1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trục trặc nho nhỏ khi lo cưới hỏi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khuongvu, 26/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Những trục trặc nho nhỏ khi lo cưới hỏi

    Đừng bao giờ quá cầu toàn, nhưng... quả thật không phải bao giờ mọi cái cũng xuôn xẻ:

    1. Ngày cưới chúng tôi đã chọn từ khoảng đầu năm, rốt cuộc đến gần giữa năm một chị cùng cơ quan cưới con lại chọn ngày bị trùng. Điều đó quả thật cũng khó khăn cho cả hai người, do cơ quan khoảng 70 người sống rất tình cảm với nhau và tất cả mọi người đều có nguyện vọng đi cả hai nhà. Nhưng ngày cưới là ngày trọng đại, đã đặt hết cả rồi, làm sao mà thay đổi được!

    2. Chụp ảnh cưới ghi chép tìm hiểu rất cẩn thận, có khi về vẫn chưa được như ý. Nghĩ lại cũng khó xử, hôm theo lịch hẹn của cửa hàng tôi và nàng đến chọn bìa album do hôm trước đó chưa chọn được mà mới chỉ thống nhất là cửa hàng sẽ lấy vài mẫu bìa gỗ màu nâu sẫm về để chọn. Cửa hàng lại "nhanh nhảu" làm luôn bìa album mica màu trắng mà cả hai đều không thích. Cửa hàng cũng rất dễ chịu xin lỗi đã khiến chúng tôi chưa hài lòng và hứa sẽ làm lại. Sáng nay xuống, cửa hàng đã chuyển toàn bộ 10 trang album ảnh sang một tập bìa khác bằng gỗ màu xám, nhưng chính cửa hàng cũng thấy không ổn lắm vì dán lại gáy của các trang nhăn nhúm không được đẹp (trong khi tôi thì thấy cũng đẹp rồi vì đúng mẫu bìa ưa thích). Cửa hàng sẽ chọn bìa album gỗ (hoặc da) màu nâu sẫm và in lại toàn bộ 10 trang album mới cho chúng tôi trong những ngày tới, còn bộ cũ đó để lại cửa hàng để khách khứa đến xem mẫu vậy! . Nói chung, tôi thì thấy như thế cửa hàng thiệt hại cũng hơi nhiều và cũng hơi áy náy, nhưng được cái đối tác cũng dễ chịu và luôn cố gắng chiều khách hàng! Chỉ tội đi lại hơi nhiều!

    3. Đi mua nhẫn cưới, lượn lờ chán Bảo Tín, Phú Quý, Tràng Tiền Plaza, Argribank Đinh Tiên Hoàng, Tháp Vincom. Cuối cùng lấy được một đôi nạm kim cương tuyệt đẹp và rất ưng ý tại Phú Quý. Chỉ khổ khắc chữ xấu ơi là xấu. Đã định mang xuống bảo Phú Quý xi nhẵn đi để anh em sang Bảo Tín thuê khắc, rồi lại thôi vì sợ kiêng kỵ xóa tên hai người trong nhẫn!!!!

    4. Tờ chứng nhận kết hôn của UBND màu hồng rất đẹp nhưng đưa qua máy in laze ở UBND thì một bản nét choang, còn một bản mờ hết cả chữ, về nhà gãi nhè nhẹ là chữ cứ rụng lả tả, ngày đăng ký kết hôn và tên người mờ thế sợ sau này chả thể nào công chứng được. Khổ! Sao bây giờ ít người viết đẹp thế, lẽ ra viết tay nắn nót vào có phải tốt hơn không, còn muốn in chữ thì phải dùng máy đánh chữ dập màu mực Tàu mới được. Chứ máy in laze nung mực chảy lên trên trang giấy cứng phủ nilon như cái đăng ký kết hôn thì chả mấy chốc chữ bay sạch mất vì bám không thể chắc. Không biết có nên lên UBND lấy 2 bản khác về tự viết vào (chữ viết khá đẹp) rồi lên UBND xin lại dấu hay không nữa!!!

