1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ƯỚC MUỐN NGỘ NGHĨNH

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chà...! Thì ra Box mình cũng lắm kẻ lãng xẹt, i' lộn...loãng moạn chứ hả? Hihi...
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Mỗi người đều có một phương pháp giảm xì-trét cho riêng mình, có thể đối với người này là hơi khùng khùng nhưng đối với người khác không là như vậy, có thời gian một mình cũng là để mình tự ngẫm về sự việc đã qua và về bản thân mình cũng là một cách giảm xì-trét rất tốt .
    Uống cà-phê một mình thì thú thật là tớ không dám đi vì ai mà vô quán cà-phê một mình ngồi hàng buổi trời thì không phải thất tình trầm trọng thì cũng thuộc dạng uất ức vô bờ , tui sợ ai hiểm lầm tui nằm trong dạng đó lém . Tui thì thường đi dạo vòng vòng vào những buối thối, thú vui này nhiều khi cũng là sở thích và nhiều khi cũng hơi bị bắt buộc (những buổi đi học được về sớm thì cũng không ngại gì mà dạo mấy vòng), hoặc là vào nhà sách coi cọp sách hê hê.... tui vào nhà sách nhiều đến nỗi nhân viên nhà sách đều quen mặt tui (chỉ coi không mà có bao giờ mua dâu), có thời gian (nhất là vào dịp hè) ngày nào tui cũng vào nhà sách, buồn thì đọc sách chơi cũng thấy hay hay, cái sở thích này không biết có ai giống tui không nhể ?????
    Dại kính thưa đồng chí là tui chỉ có thay đổi cách đọc còn ý nghĩa của nó vẫn i xì (looking vẫn là looking chỉ có đọc là Lóc kinh thôi )

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Còn có 1 khả năng cho những người vào quán cafe 1 mình từ sáng tới tối, đó là mấy anh chàng thất nghiệp. Vào quán chỉ kêu độc 1 li cafe, 1 bao thuốc, 1 bình trà, thế mà ngồi đấy hàng giờ, nói chuyện trên trời dưới đất, từ quốc gia đại sự cho đến cô bán bún bò đầu ngõ. Khiếp, phải gọi là phục sát đất.
    Còn màn coi cọp sách thì tui cũng là chuyên gia. Đang đạp xe nóng nực, thế là chạy vào nhà sách, canh đứng kế mấy cái máy lạnh, giả vờ coi sách nhưng thực chất là hóng mát. Ngày hè có khi tui còn mua cả ổ bánh mì, vào đó ngồi gặm, đến chiều mới về nhà.
    Còn 1 chuyện mà tui cũng hay làm, có thể nói là ngộ nghĩnh, hoặc đúng hơn là khùng (theo người khác), đó là tui nhiều lúc hay độc thoại 1 mình, nói câu này xong thì lại nói câu khác bác lại. Mà hình như mấy lúc đó tui kô bị stress gì cả, mà có lẽ tui chưa bao giờ bị stress, chắc tại khả năng chống stress cao quá. Túm lại, muốn hết stress, chỉ cần chuyện bé xé to, à kô, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như kô có, thế là xong.
    Si l'amour existe encore
  4. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Hình như mấy bác hỉu nhầm ý em rùi,em chỉ đi uống cà phê vào buổi tối sau khi đi dạo chán ngoài đường thôi.Và mỗi lần cũng chỉ ngồi được nửa tiếng là hết chịu nổi rồi chứ làm gì có bản lãnh ngồi đồng.Lần ngồi lâu nhất cũng chưa tới 1 tiếng nữa là
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,cảm giác này như thía nào nhỉ.....đã từng mong ước được đứng trước một khoảng không gian bao la mà hét lên như thế ....cũng chẳng bít để làm gì ...có thể trong thời gian đó ....tâm trạng bức xúc cần được giải toả ....hoặc chỉ là một mong ước...hí hửng ...cho những việc mừh không thể làm trong cái thành phố( - lòng người )....chật hẹp này
    Looking
  6. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    dứng trứơc biển và hét toáng lên.... cảm giác này thích lắm....
    con nít muốn duợc ra biển.... nắng vàng biển xanh cát trắng.... và bên anh.... :P :P
    Cho em nam tay nam tay anh khi mua xuan ve.. Kia mat troi mua xuan ngu yen tren vai anh..
  7. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ước gì 14 này có người đến tặng cho một giỏ đầy sôcôla và thỏ thẻ nói với mình rằng: nè... ăn đi
    mới nghĩ đến đó thui đã chảy nước miếng dzồi
  8. White_lilies_island

    White_lilies_island Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hè..hè...
    Ước gì 14/2 tới, tất cả bọn con trai sẽ phải mang chocolate đến nhà khanhcho, mang đến bên và thỏ thẻ vào tai khanhcho là " Đây là của anh, anh xực đi" !" Anh xực càng ít, em yêu anh càng nhiều"
    __________
    Thank you for sharing your friendship with me ...!!
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Phập phập...Lilies nói thế oan cho Khánh chó quá...Nó đâu thích Cholac, cậu thấy nó xực bao h không? Phập phập thôi! Tốn xiền lém..chậc!
    Phương Nam[​IMG]
  10. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Hình như cách giảm stress của tui là tập hợp của m,ấy bác đây.Hứng lên lấy xe dạo 1 vòng quanh thành phố rùi về,đôi khi vào tiệm net online 1 tí xíu khoảng chừng 2,3 h gì đó rùi về.Làm biếng thì ờ nhà xem ti vi(bóng đá là chủ yếu) hoặc lôi đống truy65n cũ bụi bậm trong tủ ra mà ngắm nghía(í lộn ,đọc chứ).Còn chuyện vào quán cafe ngồi 1 mình hằng tiếng đồng hồ thì chắc là không có đâu.

    TIEN HAI

Chia sẻ trang này