1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những truyện cười chọn lọc, đọc chắc chắn sẽ cười......keke

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi khosimdep, 03/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mailsusu

    mailsusu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    22
    Một phụ huynh học sinh hỏi cô giáo đang dạy con trai mình:

    - Cô vui lòng cho biết con tôi học môn lịch sử ra sao? Khi còn đi học, tôi không thích môn này... và đã bị thi lại môn này đấy.

    - Cô giáo tế nhị trả lời: Thưa ông lịch sử đang lặp lại. - Cô giáo tế nhị trả lời
  2. trinhcullen

    trinhcullen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà hàng đông nghịt vào ngày cuối năm, bồi bàn hỏi khách: "Thưa, ông muốn gọi món gì?"
    - Thịt xiên que nướng.
    - Tuyệt!
    - Gà nướng vỉ.
    - Hay quá!
    - Bánh kem hoa quả.
    - Không tồi chút nào!
    - Một chai vang Pháp.
    - Quá hoàn hảo. Nhưng chúng tôi chỉ còn mỗi một món là chả rán với khoai tây.
    - Thế sao anh không nói ngay từ đầu?
    - Vì tôi nghe ông kể tên các món hay quá, tôi không nỡ ngắt lời ông.
  3. trinhcullen

    trinhcullen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tết đến tôi vừa tổ chức “thất tuần khánh thọ”, người con trai lớn của tôi cũng vừa cập tuổi tứ tuần nhưng mới có một con gái lên bảy tuổi.
    Thường thì cháu đi học chiều, sáng cháu ở nhà chơi với ông nội, bố mẹ cháu thì đi công tác cả ngày.
    Hôm nay có cuộc họp thơ của các cụ, tôi được mời tới dự. Đang chuẩn bị mũ áo, cháu hỏi:
    - Thế hôm nay cháu ở nhà với ai? Hay ông cho cháu đi họp với ông?
    Tôi gạt tay:
    - Ấy không được, chỗ ông họp toàn các cụ, bảo bố cháu cho đến cơ quan chơi một buổi.
    Bố cháu cũng gạt luôn:
    - Hôm nay con cũng có cuộc họp, con không đến cơ quan chơi được.
    Bố cháu vừa dứt lời, cháu hỏi:
    - Thế sao hôm nọ nó bảo con: Bố bảo con phải nghe?
    Đắc ý rõ trên nét mặt, bố cháu “ừ” một tiếng rõ dài.
    - Thế thì bố phải cho con đi với bố. Ông nội bảo vậy sao bố không cho con đi, vì ông nội còn là bố của bố cơ mà?
    Nghe bố con cháu đối đáp, tôi tủm tỉm: “Con cái chúng ta vui thật!”.
  4. trinhcullen

    trinhcullen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một bợm nhậu không thể lái xe về nhà được vì quá xỉn. Một người bạn gọi taxi cho anh ta.
    Tài xế taxi hỏi:
    - Anh ở số nhà bao nhiêu?
    - Hỏi vớ vẩn - Bợm nhậu bực bội - Nó ở trên cửa chứ đâu nữa!
    - Nhưng anh có thể đọc cho tôi nghe không?
    - Trời ơi - Bợm nhậu gào lên - Ai đời lại gặp một tài xế taxi mù chữ nè!
  5. trinhcullen

    trinhcullen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một người phụ nữ thắc mắc với bạn mình: "Tại sao con mình đẻ ra không được mang họ của mình mà lại phải mang họ của bố nhỉ?"
    - Vẫn mang được họ của mẹ đấy chứ. Nhưng mà sao chị hẹp hòi thế, con chị đẻ ra thì chắc là của chị rồi nhưng chắc gì là của chồng chị. Vậy mà chị lại không thể cho nó mang họ của chồng để an ủi anh ấy à?
  6. trinhcullen

    trinhcullen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    AD khoe với MR:
    - AD: Hôm qua tớ thắng cả hai đại kiện tướng cờ vua và bơi lội đấy.
    - MR: Thật à?
    - AD: Tớ thi đấu cờ vua với kiện tướng bơi lội. Và thi bơi lội với kiện tướng cờ vua.
    - MR: ...Bó tay với cậu luôn!!
  7. trinhcullen

    trinhcullen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ nói với người giúp việc:
    - Này Paul, anh lau lại đôi giày cho tôi rồi chứ?
    - Thưa ông, tôi nghĩ rằng có lau lại rồi ông đi cũng bẩn thôi.
    - Ông chủ mặc thêm áo khoác, xách vali và bảo Paul: Tôi sẽ đi vắng vài hôm.
    - Vậy ông để lại tiền ăn cho tôi chứ ạ?
    - Ồ, vẽ sự! Cho dù anh có ăn thì cũng lại đói thôi.
  8. trinhcullen

    trinhcullen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trong hiệu cắt tóc gội đầu, một ông khách thấy hai bàn tay của người thợ cắt tóc rất bẩn bèn hỏi:
    - Sao ông lại để tay bẩn thế kia?
    - À, tại vì từ sáng đến giờ chưa ai yêu cầu tôi gội đầu.
  9. trinhcullen

    trinhcullen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một ông bố suốt ngày phàn nàn với con trai: "Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn tao rồi!"
    Cậu con trai gân cổ:
    - Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được trước?
    - Đi thì đi, tao sợ gì!
    Hai bố con ra ngõ. Thấy cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua, anh con tán tỉnh:
    - Em ơi anh yêu em, em có yêu anh không?
    Gặp đúng cô đanh đá, cô này ngoái lại:
    - Yêu yêu cái thằng ******* ý!
    Ông bố nhảy cẫng lên:
    - Đấy! thấy chưa? Mày thua rồi.
  10. trinhcullen

    trinhcullen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lão chồng làm tớ tức điên cả người! Tớ hỏi xin 500 USD để đi thẩm mỹ viện...
    - Sao? Cái lão keo kiệt ấy không cho cậu à?
    - Không! Lão nhìn tớ một hồi từ đầu đến chân rồi đưa hẳn 1.000 USD.

Chia sẻ trang này