1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những truyện cười đặc sắc tuyển chọn.......

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi caylaunha360, 05/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    - Alo. Tổng đài quà tặng âm nhạc xin nghe.....
    - Alo. . Chào chị . . Em vừa nhặt được 1 ví tiền, trong đó
    có 50 triệu và giấy tờ của người mất....
    - À thế giờ em có thể giúp được gì cho anh ?
    - À ! Em muốn gửi tới người mất ca khúc "Cám ơn tình yêu" với lời cảm ơn chân thành và sâu sắc
  2. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Girl đến nhà Boy . . .
    - Girl: lạ hay wen?
    - Boy: wen
    - Girl: wen sao k vẫy đuôi
    -Boy: (à con này đc)
    hôm sau Boy đến nhà Girl . . .
    - Boy: lạ hay wen?
    - Girl: lạ (không làm gì đc bà đâu)
    - Boy: lạ sao k sủa =))
  3. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Chồng già lấy vợ trẻ, đêm tân hôn, ông chồng già hơn 70 tuổi run rẩy đưa năm ngón tay ra dò ý cô dâu:

    - Ý em thế nào?

    Cô dâu mừng rỡ hỏi:

    - Trời, thiệt không ngờ anh vẫn còn khỏe như vậy! Bộ anh muốn mình “làm” 5 lần luôn hả?

    Ông chồng mới móm mém trả lời:

    - Hổng có, ý anh là muốn hỏi em chọn ngón nào…
  4. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Buổi tối hôm đó, Superman cảm thấy buồn liền rủ Batman và Spiderman đi chơi. Nhưng cả hai đều bận không đi được.
    Đang chán nản bay trên trời thì Superman thấy Wonderwoman một mình nằm trần truồng, tay chân giang rộng ra trên một sân thượng. Biết mình nhanh hơn chớp, có làm gì thì Wonderwoman cũng không thể phát hiện ra nên Superman liền lao bổ xuống như diều hâu và... Zack Zack Zack... rồi bay mất. Wonderwoman nghe thấy lạ bèn hỏi: "Cái gì thế nhỉ?"
    Invisibleman (Người vô hình) đang nằm trên Wonderwoman suýt xoa xoa tay vào đít trả lời: "Không biết được, nhưng mà đau đít không chịu nổi!"
  5. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi. Một bữa nặng quá, ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá.
    Đến nơi ông bác sỹ già trực bảo:

    - Nó làm sao ?

    - Dạ...nôn ra máu bác sỹ ạ.

    Thế là ông hý hoáy ghi vào sổ khám bệnh ..."Lôn ra máu..."

    Rồi ông nói ráo hoảnh: lên Huyện, nặng lắm !

    Đến Huyện, bác sỹ trực nhìn qua sổ y bạ, càu nhàu :

    - Mẹ, ngu quá, có dấu huyền cũng không đánh vào, "lôn" là cái khỉ gì mà ra máu !

    Rồi quát : " lên Tỉnh ngay - sau khi thêm cho một dấu huyền to đùng "

    Đến Tỉnh, bác sỹ trực chửi tục :

    - Cái bọn thất học, dùng từ bố láo, học mãi mà không biết gọi một từ "âm hộ" cho đàng hoàng.

    Rồi quát :

    - Y tá đâu, sắp đẻ rồi, băng huyết này...

    Xe băng ca chạy rầm rầm mà đếch ai nhìn bệnh nhân, y tá đẩy xe thò vào giữa hai chân "sản phụ" rồi hét lên :

    - Đẻ ngược rồi, em đã túm được chân đứa bé...!" =)))))
  6. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Tại của hàng bách hoá:

    - Bán tôi 1 hộp kem đánh răng

    -Anh phải mang bàn chải tới đây tôi mới bán...

    Anh ta cay cú đi về, hôm sau

    - Bán tôi cuộn chỉ!

    -Anh phải mang kim tới đây

    Anh đi về hôm sau anh mang tới 1 chiếc hộp

    - Cô sờ đi

    -Mùi gì kinh thế này?

    -****.. đấy, bán tôi cuộn gjấy vệ sinh
  7. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Một bà già muốn chia phần tài sản cho 3 đứa cháu
    trai . Bà thử lòng chúng bằng cách giả vờ chết đuối..
    Đứa cháu lớn khi thấy bà kêu cứu đã nhảy xuống
    một cách nhanh chóng và hôm sau ...Một chiếc BMW
    láng cóong trước nhà với tờ giấy :" Cảm ơn cháu!bà
    nội" Đứa thứ 2 thậm chí còn cứu bà nhanh hơn. Sáng ra
    trước nhà là 1 chiếc siêu xe Audi R8 cùng với lời
    nhắn :" Cảm ơn cháu!bà nội"
    Đến đứa út - nó còn ko thèm cứu bà nội của nó nên
    đã gây ra hậu wa đáng tiếc...Sáng hôm sau trước nhà
    nó là một chiếc Roll royce tiền tỉ với lời nhắn :"cảm ơn cháu!....Ông nội"
  8. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    "TỜ GIẤY VÀ CUỘC ĐỜI
    Một tờ giấy khai sinh = Bắt đầu cả đời.
    Một tờ giấy tốt nghiệp = Phấn đấu cả đời.
    Một tờ giấy kết hôn = Giày vò cả đời.
    Một tờ giấy thăng quan = Đấu tranh cả đời.
    Một tờ giấy bạc (tiền) = Nhọc nhằn cả đời.
    Một tờ giấy khen = Hư vinh cả đời.
    Một tờ giấy khám bệnh = Đau khổ cả đời.
    Một tờ giấy ly dị = Tự do cả đời.=]]]
    Một tờ điếu văn = Kết thúc cuộc đời.
    Quên đi những tờ giấy ấy = Vui vẻ cả đời.))♥
  9. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Thuyền ơi có nhớ bến chăng?
    Bến giờ một dạ khăng khăng....đợi thuyền

    Thuyền đây nhớ bến vô cùng!
    Ngặt vì đồn bót ngại ngùng khó qua
    Thuyền đây ý cũng muốn qua,
    Thuế má đóng đủ, gẫy cha ... cột buồm :-(

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thuyền ơi có nhớ bến chăng?
    Bến giờ một dạ khăng khăng....đợi thuyền

    Thuyền đây nhớ bến vô cùng!
    Ngặt vì đồn bót ngại ngùng khó qua
    Thuyền đây ý cũng muốn qua,
    Thuế má đóng đủ, gẫy cha ... cột buồm :-(
  10. ngn999

    ngn999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này