1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trường hợp tế nhị trên sân tennis và bạn ứng xử thế nào

Chủ đề trong 'Tennis' bởi hititlikefederer, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nếu là nam: xưng mặt lên, chửi cho một trận, dỗi, (nếu được) cho một cái vợt vào đầu.
    Nếu là nữ: cũng... chửi cho một trận
  2. thangaoao

    thangaoao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cộng nhận topic hay... vote cho bạn *****
    Trường hợp 3 đúng là phải "giả điếc" roài. Gặp "đài" thì phải giở bài "Xã đàn" thôi.
    Trường hợp 2, nếu bạn "trình cao" (khoảng 3 hay 4 như đã rate trong box mình đó) thì không thiếu chỗ đánh: bỏ nhỏ, lốp qua đầu lưới, làm một cú giật hoặc cài lại chờ quả sau cũng được cả. Còn "trình" thấp thì cũng đành phải "nút lỗ tai" mà oánh thôi... biết sao được.
    Còng trường hợp 1, bắt buộc bạn phải làm đội trưởng và phân công partner "phụ trách"... ghế trọng tài. Coi như bạn chấp 2. Thế còn có khả năng chiến thắng. Chấp được 2 thôi, còn oánh với 3 người chắc chào thua.
    Nhân tiện, mình cũng có một tình huống: đang đánh căng thẳng, một trong 4 người ra "buôn dưa" khoảng 15 phút ... làm sao đây?
    @ checkout_2k: ]Sắc bất dị không, không bất dị sắc,
    Sắc tức thị không, không tức thị sắc
    . Có phải thuyết "Sắc sắc, không không"?
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    - đánh giải mà cũng nói kháy đối phương được à ?
    - mà mình không quen vùa đánh vừa nói vậy .. kekeke thấy kỳ kỳ sao đó ....
  4. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Lúc Cuội còn ở trong đội trường THPT, nhiều lúc đánh vào lưới hay bực tức, vài lần xém văng tục. Ông HLV biết ý, kêu Cuội lại và chỉ, "Cứ văng, nhưng đừng tục." Khi tức quá thì cứ la hoảng lên, nhưng nhớ đừng tục.
  5. checkout_2k

    checkout_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: @ checkout_2k: ]Sắc bất dị không, không bất dị sắc,
    Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có phải thuyết "Sắc sắc, không không"?[/QUOTE]
    To :Thangaoao
    Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc;
    Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc.
    Nghĩa là
    Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc
    Sắc tức là Không, Không tức là Sắc
    Nằm trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, một trong những bài Kinh quan trọng của Phật giáo mà tại hạ rất thích
    "Theo quan niệm về nhân sinh của Phật giáo, muôn vật do sự biến đổi mà sanh ra, vốn không có thiệt. Thân thể của chúng ta hay của vạn vật là Sắc, chỉ có tạm trong một thời gian sống, sau đó chết đi, xác thân rã tan biến trở lại thành Không. Rồi từ chỗ Không lại biến hóa thành hình tướng tức là Sắc."
    Được checkout_2k sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 01/06/2006
  6. VuHoangHiep

    VuHoangHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  7. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn.
  8. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hà hà....như bạn gì đó nói, NguyHun coi dzậy mà yếu bóng vía thật. :) Đòn tâm lý này lợi hại lắm. Coi bộ NguyHun cần phải sắm máy nghe nhạc đeo tai, vừa đánh vừa nghe nhạc rồi.
    Khi đánh chơi với bạn bè thật sự quen biết, ngoài đánh bằng tay, mình còn đánh bằng miệng, chủ yếu nói qua nói lại cho vui. Nhưng khi đánh giải (luật cấm), đánh độ (có ăn thua, dễ mất hòa khí), hay đánh với người lạ, mình im thinh thít.
  9. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    To :Thangaoao
    Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc;
    Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc.
    Nghĩa là
    Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc
    Sắc tức là Không, Không tức là Sắc
    Nằm trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, một trong những bài Kinh quan trọng của Phật giáo mà tại hạ rất thích
    "Theo quan niệm về nhân sinh của Phật giáo, muôn vật do sự biến đổi mà sanh ra, vốn không có thiệt. Thân thể của chúng ta hay của vạn vật là Sắc, chỉ có tạm trong một thời gian sống, sau đó chết đi, xác thân rã tan biến trở lại thành Không. Rồi từ chỗ Không lại biến hóa thành hình tướng tức là Sắc."
    Được checkout_2k sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 01/06/2006
    [/QUOTE]
    Phục các bạn thật. Đem cả kinh vào sân tennis. :):):) Thế mới biết trong kinh có tennis, trong tennis có kinh. :):):) (mà cái gì có kinh (cần nói rõ là kinh kệ) là con người ta khoái.) :):):)
  10. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    MOVED: from @VuHoangHiep: Cái này thì các bác cũng thông cảm cho, tớ cũng hay bị trường hợp đó, tớ là người không chạy, không phải vì tớ không nhiệt tình, mà là tớ hết pin
    --------
    Hơi lạc đề chút, nhưng buộc phải move bằng copy paste vì bạn Hiệp lại mở chủ đề mới. Các bác thông cảm.
    -------- locke@

Chia sẻ trang này