1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trục trặc nho nhỏ khi lo cưới hỏi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khuongvu, 26/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0


    Tưởng chú này cưới trong năm rồi, chúc mừng chú nhé .
    Làm sao mà hình dung đc. Cứ bình tĩnh đi, nó cũng không thể quá đc địa ngục đâu .

    [/quote]
    Hehe, chú này bây giờ đã cưới xong roài. Tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Gần như ngày cưới không có một trục trặc nhỏ nào, từ việc hợp đồng với xe hoa, căn giờ xuất phát đón dâu, căn giờ đưa dâu về, ra địa điểm tổ chức, mọi thủ tục tại đó đều quá tuyệt vời.
    Trang trí xe hoa (Altis) thành dây bất đối xứng hoa lan trắng và giấy lụa tím. Hoa cầm tay thì dùng địa lan xanh nhạt, tuyệt đẹp! Cuối buổi xe hoa đi về biếu cậu lái xe thêm 100 và 1 bao thuốc lá để mừng cho hai vợ chồng.
    Sáng sớm thì hơi lạnh, sương mù. Nhưng đến gần trưa thì trời hửng nắng, tuyệt đẹp. Khách mời lục tục kéo đến vườn bách thảo còn kịp đi thăm thú ngắm cảnh trước khi buổi lễ bắt đầu (định lấy đĩa album ảnh cưới để chiếu lên máy chiếu tại hội trường cho khách xem trong lúc chờ buổi lễ bắt đầu, nhưng không cần thiết lắm vì khách đã có cảnh quá đẹp, và ngắm dâu rể cũng đủ roài). Đồ ăn nóng phục vụ mang lên từng món một và khách có thể ăn no, không kém gì mấy so với kiểu phục vụ từng món tại khách sạn Daewoo. Trên 50 mâm dư 3 mâm mang về, nhưng tối có một số bạn bè bố mẹ nhớ nhầm ngày cưới đã vội vàng đến nhà mừng, lại có cỗ cho họ giải quyết nốt, gọn!
    Chỉ một trục trặc nho nhỏ, gần cuối buổi tiệc bọn trẻ leo lên sân khấu nghịch làm vỡ mất mấy cái ly trên tháp sâm banh, nhưng không lo xúi quẩy gì đâu, trẻ con mà.
    Cuối buổi, hai người còn sức để nhờ cậu bạn dẫn đi khắp vườn Bách Thảo chụp hàng trăm kiểu ảnh ngoại cảnh bằng máy ảnh Canon EOS 400D nữa. Sau này mà ghép ảnh, xây dựng album cho mình được thì chắc chắn đẹp gấp bội so với chụp tại Studio.
    Tân hôn thì chắc cũng như mọi người thôi. Đốt nến thơm, và mọi việc tốt đẹp đến mức không thể tốt hơn được nữa!
    Sáng nay đi trả váy cưới, cảm ơn studio Sophia bằng cân dâu tây!
    CÓ THỂ NÓI RẰNG, QUA BIẾT BAO NHIÊU VẤT VẢ, CUỐI CÙNG CHÚNG TÔI CŨNG CẢM THẤY HẠNH PHÚC KHÔNG CÒN LÀ MỘT MĨ TỪ XA VỜI. Khi gõ những dòng này, trào lệ khi đọc lại những điều trong thư tỏ tình ngày nào viết cho em:
    Em H ơi! Anh thương em, và anh yêu em rất nhiều. Anh không thể dối lòng mình nữa! Hãy hiểu cho anh một chút đi em, và đừng trách anh gì nữa cả! Vẫn biết rằng ngay cả tình thương yêu rất lớn anh dành cho em lúc này cũng không đủ sức ngăn cản những dòng lệ em ướt đẫm bờ vai anh những lúc em đau khổ; vẫn biết rằng ý thức hướng thiện sâu sắc của anh cũng không đủ sức ngăn cản bố và các anh trai càng ngày càng xa các em; vẫn biết rằng vòng tay anh không đủ mạnh mẽ để em nương tựa; nhưng anh đã yêu em, và mỗi ngày trôi qua anh càng hiểu rằng anh mong em, anh thương em, anh yêu em, anh cần có em trong cuộc đời này biết nhường nào. Anh muốn rũ bỏ tất cả để đến với em, làm tất cả để luôn có em không phải chỉ trong ngày hôm nay, trong ngày mai mà trong suốt những năm tháng sau này.
