1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những truyện cười đặc sắc tuyển chọn.......

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi caylaunha360, 05/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Một bà nọ sau khi chồng mất một thời gian đi gọi hồn chồng mình.
    -Anh có hạnh phúc hơn hồi sống với em không?
    -Ơn trời cũng khá hơn - hồn trả lời
    -Vậy là anh được lên thiên đàng rồi! Thế bây giờ anh đang ở đâu?
    - Anh đang ở địa ngục.
  2. huonglanklb

    huonglanklb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trở về nhà sau một ngày “miệt mài” chạy khắp các bể bơi, vẻ mặt chị Hoa (Đống Đa) đầy mỏi mệt, thất vọng, cách điệu uể oải. Nhìn gương mặt hào hứng, giọng điệu hồ hởi của hai cô con gái đang nóng lòng chờ mẹ để được giải đáp câu hỏi “chúng con sẽ được học bơi ở đâu ạ?” chị Hoa không đành lòng nói ra sự thực về việc mình chưa ghi tên đăng ký học cho các con. Vẻ chán ngán, chị quay sang nhìn chồng, thở than: “Học phí cao đến chóng mặt! có nhẽ phải cắt giảm các phí khác để cho con đi học bơi vì đây là một kỹ năng khôn xiết quan trọng”.

    Bể bơi dưới đất nhưng giá… “trên trời”

    Tiếp tục mạch câu chuyện với chồng, chị nói: “Nhiều gia đình cũng mang tâm lý giống mình, sợ hết chỗ nên đến hỏi và đăng ký học bơi cho con em ngay từ giờ mặc dầu các khóa học đến tháng Sáu mới khai trường. Nhưng cũng không ít người ra về trong sự chán ngán như mình khi nghe thấy giá học phí. Thật đúng là bể bơi dưới đất mà giá thì… trên trời. Thu nhập hai vợ chồng mỗi tháng cũng chỉ ngả nghiêng trong khoảng từ 5 đến 6 triệu đồng. Vậy mà uổng một khóa học bơi kéo dài trong một tháng cho một bé đã vào khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng. Trong khi đó, bên cạnh việc học bơi, các cháu cũng cần được học nhiều bộ môn khác nữa,” chị Hoa than vãn. Không chỉ có gia đình chị Hoa, đây cũng là tâm sự chung của rất nhiều bậc phụ huynh. Đầy vẻ lưỡng lự, ngần ngừ, chị Thủy (Cầu Giấy) ngập ngừng mãi chưa dám bước vào khu vực Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình. “Mình định đi tìm lớp học bơi hè cho con. Đến tìm hiểu một vài bể bơi rồi nhưng chỗ nào học phí cũng tiền triệu. Tính ra bằng cả tháng lương của mình! Nếu ở đây cũng vậy thì thật lòng khó mà kham nổi với mức thu nhập của một gia bãi công nhân như gia đình tôi”, chị nói.

    [​IMG]

    Theo ghi nhận của phóng viên, học phí các khóa học bơi cho con trẻ tại các bể bơi hè này làng nhàng chao đảo trong khoảng từ 1 đến 2 triệu đồng/khóa. Tại bể bơi Bốn Mùa (Trần Hưng Đạo), mức học phí được đưa ra cho một khóa học kéo dài 15 buổi liên tiếp cho trẻ nít là từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Đi kèm với đó là lời bảo đảm 100% học sinh biết bơi, có kỹ thuật bơi tốt. Tại Trường Thể thao Thiếu niên 10/10 (Ba Đình), một địa chỉ rất thân thuộc từ lâu được đông đảo phụ huynh gửi con em mình đến học, mức học phí được đưa ra là 1 đến 1,5 triệu đồng với khóa học kéo dài ba tháng. Cụ thể, với các lớp học 3 buổi/tuần thì mức học phí là 1 triệu đồng; còn với các lớp học 6 buổi/tuần thì mức học phí là 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đối với những bể bơi thuộc hàng “vip” như các bể bơi thuộc các khách sạn lớn như khách sạn Bảo Sơn, Horison,… thì mức học phí trung bình vào khoảng 2,3 đến 2,5 triệu đồng/khóa. Thậm chí, không ít phụ huynh sẵn sàng chi tiền cho con học “một thầy một trò” với mức giá khoảng 1,5 triệu/ một kiểu bơi (thường kéo dài từ 3 đến 5 buổi học), tiền vé vào bể phụ huynh tự lo. “Đưa con vào các bể bơi công cộng học giao hội theo lớp, mình không yên tâm. Các cháu nhỏ hiếu động, chen lấn xô đẩy, học thì ít mà nghịch thì nhiều, vừa không hiệu quả lại không an toàn,” chị Thúy Nga (Hai Bà Trưng) cho biết.

