1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trục trặc nho nhỏ khi lo cưới hỏi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khuongvu, 26/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nên cùng nhà hàng nghiên cứu kỹ kịch bản. Cẩn thận bọn MC nhiều khi ăn nói vớ vẩn lắm!
  2. zenmini1

    zenmini1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Nên cùng nhà hàng nghiên cứu kỹ kịch bản. Cẩn thận bọn MC nhiều khi ăn nói vớ vẩn lắm!
    [/quote]
    Cảm ơn anh, Zen cũng nghe nói có khi MC chạy sô nhiều còn đọc nhầm cả tên cô dâu chú rể huhu.. Mà có MC nói nghe sến không chịu được, có nên hỏi trước xem "anh sẽ nói thế nào?" không?để còn chỉnh sửa í muh
  3. hangha_vn

    hangha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    mới bắt đầu thôi mà mình cũng đã gặp khá nhiều rắc rối cho rồi đấy!
    - Chọn ngày cưới: đàng trai thì muốn t12 vì nghe đâu tháng 12 đại cát đại lộc, tốt cho cả 2 đứa nhưng đàng gái thì không chịu, vì tháng 12 nhà gái khá bận rộn chuyện kinh doanh, khó thu xếp công việc để làm đám cưới được. Sau một hồi bàn qua tính lại ( có cả tranh cãi) rồi đi tham khảo nơi đặt tiệc (ở HCM) 2 đứa tự quyết định chọn một ngày trong tháng 10 (tất nhiên là trong list những ngày "tốt" có thể làm lễ được) để tỗ chức.
    - nhà trai đến chính thức nói chuyện hỏi cưới( vì tháng 7 kiêng nên để dành sang t8): vì chú rể ít lời quá nên chỉ thông báo đúng một câu "Ngày mai bố mẹ cháu qua nói chuyện" ! cô dâu lại bị mẹ trách là không có đầu đuôi, ko nói chuyện đàng hoàng
    - đi chụp hình: chụp ngoại cảnh, phải đi oto, cô dâu đi tới nơi thì say xe,( suýt nữa thì out ra một số đáng kể ) trời thì nắng nên mặt cứ bị nhăn ( mặc dù có muốn vậy đâu!) -> chụp ko được bị ông chụp hình la cho một trận, vừa mệt vừa ấm ức tức! ông thợ chụp vì thế chắc cũng mất hứng! không biết ảnh chụp ra sẽ ntn?
    sẽ còn những chuyện rắc rối gì sẽ xảy ra tiếp nhỉ?
  4. dtrung1

    dtrung1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ôi vào đây mới phát hiện ra nhiều người cưới cùng ngày với mình. Nhà em cũng 30/12 này cưới đây nhưng cả hai bọn em đều ở nước ngoài, ở nhà toàn các cụ lọ mọ lo với nhau. Em cũng sốt ruốt lắm nhưng chả làm được gì hơn. Gần đến ngày hai đứa chỉ việc vác xác về tổ chức nhưng mà tự nhiên lại thấy thiếu thiếu thế nào. Nhìn các bác trên này tất bật chuẩn bị mà em thấy ... thèm.
    À mọi người cho em hỏi, bây giờ ngoài mấy nơi như bảo tàng dân tộc, vườn hồng... thì còn chỗ nào chụp ảnh ngoài trời làm album đẹp nữa ạ.
  5. the_daughter