    Ánh trăng 17 đêm nay thật đẹp và thanh khiết, đẹp và thanh khiết như tuổi 17 của em khi lần đầu anh gặp em. Mọi sự có thể phù du, thời gian có thể phủ bụi mờ lên quá khứ, ánh trăng đẹp và thanh khiết đêm nay có thể lụi tàn, nhưng lúc này đây anh chỉ nhìn thấy em mà thôi! Và cho dù tất cả đều phù du thì anh vẫn cảm nhận rõ rệt tình yêu, cái đẹp, nỗi buồn nhớ là rất thật, và em hiện hữu bằng xương bằng thịt trong vòng tay anh cũng là rất thật.
    Anh mong rằng trong đêm trăng 19 (16-09-2000) này ?" đêm trăng ứng với tuổi của em bây giờ ?" em sẽ trả lời anh về tất cả. Hay tốt hơn hết em không cần phải nói gì. Bằng ánh mắt và thái độ của em, chỉ cần em không phải đi sau mà đi bên anh như một người bạn của anh, em và anh sẽ hiểu được những điều chúng ta chưa hiểu hết, em và anh sẽ cảm nhận được hạnh phúc không phải là mĩ từ xa vời. Và chúng ta sẽ được cùng nhau chia xẻ không những chỉ niềm vui và sự thành công, mà còn có thể nâng đỡ nhau vượt qua nỗi buồn và sự thất bại nếu có trong những năm tháng sau này, trong cuộc sống...

  2. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    À mà bác AITmiss cũng cưới cùng ngày với tôi nhỉ, cả ai nữa nhỉ, 30-12 ngày đẹp nhất trong năm mà! Chúc bác hạnh phúc, hài lòng khi đã qua một ngày hậu hôn nhân rồi, tổng kết lại thấy mọi sự đều tốt đẹp!
    Bây giờ đã bước sang những phút đầu tiên của năm mới 2007 rồi, trước khi vào với vợ, một lần nữa chúc tất cả mọi người an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, và tất nhiên... trong cái cuộc đời chật vật và phù du này, càng ít trục trặc khi phải lo toan đại sự càng tốt.
  3. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Topic của anh thật tuyệt vời. Chị nhà anh sẽ là một người vợ vô cùng hạnh phúc. Và anh cũng là người chồng hạnh phúc nhất thế gian.
    Năm mới đã đến, em chúc anh chị mãi mãi sống đầm ấm, tràn đầy hạnh phúc bên nhau.
    Em mơ ước một ngày đc viết lên topic này như anh vậy.
  4. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chú này bây giờ đã cưới xong roài. Tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Gần như ngày cưới không có một trục trặc nhỏ nào, từ việc hợp đồng với xe hoa, căn giờ xuất phát đón dâu, căn giờ đưa dâu về, ra địa điểm tổ chức, mọi thủ tục tại đó đều quá tuyệt vời.
    Trang trí xe hoa (Altis) thành dây bất đối xứng hoa lan trắng và giấy lụa tím. Hoa cầm tay thì dùng địa lan xanh nhạt, tuyệt đẹp! Cuối buổi xe hoa đi về biếu cậu lái xe thêm 100 và 1 bao thuốc lá để mừng cho hai vợ chồng.
