1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ƯỚC MUỐN NGỘ NGHĨNH

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tối nay hông ngủ.....coi Euro....sôi động cùng bóng đá...keke...
  2. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đi dạo vòng vòng sao ? Tui là chiên gia nè, có lúc 20K tiền xăng tui chỉ đi hết trong 2 ngày. Cũng ko biết từ bao giờ tui có cái thú thích được đi dạo như thế, tui đi bất kể đâu , cứ đi như là ko định hướng, đi chỉ để ngắm đường phố và con người mà thôi. Buồn cũng đi, vui cũng đi, ko biết có bị sao ko nữa ......
    Nhớ những lần chở theo "người ta" đi cùng, nhưng cuối cùng họ đều bỏ cuộc hết, vẫn chỉ là còn ta với ta một mình một xe, một mình trên con đường dài. Thật là khó có người có thể hiểu và thông cảm để có thể cùng ta tiếp tục đi trên những con đường dài nữa nhỉ ... nghĩ lại mới thấy buồn làm sao !!!
  3. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ từ nhỏ cho đến bây giờ là : trở thành 1 anh hùng có thể hành hiệp cứu nhân độ thế.
    Hiện tại bây giờ tui ước chi đang nằm trên bãi cát ngoài bãi biễn cùng với nguời ta (tiếc là bây giờ vẫn chưa có) để cùng ngắm sao ... chỉ thế thôi....

Chia sẻ trang này