    “Nghe xong mức học phí mà mình cũng thấy hoa mày chóng mặt. Tôi nghĩ rằng việc day boi cho trẻ nhỏ là điều vô cùng cấp thiết và nên được phổ cập để các cháu tự có được những kỹ năng ứng phó tình huống trong cuộc sống. Ở nước ngoài, việc dạy cho trẻ thơ những kiến thức tối thiểu để sống sót thế này là việc được chú trọng thực hành phổ quát từ lâu. Nhưng ở Việt Nam, học phí quá cao gây hạn chế lớn tới sự tiếp cận các kiến thức, học hỏi và đoàn luyện kỹ năng sống cho trẻ nhỏ,” anh Hoàng Quân (Bạch Mai), một phụ huynh tới bể bơi khách sạn Bảo Sơn tìm hiểu về các khóa học bơi cho con mình chia sẻ.

    cấp thiết nhưng phải cẩn trọng

    tía Nguyễn Quang, đay đả bộ môn Giáo dục Thể chất trường tiểu học Nam Thành Công cho rằng bơi lội là hoạt động giúp các em rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất rất tốt. Mặt khác, điều đó cũng giúp các em nhanh nhẹn, mạnh bạo, tự tin hơn khi tiếp xúc với môi trường nước nói riêng và trong giao thiệp xã hội nói chung. “Việc cho trẻ học bơi từ nhỏ chính là cho các em học kỹ năng sống quan trọng, kỹ năng tự bảo vệ mình, kỹ năng thoát hiểm để tồn tại trong những cảnh huống không may”, thầy Quang nhấn mạnh.

    Việc cho trẻ học bơi từ nhỏ là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, phụ huynh cũng cần cập nhật những kiến thức cấp thiết để giúp các em có kỳ học an toàn, hiệu quả. Anh Bùi Mây, quản lý kiêm huấn luyện viên bơi lội tại bể bơi Nam Thành Công cho biết: thường ngày, các bậc phụ huynh đăng ký cho con em mình học bơi vào các ca trong khoảng từ 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày vì tiện giờ đón đưa. Tuy nhiên, bên cạnh đó, “việc tìm cho con em các lớp học bơi gần nhà cũng là điều quan yếu vì sau khi bơi xong, trẻ dễ bị mất nước và đuối sức nếu ngay sau đó phải chuyển di một quãng đường xa,” anh Mây nói.

    Song song với điều đó, “các bậc phụ huynh cũng cần chuẩn bị đầy đủ cho con em mình một số vật dụng cần thiết như đồ bơi, phao bơi, mũ bơi, kính bơi, nút tai, nước nhỏ mắt và liền nhắc nhỏm các em giữ giàng vệ sinh cá nhân chủ nghĩa, tắm kỹ lại bằng nước sạch sau khi bơi để tránh nhiễm khuẩn. Bởi lẽ, ở các bể bơi, dù hệ thống lọc nước tốt và đương đại tới đâu thì cũng khó kiểm soát được hoàn toàn vi khuẩn gây bệnh, nhất là khi các bể bơi ở vào tình trạng quá tải. Đồng thời tối kỵ việc cho trẻ ăn no trước khi đi bơi”, huấn luyện viên khuyến cáo.
  3. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    "Hà Nội, hãy chặt cây để trồng ... chuối ..."

    THƯ NGỎ.....

    Kính gửi Ủi Bay Nhân Dân Thành Phố
    Với tư cách một người dân, tôi xin bày tỏ sự đồng tình đối với chính sách chặt cây xanh của thành phố.

    Hầu hết nhân dân đều ủng hộ chính sách này, chỉ có một số ít những nhân vật có cái nhìn thiển cận và phiến diện như nhà báo Trần Đăng Tuấn hay giáo sư Ngô Bảo Châu (là ai chứ?) mới lên tiếng phản đối.

    Theo tôi, không chỉ 6700 cây mà tốt nhất có cây nào thành phố nên chặt hết đi. Cây thì cao, cây thì thấp, cây thì rụng lá trước, cây thì rụng sau, mùa mưa thì gãy đổ, mùa nắng thì tỏa bóng làm người dân đỗ đèn đỏ sai quy định bố ai mà chịu được. Vậy nên cứ theo lệ trước nay ghi trong hương ước mà làm: không quản lý được thì chặt bỏ. Quyết rồi thì nên làm nhanh, đừng để lâu ngày thiên hạ bàn ra tán vào hỏng việc.

