1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trò tiêu khiển khi rảnh rỗi của bạn?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi phuong_nam_new, 09/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Những trò tiêu khiển khi rảnh rỗi của bạn?

    Ngồi ở nhà học bài, thỉnh thoảng nghỉ giải lao, bạn có trò gì thú vị? Phải coi nhà một mình, bạn làm gì cho đỡ chán? Share, share.....
    Phương Nam luôn trung thành với ống thổi tiêu và mấy con ruồi cũng như thạch sùng..chẹp chẹp...phập..dzính dzồi!

    Close your eyes...

    Được phuong nam sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 09/09/2003
  2. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    - nghe nhạc... càng giựt càng tốt... khì
    ----------o0o----------
    NobbiG-GibboN
    ----------o0o----------
  3. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    music, net surfing , chat và ...xxx
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  4. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    quýnh lộn và chửi lộn với thằng em ở nhà !!!
    LOVE IS EVERYTHING
  5. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hem...hem...bây giờ happytime mới phát hiện 1 thú tiêu khiển mới : xếp cò ....... có lẽ trò này chỉ dành cho con gái ...hic...mỗi con hạc là 1 ước mơ ...xếp cho người tôi quý mến , xếp cho bạn bè .... nghe sến quá nhỉ ...
    ngoài ra thì rảnh rỗi happytime nghe nhạc nà ... chit chat ..hay là viết nhật kí .......
    mot nu cuoi bang muoi thang thuoc ..xo
    [/red]
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    phương nam cho búp bê mượn cái ống thổi đi !
    búp bê khoái nằm nghe nhạc , đọc truyện và ngủ
  7. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Chơi game,đọc truyện tranh có khi còn tán dóc đủ thứ với mấy nhỏ bạn.
    Hương Thủy
  8. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Lúc rãnh?! Hì..lúc rãnh...tớ bày... khá nhiều trò lắm cơ!
    Nhớ hùi còn nhỏ! Nhà tớ có cái máy may. Lúc nào rãnh là tớ...khâu khâu, vá vá. Tớ có một con búp bê, thế là...tớ lôi hết cái đống vải vụn ra, cắt...tất tần tật. Nào là áo đầm, nào là váy,...tớ đều may cho con búp bê của tớ hết. Hihi...tới chừng...mẹ tớ cần tới vải vụn thì..hông còn miếng nào...lành lặn một chút để có thể sử dụng được cả! Những lúc như thế, tớ cũng bị mẹ rầy í chứ, nhưng hông hiểu sao, tớ vẫn vui vẻ mà còn khoe với mẹ rằng...tớ là con nhóc khá khéo tay trong chuyện may vá á!
    ........................................
    Mặc dù...tớ chẳng mê tín cho lắm, nhưng...lúc bùn wé thì...lấy bài ra...bói, hoặc là...chơi mí cái trò trắc nghiệm bản thân, tâm lí chẳng hạn! Có ai từng chơi cái trò..."26 câu hỏi thầm kín" gì gì đó chưa? Hì...lắm lúc tớ lại chọn đúng cái câu...có nội dung là..."bạn đang làm người ta giận". Chẹp! Thế là tớ lại ngồi ngẫm nghĩ lại xem...mình đã có lỗi phải gì với ai hông? Rùi có khi... tớ lại chọn đúng một câu..."bạn sẽ nhận được thư và wà". Ái chà...cả ngày hôm đó, tớ cứ...thấp thỏm luôn! Rùi có hôm...tớ chọn đúng một câu: "có người đang để ý và theo đuổi bạn". Mèn ui...! Tức cười thiệt! Vì...xung wanh tớ, tớ có thấy...thèn nèo...xấu số thế đâu?!
    Màn "bói ra ma, wét nhà ra rác" đã xong. Tớ lại tiếp tục chơi trò khác. Hát vu vơ và...đàn mò vài bài nhạc bằng cây đàn org của mình!( cây đàn be bé của con nít á chứ hông phải đàn thứ thiệt đâu). Khi nèo đàn chán rùi thì...way sang trò khác. Tất nhiên là...âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ, nên...hầu như..lúc nào rãnh, tớ cũng...rà đài FM để nghe nhạc và hành hạ cả cái Tivi nữa!
    Rùi có lúc...tớ...trẻ con chán! Bà chị đang ngủ bù cho ca trực đêm hôm wa, thì tớ lại...lai cho bã dzậy, chọt cù lét cho bã chửi chơi! Hihihi...Những lúc như thía...tớ còn cảm thí mình...sao mà..cứ như con trai í! Lóc chóc hông kém bọn con trai tí nèo!
    Woa....còn khá nhiều trò, nhưng thui, hông kể nữa đâu! À! Mà tớ còn ghiền cả cái trò...online nì nữa í chứ!
    Được spidergirl-love sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 11/09/2003
  9. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng Ỉn thì lúc rãnh là sẽ đi ngủ chứ. Nói không phải đùa, giấc ngủ khác quan trọng. Ai có buồn ngủ xong tự nhiên thoài mái hết buồn liền. Vì vậy có góp ý, ai thấy hay thì làm, không hay thì cũng nên thử chả mất mác gì.
    Spider@ hiền vậy ? Luck@ cứ tưởng lúc spider@ rãnh sẽ đi kiếm mồi và tìm cách giăng bẫy chứ...
     


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    <<<Hổng có đâu..báu vật của tớ...nguy hiểm...Phập..bụp.
    Close your eyes...

Chia sẻ trang này