1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ... truyền thuyết trong việc nam nữ ái ân !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuyenxaxu, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh thuyền, cái đoạn em high light....
    Hoặc có thể anh nghĩ thế hệ trẻ VN rất rất hồn nhiên, ngây thơ đến độ chả biết gì, hoặc là những người con gái mà anh biết họ rất rất ngây thơ hoặc là rất rất giỏi ngây thơ cụ
    Chuyện gãy *********, ai cũng biết, xưa như trái đất, thậm chí vnexpress.net đã có không ít hơn 1 bài viết về vấn đề này.
    Nhiều trường hợp là do tự dưng có hứng bất ngờ nên ********* cương cúng đột xuất, có anh xấu hổ nên lấy tay bẻ nó xuống và....
    Có trường hợp là do khi giao hợp không đúng tư thế nên cũng bị. Thậm chí với tư thế người con gái ở trên mà she không cẩn thận, xoay xoay và người con trai không flexible đủ thì cũng dễ gây tai nạn. Bên Mĩ này thấy có trường hợp như thế và chúng nó make fun nhiều.
    Và còn nhiều nhiều nữa, nhưng không phải là truyền thuyết
    Vì ********* có cấu tạo như thể hang/hơi (???) với các mạch máu nên khi bình thường thì mềm nhưng khi excited, máu sẽ lên nhiều và làm đầy các thể hang/hơi đó, khiến cho ********* to lên. Chính vì thế nên nó cũng rất fragile. Khi bị gãy, đó là khi làm các thể hang đó bị đứt đoạn (ặc). Nên nhanh chóng, khẩn trương đi bệnh viện, tìm sự giúp đỡ của bác sĩ, chứ đừng ngượng và ngại vì: 1. Sẽ rất đau. (hic, cái gì gãy mà chả đau) 2. Nếu không chữa khẩn trương thì sẽ có lỗi với giai đình và tổ tiên.
    Hi vọng anh happy và hài lòng với câu trả lời. Cũng hi vọng anh sẽ đóng góp thêm cho forum nhiều bài viết hay hơn và bổ ích hơn nữa.
    Peace.
  2. HoangBachDuong

    HoangBachDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc hết topic, nhưng có một điều tớ thấy khá đúng là đàn ông giọng trầm ấm và vang thì khả năng đó cũng rất cao, mấy cậu thanh niên mà giọng choe choé thì giải tán ngay đi nhé
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào mấy bà mấy cô mê mệt các giọng ca nam trầm ấm (như Elvis Phương, Quang Dũng) chứ không mấy ai khoái NSND Quốc Hương, Tạ Minh Tâm!
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rỗi ngồi xem bói trực tuyến chơi chơi. Nghe đâu coi tử vi cũng biết được còn nguyên... hay đã mất ...
    Đàn bà, Thân có TUẦN: Sẽ không còn là con gái trước khi về nhà chồng (trích TỬ VI CHỈ NAM của Song-An, Đỗ-văn-Lưu trang 309).
    Thật là một truyền thuyết hay ho
  5. baby_dont_cry

    baby_dont_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    oài chị gái ơi ,cứ cầm tờ tử vi chăm chăm nhìn xem "sao Tuần có đóng cở Thân ko thì ko còn là con gái " thì chết những cô nào như thế người ta xem tử vi còn xem đủ thứ khác,chỉ nói đến sao chiếu thôi đã có hơn 100 sao,chính chiếu,xung chiếu .Rồi Thân đóng ở cung nào,có 1 trong nhưng 14 chính tinh đóng ko,hay Vô Chính Diệu
    hic,chị đừng nhầm lẫn như thế nhé,chết cô nào bị zai cầm tờ tử vi soi
  6. Toilahatbui

    Toilahatbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    L...hà bắc, Că...hải hưng
    Câu này ko hiểu nghĩa là gì, có ai nghe chưa.
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    mày chửi tao à ?
    A sống mấy chục năm nay lần đầu tiên đọc được câu đó. Hỏi khí không phải chứ ai dạy hoặc chú học, nghe được ở đâu câu này xế ?
    Lúa Hà Bắc, Cục tác ( gà ) Hải Hưng

    Chú giải:
    - Hải Hưng là Hải Dương và Hưng Yên hiện nay. Chắc là bọn Hưng Yên
    - Hà Bắc nay là Bắc Ninh và Bắc Giang ( chắc là dân Bắc Giang )
    - Hà Bắc xưa là vựa lúa của miền Bắc mừ.
    - Hải Hưng gà ngon nổi tiếng rồi. Cái này khỏi bàn hế hế.
    Tổng kết lại, câu này chẳng có liên quan gì tới giới tính hết. hế hế
    Nhưng nói lại, chú mày bậy vãi con gà mái.
  8. Toilahatbui

    Toilahatbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    TRuyền thuyết trên được nghe từ hồi đi lính, tuy ko chắc chắn về ý nghĩa lắm nhưng bản thân tự nhận thấy con gái Hà bắc khá nhiều người xinh, có lần hành quân qua tỉnh Hà bắc gặp mấy em nhìn ngất ngây, mỗi tội ko thể dừng chân, còn đám lính Hải hưng (hồi đó hải dương và hưng yên còn là một) thì nhiều thằng máu lắm.
    Truyền thuyết trong đám lính tráng thì rất nhiều mỗi tội ko nhập tâm nên cũng chẳng nhớ được mấy.
  9. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trời, cái vụ này đúng lắm. nhìn thấy 2 con trạch nảy tanh tách theo môi bước chân, cái hông thì uốn éo, hấp dẫn khủng khiếp.
    Cái này Cổ long gọi là đi như chiếc lá, làm cho đàn ông đứng ngồi không yên khác hẳn với tướng đi đơ đơ gọi là quan tài biết đi
  10. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy câu này chí lý khi áp dụng vào việc tìm kiếm ********.
    Nói chuyện về xxx thì việc đồng điệu được với nhau là quan trọng nhất. Cái nhìn đầu tiên với người khác giới ở những người đã từng xxx quyết định việc có thể cùng nhau được hay không.
    Trong mọi hoàn cảnh, ngay khi có tiếp xúc đầu tiên với người khác giới, người ta đã linh cảm được có thể cùng nhau lên giường được hay không. Để cụ thể cái cảm giác này thì rất khó nhưng thực tế đã chứng minh. Có những người con gái không hề đẹp, cơ thể không hề quyến rũ nhưng ngay khi chỉ buông cái nhìn vào bạn, bạn đã thấy khó mà bỏ đi được mặc dù bạn có lần, đã không hề lưỡng lự khi từ chối quan hệ với những người đẹp lắm, hấp dẫn hơn nhiều lắm.
    Tất nhiên, sự hoà hợp không được quyết định bởi cái nhìn đó. Chỉ sau khi cùng nhau người ta mới biết được ai mới là người phù hợp với đời sống ******** của mình. Có thể bạn hoặc đối tác của bạn thất vọng ngay sau khi gặp gỡ và không bao giờ có lần thứ 2, có thể bạn hoặc đối tác sẽ phải đuổi theo người còn lại suốt cả quãng thời gian sau đó, hoặc có thể hai người thấy thoả mãn,... Đó là kết quả nhưng cái đó ta thường không bao giờ kiểm soát được khi mới chỉ nhìn mặt mà chưa bắt được hành dong.
    Thực tế với cuộc sống tại VN có khác nhiều vì chuyện xxx không phải là vấn đề tiên quyết khi còn nhiều việc khác quan trọng hơn, nhưng tôi nghĩ nếu ta chỉ cần tinh tế hơn một chút, ta cũng thấy những người khác giới quanh ta cần gì.
    Đó chính là nhìn mặt mà bắt hình dong!

Chia sẻ trang này