    Vấn đề là chặt xong rồi làm thế nào? Tôi đề nghị thành phố nên trồng đồng bộ cây chuối trên khắp các tuyến phố. Không có cây gì ngoài cây chuối có thể lớn nhanh, lớn đều và không bị sâu mọt.

    Ngoài ra, cây chuối còn có vô số tác dụng tuyệt vời

    Quả chuối thì chia đều cho các cháu thiếu nhi ăn, lá chuối thì để gói xôi. Xôi gói lá chuối thì ngon tuyệt vời, thua mỗi lá sen. Củ chuối thì để cho nhân dân ăn, rồi đây nhân dân ta còn phải ăn củ chuối nhiều. Vậy còn thân chuối thì làm gì? Thân chuối đem thái nhỏ ra nấu với rau muống cho các cán bộ như ông Phan Đắng Lòng ăn sau giờ làm việc cho nó mát.

    Khi chuối lớn nhanh thành bụi, đó sẽ là nơi tuyệt vời cho các cặp uyên ương hẹn hò như Chí Phèo Thị Nở xưa kia, kết hợp với ánh trăng mờ ảo đó sẽ là chất xúc tác nhanh chóng để kết hợp lứa đôi và hôn nhân được tiến hành ngay lập tức sau khi bác sỹ Hoa Súng phán "Phải cưới"...điều này tránh được căn bệnh FA đang lan tràn như hiện nay.

    Ngoài ra chúng ta cũng có thể bỏ luôn nhà vệ sinh công cộng, vì không có nhà vệ sinh công cộng nào sánh bằng một bụi chuối hết, vừa mát, vừa kín lại có tác dụng bón cho bụi chuối thêm xanh. Tôi tin rằng rồi đây thủ đô ta sẽ rợp bóng chuối, đường phố sẽ toàn một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng. Và rồi đây, thủ đô ta sẽ được mệnh danh là thủ đô Chuối, đất nước ta sẽ được mệnh danh là đất nước....Chuối...

    Thật là đẹp đẽ và tuyệt vời!

    Kính thư

    http://caylaunha.com #caylaunha #caylaunha360
  4. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    [​IMG]
  5. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    VỢ và TIỀN
    Còn tiền... vợ nói líu lo,
    Hết tiền thì... vợ hét, vợ "ho" suốt ngày!
    Còn tiền... vợ hiền như nai,
    Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi !
    Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi,
    Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa !
    Còn tiền thì...vợ hiền hòa,
    Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh !
    Còn tiền... vợ gọi: "Anh... Anh",
    Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường !
    Còn tiền... tình thương... mến thương,
    Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi !!!
  6. XenSung

    XenSung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2015
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    3
    Thư gửi em trai - hài vô đối =))

    Thấm thoát đã 6 tháng kể từ ngày em nhập ngũ, anh mới biên bức thư này cho em. Em có khỏe không? Vẫn học tập và rèn luyện tốt chứ? Anh và ba mẹ đều khỏe, ba đã cai được tật nghiện rượu, giờ 1 năm ông chỉ uống 2 lần vào các dịp quan trọng, mỗi lần 6 tháng, còn tuyệt ai mời cũng không bén 1 giọt. Mẹ cũng đã cai được thuốc lá sau lần tàn thuốc làm cháy chuồng gà chọi của em. 3 con bị thiêu chết, nhưng anh cũng kịp cứu con gà mà em cưng nhất. Con gà khỏe lắm, lúc ba cắt cổ để mừng đám cháy không ảnh hưởng nghiêm trọng tới gian nhà chính nó giãy như điên, đạp đổ cả bát tiết. Vì em đang ở xa, nên anh được 2 cái đùi mà không ai tranh giành cả. Tuy nhiên lông gà làm tắc cống ở nhà dưới, nước thải dềnh lên rồi tràn vào phòng em làm hỏng đôi loa thùng, cuốn trôi toàn bộ giấy tờ tùy thân và sổ tiết kiệm của em. Cũng may ba nhanh trí đã bê được dàn máy vi tính của em ra ngoài, sau đó kêu má ngâm nước xà bông và đánh bóng để nó đẹp đẽ như lúc em đi. Thời tiết thất thường, ba lại bị chứng thấp khớp kinh niên hành hạ. Do bác sỹ dặn không được đi bộ quá lâu nên ba phải chạy suốt, cũng mệt mỏi lắm.

