1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ƯỚC MUỐN NGỘ NGHĨNH

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG ƯỚC MUỐN NGỘ NGHĨNH

    Không bít có ai có những mong muốn lạ lẫm như tui không ,đó là đôi lúc tui mong chỉ cần một người nào đó có thể chở mình đi vòng vòng hít chỗ này đến chỗ khác,tui không cần người đó nói đùa,vui giỡn cùng tui ,chọc cười tui mà chỉ cần người đó ngồi cạnh tui như thể tui có được cái cảm giác có người bên cạnh mình,đang chia sẻ với mình những nỗi buồn chán,chỉ như thế là quá đủ với tui ,và tui cũng chắc rằng người mừ có thể cảm nhận và làm cái mong muốn tếu lâm kia của tui đã rất "anh hùng"á,tui sẽ rất rất cảm động và bít ơn người đó.Có ngày nào đó tui được (hay bị nhỉ) như thế chăng?????Ngày đó sẽ có hai điều đang nói đây ,một là tui đang rất buồn và hai là tui đã có một người làm được như thế(không đơn giản ).Người đó sẽ là ai ,người bạn thân của tui ,hay người tui mến (vẫn chưa có mừ)hay một người nào đó...............một người nào đó.............????????????Tui có nên chờ ngày đó xảy ra không nhỉ?????????????/

    Looking

    Được looking sửa chữa / chuyển vào 31/12/2002 ngày 23:46
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tui wên hỏi ,còn bạn thì seo ?Bạn có bao giờ tửng tửng như tui không?????Bạn có thể cho tui bít những ước muốn ngộ nghĩnh của bạn được không??????
    Looking
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua dọc bài viết của look kinh , xúc dộng bồi hồi quá nên tặng luôn cho cái 5* (bài viết u bảo u thích nick tớ chứ hông phải bài ni )
    Dọc bài này của look kinh thiệt là không biết phải nói làm sao (làm sao mà giống tui quá xá dzậy ?). Hê hê.... dạo trước tui cũng tâm trạng như u vậy lẩn tha lẩn thẩn ngoài dường một mình (lần trước tui có nói rồi thì phải), có thể gọi là người cùng cảnh ngộ dược rồi dấy. Tui thì tui không dám mong ước người nào dứng vào vị trí dó mà không phải là người tui thương, vì tui rất sợ sợ sẽ làm cho ai dó buồn, sợ làm cho người ta hiểu lầm... nói chung là sợ mọi thứ có liên quan dến tình cảm. Ai dó nói boy và girl có thể trở thành bạn thân của nhau nhưng tui thì lại không cho là vậy, ui nhưng mà thôi tui không nói nữa dâu
    Hỏi dúng người rồi dấy, tưng tửng tui có thừa

