1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ước mơ ko trọn vẹn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi binhminh, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi cứ tuởng là cái chủ đề của mình nó chui tận trang nào hoá ra là nó vẫn trang 1 , vậy thì viết vài dòng vậy .
    Nó vẫn luôn mong rằng giấc mơ nó luôn kéo dài , nó sẽ thấy vui vẻ hơn ở cuộc sống chẳng có thật đó , Nhưng rồi nó buộc phải tỉnh lại , nó buộc phải chứng kiến với cuộc sống mà duờng như chẳng có chỗ cho nó . Nó mệt mỏi lắm rồi ,Ngày trước nó sợ ngủ bao nhiêu thì bây giờ nó càng ngủ nhiều bấy nhiêu , Hình như ngoài lúc học và đi học và ăn thì hình như thời gian còn lại là ngủ , nó ngủ suốt ngày . Nó muốn đc tìm một lúc nào đó vui vẻ . Nhưng thật buồn khi giấc mơ chẳng thể nào là hiện thực đc cả !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  2. bongcucvang

    bongcucvang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có cái đầu của Tào Tháo, có sức khỏe của Lã Bố, có tài cầm quân như Gia Cát Lượng Khổng Minh, thông minh như Quan Vũ, mánh khóe như Lã Bất Vi, tàn nhẫn nhưng hay của Tần Thủy Hoàn.
    Nhưng chỉ là ước mơ và ngồi đó mơ ước. Nhưng làm được như những người đó đề làm gì rồi cuối cùng bị nói là gian manh, xảo trá, đạo đức giả, qua cầu rút ván,....
    Chỉ có duy nhất 1 ước mơ, 1 ước mơ bình dị: Bên anh trọn đời, ước mơ rằng giữa ban ngày anh vẫn thấy trăng sáng, 1 ánh sáng diệu hiền lung linh tỏa sáng bên anh. Ước gì đừng bao giờ có suy nghĩ " nhớ lai ngày nào...."
    ------------------------------------
    Chữ kí làm wé gì, cũng chỉ để nói về anh iu mà thôi
  3. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    kô toan tính lừa lọc, đố kị, ghanh ghét... hết mình giúp đỡ nhau khi khó khăn.........
    Nothing impossible
  4. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được nuôi 1 con mèo hay 1 con chó . sao lại khó thực hiện thế này

    Bông hồng xanh
  5. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ tôi là 1 người ngu ngơ, khờ khạo, ko biết gì.
    Ko biết gì hết, kiến thức tôi trả lại, suy nghĩ cao siêu cho đi hết
    Tôi chán, mệt mỏi vì suy nghĩ.
    Tôi ước gì bây giờ tôi là người vô cảm, vô tâm.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  6. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước gì bây giờ tôi được chết. Ko fải lo toan, suy tính, suy nghĩ gì cả.
    Tôi ước gì bây giờ tôi có cuộc sống tiềm sinh, nhưngcó lẽ chết vẫn hay hơn. Ko lo nghĩ gì hết.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  7. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Stand Up and Die
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  8. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Thongxanh,
    welcome to die
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  9. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ước gì đừng quen tụi bay :(
    Nothing impossible
  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cuối cùng vẫn là ước, ước gì đây, ko thể nào mà thốt nên lời. 1 điều ước tuyệt vọng. Tôi chỉ biết thốt lên mà thấy thất vọng, bất lực.
    ƯỚC
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire

Chia sẻ trang này