    Còn gì trong những ngày tới nữa đây... Thôi, nghĩ đi nghĩ lại mọi cái cũng chỉ tương đối!!!! Có lẽ các bạn cũng như tôi mà thôi, chả thể hài lòng 100%. À, mà lẽ ra còn phải ghi thêm mục thứ 5. Năm nay chàng trai tam hợp biến tam tai (tuổi Hổ gặp năm Tuất, kỵ động thổ, xây nhà, cưới vợ, mà tôi lại cả động thổ và cưới vợ nữa cơ đấy)
  2. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, anh Khuongvu tuổi Hổ lận cơ à. Cưới vợ trễ nhỉ? À không, không trễ Bà chị RQ tuổi Trâu mới lấy chồng hồi tháng 6 vừa rồi thôi.
    Thấy anh lo cưới nên sớm hôm lên đây học hỏi cũng như bày tỏ kinh nghiệm mà RQ thấy tủi thân và ghen tỵ với nàng của anh quá. Chả bù cho RQ, còn 3 tháng nữa cưới mà chú rể thì biền biệt xa xăm, đăng ký kết hôn thì một thân một mình chật vật xuống lên Sở tư pháp, suốt ngày xách bị đi dạy chưa chuẩn bị được gì hết!
    Chúc mừng anh Khuongvu nhé. Còn chẳng bao lâu nữa phải không?
  3. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Có lẽ em cũng chẳng nhớ được những điều trục trặc đến với em đâu
    Chẳng hạn như lúc đặt phòng cươí đã k được chỗ ưng ý
    Hay như hôm chụp ảnh ngoài trời thì mưa tầm tã, đến lúc chụp thì có tạnh mưa nhưng trời vẫn đen thui, tối òm
    Nói chung là phải chấp nhận thôi bác ạ
    [​IMG]Hướng tới ngày 2 tháng 11 trọng đại[​IMG]
    [​IMG]
  4. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng mới chuẩn bị các thứ thôi nhưng cũng thấy nhiều trục trặc ra phết rồi đấy. Mà mỗi lần trục trặc là hai người lại thành cáu kỉnh với nhau. Cũng chỉ vì cả hai đều hơi hơi khó tính...
    Đôi lúc cũng stress, chỉ mong cả hai đồng thuận trong mọi việc, thì một chút trục trặc cũng thành kỷ niệm ngộ nghĩnh, chứ ko phải cái để sau này lôi ra lúc cãi nhau, hic hic...
  5. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì. Bao giờ rụng hết chữ, ra phường xin lại. Chỗ tôi, có bà chị, ra phường xin lại giấy kết hôn hoài vì mỗi lần 2 vc giận nhau lại lôi giấy đkkết hôn ra xé
  6. phuphilun

    phuphilun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lúc chuẩn bị thì những trục trặc có thể khiến người ta fát dồ. nhưng sau rồi thì chính đó lại là những điểm nhấn chẳng giống ai để bạn sẽ nhớ mãi về đám cưới của mình đó
  7. Astrid

    Astrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Trục trặc đầu tiên của mình là vụ chọn ngày cưới. Bố mình đi xem thì bảo tháng 8 AL là đẹp nhất để cưới nhưng đến tháng 6 AL, mẹ chồng tương lai bệnh, tiếp là vướng 2 tháng 7 AL nên chẳng bàn lại kịp. Cuối cùng đành chọn tháng 10AL.
    Vụ thứ 2 là vụ áo dài ăn hỏi. Có lẽ vì vải hơi mỏng nên thợ may lỡ tay cắt nhầm một chút ở sau vai trái. Thế là phải cất công ra ngõ Thanh Miến sang sợi. Mình rất dễ tính vì thế khi bố mình cáu với cửa hàng, bắt họ phải tự đi sang sợi trả mình thì mặt mình nhăn nhó. Không phải vì bực của hàng mà vì nghĩ cửa hàng họ cũng chẳng làm gì được. Nhưng bố nói, áo dài ăn hỏi quan trọng lắm, có nhà cắt hỏng áo mà đền ko thoả đáng có khi bị khách làm loạn, tháo biển hiệu đấy. Vì theo các cụ, áo cưới phải nguyên vẹn nếu kô sẽ rất xui. Mình không mê tín đến thế, vả lại vết cắt lỡ tay ấy cũng nhỏ. Nhưng bố mình hiền lắm nhưng phải nổi cáu đấy.
    Thay đổi ngày cưới thì mình cũng phải dời ngày thuê váy. Chẳng biết có trục trặc gì không vì mình đặt cọc rồi. Chưa đến cửa hàng được vì đang đi công tác.
    Đồ đạc thì dễ hơn nhiều vì tụi mình chọn gỗ công nghiệp. Đồ đạc trong phòng cũng ít nên đơn giản thôi. Phòng nhỏ mà.
    Mình lo nhất là tiệc. Đó là vấn đề dễ phát sinh trục trặc nhất.
    Mong rằng tất cả các cô dâu, chú rể không vì những trục trặc này mà nhăn nhó với nhau nhé. Chúc hạnh phúc!
  8. vivial

