1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trường hợp xấu đã từng gặp!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rockvn, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chú ý cẩn thận nhé.Bà chị dâu em vừa bị giật dây chuyền đấy may mà ko sao cả.Thế nên chị em nào có dây truyền vàng thì đừng có mà mặc áo ko cổ để lộ ra, nếu có việc đi trên đường Phạm Hùng thì nên cẩn thận cướp giật.Mất đồ thì còn đỡ, chứ chẳng may mà ngã ra đấy đập đầu xuống đất hay có cái xe khác lướt nhẹ cái qua là toi.Mọi người cảnh giác nhé
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    mọi người để xe cộ cẩn thận nhé. nhìn bọn nó bẻ cái khóa càng chưa đầy 4 giây, vãi lúa, hik
    http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/10/199960.vip
    Được november_tears sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 05/10/2007
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Mọi người nên đầu tư mua thêm khóa vào đĩa của xe máy, đa số các trường hợp mất xe đều do xe chỉ có khóa cổ chứ ko có khóa khác, và nên đi thay khóa 4 cạnh cho an toàn
  4. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    ặc khoá càng xem ra vô dụng với bọn pro này rồi. hix ... mai em phải đầu tư thêm quả khoá super pro mới mong chống lại bọn pro này... vãi......
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trích : ...
    "Các bạn đừng có mà ăn chân gà nướng ở Mỹ Miều, tởm phát nôn, 1 lần tình cờ buổi chiều tầm 2h mình đi làm về sớm, hôm đó lượn lên vỉa hè chỗ quán MM đợi bạn, hic ai dè má ơi,e thấy 2 thằng nv phục vụ của MM vác 2 bao tải chân gà ra đổ vào chậu nhôm to lắm, các chân gà thì mốc xanh, mốc đỏ, hic, 2 thằng hì hục vừa phun nước vừa lấy cái bàn trải chà chân gà cho hết mốc rồi bỏ vào 1 cái chậu nữa đang ngâm nước... hic chắc sau đó chúng nó đem đi tẩm ướp gia vị và nướng lên cho các KH buổi tối hôm đó. Từ đó e cạnh đến già ko dám vào đó ăn, mà nghe mọi người nói chân gà nó nhập về từ Trung quốc chứ lấy bn chân thế ở HN này thì làm sao mà có đủ, với lại HN bi giờ nhiều hàng chân gà qúa cứ tính ra thì phải mấy nghìn con bị giết để lấy chân thử hỏi lấy đâu ra lắm chân cho họ bán"....
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ ở Trung Tự cách đây 6 hay 7 năm gì đấy, từ ngày đầu Mỹ Miều mới mở, nên biết rõ về cái món chân gà này.Công nhận những điều trên hoàn toàn đúng.Lời khuyên : đừng bao giờ ăn chân gà nướng nếu ko muốn chết sớm vì ung thư
  7. isc46x1

    isc46x1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là: Đừng ăn cái j cả nếu không muốn chết sớm vì ung thư:
    1.Chân gà: nhập từ TQ, mốc xanh, mốc đỏ...
    2.Thịt vịt, ngan: nhổ lông bằng nhựa thông.
    3.Lẩu: gia vị của bọn Khựa...
    4.....
    5.....

Chia sẻ trang này