1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trường hợp tế nhị trên sân tennis và bạn ứng xử thế nào

Chủ đề trong 'Tennis' bởi hititlikefederer, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Cách hay nhất là không đánh cùng nữa ... mà nếu không tránh được thì :
    Trường hợp 1 : cố gắng đánh và khi thua thì cố gắng ...nhận tại mình mà thua ...
    Trường hợp 2 : cố gắng đánh ... thua, thà đau tai còn hơn về Cty ổng cho đau đầu ...
    kekekek tất cả là vì sếp mà .... còn nếu thấy ức quá thì đợi khi mình làm sếp...mình ăn hiếp lính mình vậy ...kekeke (ai biểu chơi với sếp chi ...???? )
  2. checkout_2k

    checkout_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ nghe kể một kinh nghiệm của một player khi đánh cặp với một sếp rất bự , sếp này la ghe lắm mỗi khi người cùng cặp đánh hỏng banh (chính mình đánh hỏng lại la là đưa banh dở để cho họ đánh - đằng nào cũng bị la). vậy nên mỗi khi đánh bóng hỏng thì player lại dung chiêu "Tiên trách kỷ" tức là tự sỉ vả (rất to) mình trước ... đại loại như : đánh như c., ngu như bò ... ổng thấy "tự xử rồi" nên ổng không chửi nữa ...
    To nguyhuu : nhiều trường hợp không thể không đánh cặp được với "sếp" vì đánh với ổng mình mới có "tiền" đi đánh tennis với người khác chứ ....
  3. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ .đa tạ ...! Đúng là : " Điều 1 : sếp luôn luôn đúng . Điều 2 : Nếu có sai xem lại điều 1" . Sau này có làm sếp nhất định ...
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Em gặp trường hợp tương tự chị mig thôi chứ không giống hoàn toàn.
    Tình hình là có người đánh cũng....thâm thấp thủ (chứ không phải cao thủ nhưng mà cứ hay làm người đứng cạnh như em lo lắng. Mỗi khi em đánh hỏng là khuôn mặt người ấy nghiêm trọng lại, làm em cũng sợ mất hồn coá tập trung được nữa đâu. Nhưng khi người ấy tự đánh hỏng ...thì...khuôn mặt cũng nghiêm trọng nốt....hic....
    Em phải làm sao ạ? Hic...cứ căng thẳng như thế thì em đánh dở ...sợ quá sẽ còn...tệ hơn
  5. ohuy

    ohuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đánh với xếp đúng là mệt thật, công ty tôi tổ chức giải mà lại để mấy ông Lãnh đạo ra đánh, toàn cơ cấu thêm mấy tay cao thủ võ lâm làm triển hộ vệ bố ai mà ăn được. Mấy ổng cầm cúp mà tui hổng phục chút nào. Đứng đánh đôi với mấy ổng lại càng khó chịu, ai đời cứ đưa ngay lưới cho lưới nó giã không chết thì cũng đỡ méo mặt thế mà còn ràm mình nữa chứ. He he có dịp xổ nỗi lòng
  6. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    lại nói về chơi tennis với các SEP
    Công ty tui tổ chức giải thì xin mời các SEP chơi với nhau nhé có riêng 1 giải cho lãnh đạo muh SEP nào thấy sung sức đăng ký oánh giải với tụi lính lác á...cứ gọi là bầm dập...tụi kia phang cho bùm bùm, chẳng có lý do nào trách được ai bảo bon chen làm gì
    Còn chơi giao lưu hay bình thường đứng với SEP hoặc đối diện thì bực thật... người ngợm cứ căng ra mà đánh. Đứng cùng SEP thì o bế từng trái banh...đánh ăn thì nhìn SEP cười, còn hư thì SEP nhìn mình cười (cười đểu). Đối diện SEP mới là khó chịu...tốt nhất mình không tự tay đánh ăn mà chịu khó gài banh cho SEP tự hủy thế là chẳng có lý do gì mà "ôm hận" cả

Chia sẻ trang này