1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những truyện cười đặc sắc tuyển chọn.......

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi caylaunha360, 05/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Tặng chị em nhân ngày 8-3

    1. Kẻ thù lớn nhất của phụ nữ là một phụ nữ hàng xóm mặc quần áo “đụng hàng”.
    2. Sự ngại ngùng lớn nhất của phụ nữ là sau 1 tháng không có bộ áo váy nào mới.
    3. Sự sỉ nhục lớn nhất của phụ nữ là bị chê… xấu.
    4. Thất bại lớn nhất của phụ nữ là để “cây si” mà họ thích cưới cô bạn kém xinh của mình.
    5. Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là nhờ Osin trẻ chăm chồng khi vắng nhà.
    6. Tài sản gây ham muốn và tò mò nhất với phụ nữ là quỹ đen của chồng.
    7. Tội lỗi lớn nhất là tội lỗi được các chị em khác gán cho người phụ nữ đẹp nhất công ty.
    8. Đáng khâm phục nhất ở phụ nữ là sự yên lặng.
    9. Dễ dàng nhất với phụ nữ đó là khóc.
    10. Tưởng tượng phong phú nhất của phụ nữ là tưởng tượng trong cơn ghen.
    11. Sự kiên nhẫn lớn nhất là ngồi lắng nghe điện thoại giảng về Hạnh phúc gia đình của một phụ nữ.
    12. Con mồi lâu nhất của phụ nữ là chàng trai theo đuổi họ từ hồi cấp 3.
    13. Khiếm nhã lớn nhất đối với phụ nữ là hỏi họ bao nhiêu tuổi.
    14. Địa điểm phụ nữ thích đến nhất là doanh trại bộ đội. Nơi hết thảy đàn ông đều yêu quý phụ nữ trong kỷ luật.
  2. devmang.com

    devmang.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hè hè rất hay rất hay
  3. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    10 lời nói dối phổ biến của chị em: 1. "Đó là hàng giảm giá. Không đắt chút nào." ( Chắc hẳn bạn thường xuyên được nghe câu nói này mỗi khi cô ấy xách một lô quần áo, giày dép về nhà. Tốt hơn là đừng để quên thẻ tín dụng của bạn trong ví của cô ấy)
    2. "Thật tuyệt vời!" (Cô ấy có thể nói vậy trong lúc ******** với bạn, tuy nhiên hầu hết phụ nữ đều giả vờ đạt được cực khoái.)
    3. "Em chưa bao giờ hoặc sẽ không bao giờ lừa dối anh." (Trừ khi cô ấy tìm thấy một người đàn ông giàu có hơn...)
    4. "Anh kiếm được bao nhiêu tiền không thành vấn đề." (Phụ nữ rất yêu tiền và điều đó không phải là cái tội)
    5. "Đừng lo lắng tới em nếu anh nhìn người phụ nữ khác." (Nếu tôi là bạn, tôi thậm chí sẽ không nghĩ tới việc thử nhìn cô gái nào)
    6. "Em chỉ chuẩn bị trong một phút thôi." (Đây chỉ là một câu nói đùa?)
    7. "Em sẽ không nổi giận với anh." (Nếu bạn nghe điều này, tin rằng thậm chí cô ấy có thể giết bạn)
    8. "Em muốn giành thời gian để ở bên mẹ anh." (Vậy tại sao cô ấy lại không sống với mẹ bạn?)
    9. "Em từng ngủ với X người đàn ông" (Câu trả lời có thể là 1 hoặc 2. Có lẽ là 3 nếu cô ấy thành thật)
    10. "Em không biết." (Chắc chắn là cô ấy biết)
  4. becony

    becony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Góp chút đỉnh (thực ra là cop nhặt đới?)
    Lý do đi ăn xin

    Tiin.vn - Một người đi đường hỏi ông ăn xin..

    * Chú ếch cô đơn
    * 'Chết' vì sùng đạo
    * Dứt khoát phải thế

    Lý do đi ăn xin

    - Sao ông lại đi ăn xin?

    - Để tôi lấy tiền uống rượu.

    - Vậy sao ông lại uống rượu?

    - Để tôi có đủ dũng khí đi ăn xin.

    - !!!!!

    ****

    Phần thưởng cho người mắc lỗi

    Lý do đi ăn xin

    Thầy giáo hỏi Tí: "Em có lí do gì để giải thích cho tất cả những lỗi trong tuần này không?".

    - Thưa thầy, không ạ.

    - Vâng, vậy là bạn Tí đã không vượt qua câu hỏi số 1. Rất tiếc, bạn sẽ ra về với số điểm là 1, tương ứng với số tiền là 1.000 đồng nộp vào quỹ lớp cùng với phần quà của nhà tài trợ là một giấy mời phụ huyh
    Nguồn: http://tiin.vn/chuyen-muc/vui/ly-do-di-an-xin.html
  5. hoaloakent4

    hoaloakent4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    2 ông điếc gặp nhau

    - ông đi câu cá hả?
    - không, tôi đi câu cá.
    - thế mà tôi tưởng ông đi câu cá!
  6. boy_lonely_cr

    boy_lonely_cr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  7. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Bảy bài học dạy vợ

    Bài đầu thước kẻ trong tay
    Bắt vợ bước tới, quỳ đây nghe mình
    Đi thưa, đứng bẩm, về trình
    Chồng kêu một tiếng, “Thưa mình , em đây”

    Bài hai, món nhậu phải rành
    Rượu ngon vài hũ, đầy giành bia lon
    Sẵn sàng năm bảy món mồi
    Cho chồng ngất ngưởng , nằm ngồi ngả nghiêng

    Bài ba, thông thuộc phận là
    Nấu ăn, rửa chén, quét nhà, lau xe
    Làm vườn, cắt cỏ, vú em
    Mùa đông xúc tuyết, mùa hè tưới cây

    Bài bốn, phải biết bóp dầu
    Đấm lưng nhức mỏi, xoa dầu nắn chân
    Mát xa(massage), tẩm quất đôi lần
    Để chồng vui trọn giấc nồng say sưa

    Bài năm, xông xáo bên ngoài
    Việc gì cũng nhận chẳng hoài kêu ca
    Một Job chẳng đủ tiêu pha
    Kiếm thêm Job nữa, hay ba xá gì!

