1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vấn đề của cuộc sống

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi thutim, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Những vấn đề của cuộc sống

    Rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn, những lúc đó bạn rất buồn ,bạn muốn tâm sự với một ai đó hoặc bạn sẽ khóc.Nhưng lúc đó không có ai đáng tin cậy để bạn tâm sự ,bạn cũng không thể khóc vì nơi đó rất đông người thì bạn sẽ làm gì đây??? Mình bây giờ cũng đang rơi vào hoàn cảnh đó.
    Vừa rồi Mình nhận được tin nhắn của một ngươi lạ,đang rất ngạc nhiên thì Mình lại chợt buồn vì nội dung của những dòng tin nhắn .Đó là những lời vu khống mà Mình không bao giờ nghĩ "sẽ được nhận " nhất là trong những ngày đầu năm này.Người đó cho rằng Mình đã dựng lên một cậu chuyện không có thật để nói xâu một người bạn thân của người đó với những từ ngữ không lấy gì làm lịch sự cho lắm.Mình đã rất buồn và suýt nữa đã khóc oà lên ,không có đưa bạn thân nào đang ơ trên mạng cả , mình vừa đến nhà của nó về và ghé vào đây.Mình đã làm gì chứ
    mình và người bạn chủ nhân của những dòng tin nhắn là bạn thời thơ ấu của nhau.nhưng do xĩch mích giữa hai nhà ma chúng mình ko chơi cùng nhau như trước nữa nhưng không vì thế mà mình lại làm những điều như vậy.Mình đã rất cố gắng để bỏ qua nhưng liệu bây giờ thì sao? Mình có thể nhìn măt người bạn này được nữa hay không?GIữa chúng mình ai là người xấu xa đây?có thể đây là lần đầu tiên mình gặp phải chuyện này nên mình cũng bi sốc một chút.cuộc sống phức tạp quá bạn nhỉ.mình ước gì đừng lớn lên, cứ mãi là đứa trẻ thì có phải tốt hơn ko???
  2. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thutim đừng buồn nữa...đôi khi có những chuyện xảy ra làm cho con người ta mạnh mẽ dần lên, thế mới biết sống là để nếm đủ những cái gì mà cuộc đời đem lại. Chuyện của bạn cũng đơn giản thôi , đừng lo chỉ là hiểu lầm.Theo xehai thì sao không phone hay nói chuyện với bạn mình xem , coi thực hư thế nào chứ ngồi mà buồn thì chỉ tốn thời gian..không khéo lại bị nghĩ là tương tư buồn rầu thì khổ
    Nghĩ cũng lạ, nếu mà những chuyện như vậy bạn không giải quyết dần đi..sau này nhiều chuyện chẳng ai muốn nó lại đến thì biết đâu mà xoay.
    Bạn muốn tâm sự với ai đó , sao không đến gặp họ ? Bạn làm tất cả mọi cái miễn sao giữ mình bình thản la được rồi. Bạn muốn khóc thì cứ khóc , sao lại ngại vì nơi đó đông người. Hãy sống vì chính mình trước đi, ai dám chắc là ai sẽ cười khi bạn khóc...sao bạn dám chắc là không có người muốn bên bạn để chia sẻ... Đời còn đẹp lắm, nhiều trò mà chẳng ai ngờ được đâu..thế nhé..vui lên đi
  3. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Khi Mình viết ra được những gì mình nghĩ thì mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và bỗng thấy mình trưởng thành hơn một chút.
    Bây giờ mình lại có thêm một kinh nghiệm sống nữa chứ.Cảm ơn những lời khuyên của xehaichungta nhé !
    "Bạn đừng ngại ngùng khi đối mặt với những vấn đề của cuộc sống vì nó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn"
    Một ngày qua đi chiếc hộp đựng những ngôi sao sẽ đầy lên hoặc giảm bớt tuỳ thuộc vào hôm đó Mình buồn hay vui.
    Một ngôi sao thêm vào chưng tỏ hôm đó Mình đã có một niêm vui và ngược lại nó sẽ bị lấy ra nếu hôm đó Mình buồn.
    Nhưng chắc rằng những ngôi sao trong hộp sẽ nhiều hơn so với những ngôi sao bi lấy ra vì .Cũng như cuộc sống này vậy;Có thể một lúc nào đó số ngôi sao bên ngoài có thể nhiều hơn nhưng lúc đó Mình sẽ biết phải làm gì để nó ít lại.
    u?c namental s?a vo 10:26 ngy 17/03/2005
  4. derryandderry