    vivial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Truc trặc thì nhiều lắm, đầu tiên là mình thích chụp ảnh ngoài trời nhưng chú rể kiên quyết không, đành chịu. tiếp theo là mình thích gường 1.8mx2m, chú rể không đồng ý kêu phòng chật, đành chấp nhận 1.6m. Nhưng cuối cùng bố mẹ chồng đi về quê mang về một cái gường Pơmu rộng 1.5m chả hỏi han gì mình. Còn gì nữa chưa nhớ hết được....
  9. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Trả lời RoseQueen:
    Ừ tuổi Hổ cưới vậy cũng hơi muộn thật, biết làm thế nào. Giá như nàng ko vì hồi nhỏ về quê nên 8 tuổi mới vào lớp 1 thì có lẽ đã cưới vợ từ cách đây được 3 năm rồi, khi đó chồng 30 và vợ 22 thì quá đẹp. Nhưng... cuộc đời đâu có cái lệnh UNDO để đảo ngược lại quá khứ phải ko em? RQ vất vả thật, nhưng anh nghĩ em sẽ cố gắng được. Còn nàng của anh ư? Biết đâu, sau này khi trời cho một nhóc, thì lúc đó có khi anh lại biền biệt ở nơi nào ngoài cái nước VN này rùi, khi đó nàng ở nhà chắc cũng khóc dở mếu dở. Phải cố thôi!!! Chúc em mọi sự xuôn xẻ và anh tin rằng, khi anh ấy trở về, sẽ là một sự bù đắp lớn cho những nỗ lực của em!
    Trả lời Seadog:
    Phải chấp nhận thôi và không nên cầu toàn quá. Mọi cái đều hoàn hảo thì đã không còn là "lo việc cưới hỏi", phải không bạn. Sau này còn có cái đọng lại để mà nghĩ về nó. Cuộc sống "hậu hôn nhân" chắc chắn còn những gian nan lớn hơn nhiều.
    Trả lời loveLLTC:
    Đừng căng thẳng với nhau, bạn nhé! Hôm nay, khi mình đi đón nàng đi học về, nói chuyện với nhau đôi khi thấy hơi "khô", phải điều chỉnh ngay, bảo rằng "thỉnh thoảng dạo này anh và em nói chuyện với nhau khô như ngói"!!! Không được đâu bạn ơi! Khi chuẩn bị cưới chắc chắn ai cũng căng thẳng nhiều việc, nhất là những người đã trưởng thành và muốn tự lo cho chính mình mà không "phiền" đến quá nhiều người. Chúng tôi tự nhủ mỗi tuần cũng phải có một buổi nào đó xả strees bằng cách rủ nhau đi uống cafe ở một quán yên tĩnh nào đó, đi xem phim, hoặc lên bãi sông Hồng chơi, hoặc đi xa khỏi đất Hà Nội này khoảng mươi cây số cho nó thoáng!
    Trả lời xautraitieutu:
    Ừ, vừa mới đi lấy lại một cái giấy khác xong. Mất có 10 phút. Nét choang mỗi tội đi được một đoạn chữ đã lại tiếp tục rụng lả tả. Vội vàng tìm nơi ép Plastic là xong. Nghe bạn nói cái vụ có người lôi giấy chứng nhận kết hôn ra xé mà hoảng.
    Trả lời phuphilun:
    Đồng ý với bạn! Đó là những kỷ niệm không phai!
    Trả lời Astrid:
    Ko phải lo sửa áo đến vì kiêng kỵ đâu bạn ơi. Từ giờ đến lúc cưới mình còn phải điều chỉnh hoài, chẳng hạn nhẫn cưới đến trước ngày cưới 1 tuần phải đem ra kiểm tra lại rộng hẹp thế nào, kể cả bộ comple mới mua nữa chứ. Về thuê váy, cửa hàng chỗ mình thuê (Sophia 131 Cầu Giấy) cho phép thay đổi nếu thấy cái nào ưng ý hơn nên cũng thoải mái. Bạn cũng nên thông báo cho cửa hàng chỗ bạn thuê váy càng sớm càng tốt. Còn về tiệc cưới, đây là vấn đề lo hàng đầu trong ngày cưới rùi, thời tiết, rồi MC, rồi khách mời v.v. Đọc lại cuốn chuyên san Đẹp năm ngoái nói về những trục trặc trong ngày cưới mà hoảng, đôi khi chỉ một câu nói sơ sót của một ai đó.....
    Trả lời vivial:
    Lại nhớ cái giường, trưa nay cũng đang tranh luận với nàng xem nên lấy giường mét sáu hay mét tám đấy. Và sau khi tranh luận mới đi đến kết luận xanh rờn rằng dạo này "anh và em đôi khi nói chuyện với nhau khô như ngói" vừa nói đến ở trên! Khổ
  10. Astrid

    Astrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này