    Sáng sớm thì hơi lạnh, sương mù. Nhưng đến gần trưa thì trời hửng nắng, tuyệt đẹp. Khách mời lục tục kéo đến vườn bách thảo còn kịp đi thăm thú ngắm cảnh trước khi buổi lễ bắt đầu (định lấy đĩa album ảnh cưới để chiếu lên máy chiếu tại hội trường cho khách xem trong lúc chờ buổi lễ bắt đầu, nhưng không cần thiết lắm vì khách đã có cảnh quá đẹp, và ngắm dâu rể cũng đủ roài). Đồ ăn nóng phục vụ mang lên từng món một và khách có thể ăn no, không kém gì mấy so với kiểu phục vụ từng món tại khách sạn Daewoo. Trên 50 mâm dư 3 mâm mang về, nhưng tối có một số bạn bè bố mẹ nhớ nhầm ngày cưới đã vội vàng đến nhà mừng, lại có cỗ cho họ giải quyết nốt, gọn!
    Chỉ một trục trặc nho nhỏ, gần cuối buổi tiệc bọn trẻ leo lên sân khấu nghịch làm vỡ mất mấy cái ly trên tháp sâm banh, nhưng không lo xúi quẩy gì đâu, trẻ con mà.
    Cuối buổi, hai người còn sức để nhờ cậu bạn dẫn đi khắp vườn Bách Thảo chụp hàng trăm kiểu ảnh ngoại cảnh bằng máy ảnh Canon EOS 400D nữa. Sau này mà ghép ảnh, xây dựng album cho mình được thì chắc chắn đẹp gấp bội so với chụp tại Studio.
    Tân hôn thì chắc cũng như mọi người thôi. Đốt nến thơm, và mọi việc tốt đẹp đến mức không thể tốt hơn được nữa!
    Sáng nay đi trả váy cưới, cảm ơn studio Sophia bằng cân dâu tây!
    CÓ THỂ NÓI RẰNG, QUA BIẾT BAO NHIÊU VẤT VẢ, CUỐI CÙNG CHÚNG TÔI CŨNG CẢM THẤY HẠNH PHÚC KHÔNG CÒN LÀ MỘT MĨ TỪ XA VỜI. Khi gõ những dòng này, trào lệ khi đọc lại những điều trong thư tỏ tình ngày nào viết cho em:
    Em H ơi! Anh thương em, và anh yêu em rất nhiều. Anh không thể dối lòng mình nữa! Hãy hiểu cho anh một chút đi em, và đừng trách anh gì nữa cả! Vẫn biết rằng ngay cả tình thương yêu rất lớn anh dành cho em lúc này cũng không đủ sức ngăn cản những dòng lệ em ướt đẫm bờ vai anh những lúc em đau khổ; vẫn biết rằng ý thức hướng thiện sâu sắc của anh cũng không đủ sức ngăn cản bố và các anh trai càng ngày càng xa các em; vẫn biết rằng vòng tay anh không đủ mạnh mẽ để em nương tựa; nhưng anh đã yêu em, và mỗi ngày trôi qua anh càng hiểu rằng anh mong em, anh thương em, anh yêu em, anh cần có em trong cuộc đời này biết nhường nào. Anh muốn rũ bỏ tất cả để đến với em, làm tất cả để luôn có em không phải chỉ trong ngày hôm nay, trong ngày mai mà trong suốt những năm tháng sau này.
    Ánh trăng 17 đêm nay thật đẹp và thanh khiết, đẹp và thanh khiết như tuổi 17 của em khi lần đầu anh gặp em. Mọi sự có thể phù du, thời gian có thể phủ bụi mờ lên quá khứ, ánh trăng đẹp và thanh khiết đêm nay có thể lụi tàn, nhưng lúc này đây anh chỉ nhìn thấy em mà thôi! Và cho dù tất cả đều phù du thì anh vẫn cảm nhận rõ rệt tình yêu, cái đẹp, nỗi buồn nhớ là rất thật, và em hiện hữu bằng xương bằng thịt trong vòng tay anh cũng là rất thật.