    the_daughter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cậu đang ở Pháp hả?
    Nếu cậu dư dả tiền một tí thì chụp ngoại cảnh ở bên đó là hay nhất Có khi chẳng cần thợ pro lắm đâu, muợn con máy ảnh khoảng 6-8 mega pixel , thêm cái tripod nữa nếu các cậu tự chụp là ngon rồi. Cô dâu diện bộ đầm trắng muốt, chả cần loè xoet lắm, trang điểm đậm 1 tẹo là xong. Cảnh sắc Châu Âu mùa thu rất rất đẹp, vào rừng hoặc đến các lâu đài chụp lên hình sẽ thích lắm đó
    Được the_daughter sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 11/10/2006
  6. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nơi lắm bạn ah, cái chính là sự sáng tạo của thợ ảnh, và hai bạn thôi. Bãi giữa mùa này cũng đẹp, hay như trưa nay đi làm về thấy đường Phan Đình Phùng lá rụng dễ thương lắm. Như bọn mình thì chắc đi xa xa như Mộc Châu hoặc Bái Tử Long
  7. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Bác này đừng xúi dại, không phải cứ có cái máy số tự động bấm xoàch xoạch là song đâu.Còn bố cục, ánh sáng (cái này quan trọng lắm ) ,chụp như kiểu bác xui chỉ làm ảnh lưu niệm đc thôi, trông bộ ảnh thì có vẻ lạ là vì background ,nhưng cô dâu chú rể mặt lốp sáng, đội cây đội cối lên đầu.......
  8. the_daughter

    the_daughter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ạ, tớ khuyên bạn ý làm bộ backup thôi. Tất nhiên ko fải cứ cái máy số là bấm thế nào cũng xong. Nhưng nếu là tớ, tớ sẽ spend chút time lên www.dpreview.com ngắm và xem các thông số kỹ thuật và các chú thích để hạn chế vụ chụp lăng nhăng nhất. Đầu tư cái gì cũng nên tìm hiểu, dù ở mức độ nào nữa.
    Tớ thành thật khuyên bạn gì đang ở Châu Âu thì cố mà tận dụng đi. Cảnh nông thôn mùa này, trong công viên này, bên bờ sông này, ko kiếm đâu ra được đâu. Mùa thu ở Châu Âu đẹp nhất rồi.
    Tớ chả fải dạng chụp ảnh pro nhưng cũng là đứa chụp được
    Với cả bạn Assari đừng nghĩ cảnh giả cảnh thật như nhau. Khác hoàn toàn bạn ạ.
    Eo, nhắc là tớ lại nhớ Châu Âu rồi
  9. miss_lost

