1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trục trặc nho nhỏ khi lo cưới hỏi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khuongvu, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AITmiss

    AITmiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không quá cầu toàn, vì quan niệm là ma chê cưới trách mà, thế nào mà chẳng có sai sót, nên cứ thoải mái thôi.
    Vụ giường tủ, tớ chả được lo vì nhà chồng ở xa, sau khi cưới tớ mới về nhà chồng, lúc ấy mới biết mặt cái giường cái tủ của mình như thế nào nên tớ bảo là anh mua cái giường nào thì em nằm cái giường đấy, miễn đừng có mua gỗ đểu để nó kêu cót ca cót két là được , giường rộng thì sau này anh được nằm chung với mẹ con em, còn anh mà mua giường bé sau này mời anh mang gối ra ngoài phòng khách nằm nhé, lúc đấy đừng có bán than. Mà nhà chồng tớ lại định năm sau xây nhà, cho nên tớ cũng chẳng muốn mua đồ nhiều quá làm gì, chờ mai mốt có nhà mới mua luôn một thể.
    Nhẫn cưới thì hồi yêu nhau, tự nhiên một hôm hứng chí lên hai đứa rủ nhau đi mua một đôi nhẫn về đeo cho vui, nên kiểu dáng rất đơn giản,cũng bằng bạch kim hẳn hoi (nhưng mẹ tớ lại cứ tưởng là nhẫn bạc). Bây giờ hỏi có mua nhẫn khác ko, chồng tớ bảo là mua về thì đeo vào chỗ nào, chả lẽ lại bỏ cái nhẫn này đi, anh thấy đeo nó quen rồi, cũng đẹp. Thế là chả bàn đến vụ nhẫn này nữa.
    Chăn ga thì hôm nọ tớ đi Thái, vào siêu thị thấy đang đợt sale off, cũng nổi hứng bất tử mua một bộ, đang hí hửng kể cho chồng nghe thì ổng phán một câu, người ta mua giường mua đệm rồi mới mua ga, em thì ngược lại, bây giờ anh phải lo đi mua giường mua đệm cho vừa với cái ga của em Tớ bảo anh cứ feel free đi, em mua thế này nếu về ko vừa thì mình đổi cho bố mẹ, em thấy cái giường của bố mẹ anh cũng to lắm, thế là xong. Với lại tớ bảo là đằng nào cũng phải sắm vài bộ ga gối, chứ ko lẽ chỉ có một bộ, thế lúc đem giặt thì giường đệm truổng cời à Thế là bác ý chả có ý kiến ý cò gì nữa.
    Chỗ đãi tiệc thì tớ bảo bố mẹ tớ là bố mẹ thích ở đâu thì đặt ở đó, vì khách chủ yếu là của bố mẹ, tớ thì sao cũng được. Thế là ok, khách sạn Kim Liên cho nó gần nhà con nhé. Xong. Còn bên nhà chồng thì tuỳ, tớ ko có khách nào ở bên đấy nên ông bà thích đặt ở đâu thì đặt, coi như hôm đấy tớ chỉ có nhiệm vụ cười duyên dáng thế thôi.
    Áo cưới thì lúc đầu định may vì phải cưới 2 nơi, nhưng sau đó tính kỹ ra nếu may thì phải giả thêm tiền trang điểm, rồi phụ kiện này nọ, có khi chả rẻ hơn thuê, mà sau khi cưới thì ôm cái áo cưới đó chỉ tổ chật nhà, mọi nguời cứ bảo là giữ làm kỷ niệm thỉnh thoảng mang ra xem nhưng nhà em thì ko có nhu cầu, kỷ niệm thì mang ảnh cưới ra xem là được rồi, chứ có mặc lại lần 2 đâu (nói đùa chứ kể cả có lấy chồng khác thì cũng phải mặc áo khác chứ ) nên tớ thuê luôn ở Jijian.
    Hoa cưới, đồ đám hỏi thì đang tham khảo ý kiến của mọi người, nhưng tiêu chí là chất lượng tốt, giá cả phải chăng và gần nhà, chứ nhà em ở Kim Liên mà bắt em lên tận phủ Tây Hồ để lấy đồ lễ về thì em cũng bó tay thôi.
    Thiệp cưới thì cũng vừa phải thôi, tiêu chí là chỉ mang tính chất thông báo, nên ko cần phải cầu kỳ hay lạ mắt quá làm gì, chỉ tổ tốn tiền, miễn sao lịch sự ko bị xấu xí quá là được. Nên vài bữa nữa chắc lên chỗ Lê Văn Hưu mà mọi ngưòi hay giới thiệu đặt thôi.
    Chụp ảnh thì theo lời giới thiệu của một cô bạn đã cưới cách đây 2 năm, hai đứa dắt nhau vào Sài Gòn nhân một chuyến đi công tác, chụp luôn một album, chẳng tham khảo chỗ nào cả. Tuy nhiên vì 2 đứa đều diễn khá đạt, cái nào cũng nhe răng ra cười nên về nhà ai cũng khen album đẹp, mà thấy cái tiệm chụp hình đó cũng ổn, chiều khách, dịch vụ tốt, anh thợ chụp ảnh lại vui tính nữa. Một điểm khác biệt giữa các studio ở SG và Hà nội là ở SG cho chép ảnh gốc về (ảnh có dung lượng lớn, có thể đem rửa và phóng ở đâu cũng được) còn Hà Nội thì nghỉ cho eo nhé, chỉ cho mấy file khoảng vài trăm kB, xem trên máy tính thì được chứ đừng mong rửa hay phóng gì cả.