    Còn nữa, nội vẫn nhắc em luôn, tuy nội già nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, chỉ quên tên em đúng 1 lần lúc nội làm di chúc. Còn về phần anh, anh cũng đã tìm được công việc mới. Ngày đầu tiên đi làm anh hồi hộp tới mức ủi cháy cái quần của bộ vest mà ba cho, rồi anh chợt nhớ ra em cũng có cái quần mới i hệt như thế, nên cắt 1 miếng để vá vào quần anh, khéo đến nỗi nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra. Suýt chút nữa anh quên, con bé Nếp bồ em vẫn qua thăm ba mẹ luôn, con bé tốt lắm. Vì yêu em nên nó quyết định cưới anh để tiện phụng dưỡng cho ba mẹ, dự định tháng 7 âm này sẽ cử hành hôn lễ, nếu em về dự được thì tốt quá. Thôi thư cũng đã dài, anh xin dừng bút ở đây, nếu không nhận được thư này thì nhớ báo cho anh biết để anh biên lại thư khác cho em.

    Tái bút: Tuy là anh em cùng ba cùng mẹ nhưng anh vẫn coi em như người trong gia đình. Vì vậy nếu có khó khăn gì em cứ mạnh dạn nói với anh, nếu không giúp được thì anh sẽ giúp. Thương em!

    Anh của em =))
    caylaunha360 thích bài này.
  7. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    TÂM SỰ VỀ XẾ HỘP CỦA PHỤ NỮ
    Lão chồng mình bảo học lái đi rồi tặng cho cái xe. Cố mấy năm mới lấy đc cái bằng. Đêm đầu tiên lấy xe về lão dê già gạ mình "vào xe đổi gió", hăng tiết vịt nên làm 2 nháy, gớm nhọc quá ngủ thiếp đi, tí thì ngạt chết cả đôi.

    Hôm đầu mang xe đến công ty, thằng cha đi bộ cứ đánh võng trước mũi xe, đã cố tránh mà ko đc, làm óe phát may quá nó chỉ bị què, trước khi mình đưa đi viện nó còn mếu máo cố cãi "em đi trên vỉa hè thì động gì đến chị"̣. Thật là vớ vẩn!

    Tuần đầu tiên mình đếm được 28 người chửi thẳng mặt "tổ sư đi ngu như lợn, định giết người a"̀. Thật quá đáng....

    Từ hồi có xe tổng cộng đã có 4 anh, toàn đẹp giai nằm rạp dưới chân mình. Hóa ra hạ giai đẹp ko khó, chỉ cần mở cửa bất ngờ, các a cứ hự lên 1 phát rồi mãi mới tỉnh.

    Đợt vừa rồi anh CSGT tuýt mình, láng tráng thế nào mà bánh xe mình hôn ngay ngón chân cái của a ý. Nó tím như quả mận. May mà ko bị truy tố tội chống người thi hành công vụ.

    Tuần trước mình gọi chồng bảo lão " bộ chế hòa khí của xe có nước vào a ạ". Lão chồng còn cười khẩy bảo e biết bộ chế nằm ở đâu mà bảo nước vào. Khinh vợ quá thể, xe nằm dưới ao thì kiểu gì mà nước chả vào chế.

    Buồn quá, chả biết hôm nào mới lấy được xe ra khỏi gara đây....!!!

    http://caylaunha.com ...hân hạnh tài trợ câu chuyện này...:))
  8. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Trễ là cắt
    Vợ thấy chồng đi làm về, chạy ngay ra đón chồng, hôn 1 cái vào má và thỏ thẻ với ông :

    - Anh ơi, em “trễ” 2 tháng rồi, chắc chúng ta có em bé quá

    Chồng vui mừng khôn siết vì sắp được làm bố.. 2 vợ chồng cùng nhau xem ti vi và đi ngủ.

    Sáng hôm sau, chồng lại đi làm, chỉ có mỗi bà vợ ở nhà.Có 1 anh nhân viên Điện lực đến bấm chuộng

    Tôi có thể giúp gì cho anh?

    -À không , tôi đến đây chỉ để báo cho bà biết là bà đã trễ 2 tháng rồi nhá!!!”

    Ha? Sao các anh lại biết?

    - Bà đừng có cố tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, bà trễ dù là 1 bữa chúng tôi cũng bít chứ đừng nói chi đến 2 tháng như vậy!!!

    Quá hoảng sợ, bà vợ nói “thôi đợi chồng tôi nói chuyện với các anh!!! rồi đóng sập cửa lại.

    Ngay sáng hôm sau ông chồng đến ngay công ty điện lực và gặp anh nhân viên thu tiền hôm trước, vỗ bàn hét :”Này anh kia, anh muốn gì ở vợ chồng chúng tôi?”

    - Cũng đơn giản thôi, ông bà vui lòng đưa chúng tôi tiền là mọi việc sẽ ổn thỏa

    Ông chồng nghĩ đang bị tống tiền , nên càng thêm bực tức:

    - Nếu tao không đưa tiền cho mày thì sao?

