1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những ước mơ , hoài bão ............

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi monster_thanhxuan, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monster_thanhxuan

    monster_thanhxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    những ước mơ , hoài bão ............

    mỗi người trong chúng ta sinh ra đều có 1 trái tim để yêu thương, để giận hờn & để ...mơ ước , có những mơ ước thật bình dị , nhưng cũng có những ước mơ và hoài bão vô cùng lớn lao .....
    trong 1 số tác phẩm âm nhạc cũng có nói lên được những ước mơ đấy : như trong bài ( ước gì - mĩ tâm) " ước gì anh ở đây giờ này , ước gì em gặp anh một lần ,em sẽ nói em luôn nhớ anh.."
    hay .." nếu có ước muốn trong cuộc đời này , hãy có ước muốn cho thời gian trở lại "
    cũng có nhung ước mơ ( mà chẳng biết đây có phải là ước mơ hay ko nữa ) đại loại như " ước gì em hoá thành trâu
    để anh là đỉa anh bâu lên đùi"
    ( hic hic em sợ đỉa lắm)
    vậy bạn có những ước mơ hoài bão gì nào ......
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Anh mơ một giấc mơ đẹp em biết không?
    Những đứa trẻ ngoan, một ngôi nhà màu hồng..
    Một góc vườn xinh xinh như em vẫn ước mơ
    Chiều có nắng nhạt, mình chia tay bóng nắng cuối ngày
    Thắp ngọn nến lung linh, những nụ hôn nồng ấm
    Đơn giản vậy thôi, em có biết không, hoài bão gì đâu..??
    Chỉ là một giấc mơ đẹp, anh đã không quên sáng nay thức dậy....
    Không còn yêu nhau nữa, em có nghe thấy gì đâu?

Chia sẻ trang này