1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ước vọng , những tâm nguyện hướng tới tương lai !

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi chienbinh_codai, 26/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ngồi một mình , chợt nghĩ về tương lai và sự nghiệp ..... Thật chẳng biết con đường mình chọn là đâu ! mỗi con đường đều thấy hun hút , đích đến chẳng thấy " dây " ! Mỗi thứ đều có một cái hay ! Lúc đó có lẽ cái tôi cần chính là sự quyết tâm ! Nhưng tôi chẳng biết là tôi có ko ! Có lẽ là tôi thiếu ! Thiếu một điều quan trọng để quyết định tương lai ! Thiếu một thứ thật quan trọng của một cuộc đời con người ! .... Thật là khó ..... !
    Click ---> GAMES <--- Click​
  2. maivutruong

    maivutruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Quả thạt nếu mỗi chúng ta sống ở trên đời mà không có ước vọng thì cuộc sống quả là vô vị và buồn chán , nên các bạn hãy mơ ước những điều mình mong muon và hãy có hết sức để biến nó thành hiện thục nhé , sống với những mơ ước và thực hiện nó bằng được giúp mõi chúng ta là chính mình các bạn có nghĩ vậy không ? Nhưng hãy nhó rằng : Mơ hão là hao mỡ đó " , nhưng cũng không ai cám chúng ta mơ phải không ?
    Còn ước mơ của mình đơn giản là làm sao có thạt thật nhiều bạn , cuộc sống sẽ vui hơn khi có bạn bè xung quanh ta . Còn mơ ước về công việc thì đã không chở thành hiện thục rồi vì tạch đại học , nhưng cũng đã có những mơ ước khác , mong rằng thành công !
    Chúc các bạn cũng vậy !!!!!!!!!

Chia sẻ trang này