    - Bắt buộc chúng tôi phải cắt của ông thôi – anh nhân viên thu tiền trả lợi

    Ông chồng há hốc miệng: “Cắt rồi vợ tôi xài cái giiiiiiiiiiiiiiii ??????? ”

    - Kêu bà ta xài đỡ cây đèn cầy vậy !!!!!
    .
    .
    .
    Con ai?
    Vợ có thai chồng rất vui lấy điện thoại vợ gửi tin nhắn: "Tôi có thai" cho toàn danh bạ để mọi người chia vui. Ngay lập tức nhận được tin trả lời:
    - Mẹ vợ: Sao nói chồng không sinh được? Còn q.hệ với thằng Tiểu Lí à?

    Đồng nghiệp: Không phải chứ? mới 2 ngày mà?
    - Bạn thân: Chúng ta đã nữa năm không gặp, đừng có đổ lên đầu tôi!
    - Cấp trên: Tôi cho cô 10tr, cô nghỉ một thời gian đi.
    - Khách hàng: Được rồi! Đừng dọa tôi, mai ký hợp đồng.
    - Đồng nghiệp: Không phải cô nói là của tôi chứ? Hôm đó có sếp nữa mà!
    - Người lạ: Đừng có lừa tôi, tôi đã phẫu thuật triệt sản rồi.
    - Người lạ: Cô định xử lí như thế nào?
    Chồng lăn ra bất tỉnh
    .
    .
    .
    Nhớ kỹ thêm tí nữa
    Thấy cơ thể mình đột nhiên có nhiều thay đổi, một phụ nữ đi khám bệnh và được bác sĩ cho biết, chị đã có thai.

    Chị ta giận dữ mắng cho bác sĩ một trận và một mực cho rằng điều đó không thể xảy ra vì chồng mình đã đi công tác nước ngoài hơn 1 năm.

    Một tuần lễ sau, bệnh nhân đó lại đến phòng mạch và nhỏ nhẹ:

    - Thưa bác sĩ, lần trước tôi quên khuấy mất là cách đây 2 tháng chồng tôi có về phép!

    Ông bác sĩ tủm tỉm cười

    - Nghe có vẻ khá hơn rồi đấy, nhưng cô cần nhớ kỹ lại một chút nữa, vì cái thai đã sang tháng thứ tư rồi.
    .
    .
    .
    .
    Ở thôn B có một anh chàng nổi tiếng là lười nhác, chẳng tham gia gì từ việc gia đình đến việc xã hội. Biết chuyện, Ngọc Hoàng tức giận sai Thiên Lôi xuống trần giết chết thằng lười nhác này. Đợi hôm mưa to gió lớn, Thiên Lôi cầm lưỡi tầm sét bay thẳng xuống nhà anh chàng lười thì bắt gặp ngay cảnh anh ta đang hì hục làm "chuyện ấy" với vợ, mồ hôi nhễ nhại. Thiên Lôi gọi Thổ Địa đến quát nạt:

    - Sao chúng mày báo cáo láo, chúng mày bảo nó lười, vậy nó đang làm gì mà chịu khó hì hục đến như vậy?

    - Dạ thưa! Nó đang làm công việc đúc người đấy ạ. Thổ Địa ấp úng trả lời.

    - Đúc người là một việc làm tốt, đáng khen. À, mà này, cách gì mà làm nó nhiệt tình đến vậy? Thiên Lôi vừa ngắm nhìn vừa hỏi.

    - Dạ, đó là cách làm khoán, làm theo phương thức khoán sản phẩm ạ
  9. XenSung

    XenSung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2015
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    3
    Chuyển hướng điều trị

    Bác sĩ nói với bệnh nhân: "Ông bị cảm cúm, nên kiên nhẫn chờ khỏi bệnh. Mùa đông người ta dễ bị cảm mà chả có thuốc gì chữa khỏi"
    Bệnh nhân sốt ruột:
    - Nhưng ông phải khuyên tôi làm gì đó chứ?
    - Ông thử tắm nước lạnh chừng nửa giờ, quấn khăn mỏng ngang bụng chạy ngoài trời khoảng vài chục phút...
    - Thế thì tôi sưng phổi mất còn gì?
  10. TTMSSG_Nguyenkim

    TTMSSG_Nguyenkim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    25
    Những câu chuyện thật hài hước dí dỏm, mỗi khi tâm trạng không thoải mái vào mục đọc những câu chuyện hay này cảm giác thật thoải mái, thật dễ chịu! Cảm ơn sự chia sẻ của các b!

Chia sẻ trang này