1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ƯỚC MUỐN NGỘ NGHĨNH

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ
    ước gì tự dung cầm một nắm tiền và đi cùng người nữa đi chơi nhể? đúng cái ngày 14 này thì lại hết xiền mới chết chứ
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH

    http://picturetrail.com/langthanginternet <--- thatwhy
  2. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ngày 14 này có ai rủ mình đi nhậu!!!!!!!!!
  3. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là người đôi khi như vậy! hic hic...nhưng như vậy là bình thường mà...
    Thằng bạn của tui cũng đã có lúc phải chở tui đi vòng vòng mà chẳng để làm gì cả ,cũng chẳng nói gì cả,nhưng chắc chỉ có bạn thân mới như vậy được,nếu không chắc bị kêu là khùng quá! Nhưng đôi khi một người đi bên cạnh mình,đôi khi cũng muốn chỉ im lặng thôi,nhưng chính họ lại sợ làm như vậy thì bạn sẽ ngại nên họ mới phải kiếm 1 cái gì đó mà nói cho không khí bớt...im ắng ...
    Bây giờ lại nói chuyện ước muốn ngộ nghĩnh,chẳng biết ước muốn cảu mình có ngộ nghĩnh hay không nữa,nhưng ai chẳng có quyền ước chứ?
    Ước gì Sài Gòn cũng có mùa đông lạnh như Hà Nội ! Hic hic..1 kẻ yêu HN như mình mà cả chục năm rồi chẳng biết thế nào là lạnh cả...nhớ quá!
    Chắc ước mơ của mình thuộc loại không tưởng chứ chẳng phải ngộ nghĩnh gì,dù có Elnino hay Lanina gì thì cũng chẳng thể đem cái lạnh từ tận miền Bắc vào đây được...
    Ước gì bây giờ có ai cho tiền mua ve máy bay ra HN chơi vài ngày...trời thật là lạnh...khoác 1 cái áo khoác thật là dày...đi lang thang đâu đó một mình...
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ừ..tớ cũng như Grace..sở thích của tớ thì khỏi nói..Câu cá suốt năm tháng cũng được...bất cứ đến đâu là xem có ao hồ sông suối gì không...
    Phương Nam[​IMG]
  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ước chi có một cây kem tươi to thật to...mum cho dã cơn thèm nhỉ.. ngay lúc này... ngay bi giờ... và dối diện là người bạn thân ngồi nhìn mình mum... hh e he.. cáidzụ này dược dấy...
    Pho quanh va pho dai.. Pho em vu`a got hai... vu`a mot ban chan binh yen...
  6. K0071901

    K0071901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ước muốn đó mà ngộ nghĩnh, không nghĩ thế, Nó sẽ xảy ra và chỉ có một người có thể thực hiện được thôi, đó là người yêu tương lai thôi á há. Chứ có ai đâu mà can đảm như vậy, chỉ có hai người chở nhau đi vòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác, rồi ngồi đó không nói, chỉ nghe những nổi niềm tâm sự của mình, lãng mạng vậy mà. Chỉ cần vậy thôi a', con em của tôi nó nói đó là mơ ước tình yêu đấy mà, như ấy mà đủ à? phải nói là quá đủ mới đúng. Ai thực hiện? rồi " tui sẽ rất rất cảm động và bít ơn người đó " biết ơn rồi trả ơn gì vậy? chở lại người ấy vòng quanh thành phố? chắc không rồi, chỉ có tìm ngày khác ma ngồi nghe lại tâm sự thôi, ước mơ đẹp vậy mà chờ thì tiếc quá vậy, mong có ai thật hiện ước mơ ấy cho bạn.
    Ngộ nghĩnh thiệt nếu ước mơ đó là một cô bạn.
    Còn ước mơ ngộ nghĩnh của tôi chắc chắn sẽ không thể xảy ra, vì tôi mơ tôi có thể bay được như siêu nhân đấy á há (mơ rất nhiều, từ nhỏ rồi lớn rồi vẫn còn nằm mơ, không phải là mơ được như siêu nhân mà chỉ có thể bay được thôi, bay như tiên vậy đó mà, mơ thì nhiều nhưng sẽ không bao giờ thành hiện thực)
  7. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Trùi...! Hông ngờ..cái điều ước ngộ nghỉnh của K0071901 lại là...những giấc mơ hơi bị kỳ lạ mà nhìu lần wildgirl mơ thấy á! wildgirl thì mơ thấy mình bay nhưng mà...giống như là đang ngồi lên một cái dĩa cân và...toàn là bay loạn xạ, cứ liên tục mém đâm sầm dzào vật gì đó thui à! Nhưng túm lại, đây cũng chỉ là giấc mơ thui! Còn...ước thì...hihihi...trong lúc nì, wildgirl ước gì...mình đang ở cái nhà hàng nào đó của Trung Quốc, hay Đài Loan, đại loại như thía- nơi có món..."canh thai nhi" để...tận mắt chứng kiến và níu có thể thì...làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với một con người ở thế kỷ 21 đang hì hụp húp món canh...khoái khẩu nì!!!
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Không phải là ước muốn ngộ nghĩnh mà mong cho nó sẽ là sự thật ...mong box 83 tham gia đầy đủ buổi đi chơi với nhau ... mong box 83 gắn bó tình bạn bè ... dạo này thấy ai trong box cũng có nhìu tâm sự ... muốn mọi người thoải mái ... thư giản ... vui vẻ ...hỉu nhau thêm nên mới bày cái trò rủ rê mọi người đi chơi biển ...đặc biệt là cấm trại ...thật ra chủ yếu không phải đi chơi ...đi ngắm cảnh mà là giúp box 83 náo nhiệt lên ... nhưng có nhìu người không hỉu điều đó ... Looking phải làm gì đây ...mệt thật sự ...lo cho mọi người ...chạy tìm hiểu lo liệu mọi thứ ... bàn lên bàn xuống ... thời gian địa điểm sao cho có lợi nhất ... Tôi mệt quá ... có ai giúp tôi không ???
    Còn bản thân mình phải đối phó nhìu việc quá ...
    Looking
  9. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ước gì ta yêu nhau...
    to Looking : mày có việc gì vậy... phone cho tao biết với.. .uhm... chỉ mong mọi người đi biển đông dủ và vui vẻ.. thế là ok rồi....
    THAT'S SOMETHING ONLY LOVE CAN DO
  10. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Ahhhhhh.....muốn trời mưa đi để tui được ngắm mưa nè....đi trong mưa nè......ahhhhhhhh
    Ôi trong mưa hoạ mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng

Chia sẻ trang này