    Ngày cưới thì mẹ chồng xem rồi đặt vấn đề với bố mẹ tớ, thế là bố mẹ tớ cũng ok luôn, bảo bà đã đi xem rồi thì thôi, yên tâm chẳng xem lại nữa. Hôm nọ bà dì tớ rủ mẹ tớ đi xem một ông thầy nào ý, ông ý bảo có ngày này đẹp hơn nhưng bố tớ bảo ko có đổi chác j nữa, mọi thứ đặt hết rồi, thế là thôi. Nói thêm là tớ cưới cùng ngày với bác khuongvu đấy, ngày 30-12 nên đang thường xuyênnghe ngóng theo dõi kinh nghiệm của bác ý
    Nói chung tớ thấy cứ thoải mái đi cho đỡ đau đầu, bác chồng tớ cũng thế.
    Được AITmiss sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 27/09/2006
    Được AITmiss sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 27/09/2006
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    hihiihi, suy nghĩ vợ chồng mình giống hệt bạn này. Tụi mình không xem nhẹ chuyện đám cưới, nhưng cũng không đặt nặng quá. Mọi chuyện đều theo tư tưởng làm sao bản thân thấy thoải mái nhất là được rồi. Tránh trường hợp chọn tới chọn lui, đi lại nhiều quá đâm ra mệt người, cáu kỉnh, mất vui. Từ đó thấy đám cưới là thấy sợ. Mình thấy từ lúc mình chuẩn bị tới bây giờ thì lúc nào cũng vui cả, đơn giản vì mình và anh xã luôn cố tìm điểm vui nhất, tốt nhất trong mọi việc để hài lòng và động viên bản thân.
    Như chuyện đi chụp ảnh, mình và anh xã chỉ vào 1 tiệm duy nhất (không kể lúc trước mình có tạt ngang 1 tiệm nữa, nhưng lúc đó đi một mình không tính) rồi chọn luôn. Hôm đi chụp hình cả ngày trời mà 2 đứa cứ như đi picnic, cười suốt, cô dâu mê chụp hình thấy người ta giơ máy lên là tự động nhe răng . Không biết gọi là may mắn hay sao nữa, kết quả trên cả mong đợi.
    Còn chuyện nhẫn cưới, tụi mình cũng có một đôi vàng trắng gắn kim cương tấm đang đeo quen rồi (hạt kc của anh xã to hơn hạt của mình ), bây giờ có mua để đám cưới cũng chỉ là tượng trưng thôi vì xác định sau cưới sẽ đeo lại nhẫn cũ. Vì thế chuyện nhẫn cũng không bức thiết lắm.
    Còn về nhà hàng tổ chức thì mình chỉ cần đi cái thứ 2 là quyết định chọn ngay. Thoáng mát, rộng rãi, sạch sẽ, không kẹt xe, cảnh trí đẹp, đồ ăn khá và gần nhà, thế là quá đủ tiêu chuẩn rồi. Giá cả lại trong định mức dự tính nữa chứ, quá ổn nhỉ .
    Chuyện rắc rối nhất lại là ngày cưới. Bạn gì đó chỉ bị dời có mấy tháng, mình đây bị dời 2 lần và dời từ năm này sang năm kia nữa mới khiếp chứ. Nhưng cuối cùng mình cũng tìm ra được lý do để cảm thấy vui sướng vì đã quyết định chọn ngày đấy, nên rốt cuộc chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến tâm trí của cả 2. Mình thuộc mẫu người lạc quan, vui cũng sống mà buồn cũng phải sống, cho nên cố mà tìm cho ra một lý do vui trong hàng triệu lý do buồn, và vin vào đó để mà sống thì hay hơn cả.
    Mọi chuyện của mình nghe ra có vẻ suôn sẻ nhỉ, không biết sau này sẽ ra sao vì các bước chuẩn bị vẫn còn dài, chưa đến ngày cưới thì mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Mình chỉ có một kinh nghiệm thế này : Đừng vội thử chỗ này, xem chỗ kia, lặn lội chỗ nọ sớm. Hãy hỏi những người xung quanh, những người có kinh nghiệm, lên mạng thu thập tin tức. Sau đó lập nên một danh sách những nơi cần tham quan phù hợp với yêu cầu của mình rồi từ từ xem xét. Mình có một danh sách tự lập như vậy, và kết quả là ....đánh đâu thắng đó
  3. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chú rể của tớ cùng tuổi với chú rể nhà bạn này, hơn anh khươngvu một tuổi đấy. Thế hóa ra là năm nay hạn à, hihihi
  4. khunglongxanh

    khunglongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhắc đến đám cưới
  5. khunglongxanh

    khunglongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhắc đến đám cưới mà tớ vẫn còn nhớ mãi vì toàn chuyện không đâu cả. Mình cưới cách đây gần 2 năm rồi, cũng hơi lâu rồi nhỉ. Nhưng đúng là ko ai rơi vào tình cảnh giống tớ đâu. Cả 2 vợ chồng toàn phải tranh thủ vì ông chồng thì gia đình ở xa, chẳng nhờ cậy được ai cả, thế là 2 đứa suốt ngày chạy chỗ nọ chỗ kia, nào đặt đồ ăn hỏi, đi may complê, đi thuê váy cưới, lo chụp ảnh, lo in thiệp... đủ cả. 2 đứa cưới đến nơi rồi mà xuống cân ghê gớm. Rồi bận rộn đủ kiểu nên cách ngày cưới 3-4 tuần gì đó 2 đứa mới lò mò đi chụp ảnh cưới. Cả hai cũng đã đi tham khảo 1 số nơi, cuối cùng lão chồng tớ nghe trên đài FM thấy giới thiệu cửa hàng áo cưới S-Diva trên Tô Hiến Thành đó, thế là cả 2 lên đặt sẵn chỗ rồi đặt cọc luôn. Đến hôm chụp ảnh, vì cả 2 đều ba ngơ nên cũng chả hẹn hò trước với cửa hàng gì cả, vả lại cửa hàng bảo đến ngày nào cũng được, thế là cứ vô tư, hôm đó, ông chồng tớ còn complê mỏ lết chỉnh tề, 2 thằng phi đến đó, mọi người có biết chuyện gì không, cái hàng đó hôm trước bị chập điện cháy đen sì. Đến nước này thì lo quá vì có còn mấy thời gian đâu, 2 đứa đòi rút lại tiền để đi chỗ khác nhưng cửa hàng ko cho, họ cứ năn nỉ xin thông cảm và hứa vài ba ngày nữa anh chị quay lại thì họ sẵn sàng chụp ảnh cho. Ông xã tớ cả nể quá, đành đồng ý. Nhưng vài ba ngày rồi đến cả tuần sau gọi cho cửa hàng đó mà họ vẫn nói là đang sửa chữa, chưa thể chụp ảnh được, cáu quá bọn tớ đòi tiền, thế là nó đành hẹn đến, nhưng hỡi ôi, đến nơi thì đồ đạc ngổn ngang, ám khói đen kịt, cái studio chụp ảnh thì trơ khấc, 2 vợ chồng đành miễn cưỡng chụp, dự định chụp nhiều sau nghĩ lại chỉ chụp 20 kiểu, nhưng đến khi lấy ảnh thì họ làm qua quít, xấu mà còn nhem nhuốc tùm lum, chán không chịu được. Thế nên các bạn bây giờ đừng giống bọn tớ hồi trước, đúng kiểu nước đến chân mới nhảy nên mới rơi vào tình cảnh đó. Hic..hic
  6. 2morrow_never_die

