1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những truyện cười hay nhất

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tuxedo1983, 05/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuuvanlong

    cuuvanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    haha cười đau hết cả ruột với bác Tuxedo
  2. cuuvanlong

    cuuvanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    haha cười đau hết cả ruột với bác Tuxedo
  3. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Một anh chàng nọ được bạn bè rủ đi nhậu nhưng vì tới trễ nên vừa ngồi vào bàn chúng bạn đã đồng thanh hô:
    - Đến muộn! Phạt! Phạt nặng!
  4. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Một anh chàng nọ được bạn bè rủ đi nhậu nhưng vì tới trễ nên vừa ngồi vào bàn chúng bạn đã đồng thanh hô:
    - Đến muộn! Phạt! Phạt nặng!
  5. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    - Thế là anh ta uống một cốc rượu phạt, rồi cứ thế cốc phạt thứ hai, thứ ba,... liên tiếp được rót ra.
    - Tan tiệc, trên đường về nhà anh ta dừng xe ở quá đèn đỏ liền bị cảnh sát giao thông chặn lại: Anh bị phạt!
    - Mắt nhắm mắt mở, anh chàng lè nhè: Lại phạt à! Thôi thì chơi tới bến, rót đi!
  6. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    - Thế là anh ta uống một cốc rượu phạt, rồi cứ thế cốc phạt thứ hai, thứ ba,... liên tiếp được rót ra.
    - Tan tiệc, trên đường về nhà anh ta dừng xe ở quá đèn đỏ liền bị cảnh sát giao thông chặn lại: Anh bị phạt!
    - Mắt nhắm mắt mở, anh chàng lè nhè: Lại phạt à! Thôi thì chơi tới bến, rót đi!
  7. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Có hai anh chàng nọ là bạn thân với nhau, một ngày đẹp trời hai người cùng rủ nhau ra biển chơi. Một người lay vai bạn: "Ê mày thấy tấm biển kia không? Cứu người chết đuối được thưởng 100 đô kìa. Tao giả bộ chết đuối, mày cứu tao lên rồi lấy tiền chia nhau nha". Nói xong, anh ta bèn nhảy ngay xuống biển. Được một lúc hụt hơi mà không thấy bạn cứu, anh ta la hoảng: "Ê, sao không cứu tao, sắp chìm rồi cha nội!". Người bạn trên bờ trả lời: "Tao còn chờ, mày không thấy tấm biển khác có ghi: Vớt xác người chết đuối được thưởng 500 đô à?"
  8. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Có hai anh chàng nọ là bạn thân với nhau, một ngày đẹp trời hai người cùng rủ nhau ra biển chơi. Một người lay vai bạn: "Ê mày thấy tấm biển kia không? Cứu người chết đuối được thưởng 100 đô kìa. Tao giả bộ chết đuối, mày cứu tao lên rồi lấy tiền chia nhau nha". Nói xong, anh ta bèn nhảy ngay xuống biển. Được một lúc hụt hơi mà không thấy bạn cứu, anh ta la hoảng: "Ê, sao không cứu tao, sắp chìm rồi cha nội!". Người bạn trên bờ trả lời: "Tao còn chờ, mày không thấy tấm biển khác có ghi: Vớt xác người chết đuối được thưởng 500 đô à?"
  9. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Có hai chàng ngốc nọ định băng qua sa mạc và cùng chung tiền để mua một con lạc đà. Người bán lạc đà nói: "Con lạc đà này có thể giúp hai anh vượt qua được sa mạc nhưng trước hết các anh phải cho nó uống no nước đã". Hai chàng ngốc bèn dắt con lạc đà ra bờ sông nhưng đợi mãi mà con lạc đà vẫn không chịu uống nước. Sốt ruột, một anh ngốc bảo: "Hay mình làm giống kiểu ống hút đi, tao ấn đầu nó xuống nước còn mày kê miệng vào cái lỗ ở mông nó mà hút. Như vậy nước sẽ chảy vào bụng nó". Nói xong hai anh làm y theo kế hoạch. Được một hồi, có vẻ thấm mệt chàng ngốc đang ấn đầu con lạc đà hỏi: "Thế mày có hút được nước lên không?". Chàng ngốc kia quệt miệng trả lời: "Có được chút ít, nhưng mà mày đừng ấn đầu nó sâu quá, nãy giờ tao hút lên chủ yếu là bùn đen thôi"
  10. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Có hai chàng ngốc nọ định băng qua sa mạc và cùng chung tiền để mua một con lạc đà. Người bán lạc đà nói: "Con lạc đà này có thể giúp hai anh vượt qua được sa mạc nhưng trước hết các anh phải cho nó uống no nước đã". Hai chàng ngốc bèn dắt con lạc đà ra bờ sông nhưng đợi mãi mà con lạc đà vẫn không chịu uống nước. Sốt ruột, một anh ngốc bảo: "Hay mình làm giống kiểu ống hút đi, tao ấn đầu nó xuống nước còn mày kê miệng vào cái lỗ ở mông nó mà hút. Như vậy nước sẽ chảy vào bụng nó". Nói xong hai anh làm y theo kế hoạch. Được một hồi, có vẻ thấm mệt chàng ngốc đang ấn đầu con lạc đà hỏi: "Thế mày có hút được nước lên không?". Chàng ngốc kia quệt miệng trả lời: "Có được chút ít, nhưng mà mày đừng ấn đầu nó sâu quá, nãy giờ tao hút lên chủ yếu là bùn đen thôi"

Chia sẻ trang này