    miss_lost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thành thật là em chẳng biết gửi cái tâm sự cho vụ chuẩn bị cưới này vào đâu nữa. May quá bác khuongvu cho ra cái topic này, em thiết nghĩ mình cứ dãi bày nỗi niềm ở đây. Có bác nào thương tình thì chia sẻ hộ em với, bằng không cũng có thể em thấy nhẹ lòng hơn. (Huhu- nghe có vẻ bi thương quá...).
    Tình hình là em cũng đang trong time chuẩn bị cưới. Mà em cưới đến nơi rồi chứ chẳng còn xa xôi gì nữa và đây là cái
    băn khoăn của em ạ. Em lấy chồng xa, Chàng thương nhà em kinh tế eo hẹp, bố ốm đau luôn , em hiểu là có thể chàng sẽ không để em phải lo lắng cho việc sắm sanh gì cả. Chỉ là em tự nghĩ và suy đoán thế thôi chứ bản thân em, em đã dự định là thế nào thì em cũng chung vai với chàng dù ít dù nhiều, chẳng phải để đỡ vất vả cho chàng đâu vì gđ chàng kinh tế rất ổn, chàng cũng là người kiếm ra tiền, việc sắm sanh cho cưới hỏi không phải là vấn đề quá to tát. Em muốn mình cũng góp sức với chàng bởi em không muốn mang tiếng là về nhà chồng chỉ với việc dẫn mỗi cái xác không thôi.Tất cả đang nằm trong suy nghĩ. Vậy mà chiều qua chàng gọi điện thông báo là chàng đã sắm sanh đủ giường, tủ, bàn phấn lọ kia . Em bất ngờ và thay vì cảm giác vui mừng hay bớt lo lắng thì tự dưng trong em có cảm giác tủi thân không chịu được. Nói các bác hiểu cho chứ 2 giờ đêm em thức giấc, lại suy nghĩ, thấy tủi thân thế là cứ thế khóc hu hu.
    Người ta cưới hỏi thì chung vai vào lo lắng, để mà tự hào cho việc được lo chung từ cái ngưỡng đầu tiên, mình thì xa xôi, hoàn cảnh cái gì cũng để chồng và nhà chồng lo như thế này. Mà thành thật là gia đình em kinh tế không phải dư giả nhưng cũng chẳng eo hẹp đến độ không lo lắng được cho việc sắm sanh đâu. Xưa nay dù yêu nhau, gia đình nhà em khó khăn do bố em đau ốm luôn nhưng em chưa từng dựa dẫm hoặc nhận từ chàng bất cứ sự giúp đỡ nào về mặt kinh tế. Và ngay việc sắm sanh này em cũng không định để chàng tự lo như vừa rồi. Giờ mọi thứ thế này chắc các bác không ai hình dung được tâm trạng của em đâu vì ngay đến bản thân em lúc này cũng mới thấy cảm giác của mình nó biến thể ra như vậy. Em có cảm giác như thế này có lẽ vì em bất ngờ với việc chàng và Gđ sắm sanh đã đủ sau đó chàng mới thông báo cho em, việc chàng tự sắm sanh lại thêm phần cha mẹ chàng cũng biết hoàn cảnh gia đình em nữa khiến em đang có cảm giác như chàng và gia đình chàng thương hại gia cảnh của em vậy. Cứ nghĩ vậy và nghĩ sâu thêm nữa em đang dần buộc mình vào cái mó bòng bong canh hẹ trong chính bản thân mình.
    Thú thực là em to đầu nhưng va chạm ít, em thấy bạn bè em họ chuẩn bị cưới, hỏi về việc chủ động trong tài chính thì thấy tụi nó bảo hai người cùng góp vào để lo. Em chẳng hiểu góp vào là góp thế nào? mức độ của việc góp vào sẽ ra sao? và cái sự lo chung nó cụ thể như thế nào?
    Còn nữa trong hoàn cảnh của em thì em sẽ nên làm gì khi mà những vật dụng thiết yếu và giá trị thì chàng và gia đình chàng đã sắm đủ. Em còn có thể góp cái gì để gọi là lo chung nữa đây. Mà em sẽ không cảm thấy thoải mái trong hoàn cảnh mọi thứ đều do nhà chồng và chồng sắm sửa chuẩn bị, sắp đặt.
    Các bác mắng em là ngô ngê cũng được song xin bác nào đó có tâm nói cho em suy nghĩ của các bác hoặc cái thực tế thường có ở đời với. Em cảm ơn các bác nhiều!
  10. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn ơi đừng có cả nghĩ, giường tủ các thứ đúng là nhà trai có nhiệm vụ sắm sửa mà. Mình hiểu là bạn cũng muốn được đóng góp ý kiến và có cảm giác như bị sự đã rồi, nhưng cứ lấy thế làm mừng đi, vì anh nhà đã quyết giùm rồi. Chứ bọn mình đến vất vả vì giường với tủ, có lúc còn bất đồng ý kiến loạn xị (dù mình đã nói là cái này anh quyết hết mà mình vẫn cố chành chọe ý kiến ý cò).
    Giờ bạn có thể hỏi anh nhà, rồi bàn bạc xem còn phải sắm sửa gì thì góp sức vào :-) Ví dụ như ga gối, rồi đồ trang trí, bày biện, cứ nghĩ thoáng ra để rồi làm cô dâu xinh bạn ạ. Mình không rõ hai nhà định tổ chức thế nào, nhưng nếu việc gì của nhà gái thì nhà gái chi. Mấy thằng bạn tớ thì nói là cưới xin nhà trai lo hết, nhà gái ko phải làm gì cả...
    Mình nghĩ là bạn hơi mặc cảm vì gia đình mình nên mới cả nghĩ thế. Hai bạn sắp cưới rồi, có cảm thấy gì cũng nên chia sẻ với chồng sắp cưới, bạn ạ.

Chia sẻ trang này