1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vấn đề của cuộc sống

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi thutim, 17/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói,trong cuộc sống cái gì không biết sẽ khổ vì cái đó( nhưng cũng có những thứ biết rồi mới khổ)Nhưng mà cái gì quá cũng không tốt.Con tai thì nên dừng khi còn làm chủ dược mình con con gái thì nên dừng lại khi lời nói còn đúng mưc nhưng không phải ai cũng biết được điểm để mà dừng lại
    Với Thutim cũng vậy,Tính xấu nhất của thutim là "Nóng tính" mặc dù Thutim biết mình không nên như thế nhưng không hiểu sao ... cho đến nay vẫn không thay đổi được nhiều
  2. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    không biết cái gì thì khổ vì cái ấy ...hehe ..
    không biết "đau khổ" thì liệu có khổ không nhỉ ..??
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Không biết ý cu?a huynh la? gi?, nhưng theo cách nghif cu?a đệ thi? đau khô? cufng có cái hạnh phúc cu?a nó.
    Nới nói chuyện với thă?ng bạn thân, lâu nga?y không gặp. Thật tinh thâ?n thoa?i mái quá, nhậu một phát nưfa cho đơ?i tươi sáng. Đi mua đô? nhậu thôi, trêf rô?i...
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề của bé zesman là lúc nào online cũng khoe nhậu nhẹt, để khi nào về Nha Trang chị và anh namental kiểm tra sức khỏe bé há
    gửi thutim: phụ nữ mà nóng tính sẽ làm ảnh hưởng khá nhiều đến các tính tốt của họ, tớ nghĩ thế
  5. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thutim cảm ơn những lời nhắc nhở của Flora nhé và Thutim sẽ cố gắng sửa đổi.Chắc sẽ không đạt đến mức độ "đi nhẹ ,nói khẽ ,cười duyên " nhưng cũng cố gắng để nhẹ nhàng hơn một chút.Vì dù sao đi nữa yêu cầu của công việc sau này cũng không cho phép Thutim hơi tí là cáu gắt được,phải không chị Chuotbachnt.
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chị Flora này, bé chưa mò về chị chặn đầu bé dằn mặt mẹ nó rồi. Ít ra chị cũng cứ từ từ tốn tốn chứ. Chị quên rằng mấy thằng nói nhiều nhất là chính là mấy thằng chẳng làm nên trò trống gì à.
  7. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hihi,thanh niên Nha Trang cũng lắm vấn đề đau đầu nhỉ. việc gì các vị cứ phải đưa ra quy tắc của người khác rồi đem về áp dụng cho chính bản thân mình nhỉ .Cứ cố làm cho cuộc sống mình thêm khó khăn.
    You know,life is dust and everything flows ...
    so free your mind and lets it go.
    Soon all will change to what it should always be
  8. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ở ngoài Bắc bây giờ đang bị cúp điện luân phiên, không biết khi nào TP Nha Trang sẽ rơi vào tình trạng đó.???Mấy hôm nay cứ chiều chiều trời lại mang mấy đám mây đen ra doạ nhưng mưa thì vẫn không có.
    Mà thành phố lúc nào cũng lộng lẫy với những ánh đèn đủ mầu sắc,nếu một ngày ko như thế chắc cũng buôn nhưng trong tình cảnh "đất nước đang khan hiếm điện" như thế này thì có nên hạn chế sử dụng một chút không nhỉ???
    Thutim thấy thành phố mình dùng lãng phí điện quá.Có hôm Thu tim đi qua một công viên, mặc dù lúc đó là 8h sáng rồi nhưng những ngọn đèn ở đó vẫn sáng như muốn so sánh với ánh nắng mặt trời.
    Nếu mất nước thì những sinh viên sống trong KTX như Thutim sẽ khổ sở lắm vi nước cũng mất theo mà.
    Có một lần cũng lâu rồi KTX bị mất nước +điện gần mồt tuần, thùng nườc dự trữ của cả phòng đã hết, nhưng may sao tối hôm đó trời bỗng mưa rất lớn. Cả KTX lúc ấy như nổ tung bởi những tiếng ồn , tiếng la hết vì sung sướng, tiếng lô chậu va vào nhau...
    tất cả những vật dụng có thể chúa nước được đều được mang ra để dùng.Nhưng để có được nước thì phài giành giật vì nước thì có hạn mà sinh viên lại đông
    Cuối cùng thì phông nào cũng có nước để sử dụng vì hôm đó trời mưa cũng khá lâu.
    kỉ niệm đó sẽ là kỉ niêm không bao giờ quên của Thutim cung như của các bạn sinh viên KTX D2 hôm đó
  9. maihan235

    maihan235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có người nói trong chuyện tình cảm không có ai đúng ai sai! Bởi vì khi yêu ai cũng đúng nhưng khi chia tay rồi thì mới biết có những chuyện mình làm đã sai.
    Khi em nói: em sẽ xa rời anh! E cũng đang tìm cho mình những lý do để có thể xa rời A, xa rời ngay trong suy nghĩ của em.
    Rồi A và E, vẫn ở bên nhau, như những người bạn thật sự...
    E đã cảm thấy rằng...E đã bắt đầu QUÊN, rằng A thật sự giống như những người bạn thân của E... chỉ đơn giản là thế
    !
    Thế nhưng......

Chia sẻ trang này