1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trục trặc nho nhỏ khi lo cưới hỏi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khuongvu, 26/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa chuẩn bị được gì, chỉ lên kế hoạch và đi tham khảo thôi vì đầu năm sau mới cưới. Nhưng mà cứ bàn bạc là lại cãi nhau, mỗi người một ý, chán lắm. Ban đầu thì còn háo hức, bây giờ cãi nhau nhiều mình chẳng muốn bàn nữa, kệ đến đâu thì đến...
  2. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái giấy hồng hồng đó đây, vừa được một hôm chữ rụng mất khá nhiều phải đi lấy bản khác về đó. Mà tớ 11/11 âm (30/12) này mới cưới không biết cầm cái giấy đó có quá sớm không nữa.
  3. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thông tin lâu quá rùi nhưng cứ trả lời bạn tí vì tớ cũng cưới cùng ngày với bạn. Tuy nhiên tớ không đi chụp ảnh ngoại cảnh dù cũng hơi tiếc.
    Theo tớ, lên bãi sông Hồng là tuyệt nhất, chỗ đoạn đi xuống có một cửa hàng thịt chó to đùng. Từ đó đi xuống bờ sông phải đến 1km nữa. Trên quãng đường đó, vườn ngô mênh mông, bờ cát trải dài vàng rực, và những vườn hoa do dân trồng đủ sắc màu, hơn nữa, hoa dại cũng đẹp tuyệt. Xong việc lên hàng thịt chó đó ngồi đánh chén luôn.
    Bảo tàng DTH và vườn hồng thì truyền thống quá, đơn điệu! Hic.
  4. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0

    [/quote] [​IMG]
    [​IMG]
    Hehe, đây là cặp nhẫn cưới của bọn tớ, "đầu mối của sự rắc rối". Vừa đeo được 30 phút thử đã hạ cánh (trong lúc hai người vẫn đang ba hoa với nhau về nhẫn cưới). Cặp nhẫn tan tành. Cũng may cửa hàng sửa lại như mới (miễn phí). Ảnh chụp lại cặp nhẫn sau khi đã sửa dưới cửa hàng về.
    Thời gian gần đây sửa nhà cũng liên tiếp trục trặc. Buồn thế, nhiều lúc nghĩ sao gian nan đến vậy cho một tổ ấm nho nhỏ!
  5. dtrung1

    dtrung1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác. Nhà em chụp được một số ảnh ở bên này rồi. Còn về nhà thì muốn chụp hồn dân tộc một tí nên chắc bãi sông Hồng của bác là một ý tưởng rất hay đấy.
    Em còn đang tìm địa điểm nào có cảnh cây đa giếng nước đụn rơm để chụp cho thêm phần phong phú, bác có biết chỗ nào thì mách em với.
    Nhà bác chu đáo nhỉ, bọn em chả biết làm cái gì, cứ đến giờ tự động vác xác đến đám cưới thôi, nên đến giờ này chưa thấy trục trặc gì, hy vọng mọi chuyện suôn xẻ
    Được dtrung1 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 09/11/2006
  6. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng bãi sông Hồng bởi nơi đó gắn với chúng tôi 8 năm nay rồi, ngày xưa trên bãi sông có chỗ bị ngập, tôi đã bế nàng (khi đó nàng mới 18 và tôi 26), vượt qua mấy chỗ lội xa hút. Nay qua tuổi tam tuần và nàng thì cũng nặng ký thêm chút rồi, bế nàng chắc phải khởi động vài cái không đau lưng mỏi gối mất . Bãi sông Hồng thì ấn tượng nhất đó là: một bãi cát dài như Quảng Bình, Quảng Trị; những bờ ngô xanh hút tầm mắt; và đặc biệt là hoa Nhật Tân Quảng Bá Nghi Tàm, vô số vườn hoa rộng mênh mông với sắc màu vàng, tím, đỏ, trắng.
    Cây đa bến nước sân đình đụn rơm thì classic quá roài, ở đâu chả có hả bạn, 75% dân VN vẫn là nông dân chân đất mà! Tuy nhiên nếu thích, bạn có thể về làng Đường Lâm. Những con đường và những bức tường lát đá tổ ong tuyệt đẹp.
    Rảnh rỗi định post chơi mấy cái ảnh cưới và ảnh chụp trên bãi sông Hồng, nhưng mạng bị thế nào ý. Thôi để sau vậy!
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2

