1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những truyền thống trong ngày Valentine

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Tquynhchi, 15/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Những truyền thống trong ngày Valentine

    Hàng trăm năm trưóc đây ở nước Anh, trẻ con ăn mặc như người lớn vào ngày Valentine. Chúng vừa đi vừa ca hát từ nhà này sang nhà khác. Một trong những bản dồng dao đó là:

    Chào buổi sáng, Valentine
    Hãy bẻ cong những cái khoá của bạn như ta bẻ với những chiếc của ta,
    Hai cái đằng trước va 3 cái đằng sau,
    Một buổi sáng tốt lành, Valentine

    Ở Wales, người ta khắc những chiếc thìa gỗ tình yêu và tặng nhau vào ngày 14 tháng 2. Trái tim, chìa khoá, những cái ổ khoá là những hình trang trí được ưa thích trên những chiếc thìa. Những hình trang trí đấy có nghĩa là: 'Bạn là người mở cửa trái tim tôi'.

    Vào thời trung đại, những chàng trai và cô gái trẻ rút tên từ trong 1 cái bát để xem ai sẽ là người Valentine của mình. Họ sẽ đeo những cái tên này trên vạt áo của họ trong vòng 1 tuần. Ngày nay, đeo hình trái tim trên vạt áo của bạn làm cho mọi người biết bạn cảm thấy thế nào dễ dàng hơn.

    Một vài người tin rằng nếu 1 người phụ nữ thấy một con chim hải âu bay trên đầu vào ngày Valentine, người con gái ấy sẽ lấy một chàng thuỷ thủ. Nếu người con gái ấy thấy một con chim sẻ thì sẽ lấy một người đàn ông nghèo khổ nhưng vô cùng hạnh phúc. Nếu thấy một chú chim sẻ vàng thì cô ấy sẽ lấy một nhà triệu phú.

    Ở một số nước, cô gái trẻ có thể nhận quà của một chàng trai là vải vóc. Nếu cô ấy giữ món quà đó có nghĩa là cô sẽ lấy chàng trai đó làm chồng.

    Chỗ ngồi tình yêu là một cái ghế rộng. Lúc đầu, nó được làm ra để cho người con gái có thể ngồi vào với cái váy xoè của nàng. Sau này, chỗ ngồi tình yêu ấy bao gồm có 2 phần, thường là theo hình chữ S. Theo cách này, đôi uyên ương có thể ngồi cùng nhau - nhưng không quá gần.

    Hãy nghĩ đến tên của 5 hay 6 người mà bạn có thể sẽ cưới làm vợ hoặc chồng. Vừa xoắn cuống táo, vừa nhắc đi nhắc lại tên của những người đó cho đến khi cuống táo rơi ra. Bạn sẽ lấy người mà bạn nhắc đến tên khi cuống táo vừa bị đứt.

    Lấy một cây bồ công anh đã chuyển thành mầm. Hít thở thật sâu rồi thổi những hạt mầm theo gió. Rồi đếm xem còn bao nhiêu hạt mầm còn lại trên cuống. Số hạt mầm còn lại trên cuống sẽ là số con bạn sẽ có.

    Nếu bạn cắt đôi quả táo ra, rồi đếm xem có bao nhiêu hạt ở bên trong, bạn cũng có thể biết sau này bạn sẽ có bao nhiêu nhóc.

    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  2. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    hu hu bác Tquynhchi ơi ! tui làm theo bác cắt đôi quả táo nhưng mà trong đó có tới 5 hột táo lận dzậy là tui có 5 nhóc hả ? nếu dzậy chắc chít quá !
    anh là dòng sông
    em là biển cả
    khi sông hoà vào biển
    là lúc ta yêu nhau.
  3. haidang

    haidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    nhớ hết mấy cái này chắc quên người yêu luôn
    Humourous
    Anti-antiMU
    In-intelligent
    Dangerous
    Alone
    Naughty
    Ghostly
    It's me...HAIDANG
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Gì mà có thể sẽ cưới tới 5 hay 6 người lận? đờn ông ở Afghanistan mà chỉ được cưới có 4 vợ thôi đấy!
    TK
  5. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    chả hỉu,bọn này chắc là thể lạoi heo zống rồi nên mới cưới khoẻ thế
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  6. haidang

    haidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    chỉ 1 người thui,vì đã nói"có thể lấy"mà.Rốt cuộc thì chỉ trúng tên 1 người thui,còn lại là đội hình dự bị.
    Humourous
    Anti-antiMU
    In-intelligent
    Dangerous
    Alone
    Naughty
    Ghostly
    It's me...HAIDANG
  7. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    híhí, vậy là em haidang "có thể lấy" 1 lúc tới 5-6 người lận hả?
    TK
  8. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hé cái đấy em dịch từ cuốn lịch sử văn hoá UK thôi,chắc là lâu lắm rồi nhưng nói chung là V-day mà mình với người yêu làm nhưng trò đấy thì công nhận là rất vui và tình cảm sẽ thắt chặt hơn
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  9. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    táo bây giờ có quả không có hột hu hu thế hoá vô sinh ha bác
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  10. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    hé chắc là thế
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<

Chia sẻ trang này