    2morrow_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Hic hic, thế thì sợ quá nhỉ?
    Tưởng mọi chuyện sẽ ổn chứ ?
    Thế này thì ko lấy chồng nữa cho xong.
    Khiếp vía morrow½nevêrr½diêmomeo
    2mo!
    Thế mới thông cảm với chị đấy!
  7. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe bạn nói mà thấy đúng là bất khả kháng.
    Mỗi trục trặc nho nhỏ đều có thể có những phương án sửa chữa, và nói chung, mỗi đám cưới đều có thể có vô số trục trặc nho nhỏ. Thái độ ứng xử của mỗi người trước những trục trặc có lẽ cũng nói nhiều hơn về con người của họ, quá trình chuẩn bị cưới càng chung nhau xắn tay vào làm việc gì đó càng giúp hiểu nhau hơn.
    Tớ cũng không hy vọng mình đã hết những trục trặc trong những ngày tới, tuy nhiên, cũng chả thể cầu toàn quá được!
  8. lovely80

    lovely80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đến lúc cưới sao mà nhiều vấn đề phát sinh thế. Nhiều khi nhìn AX tương lai tự nhủ sao mà ghét đến thế cơ chứ ko biết. Em cũng đã có vài vụ cãi cọ và nhiều lúc còn chả thèm nói chuyện với nhau nữa.
  9. matcan

    matcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Em thì còn 6 tháng nữa mới "lên dĩa", còn sớm chán mọi người nhỉ? Nên giờ em cứ tàng tàng chẳng biết lo gì cả.
    À, mọi người cho em hỏi 1 chút nhé, nhẫn cưới mua rồi đổi lại được ko ạ? Bữa trước đám hỏi nổi hứng thế nào mà lựa cặp nhẫn ko đẹp gì cả, to đùng. Cứ nghĩ là đeo cho vui rồi đám cưới mua lại cặp khác, nhưng về nhà nói thế thì bị la quá trời. Giờ ko biết phải làm sao nữa. Em muốn tới đám cưới em sẽ đổi cặp khác nhưng ko biết co kiêng kỵ gì ko?
    Anh nhà đạo Công giáo ko tin dị đoan nhưng em cũng thấy ngại ngại, (công đợi chờ hai mươi mấy năm mới được lấy chồng mà vì điệu đà đổi nhẫn nên lỡ xảy ra chuyện gì chắc đau lòng chết...hihi.....)
    Mọi người "tư vấn" gíup em nhé.
  10. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đã hết trục trặc đâu:
    1. Giấy đăng ký kết hôn chữ rụng lả tả hai ngày sau đã lên phường mất 10 phút làm một bản khác, vội đi ép plastic ngay.
    2. Cách đây 2 hôm (2/10), hai người ti toe mang nhẫn cưới ra đeo. Do đọc ít tài liệu về kim cương trên webtretho, nghe nói có viên bé tí bằng cái đầu tăm cũng có thể ảnh hưởng đến số phận của người đeo nó. Quyết định đeo thử 3 ngày xem sao. Chưa được 3 ngày mà mới được 30 phút đã hạ cánh không an toàn trên cầu Thăng Long lúc 11g đêm, nàng thì không sao (may quá đi mất). Còn chàng thì 2g sáng vào Viện 354 khâu 3 mũi do cái gọng kính xiết vào gò phải (hihi mất cái mặt đẹp trai roài). Cặp nhẫn cưới tan luôn bề mặt, xây xước và sứt sát nặng chỉ hai viên kim cương vẫn long lanh không sao hết. Xuống công ty Phú Quý tái sửa chữa và xi lại như mới, bảo trả tiền thêm nhưng công ty bảo hành miễn phí. Vừa lấy chiều nay về sợ chả dám đeo nữa. Mẹ nàng vì sợ vận xui cứ bảo bán lại, bỏ ra một triệu thay cặp nhẫn khác, tôi thì kiên quyết phản đối vì nhẫn cưới tốt-xấu thế nào, đã mua là gắn với số phận của hai người rồi. Chắc ngày cưới đeo cho nhau thì không sao đâu, ai bảo cứ thích đeo thử.
    Nhân thể nhắn luôn bạn matcan, bạn có thể coi cặp nhẫn đó là nhẫn đính hôn cũng được. Mua cặp nhẫn khác nếu được vì còn phải đeo nhiều về sau. Tuy nhiên, như tôi đã nói khi mở thảo luận này, mọi cái tương đối, cũng chả nên cầu toàn quá mà.
    3. Album ảnh cửa hàng làm không đúng màu bìa theo yêu cầu, cửa hàng đã in làm lại bộ khác và bộ làm không đúng bìa đó đành để lại cửa hàng cho khách đến ngắm vậy . Cũng may chuẩn bị cưới sớm sớm nên nếu xảy ra chuyện gì thì cũng nhanh chóng khắc phục được ngay.
    Trong những ngày sắp tới còn chuyện gì nữa đây, hehe, thôi chả dám nghĩ nữa.

Chia sẻ trang này