    Anh mong rằng trong đêm trăng 19 (16-09-2000) này ?" đêm trăng ứng với tuổi của em bây giờ ?" em sẽ trả lời anh về tất cả. Hay tốt hơn hết em không cần phải nói gì. Bằng ánh mắt và thái độ của em, chỉ cần em không phải đi sau mà đi bên anh như một người bạn của anh, em và anh sẽ hiểu được những điều chúng ta chưa hiểu hết, em và anh sẽ cảm nhận được hạnh phúc không phải là mĩ từ xa vời. Và chúng ta sẽ được cùng nhau chia xẻ không những chỉ niềm vui và sự thành công, mà còn có thể nâng đỡ nhau vượt qua nỗi buồn và sự thất bại nếu có trong những năm tháng sau này, trong cuộc sống...

    [/quote]
    Anh này tuyệt vời thế, chắc vợ anh phải hạnh phúc lắm. Còn em đang nghĩ lại cho phận mình.
    bọn em yêu nhau tính đến lễ tình nhân năm 2007 này là được 5 năm, chưa kể làm bạn thân trc đó khá lâu nữa. kể ra thì tính nết nhau cũng hiểu hết rồi, gia đình cả 2 bên đều ủng hộ, cũng chẳng cần tìm hiểu thêm, định sang năm lên xe hoa.
    Thế nhưng mà ..........
    Các bác cho em hỏi tý, nhất là các bác phe nhà giai, bọn em yêu nhau từng ấy năm thế mà nhà giai chưa 1 lần sang nhà em chơi, gọi là xin phép, trừ 1 lần hôm em bị tai nạn thì bác trai bên ý đèo em vào viện cả 2 nhà mới gặp nhau, trong tình trạng ko may bất khả kháng. Nhà em thì cứ đòi hỏi là phải sang xin phép mà nhà giai thì chẳng có kế hoạch gì. Buồn, nhiều khi chỉ vì chuyện này mà cũng thành ra cãi nhau. Các bác thì sắp xếp thế nào về cái ngày nhà giai sang nhà gái để xin phép ạ? Cứ có cảm giác nhà họ ko tôn trọng mình lắm, mà bố mẹ em thì cổ hủ nữa...
    Đến bây giờ thì cũng có kế hoạch là sang đầu năm sau thì nhà giai sang rồi, cơ mà tâm trạng em bây giờ thì lại oải thế nào ấy.
    Vừa mới tính là đám cưới thì đùng cái em cầm ví và giấy tờ của giai nhà em đi chợ cùng bác gái bên ý, bị trộm nó nẫng luôn, đau khổ quá cơ, toàn bộ tiền mặt định gửi thẻ để sắm đồ và giấy tờ mất sạch. Về nằm khóc ko phải vì tiếc tiền mà thấy mình chẳng mang lại gì cho ng` mình yêu mà toàn làm cho ng` mình yêu gặp rắc rối, dù rằng anh ý thì cũng chẳng kêu ca câu nào, bảo mất rồi thì thôi. Cơ mà em ra quyết định xanh rờn là thôi anh kiếm cô nào khác chứ em toàn làm cho anh gặp rắc rối, khóc mấy đêm liền, giờ thì cũng vẫn nghĩ như thế, tự thấy mình kém cỏi quá đi mất.
    Chẳng biết tính làm sao nữa, rắc rối đầu tiên của chúng em đấy ạ, bác nào cho em lời khuyên với.
    Em rơi vào hoàn cảnh tiến ko muốn tiến, lui chẳng muốn lui, những dự kiến tổ chức và các thứ liên quan thì cũng chuẩn bị tinh thần hết rồi, nhưng tâm trạng như vầy thì mệt mỏi quá.
