1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trục trặc nho nhỏ khi lo cưới hỏi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khuongvu, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mọi trục trặc nho nhỏ cua mọi người quá dễ thương và đáng nhớ quá đi mất. Nhưng có lẽ chẳng ai có trục trặc kỳ lạ như RQ nhỉ?
    Chả là RQ xin đăng ký kết hôn ở Sở tư pháp thì sau khi họ yêu cầu bổ sung hết giấy tờ này đến giấy tờ nọ rồi mà giờ cần phải bổ sung thêm tờ giấy xác nhận của trường nơi RQ công tác là ''Việc kết hôn của tôi không gây ảnh hưởng gì đến hoạt động của ngành giáo dục''. Tự nhiên RQ thấy mình quan trọng dễ sợ, vì việc kết hôn của mình có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của cả ngành giáo dục mới ghê chứ! Cũng may là không bắt RQ phải ra tận Bộ giáo dục đào tạo để xin phép nên RQ cũng xin được cái giấy kỳ lạ này (sau khi nghe thầy Trưởng phòng TCHC trường càm ràm vì cái sự ấm ớ của yêu cầu xác nhận). Mừng quá, mốt thứ 6 sắp xếp đi nộp hồ sơ thôi. Lạy trời lạy Phật là không phát sinh thêm 1 cái giấy nào nữa để fiancé của RQ sớm về với RQ. Chỉ tại cái thủ tục lằng nhằng của Sở tư pháp mà từ tháng 8 tới giờ fiancé của RQ chưa về để lo chuẩn bị cưới với RQ được. Đành đợi tháng sau anh ấy về rồi chuẩn bị luôn thể vậy. Hy vọng là không xảy ra bất cứ trục trặc nào nữa vì đến lúc đó thì RQ chẳng còn thời gian để điều chỉnh nữa.
    Nhưng mọi người ơi, mệt đó, bực đó mà cảm thấy vui lắm phải không? Nhất là RQ, cứ tưởng sắp ê sắc đến nơi rồi mà có anh chàng vừa trẻ vừa đẹp xin cống hiến cả cuộc đời thì không vui sao được? (cho RQ khoe chồng chút nhé vì bây giờ trong mắt RQ chàng là tất cả mà )
  2. rock_hate

    rock_hate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chúc mừng bác Khuongvu tai qua nạn khỏi. Những lúc như thế này phải giữ gìn cẩn thận bác ạ. Mong bác chóng lấy lại vẻ đẹp trai
  3. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nhân thể nhắn luôn một tin này, sau khi biết tôi "hạ cánh không an toàn" nhiều người đã khuyên rằng trong quá trình chuẩn bị cưới phải hết sức thận trọng vì dễ bị đen đủi lắm. Một lời khuyên chân thành cho các đôi sắp cưới.
    Cách đây hai năm ra chợ ăn sáng, nghe mấy bà nói chuyện trong làng có một đôi còn khoảng 1 tuần nữa là cưới, chàng trai trên đường về quê gửi giấy mời dính tai nạn giao thông, ra đi để lại cô gái với cái bụng đã to được vài tháng. Cô gái sau đó, như mọi cô gái khác còn nghĩ đến viễn ảnh tương lai của mình, lẳng lặng đi phá thai. Trong một buổi cầu hồn chàng trai về báo mộng cho gia đình và hỏi gia đình về cháu của ông bà, khi đó bố mẹ chàng mới sang nhà gái hỏi thì mọi sự đã xong mất rồi. Cô gái sau đó phải trốn biệt đi tỉnh khác và không biết sau này cuộc sống của cô ta sẽ ra sao nữa. Câu chuyện có thật đó khiến tôi bị ám ảnh đến tận giờ vẫn nhớ!
  4. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    kinh quá bác ơi
    [​IMG]Hướng tới ngày 2 tháng 11 trọng đại[​IMG]
    [​IMG]
  5. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nhà em lại có trục trặc là anh xã không thích...đi tuần trăng mật, trong khi đó em coi điều này là quan trọng bậc nhất. Em đã lên kế hoạch cả mấy tháng trước, và lúc đấy anh xã cũng rất nhiệt tình. Xong đùng một phát lại kêu không đi. Điều mệt mỏi nhất là nó gây ra một series những chuyện bực mình, đến nỗi mà giờ thấy đám cưới mất vui đến 50%. Có bác nào rơi vào hoàn cảnh như em không ạ. Các bác trai cho em lời khuyên với. Hay ai cũng không thích đi như thế nhỉ...
  6. Astrid

    Astrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  7. zenmini1

    zenmini1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Zen cũng đang chuẩn bị đám cưới, nghe mọi người nói lúc đãi tiệc hay có trục trặc phát sinh, ai có kinh nghiệm có thể chỉ cho Zen những trục trặc nào có thể xảy ra không?
    Zen đã đặt tiệc ở Queen Bee, 20A Láng Hạ rồi, trọn gói người ta làm cho cả sân khấu, MC, nhà mình chỉ mang 1 ít bánh kẹo hạt dưa đi đãi khách trong khi chờ đến giò tổ chức thôi.
    Theo mọi người Zen nên đề phòng hay chuẩn bị thêm gì nữa không?
    Xin cảm ơn nhiều
  8. november_snow

    november_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cùng địa điểm tổ chức và cùng câu hỏi với bạn này luôn
  9. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cũng gặp trục trặc, nhưng cũng tâm niệm là trước khi cưới thể nào cũng có chút trục trặc nên giữ tinh thần thôi. Chị bạn mình hôm đi trang điểm cưới, bố đèo đi nhưng xui thế nào lại bị kẻ cướp giật túi mất khá nhiều tiền, may sao người ko bị xây xát hay mất điện thoại, trang sức cưới mẹ tặng. Cũng đành an ủi là trong cái rủi có cái may. Hù hù
  10. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Trời, nghĩ lại đi. Quan trọng lắm đấy, trừ phi hai bạn không còn tiền sau khi cưới và/hoặc một trong hai người quá bận việc đột xuất.
    Tôi thì tuy không có điều kiện lắm, nhưng ưu tiên cho vài việc có giá trị tinh thần và vật chất nhất định: chụp ảnh để lưu giữ lâu dài. Nhẫn cưới để kỷ niệm giờ phút ràng buộc cuộc đời vào nhau. Giường đệm loại tốt để giữ gìn sức khoẻ. Và chuyến đi chơi sau khi cưới để hai người có dịp nghỉ ngơi.
    Tuy nhiên tôi cũng đang phải cân nhắc vì ngay sau khi cưới cô bé lại bận. Còn thư thả thời gian hơn một chút thì lại tết đến nơi rồi.
    Vừa đăng ký kết hôn được vài hôm vợ thì mất ví (tiền+chứng minh thư+thẻ tài khoản), chồng thì ngã xe. Đen ghê cơ!!!

Chia sẻ trang này