1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ... truyền thuyết trong việc nam nữ ái ân !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuyenxaxu, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hhung_19001570

    hhung_19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì lại là nói xấu con gái chứ, bạn gái tôi trước đây cực kỳ kinh nghiệm trong việc "ái ân" . Khi chúng tôi đi du lịch nước ngoài, vừa nhận phòng xong cô ấy đã chủ động luôn và còn"cởi "hộ tôi nữa chứ. Bạn gái tôi không phải là"hàng" nhưng còn cao xiêu hơn nhiều cô gái khác. Trước tôi, cô ấy có rất nhiều đối tượng(già, trẻ) chơi hết. Những đối tượng của cô ấy đều là những nguời có tiền.Cô ấy là người cả thèm chóng chán nên đã 30 tuổi rồi vẫn còn mải chơi, cô ấy muốn lây chồng nhưng chẳng có ai buồn lấy cả. Cô ấy quan hệ với tôi là lâu nhất còn những đối tuợng khác chỉ vài tháng. Cô ấy là "****" cao cấp.Bây giờ chúng tôi đã chia tay nhau rồi cô ấy còn đòi quay lại nhưng tôi thì không vì đã bỏ rồi là thôi.
  2. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tui vốn chưa bao giờ quan tâm đến chuyện xxx cả bởi vì tui nghĩ chưa đến lúc ,Tất nhiên là tui cũng vẫn đọc hằng ngày trên báo chí về GDGT và vẫn t ham gia các buổi nói chuyện về GDGT,trang bị thêm kiến thức theo một cách khách quan,và cũng biết rằng xxx đóng vai trò rất quan trọng tất nhiên là ngoài việc duy trì nòi giống ,đến khi tham gia diễn đàn này thì tui thắc mắc một điều là : Chẳng lẽ kích thước "tam giác" lại quan trọng đối với con trai đến vậy sao?
  3. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Kích thước (tam giác) không quan trọng nếu so với các yếu tố khác. Nhưng cái đẹp luôn hấp dẫn, là phần cảm nhận quan trọng trong ********. Cảm nhận bằng mắt, bằng tay hay cái gì đi nữa thì sự nảy nở, mũm mĩm cân đối với cơ thể nói lên sức khỏe, sinh khĩ của sự sống. Nó đẹp thì lôi cuốn, tạo hứng đẻ tới bến. Nó không đẹp thì.. vãn dùng được với câu an ủi: "tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh"
  4. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
  5. rg

    rg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  6. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trong cái khu rộng 1decimet 2 đó, có cái quan trọng cho mắt, có cái quan trọng cho tay, và có cái quan trọng cho chân. Mắt , tay, chân đều có thần kinh nối đến tim cả...
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Giả sử, các cô bạn Mỹ của Thuyền biết viết tiếng Việt, có lẽ, cái thread này sẽ có rất nhiều điều thú vị về ... đàn ông ! Phong cách bàn luận về chuyện này ở văn hóa chúng ta, vì con gái trọng lễ nghi khép nép, vì vậy, da số chúng ta được nghe những điều truyền thuyết về con gái mà thôi . Ít khi đuoc biết về đàn ông !
    Khổ 1 cái là ... hay tự ái và ít khi chịu nghe cho biết ! Vậy thì còn cô nào dám chịu nói ra ?
    Con gái Mỹ thì nói thẳng tay . Nhất là trong bar trong đại học bên này .
    Có ai nghe về màu tóc của đàn ông liên quan đến chuyện ái ân chưa ? Chỉ là truyền thuyết thoi, chỉ là tán dóc của các cô trong bar . Nhưng tình cờ Thuyền tôi nghe được hồi xưa đi học nội trú bên Canada .
    Đó là , màu tóc càng đậm càng đen, sức ******** ân ái càng dai dẳng !
    Xin chú ý, Thuyền chỉ sống duoi 10 năm bên VN mà thôi . Vì vậy, nhận đinh của Thuyền, xin các bạn VN đừng tự ái mà nhao nhao phản đối hay ủng hộ ! Chia sẻ cho biết mà thôi vậy ! ok ?
  8. mexichlo

    mexichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    À, thì truyền thuyết đó như sau:
    Nhất cong
    Nhì loe
    Tam trường
    Tứ đại
  9. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    chuyện thật:
    - Sư phụ Minh Mạng :
    "nhất dạ, ngũ giao, sinh tứ tử " chắc mũi to bằng cái bát
    - Điêu thuyền ngoài việc khéo léo và xinh xắn thì có khả năng co bóp+có cái màng đàn hồi ---> anh nào cũng ko cưỡng được
  10. v9mitdac

    v9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác thuyenxaxu viết làm em buồn cười ghê, đau hết cả bụng rùi đây nè, dù ko bít những điều bác nói có đúng hay ko, mà em vừa đọc vừa cưòi
    Cám ơn bác nha!!

Chia sẻ trang này