1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ƯỚC MUỐN NGỘ NGHĨNH

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tóc giả: No money no thing. he he... ko chơi đâu. Bán khoảng 200vnđ/1 bộ, thì mua, ko thì thui.
    Da trắng: đã có lần cạo thử theo kiểu trụng dầu ăn trong chảo nóng luôn rồi --> da hoa văn như báo --> trụng nước sôi có nguy cơ... biến thành.. Hổ.
    Giờ ước gì có ai đó kizz mình, để mình truyền bệnh cho ngừi ta --> mình hít ốm, lại tha hồ tung tăng bay nhảy. Hix hix... Ai? Ai? Ai?
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  2. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ước gì người đó là mình ....
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  3. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    trongtuan nha !
    se dan looking di choi nhieu nhe !nhung co dieu la looking phai cho trongtuan biet la muon di dau thoi ! chu di long vong thi buon lam !
    con looking muon di nhau thi trongtuan tasn thanh ca 2 tay ! hen
    tình yêu vô nghĩa
    Được looking sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 01/04/2004
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn thiện ý của Trong_tuan nhen.
    Đi vòng vòng thì được, chứ biểu Looking nói ra nơi muốn đến thì khó thật... chẳng có khái niệm gì cả Thật ra nói là đi vòng vòng ko có nghĩa là xách xe chạy mãi chạy miết. Đôi khi dừng lại bên bến Bạch Đằng hóng mát nè, đôi khi lại đi ăn kem 2k nè, đôi khi lại vào hội chợ xem nè... Cái Looking cần ko phải là đích đến của hành trình mà là cái cảm giác đạt được khi ở bên người bạn của mình... Thoải mái, tin cậy...
    Đi nhậu thì ko thể <<< Looking ko bít nhậu đâu, phá mồi càng ko bít. Vậy, cái phương án này bỏ qua hén
    Chẳng còn gì
     
  5. friendlygirl246

    friendlygirl246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm nay ko phải là ngày 1-4 nhỉ , đỡ phải nghi ngờ
    khi nghe tụi bạn nói .
    Ước gì mình ko ơ TPHCM nhỉ , nóng quá chịu hổng nổi !!!!
    Một điuề cuối cùng , ước gì mình là một thằng con trai nhỉ ! để mình có thể ......cặp kè ....L và N di chơi vui vẻ ha! ( Ko có ý gì xấu đâu nha !
    [marquee]Friendly [marquee]
  6. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    L và N = Lắc và Nga đó nha ông Phương Nam , ko phải Lắc và Nam đâu à kakakaka ...
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  7. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bó tay ku Lac. Nhưng mà Nga là 1 thằng con trai, để có thể cặp kè với Lac và PN đi chơi vui vẻ........ he he. Chứ mà 1 thằng con trai như Nga mà Lac khoái đi cặp kè thì........ hé hé... Lac 2 Fi()Mình 1 phát đi Nga......
    Mây qua mau em nghiêng sầu
  8. huywin2000

    huywin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    [Đi vòng vòng thì được, chứ biểu Looking nói ra nơi muốn đến thì khó thật... chẳng có khái niệm gì cả Thật ra nói là đi vòng vòng ko có nghĩa là xách xe chạy mãi chạy miết. Đôi khi dừng lại bên bến Bạch Đằng hóng mát nè, đôi khi lại đi ăn kem 2k nè, đôi khi lại vào hội chợ xem nè... Cái Looking cần ko phải là đích đến của hành trình mà là cái cảm giác đạt được khi ở bên người bạn của mình... Thoải mái, tin cậy...
    ặc..ặc..đi vòng vòng hả??cũng thú vị lắm..để bữa nào H và looking làm vài vòng nhá..cái này thì ko hao như mấy vụ đi xem phim hay đi xem ca nhạc..nhưng lại hao xăng..mà dạo này xăng lên giá lắm..hic hic đi xong chắc viêm màng túi quá..
     


    không sợ trời , không sợ đất , chỉ sợ không có người để  ta yêu..
     
    anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc..biết làm gì cho em khi ko gần em...
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hiện giờ mình đang ở Vĩnh Long thì hay biết bao
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ước gì mượn được cánh cửa thần kì của doremon để kinh doanh nhỉ -> chắc thu được bộn tiền hehehe

    ước gì CON NGƯỜI biết bay nhỉ( ước cho mọi người luôn đấy, đừng có bắt bẻ tui nha )
    [​IMG]

Chia sẻ trang này