gay lam doi , tiec oi la tiec , anh voi iec, cuoi cung cung chang sua lai , the la thang be mat toi cai xe dap .NHo ngay xua co cai tro ban sung chun cao su , hom di vao rap xiec co coi voi dang biu dien cho mot phat vao mong tu nhien thay cai duoi no cong cong len hêh the la may chu lao cong trong day chay nhanh di lay may cai xo cho chu i vao , may thang ban ngoi xung quanh cuoi thich thu hehhe.
    rongnho
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao mà giông mình! Cái xe đạp đua siêu hạng nhất xom của mình cũng bị một con voi còi đè gãy làm đôi
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ....trò đứng lên cành cây mà tè vô đống rơm là hay nhất.....Càng khoái hơn khi bọn trẻ con trong xóm...( chắc nó cũng bằng tuổi mình nhưng chắc chắn là mình lớn hơn rồi...)....cả lũ bọn nó lại thi nhau rúc vô đống rơm ngủ mới ghê chứ lại....
    Có đứa thắc mắc..mùi gì ấy chúng mày nhỉ...Thằng cận tỏ vẻ hiểu biết: Mày chẳng biết gì cả...đấy là mùi rơm khô đấy....Cả lũ tin ráo rượt....Chỉ riêng mình biết đó là mùi gì...hè hè...
    Bánh mì yêu bạn.

Chia sẻ trang này