1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Truyện Kiếm hiệp nàp hay nhất vậy mọi người ơi, của Cổ Long và Kim Dung..., Mình định đọc mà c

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi xukayeunobita, 23/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Bác có hứng thì có thể tự tìm hiểu, 69 tác phẩm của Cổ Long hiện nay hầu hết đã được dịch và đăng trên mạng.
    Còn không có hứng thì Ctr+Del Cổ Long đi, quan tâm làm gì.
  2. Thanhlautang

    Thanhlautang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    trong mấy truyện đó có truyện không phải mình cổ long chấp bút mà đa phần có người viết thế!
    đang tim xem truyện 100% của cổ long nè
  3. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Hự, em xin bác. Trong đó không thể nói là " đa phần có người viết thế". Mà là nguợc lại. Bác không thích thì...thôi. Cho em xin.
  4. tietkiemlaquocsach

    tietkiemlaquocsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thích truyện có hơi hướng trinh thám , nhân vật ăn nói gây shock , triết lí thì nên đọc Cổ Long .
    Đối với tớ thì Cổ Long là number 1 !
  5. son_kirkhammet

    son_kirkhammet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em thì không thích Cổ Long, giọng văn cụt ngủn, hình tượng nhân vật quá hoàn hảo, không có thực, nếu nói triết lý thì truyện Kim Dung hàm chứa triết lý nhân văn và gần với cuộc sống thực hơn
    Em kết Kim Dung
    Trong đó thích nhất bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký, rồi đến Lộc Đỉnh Ký, Thiên Long Bát Bộ, Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bộ nhỏ thì thích nhất Liên Thành Quyết, Hiệp Khách Hành
    Một số bộ không thực sự thích lắm vì nhân vật trong đó cứ thế nào : ví dụ như Thư Kiếm Ân Cừu Lục , nhân vật Trần Gia Lạc không đặc sắc lắm, nặng về tình cảm nhi nữ quá, bộ Tuyết Sơn Phi Hồ, nhân vật Hồ Phỉ cũng vậy, tuy võ công kinh người nhưng rốt lại thiếu cái quyết đoán cần thiết, Bích Huyết Kiếm thì Viên Thừa Chí cũng là nhân vật chính diện rất đúng khuôn, học võ công thượng thừa nhưng lại quá nhân nghĩa, nặng tình nhi nữ, tóm lại không có tố chất của bậc trưởng giả, thiếu sảng khoái
  6. dangtinsama

    dangtinsama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ỷ Thiên đồ long ký => hay tuyệt,
  7. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Oạch, bác bảo nhân vật Cổ Long quá hoàn hảo thì tớ cũng xin chịu bác, theo bác thế nào là hoàn hảo?????
    Lục Tiểu Phụng: hoàn hảo???? anh ta là một người lọc lõi thôi, còn thì tứ đổ tường anh ta biết hết, đôi lúc cũng bị thất bại và một số lần là do bạn bè giúp đỡ...
    Lý Tầm Hoan hoàn hảo? anh chàng này quá si tình và cũng quá vị tha nhưng phẫn uất của anh ta trút hết vào cái buồng gan sưng lên vì rượu quá nhiều.......
    Phó Hồng Tuyết hoàn hảo??? Tập đao quá độ lại bị thù hận che phủ, bị thọt và mắc tật kín, người yêu lại chết thảm.......
    còn nhiều nhân vật và đối tượng khác, nhân vật chính của Cổ Long viết thường là những người giàu tình cảm và thường bị phụ tình không thì cũng là kẻ đa tình, có cả tính tà lấn tính chính, không như nhân vật chính của Kim Dung, lúc nào cũng phải là Nhân, Lễ, Nghĩa , Trí, Tín, Dũng, xét ra chỉ có mỗi Lệnh Hồ Xung, Dương Qua và Vi Tiểu Bảo là khác và mới lạ thôi....... còn thì Quách Tỉnh, Kiều Phong, v......v đều là phải anh hùng cái thế, phải trung với sư phụ biểu hiện qua hành động rồi thì tính tình lúc nào cũng phải cương liệt......một mô típ cả thôi
    Rồi hễ nhắc đến nhà Thanh là phải giặc Thát Đát, nhắc đến Thiên Địa hội là anh hùng hào sảng và đạo nghĩa mà thôi......
    Tớ nói thật, rất thích các bộ truyện do Tra Lương Tiên sinh viết , nhưng mà đọc thấy kỳ thị chủng tộc quá, mà ghét nhất là đoạn cả bọn Trần Gia Lạc chơi bẩn với nhà họ Chu trong Thư kiếm ân cừu lục........
    P/S:Cách đây mấy năm có tài liệu nói Kim Dung là dân tộc Mãn, lại có tài liệu nói ông ý là cháu mấy đời của Tra Thận Hành người Hán, vậy ông ta là người nào? Bác nào biết nói tớ biết với kẻo đến giờ tớ vẫn nghĩ ông ý là người khi sư diệt tổ???áy náy hết sức
  8. dhaonline

    dhaonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình thích Kim Dung hơn cổ long...
    đọc truyện cổ long mình thấy những éo le, tao ngộ, tình cảnh của nhân vật rất đời thường cùng rất gần gũi...
    Nhưng cái đời thường ấy gần gũi ấy ta có thể bắt gặp trong bất kỳ tuyểt thuyết văn học nào chứ ko riêng gì trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Và cách diễn tả của Cổ Long còn kém xa nhưng tuyểt thuyết văn học nổi tiếng khác...
    nhưng ta tìm ở đâu được cái thần của Kiếm Hiệp như trong truyện của Kim Dung? Cái thần được bao người mê đắm kích thích bao thế hệ trẻ việt nam chìm vào trong thế giới võ hiệp kỳ tình...
    Tìm đâu được 1 Đoàn Dự phong lưu tiêu sái?
    Một Kiều Phong Anh Hùng Nghĩa Hiệp?
    Một Hư Trúc May Mắn Đến kinh người?
    Cuối cùng xin thưa các fan của bác Cổ Long ác bác bảo fan Kim Dung chúng em là nhi đồng là thích uống sữa xin hỏi các bác lấy tiêu chuẩn gì mà so sánh như thế...
    các bác tự ví mình thích uống cafe là người trưởng thành như vậy ko quá khiên cưỡng sao...
    cách ví của các bác gây phản cảm cực kỳ nghe câu nói đó em chỉ muốn đấm vào mõm các bác thôi...
    cái câu này em nghe đầu tiên là từ miệng Tây Độc nên từ trước đến giờ chưa bao giờ có hảo cảm với hắn cả mặc dù phải công nhận hắn là một dịch giả không tồi... Nhưng tính cách thì quá tồi...
    Em yêu cầu các bác fan cổ long ngừng gọi bọn em là Nhi Đồng vì các bác cũng chẳng lớn hơn ai đâu.
  9. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Bác à! Cầu người chẳng bằng cầu mình,
    Như lời của bác chẳng hạn, thà rằng bác tung bút... không... tung tay múa phím đưa ra những lời vàng ý ngọc chứng minh là không ở đâu có được cái thần của kiếm hiệp như KD. Hay chứng minh là không có nhân vật nào của Cổ Lão có cái
    Là mọi người tự nhiên không dám gọi bác là nhi đồng, dù bác có uống sữa hay cà phê thì cũng chẳng ai có ý kiến ý cò gì.
    Chứ còn chốn giang hồ như thế này, muốn người khác nghe mà không chứng tỏ bản lĩnh, khó lắm.
  10. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cái bài rượu,trà cafe,sữa siếc gì đấy là do tôi gửi cách đây đã lâu lẩu lầu lâu.Bác có thấy ko vừa ý thì cứ đấm riêng tôi,chứ đừng đấm tất cả các Cổ Long fan,bác nhé.Mỏi tay lắm mà xác suất bị Cổ long fan đấm lại cho xong xác lại rất là cao.Có điều tôi vẫn chưa hiểu bác muốn đấm tôi vào cái chỗ nào.Trên cơ thể thanh bạch của tôi,tìm từ trên xuống dưới,từ trước ra sau ko có chỗ nào có cái tên giống nhứ bác nói.Nếu trên cơ thể bác có cái gì gọi là cái mõm thì bác chỉ cho tôi với nhé.Cám ơn bác trước.Còn hai chữ nhi đồng thì trong cái bài rượu trà gì đó tuyệt nhiên tôi ko đụng tới và cũng ko có ý định coi ai ở trên này là nhi đồng với bài viết đó.Nếu bác tự nghĩ được ra mình là nhi đồng khi đọc bài tôi viết thì đó là việc riêng của bác và chỉ là việc riêng của bác mà thôi.Tuy nhiên,để tránh hiểu lầm,tôi xin nói rõ là tôi ko coi bác là nhi đồng thích uống sữa mà cùng lắm chỉ là thiếu niên,ấy quên,nhầm xin lỗi bác,thanh niên hoặc trung niên thích uống sữa mà thôi.Thế nhé.Thanh niên hoặc trung niên thích uống sữa.Dhaoline,dhaoline bác ơi ,tôi gọi bác thế, bác đã vừa lòng chưa.

Chia sẻ trang này