    Mình thuộc diện cao to ..cao tận 1.67 .Nhưng ngón tay mình lại nhỏ , thế nên khi đi mua nhẫn cưới đảm bảo cái nào cũng rộng , tuy biết vậy song để phòng trừ sau này khi có em bé mình béo lên, ngón tay nở ra thế là quyết định không gò lại nhẫn cho vừa tay
    Trục trặc đáng yêu bắt đầu
    Khi trao nhẫn trên sân khấu mặc dù anh ấy đã biết trước nên đánh dấu ở bên trong và kết quả vợ chồng mình cứ tháo ra tháo vào đeo cho mình suốt
    Cả hai họ và bạn bè ,người ngồi xa không hiểu vợ chồng nó làm gì lâu thế , còn người ngồi gần cười suốt ..
    Đến bây giờ vẫn trở thành giai thoại
    Tương lai ngón tay mình chắc không nở ra được , đến giờ mình vẫn không đeo vì sợ rơi mất.
    Phải quyết định đi gò lại nhẫn thôi
  8. Lily_of_the_valley

    Lily_of_the_valley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đầu năm sau tổ chức. Bi giờ cũng sang giai đoạn khởi động rùi. Cũng có nhiều việc không được ưng ý lém. Vd vụ đặt phòng tiệc. Đầu tiên mình kết cung văn hoá việt xô, đã đi đặt từ đầu năm thế mà vẫn hết chỗ. 2 đứa cũng cãi nhau um một lúc. Dưng mà bi giờ tớ cũng hài lòng với chỗ đặt mới rùi. Phòng tiệc vừa vặn ấm cúng mà vẫn trang trọng, đồ ăn ngon và lại gần nhà, gần cơ quan.
    Còn vụ nội thất, ko bít nên đặt đóng hay mua. Hic, nhức đầu phết.
    Tớ nghĩ các cô dâu chú rể cũng nên thoáng thôi, đừng cầu toàn quá kẻo bị stress trong giai đoạn trọng đại này đấy. Phải giữ gìn sức khẻo để còn chiến đấu chứ nhỉ
  9. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình thấy thời gian chuẩn bị cho đám cưới là mệt mỏi nhất, mỗi người một ý, toàn cãi nhau thôi. Đôi khi mình còn chán chả muốn làm đám cưới nữa. Nhưng đến lúc cưới xong rồi thì quên hết.
    Đám cưới của mình chỉ có một trục trặc duy nhất là bó hoa cầm tay cho cô dâu. Chủ cửa hang không làm trước, chỉ đưa hôm chú rể ra trang trí xe hoa thôi. Mà hình như người ta đưa nhầm, vì mình không đặt hoa hồng trắng mà đặt hoa hồng màu kem, bó hoa thì hơi bị to so với người mình, nặng ơi là nặng. Thế nên trong đám cưới toàn chú rể cầm hoa júp mình. Thỉnh thoảng mình mới cầm chụp ảnh cho vui.
  10. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Huhu, chuẩn bị cưới cả năm roài mà bây giờ chưa đi đặt được thiếp đây. Còn có 2 tuần nữa thôi à! Có mấy thằng em nhờ làm hộ nhưng mẫu nó chán òm nên lại thôi. Có bác nào biết trên Hàng Gà hàng nào làm ngon lành mà nhanh nhất ko đây. 1 tuần nữa phải có thiếp để còn đi mời rùi.

Chia sẻ trang này