1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những truyện cười chọn lọc, đọc chắc chắn sẽ cười......keke

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi khosimdep, 03/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. volderman

    volderman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Một ông lão bệnh nặng sắp lên thiên đàng mà trong lòng còn nghi vấn bèn hỏi bà vợ:
    - Tôi sắp chết rồi nhưng muốn biết một sự thật là thằng Út có phải là con của tôi không?
    Bà vợ trả lời:
    - Ông sắp lên thiên đàng rồi thì tui cũng không giấu làm gì, trong 4 đứa con, chỉ có thằng Út là con ông.
    Ông lão: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Phó ban tổ chức oang oang quát loa: "Các nực nượng chú ý, các nực nượng chú ý. Sắp đến giờ nàm nễ, đề nghị các nực nượng di chuyển về phố Nê Nai, riêng đội múa nân thì di chuyển qua bên Nê Nợi". Một chú trợ lý vội nhắc: "Thưa anh, anh nói ngọng hay sao ấy ạ". Sẵn cơn bực, ông Phó ban quát: "Ngọng ngọng cái nồn"....:)
  3. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Trong lúc chờ chú rể , cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử , quay trước quay sau rồi thốt lên thất vọng :
    - " Ôi trời ơi , sao màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế này ? "
    Chú rể trong phòng giật mình , mặt nóng ran .
    - " Lại còn nhăn nheo nữa , anh yêu ! "
    Khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang tím , giận tê tái không nói được lời nào ...
    - " Xem nào ,giời ạ ! Đã thế nó lại còn ngắn tủn , chắc không vừa với em rồi ! "
    - Cô dâu buông lời kết luận
    Chú rể không chịu nổi nữa , đạp cửa đánh rầm một cái , tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm , giọng sừng sộ :
    - " Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì ! Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà !!! "
    - Cô dâu : .?.
  4. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Tại 1 quán bún mắm.
    – Chàng (giận dữ): Này chủ quán, sao trong tô bún của tui có cọng lông thế này. Đổi tô khác mau đi.
    – Nàng (liếc yêu chàng): Sao tự nhiên hôm nay anh khó tính thế nhỉ? Tối hôm qua úp mặt vào cả đống thế mà có phàn nàn tiếng nào đâu. Bây giờ chỉ có 1 cọng mà nhăn nhó.
    – Chàng (nghiêm mặt): Không phải đâu em, tính anh rất rõ ràng. Nếu tối hôm qua trong ấy mà có cọng bún là không được với anh đâu. Cái nào ra cái đó :D
  5. ngn999

    ngn999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  6. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    chúc mừng năm mới 2013
  7. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    lên đầu
  8. phamdangkhoa1010

    phamdangkhoa1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bá đạo quá, cho em copy vài truyện vào trang web của em với nghe :)
  9. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Người chồng đi công tác từ nước ngoài về, ăn cơm trưa với vợ. Khi ngồi ăn anh chồng nói:
    - Ở nước ngoài ấy à, trong tiệm ăn đĩa đồ ăn nào cũng viền vàng cả. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ...
    Ăn xong đi rửa tay anh chồng lại bảo:
    - Ở bên họ chiếc khăn mặt nào cũng thêu một phụ nữ khỏa thân. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ...
    Vợ anh ta cũng nói thủng thẳng:
    - Cậu X bạn anh, chỉ dài hơn 5cm. Nhỏ nhặt thế thôi mà cũng thật dễ chịu...
  10. sieuraovat.net

    sieuraovat.net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bà chủ rất bực mình vì chuyện con sen nằng nặc đòi tăng lương nên hỏi vặn:
    - Tại sao mày nghĩ mày đáng được tăng lương?
    Con sen:
    - Thưa bà có 3 lý do. Thứ nhất, tại vì con ủi đồ giỏi hơn bà.
    Bà chủ:
    - Ai nói với mày thế?
    Con sen:
    - Ông chủ nói với con như vậy.
    Bà chủ:
    - Gì nữa?
    Con sen:
    - Thứ hai là con nấu ăn ngon hơn bà.
    Bà chủ:
    - Ai dám nói là mày nấu ăn ngon hơn tao?
    Con sen:
    - Cũng vẫn là ông nói.
    Bà chủ:
    - Thật quá sức!
    Con sen:
    - Thứ ba là con ******** giỏi hơn bà.
    Bà chủ tức giận:
    - Lão chủ của mày thiệt gan trời rồi!
    - Bà bình tĩnh lại đi. Câu này thì không phải ông nói mà là anh tài xế nói đấy ạ.
    Bà chủ thở phào:
    -Thôi được rồi, mày im miệng thì tao tăng cho gấp rưỡi.
    Con sen:
    - Nhưng thưa bà...
    Bà chủ:
    - Ừ, gấp đôi vậy. Im ngay đi!

Chia sẻ trang này