1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những truyện cười đặc sắc tuyển chọn.......

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi caylaunha360, 05/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Định Lý Cuộc Đời ! ]

    *Sau mỗi tập phim, khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị giơ gậy giết yêu quái thì luôn có 1 vị phật nào đó xuống nói là: "Thú cưỡi của người này,Cháu của người kia", "Con của người nọ" v.v..
    ~> Mấy đứa làm chuyện ác toàn là Con Ông Cháu Cha !

    *Trên đường đi thỉnh kinh tất cả các rắc rối điều do cái "ngu" của Đường Tăng mà ra.
    ~> Mấy thằng ngu lúc nào cũng làm Sếp !

    *Bát Giới xua nịnh nhưng lúc nào cũng được ăn no, ngủ kỹ.
    ~> Mấy thằng nịnh bợ thường được hưởng sung sướng !

    *Sa Tăng thật thà và lúc nào cũng bưng bê khuân vác, bao nhiêu việc nặng điều phải làm hết.
    ~> Thật thà lúc nào cũng thiệt thòi !

    *Tôn Ngộ Không tài giỏi xuất chúng nhưng bị Đường Tăng cho đeo 1 cái vòng kim cô và lúc nào cũng là thằng đầu tiên phải xông vào hang cọp cứu "sếp".
    ~> Người tài luôn bị sếp kìm hãm (vòng kim cô), ko có cơ hội phát huy tài năng và gặp chuyện gì nguy hiểm gì thì cũng là thằng lĩnh đòn trước tiên !
  2. ngn999

    ngn999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  3. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Mới quen được 1 em sv. Em đấy có một cái nick dễ thương lắm,e lại ko dài chân như ng.mẫu, nên bạn bè hay bảo là em đi lại cứ lon ta lon ton. Thế nên em lấy nick của mình là "tieuthulonton" .Nghe hay quá đi chứ. Và e cho số đt để dễ liên lạc .Thế rồi:
    - Anh lưu số của em chưa ?
    - Rồi. Anh lưu số tên nick của em.
    - Em xem nào.
    " Bốp! " "Bốp!!" - Đồ tồi !!
    Em quay lưng bỏ về sau khi cho t một cái tát vào mặt.Tôi cay đắng kiểm tra lại đt. Hic, đù má cái máy Tàu...chỉ lưu được tối đa là 12 kí tự :((
  4. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Chàng trai hỏi cô gái: "Em có biết bơi nhái không?".

    - Dạ không.

    - Thế còn bơi ****?

    - Dạ không.

    - Bơi chó?

    - Dạ cũng không. Em chỉ biết bơi ốc thôi.

    - Bơi ốc là bơi như thế nào vậy?

    - Là bám vào thành bể ấy.....:))
  5. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Tèo hỏi cô giáo: - Thưa cô, thịt người có ăn được không ạ?

    - Không đâu em à, ai ăn thịt người thì người đó là kẻ kinh tởm và man rợ.

    - Thưa cô, vậy thầy hiệu trưởng là kẻ man rợn hả cô.

    - Sao em lại nói vậy?

    - Dạ! Vì lúc cô đi qua phòng hiệu trưởng, em thấy Thầy nhìn theo cô rồi lẩm bẩm nói là:
    "Trông Ngon Thế!"
  6. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Bệnh nhân hỏi bác sĩ: "Có loại thần dược nào trị được căn bệnh mộng du của tôi không?"

    - Có đấy, anh hãy cầm chiếc hộp thần dược này, mở ra và rắc đều xung quanh giường ngủ mà thôi.

    - Đơn giản vậy à? Thế đó bên trong hộp là thần dược gì đó thưa bác sĩ?

    - Đinh 5 phân.
  7. minzdk.vietwap.com

    minzdk.vietwap.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hay thật đấy!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện này hay thật đấy!
  8. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Đêm đã khuya lắm rồi .... Chuông đồng hồ nhà hàng xóm vừa gõ 2 tiếng.

    Chàng ngập ngừng một lát rồi nói : "ba mẹ em đi vắng hết rồi, chỉ còn có hai ta ở đây, đêm nay trời đầy sao thật là đep.....Em biết không, sở dĩ anh thức khuya trò chuyện với em như thế này là do anh muốn ........muốn xem cái đó đó....

    Nàng đỏ mặt, âu yếm nhìn chàng giục:

    - Anh muốn gì thì nói lẹ lên đi...trời sắp sáng rồi đó

    Chàng nói tiếp:

    - Anh muốn mình cùng nhau xem trận chung kết Worldcup, Braxin gặp Anh hay lắm đó em....
  9. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Hoa Mộc Lan là con gái giả trai đi đánh trận, làm tướng giỏi, rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

    Một hôm, Hoa Mộc Lan ra trận đánh nhau lúc trong người đang có "tháng". Do sức khoẻ yếu, mệt quá nàng ngất lịm giữa chiến trường, may có binh sỹ dưới quyền liều mạng cướp được xác mang về. Khi nàng tỉnh dậy, thấy một vị đại phu râu dài trắng như cước đang nhìn nàng đầy vẻ quan tâm lo lắng. Ông ta cất giọng ôn tồn:

    - Anh hôn mê ba ngày ba đêm, lạy trời nay tỉnh dậy rồi. Anh bị thương rất nặng, lại vào chỗ hiểm, tính mạng như mười ngàn cân treo sợi tóc. May gặp phải tôi y thuật thần thông , lại được ***** Hoà Đà hiện thân báo mộng cho thang thuốc quý mới cứu sống được, tổ tiên nhà anh thật là lắm phước lắm. Chỉ có một điều, vết thương của anh quá sâu, lại không thể nào cầm được máu. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi đã giúp anh khâu kín miệng vết thương lại rồi...
  10. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Có một Bố già nhà quê lần đầu ra chơi với vợ chồng con gái ở Hà nội được con rể đưa đi uống bia hơi, sau vài vại bia thấy tức bụng bố già đi tìm nhà vệ sinh. Vừa bước vào cửa nhìn thấy chữ "MAN" (viết bằng tiếng Anh) liền lẩm bẩm: Tưởng người Hà Nội văn minh hơn người nhà quê thế nào, chứ có mỗi chữ NAM mà cũng viết ngược!!! ngoảnh đầu nhìn thấy phía đối diện có chữ "WOMAN", bố già liền cười nói lớn: " Nữ thì viết mẹ là nữ, lại còn bày đặt viết là VỢ NAM...rõ chán dân HN...."
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    CƠM BÌNH DÂN ????
    Anh chàng Sinh viên nọ vào 1 quán cơm :
    - Cho Đĩa cơm sườn, 1 chai Pepsi.
    Anh ta ăn 1 cách ngon lành, lúc tính tiền thì chủ quán bảo 200k. Anh ta ngạc nhiên hỏi:
    - Sao quán Bình Dân mà giá Cắt cổ vậy Trời
    @.@ ??
    - Chả giấu gì anh Em tên Bình, vợ em tên Dân. Nên đặt tên quán vậy cho dễ đó mà =))))

Chia sẻ trang này