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tui thì lâu lâu muốn xách chiếc xe đạp dạo quanh các con đường trong thành phố vào sáng sớm tinh mơ để hít thở kô khí trong lành, nhìn phố phường còn im ngủ; dạo xe vào lúc nửa đêm để tận hưởng cái cảm giác lành lạnh cô độc; những ngày lễ lại thích đạp xe chạy vòng vòng nhìn mọi người đi chơi, có đôi có cặp, cảm thấy vui vui khi mọi người ai cũng cười nói vui vẻ.
    Có chuyện này mới đúng là tửng mà tui cũng đã từng làm rồi. Hồi hè năm lớp 10 có lên Đà Lạt chơi, tối nằm trong phòng khách sạn chả biết làm gì, tui khoác cái áo ra đi bộ 1 vòng quanh Hồ Xuân Hương. Qua khu vực đồi Cừu thì thấy biết bao cặp tình nhân đang tình tự âu yếm dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo. Vừa đi vừa hít thở không khí lạnh, tâm hồn vừa cô đơn, lại vừa bình thản lặng lẽ như mặt hồ, sau đó ghé vào chợ Đà Lạt kêu 1 tô bún bò Huế và 1 ly sữa đậu nành đánh hột gà. Lúc đó nếu kô vì cũng tối, sợ người nhà lo, dám tui đi thêm 1 vòng nữa. Con người lạ lùng vậy đó. Đôi lúc chỉ muốn tận hưởng sự cô độc lạc lõng bơ vơ, nhưng lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Chà..., bao giờ về lại Đà Lạt chắc lại dạo thêm 1 lần nữa quá. Mà chẳng biết lúc đó đã 2 mình chưa hay vẫn là 1 mình độc bước.
    Si l'amour existe encore
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chời ,cái nick của tui ................cái nick của tui bị biến dạng kinh khủng khiếp .............looking===>look kinh ,bộ tui kinh khủng hoảng đến nỗi prankster sửa cả nick của tui á? Làm mất lun ý nghĩa dễ sương của nick tui ,hứ................
    Chỉ dzì tui khen nick của u nên mới vote cho tui 5* hử? Tội nghiệp tui chưa kìa???
    Bạn thân của Looking la nam chứ đâu ,chiện hai người khác phái là bạn thân thì không có chiện gì là không ổn cả,tụi này cũng thân hít 5 năm rùi chứ ít gì.Mà nè,nghĩa "thân "thực sự đó nhe.
    Mà....................bít đâu mi mốt Looking với prankster là bạn thân thì seo ha? Và cũng bít đâu mi mốt Prankster chìu theo cái ước muốn tửng tửng kia của Looking thì seo ? ..................hehehhhh.Ai bít được"chiện gì đến rùi sẽ đến ,ko nên bị động mà phải chủ động tìm chứ ",ai nói dzị kìa.......hehehhhhhhh
    Looking
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    tui thích đi dưới mưa!!! thích đến kì lạ, chắc là hồi nhỏ 1 trong những nỗi đam mê lớn nhất là lao ra đường khi có mưa, tha hồ tắm táp cùng lũ bạn, đá banh, rượt đuổi, la hét om sòm cả xóm!!! và còn 1 lý do nữa, vì tui thích hành hạ chính mình, thích đi mưa để rùi bịnh, khi` khi`, khó mà giải thích được tại sao, trời sinh ra đã thế!!! k`hi khi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng rồi đó O-O, tao cũng thích đi dưới mưa nữa, mà kô phải đi bộ. Mk, nhớ mỗi khi trời mưa lớn, cái đường Lê Lai ngập quá trời, mà còn vắng nữa, vậy mà tao cũng ráng đổ dốc đạp như điên từ hướng Cống Quỳnh xuống, nước văng tung tóe, kính thì ướt nhem. Nhất là cái xe đạp của tao, thấy thằng nào khó ưa là cứ việc chạy trước mặt nó khi trời mưa, hehehe, cả tao lẫn nó đều thành chó đốm.
    Si l'amour existe encore
  8. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Tui thì lại chỉ thích lang thang ngoài đường 1 mình hoặc cùng lắm là với thằng bạn thân.Những lúc như vậy nhìn những cặp trai gái chở nhau tự nhiên lại thấy buồn cười và vui vui.Đối với tui lang thang 1 mình vào buổi tối đã thành thói quen 0 thể bỏ được chẳng biết đã có từ bao giờ.
    Nói vậy nhưng thỉnh thoảng khi ngồi 1 mình trong quán cà phê thì lại ước giá có ai đó cùng ngồi với mình,chỉ đơn giản là cùng ngồi thôi chứ 0 cần phải nói chuyện hay lắng nghe mình nói bất cứ cái gì cả .Đơn thuần là khiến cho tui có cảm giác có người bạn bên cạnh đang cùng suy nghĩ với mình thôi.
    Con người vốn là loại sinh vật mang nhiều mâu thuẫn,khi ngồi trong quán nước thì tui muốn có 1 người ngồi cạnh bao nhiêu thì khi ở nhà hay khi ra ngoài đường tui lại càng muốn được ở 1 mình bấy nhiêu,nhất là khi càng buồn chán thì lại càng mốn ở 1 mình để ngồi suy ngẫm sự đời,những lúc như vậy thường thú vị vô cùng.Nhiều lúc giật mình nghĩ lại thấy đời mình như tiểu thuyết,quá nhiều biến cố,quá nhiều sự kiện.Nhưng cũng nhờ vậy mà dù có gặp biến cố hay chuyện buồn như thế nào đi nữa cũng vẫn giữ được bình tĩnh như thường.Nếu 0 thì chắc tui đã phát điên lên từ lâu rồi
    Cái vụ tắm mưa này tui cũng rất thích nhưng có điều càng tắm mưa càng khoẻ ra chứ 0 bị bệnh.Đang bị cảm hay sổ mũi nhưng tắm mưa xong thì thế nào tui cũng hết liền(tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có lần hôm sau bị lại)
    Thế sự như kì
    Nhân sinh biến ảo
    Kì thủ bất hoàn
    Nhân sinh vô hối​
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là một ngày nào đó như Lóc kinh (tui ủng hộ việc thuần hoá Tiếng Anh theo tiếng Việt nên phiên âm ra mà ) nói tui có thể phá vỡ được định kiến về tình bạn giữa boy và girl. Chính vì định kiến này mà tui cóc có một người bạn thân (thuần là bạn) là girl hết trọi.
    Tại tui thấy 2 người là bạn thân nhưng thật sự chỉ có một người nghĩ vậy (còn người kia đơn phương), cái đó là theo kinh nghiệm của tui, 2 người khác phái chỉ thật sự là bạn thân khi một trong 2 người có vấn đề (một người là gay ). Dĩ nhiên cái này là suy nghĩ của riêng tui thôi
    Tui khoái được khen lắm (mà là do u vô tình khen bị tui nhìn thấy thui), ai mà khen thì tụi cũng không ngại ngần gì mà vote cho họ 5*, khen một lần thì vote một lần (u ráng khen nhiều nhiều di)