    derryandderry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    CÒN GÌ VUI HƠN KHI NGỒI UỐNG LY RƯỢU CUỐI CÙNG TRONG CUỘC NHẬU MÀ TÂM LUÔN TỈNH TÁO, ĐỂ NGHĨ VỀ VIỆC ĐÃ , ĐANG VÀ SẼ LÀM TRONG NGÀY HÔM QUA, NGÀY HÔM NAY VÀ NGÀY MAI.
    ĐỪNG BAO GIỜ NHẬU VÌ BUỒN FIỀN, NẾU BẠN CẦN AI ĐÓ TÂM TÌNH VỀ RƯỢU THÌ BẠN ĐÃ TÌM ĐÚNG CHỔ RỒI ĐO
    ( ƯU TIÊN CHO CÁC BẠN GÁI)
    derryandderry@yahoo.com
    vua nhậu
  5. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    con gái có một vũ khí là nước mắt nên khi buồn chủ yếu là khóc cho thoả thích rồi thôi,còn những người uống rượu vì buồn thì rất ít.Đó là những bạn nữ rất có cá tính, bụi bụi và rất tự tin.
    Có một điều rất thú vị là nêu con gái không biết uống rượu thì dù nhấp môi một chút cũng làm cho họ say mèm nhưng nếu uống dược thi sẽ hơn hẳn con trai.Nếu ai đã từng xem bộ phim "Xin hãy tin em " thì sẽ biết
    Nhưng con gái sẽ không uống rượu với con trai,nếu họ không phải là anh em họ hàng , người thân hoặc người iu của họ. Vì dù sao con gái cũng phải có một chút "duyên" chứ .
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ko, trong thế giới truyện Kiếm hiệp thì hình ảnh người con gái ngồi đối ẩm cùng một kiếm khách luôn lãng mạng cao đẹp, và cực kì nữ tính
  7. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Gái đã uống là hơn hẳn trai ...it''s so funny ..
    mãi mãi con gái kô bao giờ bằng con trai...
    Be the 2nd.
  8. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ừ Thu tim cũng công nhận hình ảnh đó là rất đẹp và trong hình ảnh đó con gái trông cũng rất nữ tính và dịu dàng.
    Ngày nay ko biết có còn những hình ảnh đó nữa hay ko???
    Nhưng hình ảnh người con gái trong bàn tiệc, trong buổi tiếp khách co uống một chút rượu thì cũng chẳng sao cả.Thu tim chỉ ko thích nhìn thấy một bạn gái vì buồn phiền mà tìm đến rượu thôi.
  9. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay con trai gì cũng thế, biết một chút vãn hơn là không biết. Thời buổi này làm ăn kinh doanh mà không có bàn nhậu thì...Nhưng con gái cũng cần làm duyên một chút, có nhiều người cố tình tỏ ra là mình mạnh mẽ hay bụi bụi hay... gì gì đó, thế là uống ...Mình không nghĩ uống rượu là cách thể hiện mình , với cả con trai và con gái. Nhưng như thế không có nghĩa là con gái thì cứ phải "đi nhẹ, nói khẽ cười duyên", hỏi gì cũng cười, cũng em không biết hay" Thế á?!" . Chuối! mình thích những người con gái tự tin và biết làm chủ bản thân mình.
    Thutim này khi nào buồn đừng ngại kể với chị nhé, đôi khi hơi vô tâm nhưng chị luôn sẵn sàng mà, đừng thu mình lại nhé, cáu gắt sẽ làm cho con gái xấu hơn đấy, chị nghĩ khi nào em tâm sự được sẽ bớt buồn hơn đấy. Ok!
    Nhưng này có cách này để xua nỗi buồn cũng nhanh lắm, khóc thật to và viết ra giấy , sau đọc lại sẽ thấy mình thật ngốc, sao lại phải buồn cho già người nhỉ?!
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ư, vấn đề hiện tại của tôi là làm cách nào phá được cái miễn chiến bài. Hừm, chính mình mới chỉ ra cách này, mấy hôm sau lại phát hiện ra mình đang bị đối phó bằng chính cách ấy. Vấn đề là giải quyết vấn đề như thế nào.
    Lại xỉn (hay sỉn đây) rồi. Thôi, cố ngủ vậy.

Chia sẻ trang này