    Bài sáu biết cách đứng hầu
    Chồng ăn vợ phải đứng chầu khoanh tay
    Miếng ngon gắp bỏ luôn tay
    Ăn xong phải có trái cây tráng mồm

    Bài cuối vừa đánh vừa kèm
    Noi gương các bậc tiền nhân lưu truyền
    Năm thê, bảy thiếp, sáu phòng
    Thêm thê thêm thiếp cho chồng xứng danh
  8. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Sắm chồng

    Có lẽ phải sắm ông chồng
    Để cho ra vẻ tinh thông sự đời
    Vấn đề là lấy để chơi
    Hay là lấy để cho vơi nỗi buồn ?…

    Nếu lấy một ông đi buôn
    Suốt ngày ông chỉ tính luồn cửa sau .
    Nếu lấy một ông tàu tàu
    Suốt ngày ông chỉ trồng rau nuôi gà .
    Nếu lấy phải một ông già
    Phải đo huyết áp , phải và hộ cơm .
    Nếu lấy một ông bờm xơm
    Suốt ngày ông chỉ bông lơn quán hàng .
    Nếu lấy một ông gàn gàn
    Suốt ngày ông chỉ muốn bàn việc to .
    Nếu lấy một ông hay lo
    Suốt ngày ông chẳng muốn cho làm gì .
    Nếu lấy một ông lầm lì
    Suốt ngày ông chẳng nói gì với ta .
    Nếu lấy một ông ba hoa
    Hứng lên ông bán cả nhà như chơi .
    Nếu lấy một ông dở hơi
    Đang khi trời rét … ông bơi xuống hồ .
    Nếu lấy phải một ông đồ
    Mình đang người lớn thành trò học thi .
    Nếu lấy phải ông tự ti
    Mình thành tự mãn còn chi mà bàn .
    Nếu lấy một ông giàu sang
    Mình thành ra kẻ … xếp hàng ăn xin …

    Thật ra cũng khó để tìm
    Một ông nào đó để tim bồi hồi
    Không có thì thật là ÔI
    Mà có như thế thì tôi … tâm thần !!
  9. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Tộc Trưởng một bộ tộc man rợ bắt
    được 3 người văn minh.
    Theo hủ tục lâu đời của bộ lạc này
    thì khi bắt được kẻ xâm phạm lãnh
    thổ tù binh sẽ phải nhận một trong
    hai hình phạt sau: Chịu bị búng
    “chim” hay là chịu chết.
    Tộc Trưởng hỏi tù binh thứ nhất:
    -Mày thích chết hay thích nhận hình
    phạt búng “chim” ???
    Tù binh bập bẹ trả lời:
    -Dạ thưa! Con nhận búng “chim” ạ!
    Tộc Trưởng sai:
    -Bay đâu búng “chim” thằng này 100
    cái cho ta!
    Sau khi bị búng “chim”, tù binh này
    đau đớn khôn tả, phải nhờ một
    người dìu mới có thể đi được.
    Tù binh thứ 2, Tộc Trưởng vẫn hỏi:
    -Mày thích chết hay thích bị búng
    “chim” ?
    Tù binh thứ 2 cũng trả lời:
    - Bị búng “chim” sao chết được!
    Con nhận búng “chim” ạ!
    Tộc trưởng liền sai :
    -Bay đâu búng “chim” thằng này 200
    cái cho ta!!!
    Sau khi bị búng “chim”, tù binh thứ
    2 phải nằm cáng luôn. Đau đớn đến
    tột cùng.
    Đến tù binh thứ 3, Tộc Trưởng cũng
    hỏi y như vậy.
    Sau một hồi suy nghĩ , nhận thấy bị
    búng “chim” 300 cái đau đớn còn
    hơn chết đi, chàng ta quyết định
    chọn cái chết thay vì sự đau đớn...
    "Dạ con... con... muốn chết ạ!"
    Tộc Trưởng cười lớn:
    -“Ha ha! Ngươi đúng ý ta lắm!” - Rồi
    quay sang:
    .
    .
    -“Bay đâu, búng “chim” thằng này
    cho tới chết cho ta!!!”
  10. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    1)Học cách làm sạch cơ thể khi tắm rửa gọi là học kỳ.

    2) Học những điều vô ích, làm phí phạm thời gian tiền của gọi là học phí.

    3) Học những điều bậy bạ vô bổ, không đúng chỗ gọi là học bạ.

    4) Học cách trò chuyện trong giao tiếp gọi là học trò.

    5) Học nêm nếm thức ăn, thức uống gọi là học vị.

    6) Học cách dậy đúng giờ, chống ngủ gà ngủ gật gọi là học thức.

    7) Học cách làm đồ giả gọi là học giả.

    8) Người già đi học gọi là học cụ.

    9) Bảy điều cần phải học gọi là thất học.

    10) Học đang vô, tiếp thu tốt gọi là vô học.

    11) Học lâu dài gọi là trường học...

Chia sẻ trang này