1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những trường hợp khó xử!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi luugiabao, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harrytuan

    harrytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nếu ông già mà bất chợt vào thì cho ông già "ôm" mới.
    Nếu em gái vào thì bảo nó lại rồi "ôm" nó luôn.
    Còn nếu bà già vào thì gọi ông già đến ..."ôm" bà già .
  2. luugiabao

    luugiabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bó tay!!!!!! nếu như vậy thì thiên hạ đại loạn rồi
  3. harrytuan

    harrytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    " Thời thế tạo anh hùng" mà bác . Đừng bi quan thế
  4. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0

  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Thực sự là không khó xử lắm khi phải treo 3 nick một lúc. Box GDGT không phải là chỗ spam, thưa các bác.
  6. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mấy bài viết đó đâu có gì tệ hại mà phải khoá nick? E rằng mod hơi lạm dụng quyền. Chỉ nên nhắc nhở khi thật cần thiết như có người than phiền khi bị xúc phạm, hoặc bài viết quá nhảm nhí.
    Đây là chỗ diễn đàn công cộng, nên tôn trọng ý kiến của mọi người. Lẽ nào cứ ý kiến mà mod không ưa đều bị coi là spam và khoá nick? Khống đáng khoá nick mà cứ khoá tạo nên không khí căng thẳng không cần thiết trong diễn đàn.
  7. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Okie....tôi đồng ý. Mấy cái bài viết đó bình thường và hợp với chủ đề mà. Cho dù người ta viết một câu một duy nhât thôi, thì đó cũng là một ý kiến đầy đủ, ngắn gọn, xúc tích của người ta. Còn hiểu hay không cũng tuỳ thuộc vào trình độ của mỗi người.
  8. hotboyvn

    hotboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mình thấy củng đâu có gì wá đáng đâu? sao lại khoá nick chứ họ chứ? thôi mấy bác ơi đừng nhiều chuyện không khéo tới mình bị khoá đó nha!!!!!! trời ơi sợ waaaaaaaaáa..........
  9. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện tôi nghe hồi SInh Viên. Có hai người yêu nhau, họ thường ra Lăng Bác ngồi nói chuyện cho mát. Hôm đó cô này giận người yêu, nên dùng dằng ngồi chẳng nói gì, chiến tranh lạnh. ANh người yêu sốt ruột bảo : "Mình về đi em đi". Tức nước vỡ bở, cô nàng nói một thôi một hồi, ANh người yêu đỏ tím mặt chịu trận. Cô nàng hết nói lại hỏi :" Anh yêu em mà thế à". Thấy người yêu nhăn nhó, mặt mày đỏ tía tai, lại tưởng anh chàng này coi những lời mình nói không ra gì. Cô nàng bèn ... Rớt nước mắt. Đến nước này thì anh kia... thấy nước, không nhịn được nữa, Nói to: " Mình về thôi em, anh không chịu được nữa". Cô nàng không hiểu, lại tưởng anh người yêu nói ko chịu được mình, bèn khóc to hơn. ANh chàng đành bảo: " Mình vào quán nào đó nói chuyện tiếp". Cô nàng nghĩ bất lực, chả nhẽ ngồi đây khóc một mình, bèn dùng dầng đứng dậy đi. Vừa ngồi lên xe, chàng bảo luôn: " Em tìm cho anh một cái quán, không là anh tìm gốc cây đấy!". HIhiiih, bây giờ cô nàng mới hiểu là anh chàng này không nhịn đi WC được nữa rồi. Đành hạ cánh ngay ở một quán bên đường. ANh này xông thẳng đến WC ra và nói: " Nào, bây giờ em nói gì thì nói tiếp đi, anh nghe đây, người gì mà chẳng hiểu người yêu gì hết!". Họ lại tình tứ bên nhau, hoá ra, cái chuyện đó lại "giải toả" hết tất cả mọi chuyện.

Chia sẻ trang này