  5. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ối ối bạn này bình tĩnh lại nào. Tiền mất rồi còn có thể kiếm lại được, giấy tờ mất thì còn làm lại, chứ anh giai yêu nhau 5 năm rồi mà bảo thôi tặng cho cô nào đấy thì làm sao kiếm lại được anh giai như thế nữa
    Chuyện của bạn không trầm trọng như bạn tưởng đâu, đừng mât tinh thần thế. Chuyện nhà giai chưa thăm nhà gái à, cái này bạn phải thủ thỉ với anh giai, bảo rằng tụi mình định ngày cưới hỏi rồi, nhưng dù sao cũng là phận con cái, những chuyện quan trọng như thế này nên để người lớn gặp gỡ bàn bạc với nhau. Rồi bảo anh ấy về hỏi ý kiến cha mẹ định ngày gặp gỡ giữa 2 nhà, lúc đấy bàn chuyện cưới xin là tốt nhất. Mà chuyện cưới xin nếu bạn và anh giai đã có những kế hoạch cụ thể rồi thì tốt nhất mỗi người nên về nhà mình lên tinh thần cho bố mẹ rõ. Để khi người lớn gặp nhau nói chuyện suôn sẽ hơn.Cơ mà chẳng phải đã có kế hoạch đầu năm nhà giai sang nhà gái rồi đấy sao
    Nói chung mọi việc tuỳ thuộc vào bạn, nhiều khi giai không biết ba cái chuyện lễ nghi này đâu, bạn phải nhắc khéo, à không, nhắc thẳng luôn là tốt nhất, sắp là vợ chồng rồi, việc gì phải ngại nhỉ .Chúc bạn may mắn nhé
    To khuongvu: Đám cưới bạn vậy là mỹ mãn rồi, khởi đầu tốt đẹp như thế là may mắn lắm đấy, chúc gia đình nhỏ của bạn trăm năm hạnh phúc nhé

  6. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào thảo luận này xem có gì mới mẻ không, nhiều lời chúc mừng gửi đến vợ chồng mình quá! Xin gửi lời cảm ơn rất nhiều tới các bạn Ree, venus_angel, unisom. Chúc các bạn thành công, nhiều niềm vui trong những ngày sắp tới, và tất nhiên... càng ít phải đối mặt với trục trặc trong cuộc sống càng tốt!
  7. talu80

    talu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mùa cưới đến rùi, up lên cái nào
    Cuối năm nay mình cũng cưới nhưng mình chưa chuẩn bị được gì, đợi mấy ngày nữa cho qua hết tháng ngâu thì bắt đầu luôn, híc
    Trục trặc nho nhỏ: nếu mẹ đồng ý thì mình đã cưới cuối năm ngoái rồi, mẹ muốn con gái sang hẳn năm đinh hợi mới cưới vì mẹ sợ kim lâu, híc
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cưới phải chuẩn bị nhiều thứ quá, mình cũng sắp cưới đến nơi rồi mà chưa đâu với đâu cả. Lo quá đi mất
  9. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Em đang chán đời đây các bác ơi! T4 tuần sau ăn hỏi, đã fix ngày từ cách 3 tháng rồi. Giờ có bà dì bên nhà "kia" nói ngày đó sát chủ, phải làm sớm lên 1 ngày. Em điên cái đầu quá! . Giời ạ!
  10. xingociu

    xingociu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    TextĐọc Topic của Bác Khương Vũ thấy hay quá. Mình cũng sắp cưới, thấy nhà bên nói ngày 29/12 dương . Cũng chưa chuẩn bị đc jì. Chủ nhật hẹn dẫn thợ đi xem giường tủ ... để họ đóng cho. Nhà thì sẽ sửa chữa 1 số thứ trong tháng này, cũng chưa muốn sắm sửa nhiều vì nhà hơi nhỏ, đợi năm sau sửa nhà rồi sắm dần vậy. mình cũng tìm đc mấy địa chỉ cho thuê váy cưới và định may comple cho anh, nhưng chưa đi xem và mua vải đc. Ảnh thì đã có nhời nhờ mấy anh bạn của anh giai chụp. Bọn mình quan niệm Cưới là 1 khoảng thời gian hạnh phúc của tất cả mọi ng nên bọn mình muốn nó giản dị và đầm ấm. Nhiều việc phải lo quá, cùng lúc này anh giai lại đang học thêm 1 lớp quản trị mạng, nên anh vất vả quá. Hai đứa mình cùng cố gắng anh nhé, rồi mọi việc sẽ ổn hết anh ạ. Thương giai quá !!!TextTextText

Chia sẻ trang này