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    - Atulavuong có giống looking vài phần đó,nào là muốn chỉ cần người đó ngồi cạnh mình mà ko cần một ai nói câu nào chỉ cần cho mình cái cảm giác có người bên cạnh mà thôi,đây không phải là sự thiếu hụt tình cảm nam nữ mà là cảm giác có được người đang đồng cảm với mình;nào là muốn một mình một xe dạo khắp phố phường để đầu óc như quên đi thời gian ,quên đi những gì làm mình chán chường,cũng có đôi khi thích tự độc thoại với chính bản thân mình ,dzị đó.....tửng tửng ghê.....Nhưng có lẽ nhờ dzậy mà Looking giảm được những bức xúc chất chứa trong lòng. Những người có khả năng chịu cường độ stress cao thì đến một lúc nào đó như "giọt nước làm tràn ly"thì thật là kinh khủng,vì vậy lúc nào cũng phải tự kiềm chế bản thân,mà looking rất khó tâm sự ,bộc bạch cho một người nào đó.Từ trước đến giờ chỉ có chia sẻ với bạn bè những niềm dzui ,còn nỗi buồn thì...........Looking rất sợ ....rất sợ sẽ làm tổn thương ai đó tại cái thời điểm "tràn ly".Looking vì thế càng mong muốn...... càng mong muốn ai đó sẽ làm được điều Looking đang mong muốn .
    -Looking sẽ chứng minh cho prankster tình bạn thân giữa hai người khác phái là tồn tại,không những thế mà nó rất trong sáng.
    -Việt hoá tiếng Anh là tốt nhưng đã là nick của một người nào đó thì hẵng nó đã có một ý nghĩa riêng dzì dzậy iu cầu đồng chí prankster đừng sửa nick của tui nhe!!!!!!
    Looking

Chia sẻ trang này